Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

TỔ QUỐC KHÔNG THỂ NÀO MẤT BIỂN! - thơ Trịnh Sơn

TỔ QUỐC KHÔNG THỂ NÀO MẤT BIỂN
Trịnh Sơn

Sông Hồng chảy về đâu
Sông Gianh sẽ về đâu
Cửu Long biết về đâu
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển

Con sóng mặn ngàn đời như dải lụa đào thơm
Chít eo thon mùa xuân em trẩy hội
Lóng lánh vẩy rồng Lạc Long Quân thẳng lưng nguồn cội
Hải đảo nhấp nhô khát vọng hòa bình

Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Ưỡn ngực Trường Sơn lăn đá lấp Vạn lý trường thành
Dải lụa đào nhuộm máu người hóa thành vuông khăn trắng
Hỡi kẻ thù, ai không có tình yêu ?
Mẹ ngóng con về
Vợ tiễn chồng đi
Anh đợi tin em
Tàn hơi khản giọng
Hỡi kẻ thù, ai không có quê hương?
Ta tự hào vùi thân đắp nấm mồ dòng giống
Mãi mãi các ngươi phơi xác xứ người

Đứng lên mau
Bước đi mau
Nếu một ngày Tổ quốc không còn biển
Mọi dòng sông chung tên gọi Bạch Đằng
Mỗi chúng ta là một ngọn chông
Trái tim vót nhọn lửa căm hờn

T.S

6 nhận xét :

  1. Thì nó chảy về Biển Nam Trung Hoa chứ chảy về đâu nữa? Chỉ có câu hỏi quan trọng: ai nắn dòng cho nó chảy về Nam Hải mà thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Mất sao được khi Tổ quốc thành ngôi sao thứ sáu!

    Trả lờiXóa
  3. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 06:31 25 tháng 2, 2013

    Biển chảy ngược vào đất liền. Các đầu nguồn sông lớn như Sông Hồng , sông Mekong cứ bị TQ xây đập, chặn dòng làm thủy điện làm hạ nguồn thiếu nước ngọt , nên nước biển ngày càng lấn sâu vào đất liền. Năm nay mới đầu xuân mà các tỉnh ở cửa Sông Mekong như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh đều báo động nước biển mặn đã xâm nhập sâu 50-60 km .
    Biển Đông thành biển Nam Trung Hoa , các cặp vợ chồng VN có đồng lòng tát cạn cũng có biển đâu để mà tát ! Nhìn thế thấy cái thâm độc của TQ chưa ? Đầu nguồn cũng chặn, ngoài cửa cũng chiếm, VN trơ ra vùng sa mạc !

    Trả lờiXóa
  4. Hình như bác Diện gõ tên của nhà thơ nhầm rồi , Trịnh Công Sơn chứ , theo tôi biết thì ở Việt Nam mình có nhà thơ nổi tiếng là Trịnh Công Sơn mà .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Tễu hỏi lại bác Diện rồi, không nhầm đâu bác ạ.

      Xóa
  5. Mình cũng có một bài thơ cùng chủ đề với bài này, đã post lên facebook từ 27/11/2012. {http://www.facebook.com/photo.php?fbid=595215517171170&set=a.559012404124815.138753.100000481801829&type=1&theater}

    Xin chia sẻ cùng mọi người.

    NẾU KHÔNG CÒN CÓ BIỂN

    Nếu một mai nơi này không còn Biển
    Những dòng sông biết chảy về đâu?
    Như cuộc tình bỗng nhiên ngăn cách
    Sẽ nhớ thương nhau đến bạc mái đầu!

    Nếu một mai nơi này không còn Biển
    Những suối, những nguồn, những khe, những rạch
    Có hòa vào dòng sông?
    Những hạt phù sa lấp lánh
    Có dừng chân trên những cánh đồng?

    Nếu một mai nơi này không còn Biển
    Cha sẽ thôi những chuyến đi dài
    Mẹ sẽ thôi không còn đứng đợi
    Những con thuyền sẽ quay về gối bãi
    Xếp hàng như những nghĩa trang…

    Nếu một mai nơi này không còn Biển
    Nghĩa là không có đảo nổi, đảo chìm?
    Những đoàn hùng binh, mộ gió
    Sẽ trở thành vi vô?
    Sẽ trở thành quên lãng?
    Và chúng ta thành những kẻ vô ơn?

    Nếu một mai nơi này không còn Biển
    Chỉ “nếu” vậy thôi, đã thấy thương rồi…!

    Phạm Viết Khai (27/11/2012)

    Trả lờiXóa