Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

THƠ ÔNG CHÍN ĐỜN CÒ TẶNG VỢ NGÀY 8.3

Tặng Vợ ngày 8/3

Hôm nay ngày tám tháng ba
Anh có chút quà, gửi tặng vợ yêu
Đời em gian khó đã nhiều
Tề gia nội trợ lắm điều gian nan
Sao em không lấy chồng Quan ?
Lấy phải chồng gàn, nên khổ tấm thân
Suốt đời chỉ biết làm dân
Bữa no bữa đói, áo quần lấm lem
Tiền đâu quà cáp tặng em
Đôi dòng thơ vụng, xin xem là quà.

Hôm nay ngày tám tháng ba
Xăng vừa tăng giá chiều qua vài nghìn
Điện đèn đâu chịu làm thinh
Nay mai chắc cũng xin mình vài trăm
Quê mình ruộng rẫy xa xăm
Thay gaz bằng rạ, lửa ngầm khói cay
Muỗi mòng chắc cũng xa bay
Không tiền xài điện, ngủ ngoài ngắm trăng
Đạp xe, nào ngại tiền xăng
Đường xa chợ vắng, giá tăng mặc tình.

Em ơi, cái phận chúng mình
Dân đen chỉ biết đứng nhìn thở than
Kiếp sau đừng lấy chồng gàn
Trăm năm gá nghĩa cùng Quan, mới giàu
Ngựa xe võng lọng lao xao
Mặc ai khốn khó, ta giàu mặc ta
Hôm nay, ngày tám tháng ba
Xin có chút quà, gửi tặng vợ yêu…

Chín Đờn Cò 
Nguồn: BaSamNews.

9 nhận xét :

  1. "Chồng em rách áo em thương .
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người "

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá, rinh bài này về tặng vợ nhà nhâm nhi cho tới 8/3/2013...
    Cám ơn bác Chín Đờn Cò lắm lắm !

    Trả lờiXóa
  3. Chồng người áo gấm em thương
    Chồng em áo rách gió sương, mặc chàng!

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Tấn Mãnlúc 01:20 9 tháng 3, 2012

    Tuyệt vời Bác Chín Đờn Cò ơi. Tớ phục Bác sát đất. Hè hè hè.

    Trả lờiXóa
  5. bài thơ này thật là hay, nó chia xẻ được với rất nhiều cho nhữn người đàn ông " hoàn cảnh"

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nay mồng tám tháng ba
    Nhớ đến chuyện quà, đành phải làm thinh
    "Em ơi cái phận chúng mình
    Dân đen chỉ biết đứng nhìn thở than"
    Lương còm lắm nỗi gian nan
    Hàng trăm thứ nộp, cơ hàn đến nơi
    Khất em, em phải ngậm cười
    Lấy chồng công chwucs đành thôi nhận quà

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ hay quá!Quan thời nay còn giàu có và"oách" hơn quan thời xưa nhiều!Độc ác gian manh xảo trá cũng hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  8. Thơ Nặc danh 13:34 cũng hay!

    Trả lờiXóa
  9. Bây giờ con " vợ nhặt " nữa không bác Chín Đờn Cò ? Chứ nghèo như kiểu bác nói cũng rất khó kiếm được vợ .
    " Kiếp sau chớ lây chồng gàn ,
    Trăm năm gá nghĩa cùng Quan, mới giàu ".

    Quan như Quan huyện Tiên Lãng Lê văn Hiền thì nhà em chả ham ! Em tìm con cháu nhà họ Đoàn .

    Trả lờiXóa