Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Nguyễn Thị Hồng Ngát: VĂN GIANG QUÊ MÌNH

Văn Giang quê mình
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Mấy hôm nay trên các trang mạng đưa tin cực nóng: dân Văn Giang quê mình đấu tranh đòi quyền lợi về đất đai ở Khu đô thị ECOPARK. Mình sinh ra và lớn lên ở Văn Giang. Nói cách khác, Văn Giang là nơi chôn rau cắt rốn của mình nên vụ việc này mình không thể không quan tâm.

Còn nhớ, năm ngoái năm kia gì đó, mình có một người quen về hưu với hàm ngang chức Thứ trưởng. Ông này muốn cùng vài người bạn có money muốn đầu tư Nhà dưỡng lão cao cấp ở Văn Giang. Ông ấy gọi mình nhờ liên hệ với Lãnh đạo huyện. Vì là người con của quê hương nên mình xăng xái làm, huyện cũng xăng xái đón. Đoàn về, lãnh đạo huyện tiếp đãi ân cần, cho biết đất đai huyện này còn nhiều, có thể làm ở địa điểm này địa điểm kia.Trưa, huyện đãi cơm, cho túi bánh tẻ“ răng bừa” làm quà và hy vọng, chờ đợi…Thế rồi “đoàn đầu tư”đi từ đấy cũng bặt vô âm tín luôn. Đồng nghĩa với việc dự án” ngoẻo”. Mình cũng hơi ngượng với Lãnh đạo huyện nên từ đó cũng chả dám giao tiếp . Xong, nghĩ lại thấy cũng là may. Nếu dự án đó mà thành công, họ đền bù rẻ như ở ECOPARK ( theo báo mạng là 100.000đ/mét vuông- một sào 360 mét được 36 triệu bạc) thì mình cũng chết. Công chả thấy đâu lại mang tội với bà con quê mình.

Theo mình biết, không chỉ Văn Giang, Hưng Yên mà ở nơi nào, tỉnh nào cũng đều KHÁT dự án. Nơi nào cũng nghĩ rằng cần phải CNH-HĐH tỉnh mình, huyện mình…muốn vậy phải có dự án Khu CN này, Nhà máy kia…Khu sinh thái nọ…tất cả phải mọc lên thì không khí tỉnh mình, huyện mình mới” hoành tráng” bà con mới được đổi đời. Không ít nhà lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Huyện vẽ ra trên bản đồ tỉnh, bản đồ huyện mình những dự án cực kỳ lãng mạn. Muốn có nó phải chạy đôn chạy đáo, phải mở rộng” cần ăng ten” quen biết, mời mọc, đãi đằng, quà cáp đặng chèo kéo được cho quê mình những dự án tiền tỷ. Và ECOPARK cũng là một trong những dự án được Tỉnh, Huyện hồ hởi chào đón như vậy. Xuất phát từ thiện ý tốt, muốn làm lợi cho quê mình, nước mình nhưng…rõ ràng là còn trớ trêu nhiều nỗi.

Nói chung, nhiều địa phương đã bỏ sức, bỏ công đi cắm rất nhiều cái cần câu may lắm mới có một con cá giật giật . Thế là bắt tay với nhà đầu tư san san ủi ủi…Không ít dự án ma hay dự án “ nằm đắp chiếu” bao nhiêu năm nay vì sự cả tin một cách” hồn nhiên” như thế. Nhà đầu tư lòng tham có thừa nhưng vốn và tình thì lại thiếu. Và nhà đầu tư nào thì cũng chỉ muốn mua rẻ như cho để “ 1 vốn mười lời” chứ không dưng họ bỏ tiền bỏ công ra chỉ để phục vụ…CNXH chắc?


Chính vì đền bù rẻ mạt nên dân bức xúc mới đi kêu với Chính quyền các cấp. Chính quyền các cấp đều biết là quá rẻ, biết là dân của mình thiệt thòi nhưng Chính quyền cũng không thể lấy Ngân sách ra để” đền bù giúp” cho Nhà đầu tư. Thay vì Chính quyền đứng ra làm vị trọng tài công minh để Nhà đầu tư thỏa thuận đền bù cho dân của mình sát giá thị trường như luật pháp đã qui định thì lại không làm hay là ...“không làm được !”(Vì lý do gì có mà trời hiểu!).

Mà, giả như có được đền bù như ý thì cũng chả còn đất để sinh nhai. Hàng trăm hộ dân sau một hai năm khi đã tiêu hết số tiền kia họ sẽ sống bằng gì? Đây là vấn đề không phải nhỏ cần được tính đến. Vì thế nỗi bức xúc , lo lắng của người dân không chỉ còn là đất đai đơn thuần đắt rẻ nữa mà cao hơn, sâu xa hơn, đó là nỗi lo của sự sống còn.

Cứ luẩn quẩn thế đâm ra khiếu kiện liên miên. Chính quyền là của dân- phải bảo vệ quyền lợi cho dân thì hai bên lại phải giáp mặt nhau, đối đầu ( nghĩa đen) nhau . Hàng ngàn người dân dàn hàng ngang" nhìn" hàng mấy trăm cảnh sát – đều là con em mình - có lá chắn và lựu đạn cay cũng đang đứng "nhìn" mình. Còn nhà đầu tư- nhân vật chính của vụ việc cần đứng ra giải quyết, cần hứa hẹn đền bù, tìm cách tháo gỡ thì hình như chỉ ngồi đâu đó quan sát!


Dù sao thì mình cũng chỉ biết lạy Giời , đừng để xảy ra chuyện gì với người dân quê mình. Chính quyền quê mình cũng đủ khôn ngoan chắc sẽ không làm điều gì để nhân dân oán trách, xã hội phê phán như vụ ở Tiên Lãng. ( Và đây, Tuổi trẻ hôm nay 25-4 đưa tin" tạm giữ 20 người có hành vi chống đối" và " không có cán bộ chiến sĩ công an nào cũng như người dân bị thương"!!)

Văn Giang quê mình vốn là đất nho nhã, trọng tình nghĩa và đạo hiếu. Vùng đất này các cụ từ xa xưa đã đặt những cái tên cực hay: Xuân Quan, Cửu Cao, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở v..v…Đó là tên những xã văn hiến nằm dọc theo chiều dài của khúc đê sông Hồng – mảnh đất địa đầu của tỉnh Hưng Yên tiếp giáp, liền kề với Thủ đô Hà Nội.…( Mình ở Mễ Sở- cuối huyện, cách dự án ECOPARK khoảng 15- 20 cây số. Xã nhà mình giáp với xã Bình Minh của Huyện Khoái Châu- quê anh Giang Minh Sài ( nhà văn Lê Lựu). Ông nhà văn đàn anh này vài năm nay bị tai biến, ốm đau chứ không thì biết đâu Tỉnh cũng ” lôi” về và biết đâu ông cũng sẽ có mặt ở những điểm nóng như thế này . Nhà văn Lê Lựu là người rất có duyên, rất có tài nói chuyện với đám đông để “ giải tán” đám đông đấy. Có nhà lãnh đạo một tỉnh trước đây đã nhờ đến cái tài này của anh ấy rồi. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Có yêu quí nhà văn đến mấy chắc người dân cũng không thể chỉ nghe thuyết phục bằng bằng nhời xuông được.

Khu sinh thái ECOPARK , mình chỉ biết láng máng là khởi động từ đã lâu ( Theo Tuổi trẻ ngày hôm nay 25-4 đưa tin chính xác là từ 2004 ,Thủ tướng đã phê duyệt quyết định thu hồi đất , giao đất để thực hiện dự án này rồi ) nhưng vụ việc lình xình kéo dài đến tận giờ vì việc đền bù gì đó chưa thỏa đáng . Những ngày gần đây ECOPARK càng nóng dữ dưới trời mùa hè cũng bắt đầu đổ lửa, trời nóng đến 39 độ C. Thương hàng ngàn người dân quê mình vừa chả còn đất lại đứng dưới trời nắng, chịu sao thấu.

Mình về quê lần nào chả đi ngang qua khu ECOPARK. Cổng Khu ECOPARK ngay trên đường đê. Lối vào được trồng hai hàng cây to cao, xanh tốt như những cây dừa Tây ta thường thấy ở những Khu đô thị mới.Có bảo vệ canh gác 24/24.

Thỉnh thoảng nơi này mỗi lần mình đi qua cũng thấy đông bà con đứng đứng ngồi ngồi…mình đoán là chắc có” chuyện gì rồi”. Còn chuyện gì bây giờ nữa ngoài chuyện ĐẤT! Mấy năm nay vì đất nên cảnh “tụ tập đông người”như thế vẫn thường xuyên diễn ra. Chỉ nghĩ quê mình Văn Giang- nghĩa là một dòng sông Văn hiền hòa êm đềm thế thì chắc hiếm có “ sự cố” như vậy . Ai ngờ những ngày này lại là tâm điểm chú ý của cả nước . Tâm điểm của sự buồn bực và trách móc.

Mình cũng chỉ biết lạy Giời thôi. Mong sao Giời trả lại sự bình yên vốn có của quê mình…
25-4-2012

12h00 (28.4.2012) NXD-blog ghi bên lề: Bà con Văn Giang vừa cho biết, em trai của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát là Nguyễn Chí Phương - Chủ tịch huyện Văn Giang từ năm 1999 đến 2005, Bí thư huyện ủy Văn Giang từ năm 2005 đến 2009. Nay ông Phương đã nghỉ hưu. 

30 nhận xét :

  1. Không có ông giời nào tạo ra sự yên ổn cho người dân, cho quê hương đâu chị Ngát ạ. Phải đấu tranh! CMT8 thành công là nhờ quần chúng giác ngộ, đấu tranh chính trị, vũ trang giành chính quyền. Đừng tưởng rằng chính quyền bây giờ cũng như cái thuở sơ khai đâu. Chính quyền bây giờ đội lốt nhân dân dân để cướp đoạt của dân, không còn dùng từ nào khác hơn đâu, bởi vì chính quyền bây giờ là đại diện của nhóm lợi ích, chúng sẵn sàng dùng vũ lực để đàn áp nhân dân nhằm giữ vững sự ổn định cho lũ tham quan ô lại. Sự việc long trời như ở Văn Giang như thế mà có báo chí nào phản ánh đâu? chỉ có những bloger ngoài luồng đưa tin thì dân ta mới biết đảng ta bây giờ đổ đốn ra như thế đấy chứ. Sắp chết rồi đảng ta mới đưa ra cái nghị quyết để chỉnh đốn. Nó đã đốn mạt từ trong xương tủy rồi thì chỉ có chặt chứ chỉnh làm sao được! Ra quyết định thu hồi, đền bù 100.000 đồng một mét vuông đất chỉ ăn được hơn 2 bát phở, thử hỏi người nông dân sống bằng gì sau cái dự án ăn cướp này? Người nông dân không mơ đến nhà lầu xe hơi, họ chỉ mong đồng đất của họ sinh ra của cải để nuôi sống gia đình, có thu nhập cho con cháu ăn học. Sau cái vụ cưỡng chế này, chắc nhiều cháu sinh viên của 3 xã không theo học nổi, vì tiền đâu mà đóng học phí, mà thuê nhà trọ, mà ăn? Ông giời chẳng giúp gì được, chỉ có người cứu người thôi. Những anh tài có dũng khí của đất nước mới giúp dân được chị Ngất ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị Ngát này từng phê phán những người hay chỉ trích sự yếu kém, tha hóa của Đảng, của những người quản lý điều hành chính quyền rằng :"Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Ở đó chị ấy ví thân phận nhân dân ở vị trí "con" so với "cha mẹ", "chó" so với "chủ"; đủ thấy cái tiềm thức trong con người này là thế nào rồi !

      Xóa
    2. Chân Không cư sỹlúc 19:08 28 tháng 4, 2012

      Đúng rồi đấy, cái nhà chị này đã nói câu ấy.
      Cũng đã có người hỏi lại mà không thấy chị ta trả lời,
      rằng "ai là con, còn ai là cha; ai là chó, và ai là chủ".
      Mà có cha mẹ nào cưỡng đoạt nguồn sống của con không,
      có chủ nào giành cướp miếng ăn của con chó của mình không.

      Mà thôi, nhớ lời Phật dạy:
      -QUAY ĐẦU LÀ BỜ.

      Cũng cho là biết sám hối đi.

      Xóa
  2. Mình cũng chỉ biết lạy Giời thôi. Mong sao Giời trả lại sự bình yên vốn có của quê mình...


    Chi Ngát ơi, tôi cũng dân Hưng Yên như chị, giá như chị đừng viết thế lại hơn. Không làm được như Người Buôn Gió, Xuân Diện, Pham Viêt Đào thì cũng không nói kiểu mùi mẫn trong những tình huống này chị ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Công dân miệt vườnlúc 09:11 28 tháng 4, 2012

    Bà Hồng Ngát lậy Giời cho chóng gió Nồm ?

    Trả lờiXóa
  4. Chị Hồng Ngát cứ vòng vo. Dù sao thì bà con cũng cảm ơn chị đã quan tâm.

    Trả lờiXóa
  5. Bà Ngát viết bài này biết đâu được Ecopack bán "giá duyệt" cho một căn hộ ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Chị Hồng Ngát quá " hồn nhiên ngây thơ " thật hay chị né tránh giả vờ không biết? làm gì có lãnh đạo nào ở Tỉnh Hưng Yên như chị viết " xuất phát từ thiện ý tốt, muốn làm lợi cho quê mình, nước mình...." mà huy động hàng ngàn công an, trật tự đàn áp bà con dã man như các clips làm bằng chứng cho thấy? Hay chị là dân gốc Hưng Yên nên không muốn gây thù chuốc oán với lãnh đạo tỉnh nhà?
    Dù gì, nếu chị để trong lòng thì thôi không nói. Nhưng nếu chị đã viết ra thì nên có thái độ rõ ràng chị ủng hộ ai? Đứng về phía bà con máu thịt quê hương chị hay chị đứng về bọn tham quan cướp đất của dân?
    Chỉ lạy trời xuông cho bình yên thì tôi nghĩ phần nào chị cũng được thoả nguyện rồi. Vì trời không có tai, có mắt nên cuộc cướp đất đã thành công, sự " bình yên " đã trở lại.

    Trả lờiXóa
  7. Trí thức "tiêu biểu" ở ta bây giờ nó thế đấy: Đau cho nhân tình thế thái thì cũng có đau, song chỉ "ối giời ơi", rồi thở dài là xong. Phản biện mà như...phản diện vậy ! Bùn !!!

    Trả lờiXóa
  8. Nhà tôi ở khu Mỹ đình chị ạ, sau khi đền bù, các em tôi mua oto, xe máy,DDTD xịn, sửa nhà cửa khanh trang để cho SV thuê...còn lại là đi chơi cờ bac,lô đề...sau 5 năm...trắng tay( tất nhiên rồi).
    Đến giờ hạt gạo đổ vào nồi còn khó, mất hết đất, vô nghề nghiệp...nhìn các em lũ lượt nằm dài ở nhà, các cụ lắc đầu ngao ngán ! Ôi sự nghiệp CNH-HĐH nước nhà, đang lo chúng nó ra đường...đi ăn cướp quá.

    Trả lờiXóa
  9. HỒNG QUANG CCB 80t - HÀ NỘIlúc 11:40 28 tháng 4, 2012

    CHỊ HỒNG NGÁT THÂN MẾN ! LÂU LẮM RỒI, NAY TÔI MỚI NGHE THẤY CHỊ CÓ Ý KIẾN. Ở MỨC ĐỘ NÀO ĐI NỮA THÌ CÁ NHÂN TÔI CŨNG MUỐN CẢM ƠN CHỊ !- THÀ CÓ CHÚT ÍT CÒN HƠN KHÔNG!

    - NGHỈ HƯU RỒI, KHÔNG Ở CHỐN QUAN TRƯỜNG NỮA TĨNH TÂM NHÌN ĐẾN DÂN NHIỀU HƠN CHỊ NHÉ !- CẢM ƠN !

    Trả lờiXóa
  10. Tôi không biết làm thơ, nhưng tức quá hóa thù nên xuất thù thành thơ, Chị bát Ngát đọc thử nhé!

    CHIẾN THẮNG VĂN GIANG

    Hoan hô chiến thắng Văn Giang
    Nông dân lũ lượt hàng hàng kiện thưa
    “đầy tớ” viện lý cò cưa
    Rằng đây trực chỉ có thừa lệnh trên
    Bảo rằng Thủ tướng không quên
    Duyệt phê dự án mới lên cơ đồ
    Đì đùng pháo nổ vang trời
    Nông dân í ới kêu giời thấu chăng
    Những thằng mặc áo màu xanh
    Những thằng cơ động hoành hành dọc ngang
    A ka (súng AK) đoành đoạch sỗ sàng
    Bắn lên xua đuổi dân làng tha hương
    Đâu rồi văn hiến kỷ cương
    Đâu rồi xã tắc cho phường dân oan
    Hỡi ơi chính phủ đa đoan
    Lo đại gia đói soạn bài duyệt phê
    Dự án tanh máu thiệt ghê
    Kẻ giàu ăn cướp dân quê cùng đường.

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài viết này xong tôi có cái nhìn khác hẳn về bà Ngát. Có lẽ nên gọi bà là bà "nhát" và bà đừng nên nhận là người con của Văn Giang thì hơn!

    Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, người giọng ca cải lương ủy mỵ, thương vay khóc mước của bà kia phỏng có ích gì?

    Trả lờiXóa
  12. Trời ơi! Việc như thế mà còn " Lạy giời " là sao? Giả ngô giả ngọng à ?????

    Trả lờiXóa
  13. TÔI gọi là HÈN!

    Trả lờiXóa
  14. Gửi cô Hồng Ngát.
    Em trai cô là chú Phương nguyên là chủ tịch huyện Văn Giang sau khi huyện tách ra từ Châu Gian. Thời gian dự án này bắt đầu khởi động cũng là lúc chú Phương đang đương chức. Cháu quả thật thất vọng về cô quá chừng. Cô không biết hay giả vờ không biết nhỉ? Cô hãy xem những clip trên mạng đi nhé. Hay cô cho đấy là dàn dựng?
    Cô nói các quan chức chỉ muốn thiện chí làm lợi cho dân à? Xời. Cô biết chắc là chả đứa nào nó như thế hết đúng không?
    Quá thất vọng về cô.
    Một người dân xã Mễ Sở, Văn Gian quê hương cô đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi rồi Ngát ơi !...Hai năm rõ mười nhé !

      Xóa
  15. ...Thay vì Chính quyền đứng ra làm vị trọng tài công minh để Nhà đầu tư thỏa thuận đền bù cho dân của mình sát giá thị trường như luật pháp đã qui định thì lại không làm hay là ...“không làm được !”(Vì lý do gì có mà trời hiểu!).

    Ai cũng hiểu chỉ một mình bà không hiểu thôi, bà Ngát ạ!

    Rõ chán một giám đốc của một Hãng phim đã về hưu...

    Trả lờiXóa
  16. À, hóa ra bà chị của ông chủ tịch, bí thơ huyện Văn Giang,... Biết đâu bà lại là người viết "kịch bản" cho "trận đánh đẹp" này!

    Chắc bà Ngát được phân một căn hộ ở ECOPARK rồi...

    Trả lờiXóa
  17. Hồng Ngát là ai?

    Trả lờiXóa
  18. Hình như Hồng Ngát cũng muốn làm được như Thuỳ Linh, nhưng khó lắm Hồng Ngát ạ, phải có tâm trước tiên. Hồng Ngát chỉ sánh ngang với Hồng Thái hồi còn ở Cục Điện ảnh thôi, nhưng Hồng Thái còn hơn vì cô ấy ít NỔ.

    Thuỳ Linh còn đôi dép nào không để Hồng Ngát xách cho nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thùy Linh nào, Hoàng Thùy Linh Vàng Anh á ?

      Xóa
  19. Tôi đã từng chứng kiến có một gia đình được đền bù đất ở Mỹ Đình đươc khoảng 60 tỷ, thôi thì con trai cũng như con gái mỗi đưa cho vài chục tỷ. Còn lại ít tiền xây nhà cao tầng, mua sắm ô tô, sáng ra chẳng thèm nấu chở cả nhà ra quán phở ăn . Từ bé đến giờ nghèo khổ chân đất, bồng dưng trở thành tỷ phú, lắm kẻ tung hô vây quanh tìm cách lợi dụng bòn rút. Người đời nói "Miệng ăn núi lở", do không nghề ngỗng gì, chơi lắm cũng chán lại vướng vào lô đề cờ bạc nên bacs nông dân lại trở về bên chiếc máng lợn như xưa. Ô tô đi liên tục sửa chữa, bị công an phạt, lại tốn săng dầu cũng đem bán nốt. Còn nhà cao tầng, tiện nghi đắt tiền cũng không đem ra ăn được cũng đem bán nốt để chạy ăn từng bữa. Vậy người dân được đền bù đất là như thế đấy, chưa nói được đền bù với giá rẻ không đủ mua chiếc lều trên đê. Đó là hình thức tước đoạt chiếm hữu đất đai của người dân một cách trắng trợn, chứ không mang lợi ích cho dân. Nhiều lô đất được bán lại cho doanh nghiệp giá gấp 10 lần để làm giàu, khiến cho khắp nơi trong cả nước người dân vùng lên tranh đấu là chính đáng nhưng đều bị lực lượng công an đè bẹp và ghép tội bỏ tù. Lực lượng công an được nuôi để đàn áp, thanh trừng phục vụ cho lợi ích phe nhóm, thậm chí tiếp tay bảo kê cho dân xã hội đen phát triển, buôn lậu ma túy, miễn là có tiền. Hiện nay cá nhân được đứng trên lợi ích của nhân dân, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  20. Dự án năm 2004 chắc em bà lúc đó là chu tịch chắc có dính đến nhỉ. Vậy mà trước khi cưỡng chế chị em bà lại không nói lời nào giúp bà con, giờ viết những đoạn văn tế này làm gì hả bà Ngát!

    Trả lờiXóa
  21. Nhạt như nước ốc!
    Không tình, không lý, không ...tiền,
    Chả hiếu bà định nói cái gì,
    Tiếc cho một nhà thơ có chút ...duyên thơ thủa nào.

    Trả lờiXóa
  22. Thật tình tôi muốn khuyên chị Ngát nên đi du lich nước ngoài,tập dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, ngâm vịnh cho chóng hết ngày thì hơn, nó phù hợp với điều kiện của chị.

    Không phải ai cầm bút cũng viết được đâu, nhất là viết về thời cuộc, về những gì đang diễn ra chị a. Đòi hỏi cả Trí và Đức đấy!.

    Xin tỏ niềm cảm phuc những cây bút Hữu Vinh, Xuân Diện, Thanh Hiếu...

    Trả lờiXóa
  23. Không hiểu chị Hồng Ngát đọc bài này thì giải thích thế nào về " tấm lòng " của các quan chức lãnh đạo Văn Giang ( trong đó có em của chị )cũng chỉ vì muốn cho quê hương được hiện đại, giàu có???

    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/93949/ruong-dat-nhin-tu-chuyen-cuong-che-o-van-giang-.aspx

    Trả lờiXóa
  24. Một người quê gốc Văn giang mà chẳng có tí gì Văn giang
    Tốt nhất là im cho nó được việc ?

    TH

    Trả lờiXóa
  25. Có chút chuyên môn , sống làm việc theo chủ trương của Đảng Chính phủ và cơ quan , lấy chồng sinh con , về già yên phận an hưởng tuổi già vui vầy con cháu có phải tốt hơn không . Chị bày đặt viết lách mấy cái vấn đề này làm gì cho mệt , mệt cho chị và mệt cả cho những người nghe thấy chị nói .

    Trả lờiXóa
  26. Vô duyên quá em gái ơi, về quê in ít thôi nhé, các chị gái Hưng Yên không nghe được mấy câu cảm thán của em đâu.Đã mất ruộng, bị đánh, lại phải nghe mớ lý luận cám lợn,bực cả minh.

    Trả lờiXóa