Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Thư giãn cuối tuần: BẠN VỚI THÚ CẦM

Đêm cuối tuần mời chư vị nghe điệu chèo cổ Vãn Cầm do NSND Minh Lý trình bày
Bạn với thú cầm
Ở đây bạn với thú cầm
Sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây
Đèn trăng, chiếu đá, màn mây
Dưỡng thân nhhoa quả, bạn bầy cùng hươu nai

    Chú hươu lớn hơn đang ăn những lá non cuối cùng có thể với tới được. 
Hươu nhỏ ngước nhìn, mong đợi. Tác giả: Andrew Evans.
  Cuộc gặp gỡ chí mệnh - bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi Tác phẩm nhiếp ảnh thời sự năm 2010, tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc. Mèo nhìn thấy chuột nhưng không vội vàng vồ lấy con mồi. Tác giả: Trần Khôn Vinh.

  Uống nước. Ảnh: Edwin Kats.

 Hiệp sĩ. Ảnh: Shikhei Goh.

 Con rùa này hiện đang được nuôi tại một gia đình ở Bắc Ninh

 Vũ điệu của Bọ Ngựa



Ảnh: Sưu tầm
Đố các bác biết từ trên xuống dưới, con gì không phải là thật? 

7 nhận xét :

  1. Con cú mèo quá tuyệt!

    Trả lờiXóa
  2. Con cú mèo toàn bằng rau củ

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác tài thế!
      Thế mà cu Mun nhà em không tìm ra!
      :)

      Xóa
  3. Tuyệt quá bác Tễu ơi! Đối với tôi thì, trước hết, tôi kinh ngạc vì 4 câu thơ quá sâu sắc, quá hay. Cảm bài thơ cho ngấm rồi, là đến lượt nối phần audio vào ampli. Nghe qua bộ loa tốt tốt một tí mới thấy cái tài tình của giọng ca và sự độc đáo của bộ gõ.

    Xong rồi là kêu con bé lên coi hình, mở âm thanh be bé cho nó nghe. (Trẻ em cần nghe lắm, vì nghe nhạc là bước đầu tiên của học nhạc. Cần tìm nhiều dịp cho các làn điệu cổ của quê hương thấm dần vào nó)... He he, con bé nhà tôi cũng nhận ra con cú mèo làm bằng rau quả, nhưng con ếch Nam Mỹ thì nó cũng bảo là giả luôn, vì màu sắc đẹp quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bác Ha Le đã chung nghe bài Vãn Cầm.
      Và xin có lời khen ngợi cháu bé đã phát hiện cú mèo giả. hi hi...
      Cũng cảm ơn bác Ha Le đã cho biết đó là giống ếch Nam Mỹ xinh đẹp và nhộn.

      Đèn trăng - chiếu đá - Màn mây
      Lấy trăng làm đèn
      Lấy đá làm chiếu
      Lấy mây làm màn.

      Xóa
  4. Bài Vãn Cầm này là bài hát chèo kinh điển trích trong vở chèo Trương Viên (Đôi ngọc lưu ly), đoạn Thị Phương, người dâu hiền, rất đỗi hiếu nghĩa dắt mẹ chồng già đi tìm chồng mà trên đường gặp bao nhiêu trắc trở. Nhưng nàng đã chịu đựng mọi khổ cực, đói rét, hết lòng chờ chồng, phụng dưỡng mẹ chồng.
    Bởi vậy, bài hát buồn nhưng không thất vọng. Mẹ con nàng quyết bám vào thiên nhiên để sống và vượt lên, "bạn với thú cầm, sớm ăn hoa quả tối nằm gốc cây".
    Nghe NSND Minh Lý hát với dàn nhạc chỉ sử dụng những nhạc cụ thiết yếu, kinh điển như sáo, nhị, trống đế, trống cơm...nên tôi đồ rằng đây là bài hát mẫu cho các sinh viên khoa chèo. Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã cho nghe. Thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  5. Theo Hoàng Kiều, trong sách "Tìm hiểu các làn điệu chèo cổ", Nxb Sân Khấu 2001, thì bài/điệu Vãn Cầm:

    - Nguồn gốc Văn học: Chèo Đức Mẫu Thoải, Văn Kiều Đức Mẫu Thoải trong hát chầu văn.
    - Hoàn cảnh sử dụng: Thị Phương hát khi dắt mẹ vào rừng chạy loạn
    - Tính chất: Than thân đau khổ, giai điệu trầm, tủi phận xót xa hoặc cảnh nhớ nhung, trong cô đơn bơ vơ. Dùng cho đơn ca nữ.

    Sách đã dẫn, trang 643.
    Cám ơn Bác Nguyễn Ngọc Dương

    Trả lờiXóa