Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

31.1.2012: TOÀN CẢNH BÀ CON DƯƠNG NỘI PHÓNG HỎA CÔNG QUYẾT GIỮ ĐẤT

 .
TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 
CẢNH TƯỢNG BÀ CON DƯƠNG NỘI GIỮ ĐẤT NGÀY 31.1.2013


9h30 sáng nay, ngày 31-1 chính quyền phường Dương Nội đề nghị quận Hà Đông ra quân đàn áp dân giữ đất. Lực lượng hơn 200 gồm dân phòng, đầu gấu, công an, thanh tra giao thông. Sau gần 1 tiếng với trống kẻng, hoả công, phân thối thì lực lượng đàn áp đã tháo chạy.

Tin 16h: Cũng trong chiều nay tại một địa điểm khác tại Dương Nội, trước sự phản công mạnh mẽ của bà con Dương Nội, một công an trong đoàn đàn áp đã bị thương phải đi cấp cứu”. 

Danh sách link clip Dương Nội trên you tube.

http://youtu.be/OHzGFB6FLQk

http://youtu.be/TwH5iYVfQGk

http://youtu.be/CUVxeBBsByo

http://youtu.be/lxVlqiOrg50

http://youtu.be/61w5E1YxFRM

http://youtu.be/-Aaf4-6VlpQ

http://youtu.be/fgnwbh_zx94

http://youtu.be/EviWADsWPqI

http://youtu.be/Tf3sSqaUdVw

http://youtu.be/E8H8Wejkb7E

http://youtu.be/pKqNWEAeHgk

http://youtu.be/0AeAAcwRYlY

http://youtu.be/470Dy8O3xrg

http://youtu.be/xqYojSe5b1E

http://youtu.be/fS3NdpE7aH8

http://youtu.be/W0jrdp098iY 


Hình ảnh người sống và người chết Dương Nội dùng hỏa công 
quyết giữ từng tấc đất của cha ông:







 


33 nhận xét :

  1. "Nông dân có ruộng cày" là đây ư, thật là ...1 cú lừa thế kỉ ?! David Copperfield chỉ sếp thứ 2 nếu mọi người tìm hiểu về Việt nam quê hương tôi !

    Trả lờiXóa
  2. Tai sao ho cu cuong che vao dip giap Tet the nhi? Phai chang ho muon long troi oan han?

    Trả lờiXóa
  3. Ngày kia ông Táo chầu Trời
    Xin tâu Ngọc Đế một lời cho minh.
    Côn đồ liên kết cảnh binh
    Hai mươi tháng Chạp ngày kinh hoàng này.
    Ra tay đàn áp dân cày
    Ức dân cướp đất ban ngày thanh thiên.
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Thấu chăng cho những dân hèn thế gian.

    Trả lờiXóa
  4. Trào nước mắt, sắp Tết rồi, với người VN cái Tết luôn thiêng liêng, sao tàn ác thế!

    Trả lờiXóa
  5. Bà con cần cảnh giác trước việc một công an bị thương phải đưa đi cấp cứu . Có thể đây mới là mục đích của trận càn . Nay mai họ sẽ lại điều tra bắt bớ với lý do chống người thi hành công vụ .

    Trả lờiXóa
  6. Dân Hải Phòng !lúc 21:14 31 tháng 1, 2013

    Mong nhân dân Dương Nội gặp may mắn trong dịp này , nhưng cũng phải nói là chính quyền nơi các bác còn kém đấy chứ như quê em thì các bác nhừ đòn với đại tá ca rồi hềhềhề !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai dám sánh với Đại...Ca của các bác!

      Xóa
  7. Năm hết Tết đến , cưỡng chế lãnh thưởng chắc ?

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đã ngồi xem hết các đoạn phim. Ứa nước mắt. Ngủ không được. Lòng ngổn ngang, vừa kính phục vừa đau xót cho người nông dân nước tôi.

    Với các bác có ít thời gian, chưa thể xem hết tất cả các đoạn video clip trên (do ít là hai người quay khác nhau), tôi xin giới thiệu 5 clip tiêu biểu sau, tạm đủ để theo dõi diễn biến theo thứ tự thời gian:

    Đoàn cưỡng chế đến, chứng kiến một cảnh tượng... (phải nói là) kỳ lạ, và theo tôi là cảnh tượng phi thường!
    http://youtu.be/-Aaf4-6VlpQ

    Nói qua nói lại. Rồi giằng co. Có vẻ như đội cưỡng chế quyết định thử 'mạnh tay' xem sao. Bà con bèn rút xuống ruộng, bắt đầu trận hỏa công của mình:
    http://youtu.be/EviWADsWPqI

    Nổi trống chiêng, nổi lửa:
    http://youtu.be/E8H8Wejkb7E

    Mẹ già thúc trống trận. Các chị gõ chiêng liên hồi. Trống, chiêng để đánh thức hồn ai?
    Khói lửa mịt mù:
    http://youtu.be/0AeAAcwRYlY

    Thắng rồi! Đoàn cưỡng chế đã rút lui, chỉ còn lại dân với dân, sẵn sàng cho 'trận chiến' mới.
    DÂN TA CÒN ĐÓ, AI ƠI!
    http://youtu.be/W0jrdp098iY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác đừng lo là nông dân cô thế. Lên You tube là thế giới biết hết.
      Thế mà cứ xoen xoét vì dân... chỉ để kéo dài cái quyền lực ra mà kiếm ăn, chia chác, thấy bở quá nên hết đời cha lại muốn kéo qua đời con. Nhân dân đâu có ngu.

      Xóa
  9. Trông khói lửa như trong các trận chiến ở "Tam quốc" ấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. '' phèng la trống giục vang trời'' xem những thước phim đau xót này, tôi đang khóc đây... Hỡi những người dân khốn khổ, chúng dùng sức mạnh bạo tàn, mất đất thì còn sống làm gì. Xin lỗi các bà các chị,các em, đức hạnh đối với phụ nữ VN là ngàn vàng nhưng đất mất nhà tan thì còn sống để làm gì??? xin một ngàn lần xin lỗi bà con. Bà con hãy cửi hết quần áo ra, khỏa thân sống mái với lũ quỉ, hãy chèn mình trước xe, máy ủi của chúng để những thước phim sẽ thức tỉnh lương tri nhân loại toàn thế giới. Tôi đang khóc đây bà con ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem clip, tôi thấy khu đất cưỡng chế nằm sát con đường hai chiều có khá nhiều xe qua lại, kể cả xe tải lớn. Theo tôi, nếu đội cưỡng chế làm mạnh quá - có thể họ sẽ trở lại? - bà con không nên bám trụ dưới ruộng mà hãy kéo 'trận chiến' lên đường, tràn ra cả hai chiều. Chỉ trong chốc lát là đường sẽ kẹt cứng hai đầu. Bà con ở gần đó hoặc các vùng lân cận có thể chạy xe đến hỗ trợ bằng cách làm cho kẹt thêm.

      Xóa
  11. Trời chu đất diệt bọn cướp đất của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  12. Xem mấy cái videos mà thắc mắc cái tổ chức chết tiệt nào công bố cái xứ này là nơi "Hạnh phúc thứ nhì thế giới"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế ông không biết ở Việt Nam ta có vị công bộc còn nói VIỆT NAM CÒN DÂN CHỦ HƠN VẠN LẦN NƯỚC MỸ à ?

      Xóa
  13. Loạn!
    Đúng là loạn thật rồi!

    Trả lờiXóa
  14. Không ai kêu gọi dân chúng về ủng hộ họ sao? Nếu cư ́ im lặng mãi thì họ chết chắc!

    Trả lờiXóa
  15. "Hãy trả lại hài cốt cho các vong". Câu nói được viết ra bởi những người dương thế, mà nghe văng vẳng đâu đây như là tiếng đòi mạng của các âm hồn.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi thật sự không thể hiểu được hàng triệu người hy sinh đất mất, nhà tan, nhân dân thống khổ để rồi xây một thiên đàng XHCN nó như thế nầy sao???.

    Trả lờiXóa
  17. NHIỆT LIỆT HOAN HÔ DÂN DƯƠNG NỘI ANH HÙNG . NÔNG DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM

    Trả lờiXóa
  18. Trăm sự cũng tại cái tư duy và chủ trương sở hữu đất đai thì gác lại đã sinh ra cảnh này.

    Trả lờiXóa
  19. Khủng khiếp quá, ngày tàn vong của chế độ đã có dấu hiệu rõ ràng nếu không kịp chấm dứt những sự việc như thế này.

    Trả lờiXóa
  20. Tên côn an cầm loa chĩa mồm vào "yêu cầu bà con" nọ kia sao lố bịch nhỉ, người ta đang gõ mõ tụng niệm rì rầm thế kia mà cứ ong óng cái mồm, nghe chịu không nổi. Nhìn những bà mẹ, chị, em lam lũ ngồi phơi sương giữa cái lạnh cắt da mà thôi muốn khóc, lòng chỉ thấy căm phẫn tột độ với những ước muốn không hiền hoà gì.

    Có thể bọn cường quyền sẽ lấy cớ "làm công an bị thương" mà mạnh tay hơn với đồng bào trong những ngày sắp tới . Xin mọi bạn đọc hãy giúp thông tin về Dương Nội để cộng đồng quốc tế mau chóng chú ý (và giúp phơi bày) sự thật về nạn cướp ngày là quan tại khắp nơi trên đất nước VN. Và thực tế hơn cả, xin mọi người giúp cho đạo quân dân oan Dương Nội bằng điều kiện thực tế là $ dù chỉ đủ mua bình trà, bó củi, miếng trầu để cho họ cảm thấy ấm lòng và không phải lo ôm bụng rỗng cả ngày đi đấu tranh cho cả nước

    Trả lờiXóa
  21. Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam.
    Trời u ám bất công lan tràn.

    Trả lờiXóa
  22. Blog của cụ Lê Hiền Đức bị phá sập rồi bác Xuân Diện và mọi người ơi. Không thể vào xem Blog của cụ được nữa.

    Trả lờiXóa
  23. Chân Không cư sỹlúc 12:03 1 tháng 2, 2013

    Hôm nay 21 tháng Chạp rồi,
    ngày kia 23 tháng Chạp là ông Táo lên Giời,
    bà con Dương Nội nên chung tay làm một lễ tiễn các ngài cho trọng thể
    ngoài mũ áo, cá chép vàng, giấy tiền vàng lá, phù lưu thanh thủy, cơm rượu xôi thịt...
    còn nên có thêm tờ sớ tâu riêng Ngọc Hoàng về nỗi oan khuất của dân làng
    nhờ các ngài Táo quân bẩm tấu.
    (Như các đơn thư mà dân làng đã gửi Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ...)
    Nên ghi đầy đủ danh tính những kẻ thủ ác và tội danh của chúng
    mong nhờ Ngọc Hoàng ra tay điếu phạt.
    Nên dựng rạp to, hoành tráng
    cho dân làng và khách thập phương cùng tham dự.
    Nếu có thể
    nên mời một vị Pháp sư cao tay và có giọng vang rền đọc sớ tâu
    ngõ hầu thấu được đến cõi Cao Xanh.
    Nếu được như vậy, thì thật may mắn cho dân mình lắm.

    Trả lờiXóa
  24. Khốn nạn thay những kẻ luôn nói của dân, do dân, vì dân lại ngày đêm tìm cách tước đoạt chút nguồn sống nhỏ nhoi cuối cùng của dân để nuôi béo thêm cái cơ thể vốn đã thừa vật chất, nhưng lại lương tâm...Khốn khổ thay cho những người dân đã chắt chiu từng hạt gạo, đổ bao xương máu để nuôi nấng, che chở cho những kẻ bạo ngược trong chiến tranh để hôm chúng quay lại khủng bố cướp bóc ngay chính những người mà chúng nhân danh họ và đang hưởng lương từ chính đồng tiền thuế từ họ...Những vị quyền cao chức trọng đâu cả rồi? ước gì các vị làm cũng hay như nói...

    Trả lờiXóa
  25. Khói lửa ngút trời! Hình ảnh toàn quốc kháng chiến ngày 19.12.1946 đang hiện hữu tại Dương Nội, trong cái chế độ vẫn tự hào là "dân chủ, văn minh".
    Đây là hậu quả tất yếu của cái lý luận "đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý". Cha đẻ của cái mớ lý thuyết đó ở VN, liệu đã "tỉnh ngộ"?
    Chắc chắn cuộc chiến dành đất, dành miếng cơm manh áo không dừng lại. Mà sẽ không chỉ ở Dương Nội.
    Bà con hãy tiếp tục đoàn kết. Dân nghèo cả nước đã và đang ủng hộ bà con.

    Trả lờiXóa
  26. hôm nay là Dương nội, mai và ngày kia là Bạn, Tôi.....và tất cả chúng ta, đừng thờ ơ, hãy đứng lên bên cạnh đồng bào đang tận cùng đau khổ Dương nội

    Trả lờiXóa
  27. Bà con ơi, Ai là kẻ sợ chết nhất bây giờ? ai là kẻ sẽ mất nhiều nhất? Đó chính là bọn cướp bà con ạ. Bọn chúng mới là kẻ sợ chết nhất vì nếu chúng chết ai sẽ là người hưởng những thành quả mà chúng cướp được? Chúng chết vợ chúng sẽ cặp với bồ khác. Chính vì thế bọn chúng phải là người run sợ.
    Bà con còn gì? chả còn gì để mất nữa. Hãy cố gắng lên bà con.
    Chúc bà con chiến thắng.

    Trả lờiXóa
  28. Cố lên bà con ơi? bọn chúng mới là kẻ sợ chết vì kẻ cướp chết rồi ai sẽ hưởng tài sản chúng đã cướp được?
    chúc bà con chân cứng đá mềm. Chiến thắng.

    Trả lờiXóa