Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

KHAI BÚT XUÂN QUÝ TỴ - thơ Nguyễn Xuân Diện


Chúc mừng Xuân Quý Tỵ

Phút Giao thừa linh thiêng vừa tới
Khắp non sông tràn ngập khí dương hòa.

Bồi hồi nhớ lại năm qua
Đắng cay mấy bận, lệ nhòa mấy phen! 

Xin dâng mấy câu chúc phúc
Lại viết mấy vần vụng về

Mong rằng:
Nước mở vận hội. 
Dân gặp thánh minh. 

Năm cũ đã chém trượt Rồng. 
Năm mới quyết phang đứt Rắn.

Thoát Trung Cộng độc lập non sông. 
Mở bốn biển giao huynh kết đệ.
Chúc nhà nhà đều được ấm no. 
Chúc người người thêm nhiều dũng khí.
Lâm Khang bái chúc!


18 nhận xét :

  1. Chúc Lâm Khang chủ nhân mạnh khỏe, bình an để chém cho đứt Rắn kỳ được..

    Chúc mừng năm mới!!!

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới Chấn Phong xin chúc gia đình Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện luôn mạnh khỏe-Bình an-Hạnh phúc.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá ! Xuân Diện làm thơ chúc Tết Quí Tỵ rất hay, rất thâm thúy .
    Năm Mới chúc Lâm Khang và Gia Đình mạnh khỏe , Năm cũ đã chém trượt Khủng Long , Năm Mới quyết phang đứt đầu Bạch Xà .
    Chúc cho các bạn trẻ VN mạnh mẽ như Phù Đổng Thiên Vương, can trường như Bà Trưng , Bà Triệu, học hành giỏi giang như các bậc tiền nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm ,
    Quyết đem non nước Việt Nam tiến lên đạp đầu Trung Cộng, giành lấy Biển Đông .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việ Nam Trường Tồnlúc 09:47 11 tháng 2, 2013

      Xin được chung một ý,lời cầu chúc với CD Nam Bộ

      Xóa
  4. Ý hay,xin cám ơn lời vàng ý ngọc-cầu chúc Ts và gia đình một năm mới trọn niềm vui!

    Trả lờiXóa
  5. Năm mới cho mình gửi lời chúc đại gia đình Lâm Khang găp nhiều may mắn, chân cứng ,đá mềm

    Trả lờiXóa
  6. Kính chúc Lâm Khang chủ nhân cùng toàn thể gia quyến lời chúc năm mới An khang, Hạnh phúc. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người yêu nước...Những người đang góp phần dù là nhỏ bé của mình để làm nên diện mạo mới sáng đẹp hơn cho đất nước VN...!

    Trả lờiXóa
  7. "Thoát Trung Cộng độc lập non sông.
    Mở bốn biển giao huynh kết đệ.
    Chúc nhà nhà đều được ấm no.
    Chúc người người thêm nhiều dũng khí."

    CÁM ƠN LÂM KHANG!

    Trả lờiXóa
  8. CHÚC MỪNG NĂM MỚI LÂM KHANG - NGUYỄN XUÂN DIỆN.

    Trả lờiXóa
  9. "Bồi hồi nhớ lại năm qua
    Đắng cay mấy bận, lệ nhòa mấy phen!"
    Xúc động!

    " Kính Mong rằng:
    Nước mở vận hội.
    Dân gặp thánh minh."
    Hy vọng...

    "Năm cũ đã chém trượt Rồng.
    Năm mới quyết phang đứt Rắn.

    Thoát Trung Cộng độc lập non sông.
    Mở bốn biển giao huynh kết đệ."
    Hào hùng!

    "Chúc nhà nhà đều được ấm no.
    Chúc người người thêm nhiều dũng khí."
    Hãy xiết tay nhau cùng mưu cầu tự do hạnh phúc!

    Kính chúc Lâm Khang tiên sinh một năm mới an lành, vạn sự như ý. Mong tiên sinh luôn vững bước trên con đường của mình.

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng năm mới! Chúc Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện và gia đình năm mới thành công mới, an khang, thịnh vượng!

    Trả lờiXóa
  11. Tết Trung Quốc trùm kín Tết Việt Namlúc 23:24 10 tháng 2, 2013

    Hôm nay, nhân dịp chứng kiến cảnh các nhà chức trách ở Paris cùng với nhiều người dân Pháp tới dự và chia sẻ cái Tết năm rắn do người Trung Quốc tổ chức, khiến tôi có cảm nghĩ rằng sẽ không bao giờ người Việt mình có được điều đó nếu mình không có được một ngày Tết "không Trung Quốc". Do vậy tôi càng ủng hộ chủ trương đầu tư tổ chức ăn Tết Dương lịch một cách chính thức, trọng thể. Tết âm lịch vẫn giữ nhưng chỉ tố chức giản dị như một nghi lễ truyền thống trong vòng vài ba ngày. Thật là tức khi mà các bạn nước ngoài cứ hỏi mình một câu, đại thể là "Các bạn cũng ăn Tết Trung Quốc à ?" Mình ra sức giải thích là chúng tớ có cái Tết Việt Nam, có điều nó trùng với cái Tết Trung Quốc mà thôi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây mấy năm tôi có dịp qua Pháp, tôi thấy các ông bà ở ĐSQVN tại Paris chán lắm, dân Việt tại Paris chẳng mấy người ưa . Không biết đến nay thế nào . Còn dân TQ thì lắm của nhiều tiền, lúc nào cũng vung ra quảng cáo cho TQ của họ, mà Ba Tầu thì lắm cái đáng ghét rồi , dân Paris với dân Rome cũng biết phân biệt Chinois lắm, không phải ai thích món ăn Tầu cũng vào Restaurant Chinois Communist đâu . CP Pháp hiện đang chèo kéo các nhà đầu tư TQ nên o bế họ đấy thôi .

      Xóa
  12. Mấy vần thơ vừa thể hiện kẻ sĩ, vừa thể hiện dũng sĩ.

    "Mong rằng:
    Nước mở vận hội.
    Dân gặp thánh minh.

    Năm cũ đã chém trượt Rồng.
    Năm mới quyết phang đứt Rắn."

    Em theo dõi bác từng giờ, từng ngày.
    Cầu chúc bác Diện chân cứng đá mềm

    Một người bạn phương xa

    Trả lờiXóa
  13. cam on nguyen xuan dien bai tho rat hay.

    Trả lờiXóa
  14. Sửa lại một vài chữ trong bài thơ:

    Chúc mừng Xuân Quý Tỵ

    Phút Giao thừa linh thiêng vừa tới
    Khắp non sông tràn ngập khí dương hòa.

    Bồi hồi nhớ lại năm qua
    Đắng cay mấy bận, lệ nhòa mấy phen!

    Xin dâng mấy lời chúc phúc
    Lại xếp mấy vần vụng về.

    Mong rằng:
    Nước mở vận hội.
    Dân gặp thánh minh.

    Năm cũ đã chém trượt Rồng.
    Năm mới quyết phang đứt Rắn.

    Thoát Trung Cộng độc lập non sông.
    Mở bốn biển kết giao huynh đệ.

    Chúc nhà nhà đều được ấm no.
    Chúc người người thêm nhiều dũng khí.

    Lâm Khang bái chúc!

    Trả lờiXóa
  15. Thích nhất đoạn này:

    "Mong rằng:
    Nước mở vận hội.
    Dân gặp thánh minh.

    Năm cũ đã chém trượt Rồng.
    Năm mới quyết phang đứt Rắn.

    Thoát Trung Cộng độc lập non sông.
    Mở bốn biển kết giao huynh đệ."

    HAY!
    Ý DÂN LÀ ĐÂY MÀ LÒNG DÂN CŨNG LÀ ĐÂY!

    Trả lờiXóa
  16. Lời thơ, ý thơ hay tuyệt! Cầu chúc NXD và Trang phu nhân cùng gia đình mạnh khỏe bình an.

    Trả lờiXóa