Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

HOÀNG ANH: ĐÊM TRƯỚC 10.2 VÀ HÀNG TRĂM VỤ TIÊN LÃNG KHÁC


Đêm trước 10.2
Hoàng Anh

Tiếng nổ Đoàn văn Vươn nổ ra ở một vùng quê mà người đứng đầu ngành công an nơi đó gọi là “rất thuần.”  Cái quán tính của những kẻ cai trị coi dân như một bầy cừu có lẽ không thể hình dung đám dân “rất thuần” của y lại có một ngày vùng vẫy mạnh mẽ đến thế. Nhưng những kẻ hiểu chuyện quan sát thế cục thừa hiểu rằng, những người dân đã một lòng làm cách mạng; Những người dân đã từng rào làng bắt nhốt đốt nhà cán bộ xã ở Thái Bình năm nào…Những người dân mà theo lẽ thường, khi bị đè nén cùng đường thì chỉ nghĩ cách tự thiêu để phản đối…cũng có một ngày hét lên tiếng uất ức của mình. Thì ra cái tiếng thì thầm đầy uất hận tồn tại trong lòng xã hội bấy lâu nay cũng có dịp cất lên. Nó không chỉ cất lên, nó đã nổ vào ngày 5.1.2012, một ngày cuối đông, khi mà người ta buông  xuôi mọi vất vả để chờ một dịp Tết được nghỉ ngơi.

Dân ta thường nói, “con dại, cái mang.” Cái sự không không khéo trong quy trình cai trị của các quan tham huyện Tiên lãng nói riêng và những kẻ hậu thuẫn cho chúng ở Hải phòng vô tình lại đẩy người đứng đầu hệ thống chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phải lao tâm khổ tứ. Và như một hệ lụy tất yếu, cái ngày mà Thủ tướng sẽ làm việc với đám quan cấp dưới ngỗ nghịch đang được người ta trông đợi bằng rất nhiều tâm trạng khác nhau. Run sợ và Hy vọng. Chờ đợi và Lo lắng. Cái Đêm trước này bao giờ cũng rất đáng sợ.

Một mặt, khoảng trên dưới 500 ông quan huyện, cát cứ những tiểu lãnh thổ trên khắp đất nước đang chờ đợi xem số phận của những kẻ “bị lộ” sẽ bị xử lý thế nào. Nếu kẻ “bị lộ” chỉ bị xử nhẹ, đồng thời ông Thủ tướng chỉ làm một động thái “xoa dầu cù là” cho sự việc thì chúng sẽ thở phào. Điều đó chẳng khác nào một cú huých để chúng chờ đợi sang năm 2013, khi thời hạn thuê đất theo luật Đất đai năm 1993 kết thúc, một đợt “tổng động viên” thu hồi đất sẽ diễn ra. Đám dân “rất thuần” sẽ tiếp tục là nạn nhân của những kẻ mà sự tham lam đã được hợp thức hóa một cách mạnh mẽ sau vụ việc ở Cống Rộc.

Ngược lại, khoảng 40 triệu nông dân, những người đã ở trong cuộc “bể dâu” mấy chục năm bị đè nén có lẽ đang hồi hộp để được hả hê một cách đơn giản khi chứng kiến những kẻ vốn ăn trên ngồi trốc mình bị xử phạt. Quả bóng có thể dễ dàng bị xì xuống bởi động thái này. Nhưng rồi họ sẽ tiếp tục như kiến trong chảo, vì vẫn còn đó những nguy cơ rủi ro mà bao nhiêu năm nay họ vẫn phải chịu đựng, và có thể cũng đã chịu đựng quen rồi.

Nhưng thực chất, một cách hành xử theo kiểu “đóng cửa bảo nhau” của Thủ tướng có thể sẽ là mầm mống cho một cuộc đại thảm họa. Bản thân những người lãnh đạo đã nhận ra rằng mọi nỗ lực để duy trì và bưng bít tình hình theo truyền thống sẽ trở nên vô tác dụng khi sự việc này không được giải quyết tận gốc một cách mạnh mẽ. Vô hình chung, sự đối nghịch lợi ích giữa người nông dân chỉ biết bám lấy mảnh đất đã bị cướp đi mọi cơ hội sinh nhai với những kẻ thoái hóa sâu mọt coi việc cướp đất là nguồn sống và lẽ sống sẽ bị đẩy lên cực độ. Đến lúc đó, sức mạnh không còn gì để mất của khoảng 40 triệu nông dân cùng đường  và sự tham lam vô độ của con khủng long chính quyền sẽ trở thành một cuộc can qua, đủ sức nướng một lần nữa đất nước này trong núi xương biển máu.

Tik!tak!tik!tak!...đêm thật dài…

Chẳng ai biết lúc này người sẽ bước ra cầm trịch “pháp đình” ngày mai đang nghĩ gì. Có thể ông đang băn khoăn chọn một giải pháp nào đó để đôi bên đều được lợi và bản thân ông cũng không bị sứt mẻ. Nhưng nếu trí nhớ của ông vẫn còn tốt, và ông là người sáng suốt thì rất có thể ông sẽ nhận ra đây là một cơ hội không thể có hai lần. Mọi yếu tố để vụ Đoàn Văn Vươn trở thành một dấu mốc quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ toàn cục đã được cân nhắc. Chợt nhớ cách đây khoảng 6 năm, khi Thủ tướng được chào đón ở nhiệm kỳ đầu tiên. Đã có nhiều, rất nhiều người hy vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ hơn của đất nước. Việt Nam lúc đó chỉ còn cách WTO một bước chân. Cơ hội mở ra khi nền kinh tế kết nối với thế giới là vô cùng xán lạn. Kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ cất cánh thành Hổ thành Rồng thậm chí đã khiến cho một nhà báo tâm huyết tổ chức hẳn một cuộc giao lưu trực tuyến để Thủ tướng hiểu được nguyện vọng, và dân khẳng định lòng tin. Lòng dân háo hức như thể sáng mai thức dậy họ sẽ thành một người khác ở một xứ sở thần tiên nào đó.

Ngày mai. Một ngày mai đáng được chờ đợi nhất trong lịch sử đây chăng? Sự chờ đợi đang được ấp ủ trong Đêm trước này là thủ tướng sẽ nổ một phát pháo hiệu mạnh mẽ để thực hiện một cuộc cải cách chưa từng có tiền lệ từ khi dân đồng lòng với Đảng làm cách mạng: Sửa luật đất đai và trao quyền sở hữu cho dân, đồng thời ngăn lại được một trận sóng ngầm dữ dội nhất trong lịch sử có thể diễn ra. Điều đó có thể, hoặc không thể xảy ra? Không ai đoán chắc được khi màn đêm cứ lặng im và sự lạnh lẽo khiến người ta trở nên yếu đuối. Có thể, nó sẽ là ngày làm nên hào quang rực rỡ cho một sự nghiệp. Có thể, nó cũng trở thành một ngày đen tối nhất dìm hẳn một sự nghiệp?

Căn lều dựng trên nền cũ của ngôi nhà đã bị san phẳng có lẽ cũng đang rung lên run rẩy theo từng cơn gió buốt lạnh. Ai đó hình như đang nói từ bên trong: đợi ngày mai, nhé! 

H.A

Video các vụ cưỡng chế đất đai khác trong thời gian qua:

http://www.youtube.com/watch?v=DZirsDtgMFU >> Cưỡng chế ở huyện Bù Đốp
http://www.youtube.com/watch?v=7gBrv-Vn8kQ >> Đồng Phú - Bình Phước
http://www.youtube.com/watch?v=1lr57RFOcTs >> ông Đương - Khoái CHâu Hưng Yên tự thiêu
http://www.youtube.com/watch?v=BlwR51PholI
http://www.youtube.com/watch?v=yYsmcONadlk >> cưỡng chế huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
http://www.youtube.com/watch?v=02R-qlFC9lA >> cưỡng chế nhà Liệt Sỹ - Chương Mỹ - HN2
http://www.youtube.com/watch?v=ev__IX7Lwpg
>> cưỡng chế đất trang trại của dân 3 xã ...chưa rõ huyện nào, tỉnh nào ?
http://www.youtube.com/watch?v=EP3JyoAM-_4 >> cưỡng chế đất của bà con vùng cao - Đăk Nông
http://www.youtube.com/watch?v=RK9JuWgsonw
http://www.youtube.com/watch?v=Ee7oOWQHWa4 >> Thái Nguyên quan tham lấy đất dân
http://www.youtube.com/watch?v=B8uaK0jNWEE >> và đây khủng khiếp, bắt nạt người dân tộc, mang súng bắn liên tục

40 nhận xét :

  1. Ái chà !
    Cả một bộ sưu tập cưỡng chế hoành tráng !
    Nhất định Tiên Lãng sẽ là một tiền lệ sáng lạn của người Nông dân VN
    Vì giấc mơ tháng trước của tôi đã là sự thật(cả bè lũ quan tham mất chức, về đuổi gà cho vợ) dù có muộn đến cả tháng cũng khoan khoái.
    Nóng ruột chờ tin vui cho các bác Nông dân, Ngư dân...

    TH

    Trả lờiXóa
  2. Đêm nay có nhiều người thao thức... chờ sấm chớp ngày mai, liệu có?.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày mai,Tôi còn chẳng tin gì vao ngày mai nữa.Bài"ngày mai khi toàn Đội em lớn khôn rồi"tôi đã cất lên từ khi còn là một cậu thiếu niên quàng khăn đỏ vào những năm đầu thập kỷ60 thế kỷ trước nên nay thuộc bài quá rồi.Hôm nay tôi sẽ đọc cho cháu tôi nghe bài thơ"Nói với con"của Thạch Quỳ,bài thơ mà tôi tâm đắc khi tôi đã trưởng thành

    Trả lờiXóa
  4. Hiện nay bên tôi là 09.00 giờ đêm và tôi bồn chồn, lo lắng và không an tâm. Mong rằng những sự lo âu của tôi không là sự thật. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất nhiều. Và cũng cảm ơn Bác Diện đã đưa tin.

    Trả lờiXóa
  5. Không có gì đặc sắc, bất ngời đâu, đừng đơi và đừng hồi hộp nữa...Khó mà có thuốc chữa, HA ơi.

    Trả lờiXóa
  6. Thưa đồng hương,
    Ngày mai 10 tháng 2, kỹ niệm ngày khởi nghĩa Yên Bái. Noi gương xưa, toàn dân hãy kết đoàn vùng dậy hạ bệ bọn sâu bọ tham quan hại dân hại nước.
    Hãy cùng đứng lên đấu tranh cho công bằng - công lý cho người dân.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc tựa bài này bỗng nhớ đến bài "Đêm trước Đổi Mới" nói về Cuộc Đổi Mới năm 1986 đã làm nên tên tuổi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi lại nhớ tác giả bài báo đó đặt câu hỏi chua chát: "Cái đêm trước đổi mới đó, báo chí ở đâu?". Lần này thì nói chung, ngành truyền thông trong nước đã vào cuộc một cách mạnh mẽ và xuất sắc. Xin được cám ơn các nhà báo, cả hai "lề".

    Tôi cũng trăn trở không ngủ được, dẫu là sau 1 tháng căng hết cả mắt dán vào màn hình! Giờ này ở VN là mấy giờ rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Chúng tôi cũng đang chờ và đã hẹn nhau tối mai uống một chầu bia. Hy vọng chỉ có những vị đắng của bia Tiệp.

    Trả lờiXóa
  9. Còn nhiều vụ cưỡng chế bi thảm cho người dân lắm. Như cái clip ở thôn La Dương - Hà Đông này, xem mà không cầm được nước mắt: "Chết người rồi! Ối Giời ôi!..."
    http://www.youtube.com/watch?v=gFHpSJQEPJ4&feature=player_embedded

    Trả lờiXóa
  10. V.Tính (Sài Gòn)lúc 05:57 10 tháng 2, 2012

    Ngày hôm nay trời Tiên Lãng -Hải Phòng sẽ âm u , không có nắng ?

    Trả lờiXóa
  11. Giờ này ở VN là mấy giờ rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Cựu bộ đội Trường Sơnlúc 07:55 10 tháng 2, 2012

    Mai sau con cháu chúng ta sẽ có bài học lịch sử trong sách giáo khoa về cuộc khởi nghĩa của anh em họ Đoàn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Chắc chắn thế!

    Trả lờiXóa
  13. Ngày hôm nay , 10/02/2012 , tôi đang ở Hải Phòng. Trời đầy sương mù và mưa phùn+rét. Có thông tin vẫn khởi tố anh Vươn.

    Trả lờiXóa
  14. Suốt từ 5/1 đến nay,đầu chúng tôi lúc nào cũng nghĩ về Cống Rộc.

    Vài tiếng nữa ,điều gì sẽ xảy ra?Bơm thêm hơi vào quả bóng đã căng hay tháo bớt hơi đi?

    Lòng dân ư?Ai cũng thấy cả rồi:chỉ cần nhìn việc đại nghĩa của Cu Vinh,của anh Diện đứng ra quyên góp giúp đỡ anh Vươn,bao nhiêu người ủng hộ!

    Hàng triệu cư dân mạng,hàng vạn blog không lề,nhiều báo lề phải ĐỨNG VỀ PHÍA ANH VƯƠN!
    Lòng dân đã biểu hiện thế đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Tập hợp các clip này thành một bộ phim thì tuyệt vời! Nhìn cảnh những thành quả sản xuất của người nông dân bị hủy hoại thấy mà đau lòng. Nhìn cảnh lực lượng cảnh sát, quân đội trang bị súng đạn, máy móc và cả chó nghiệp vụ để cưỡng chế đất của dân không khỏi bức xúc. Không thể hình dung nỗi những thứ đó nó đang tồn tại tại VN, 1 xã hội CN ưu việt.

    Trả lờiXóa
  16. Câu giờ đến tận ngày cuối cùng của tuần mà không biết kết quả xử lý thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  17. Thủ tướng họp ở Hà Nội hay ở Hải phòng vậy các bác ? Theo đạo lý chắc là ở Hải Phòng.

    Trả lờiXóa
  18. - theo thiển ý của tôi, Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ là cơ quan hành pháp chứ không phải tư pháp, Thủ tướng đứng ra giải quyết là một việc làm sai trái với hiến pháp và pháp luật rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Có tường thuật trực tiếp cuộc họp của Thủ tướng không bác Diện. Có gì mà phải không công khai nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  20. Bài viết rất hay, đúng là "con dại, cái mang". 1 người nông dân mà cả Xã, Huyện, Thành phố không giải quyết được, phải lên Thủ tướng thì bọn Xã, Huyện, Thành phố liệu có đủ năng lực để mà "lãnh đạo".
    Hệ thống bầu cử của ta cũng bệnh trọng như ngành Giáo dục vậy. Đó là hình thức, không thực chất và nhiều tiêu cực

    Trả lờiXóa
  21. Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Tin tưởng vào chỉ đạo của Thủ tướng

    (VOV) - Cuộc họp hôm nay (10/2), là cả sự trông đợi, kỳ vọng không chỉ của người dân huyện Tiên Lãng mà của người dân cả nước. Ai cũng tin tưởng vào sự chỉ đạo, giải quyết thấu tình đạt lý của Thủ tướng Chính phủ


    Theo dự kiến, hôm nay (10/2), Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở Trung ương và UBND thành phố Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
    ,,,
    http://vov.vn/Home/Vu-cuong-che-o-Hai-Phong-Tin-tuong-vao-chi-dao-cua-Thu-tuong/20122/199594.vov

    Trả lờiXóa
  22. Nhân sự Tiên Lãng hay nhân sự Hải Phòng?

    Vào những ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Thủ tướng, một cuộc họp có tính quyết định về "sinh mệnh chính trị" đối với nhiều cán bộ chủ chốt của Hải Phòng, lại đã xuất hiện những thông tin không chính thức hướng tới những thay đổi đáng kể về nhân sự của thành phố hoa phượng đỏ.

    Chân lý đã bước đầu được đi bằng chính đôi chân của nó
    ........
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/59653/nhan-su-tien-lang-hay-nhan-su-hai-phong-.html

    Trả lờiXóa
  23. Dự án tiền tỉ bỏ hoang cạnh đầm ông Vươn

    - Về Tiên Lãng những ngày này, ngoài vụ việc cưỡng chế thu hồi đầm bãi của Đoàn Văn Vươn, VietNamNet đã ghi nhận được những thông tin liên quan đến một dự án hàng chục tỷ đồng đã được thực hiện tại đây, nhưng nó đã hoàn toàn bị… bỏ hoang!


    Dự án tiền tỷ bị bỏ hoang

    Rất nhiều các Đảng viên, lão thành cách mạng, cán bộ xã nghỉ hưu đã thông tin với VietNamNet về một dự án được thực hiện tại huyện Tiên Lãng được đầu tư nhiều chục tỷ đồng, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế và bị lãng quên trong nhiều năm nay.
    ....
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/59624/du-an-tien-ti-bo-hoang-canh-dam-ong-vuon.html

    Trả lờiXóa
  24. Tiên Lãng và cơ hội sửa sai

    Tiên Lãng là giọt nước làm tràn ly, cảnh báo những bất cập hiện nay về cơ chế sở hữu đất đai. Đây là ý kiến chung được ghi nhận tại buổi tọa đàm chiều 9/2 do Tuần Việt Nam tổ chức. Tham gia tọa đàm có ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn.
    ...
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/59651/tien-lang-va-co-hoi-sua-sai.html

    Trả lờiXóa
  25. Từ chuyện nước Đức nhìn về Tiên Lãng
    Tác giả: TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức
    Bài đã được xuất bản.: 10/02/2012 05:00 GMT+7


    Không còn là vấn đề riêng của chính quyền Tiên Lãng vốn một khi vi phạm đã có pháp luật xử lý, mà liên quan tới toàn xã hội và thể chế. Liệu Tiên Lãng đã đủ gây sốc, làm bừng tỉnh cả xã hội lẫn chính quyền cả nước?

    ,,,,,,,,
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/tuanvietnam.vietnamnet.vn/Tu-chuyen-nuoc-Duc-nhin-ve-Tien-Lang/7850855.epi

    Trả lờiXóa
  26. đơn thư kiện, kéo đoàn người đông lên hà nội gặp quốc hội kêu oan chẳng giải quyết được gì chỉ tốn công vô ích thui, cơ quan nọ đẩy cho cơ quan kia, trên hất xuống dưới, dưới đẩy lên trên. chỉ có cách của anh Vươn là hơn cả, dù anh vươn có bị xử vào tù thì cũng không sao? hi sinh một người để cho nhiều người được lợi công bằng thì cũng nên làm, anh vươn là tấm gương sáng cho mọi người dân bị đè nén cùng cực noi theo cách làm của anh./

    Trả lờiXóa
  27. Thơ "tặng" các "quan" Hải Phòng

    Thứ Tư, 08/02/2012 14:07
    (NLĐO) – "Mau mà rời ghế đi thôi/ Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền/ Để cho thiên hạ được yên/ Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu", đó là 4 câu trích trong 1 bài thơ do ông Bùi Văn Bồng dành tặng riêng cho các quan chức ở Hải Phòng.
    ....
    Mặc cho dư luận rầm rầm
    Ông ăn nhậu chán, ông nằm khểnh chân
    Mặc cho oan khốc của dân
    Ông như “Nghị Quế” chẳng cần đến ai

    Không đọc báo, chẳng nghe đài
    Báo đài mặc kệ bịt tai ngán gì
    Ông lè nhè giọng khinh khi
    Bất cần công luận, thị phi kệ đời

    Quan liêu đến thế ông ơi
    Ai giao cái ghế ông ngồi nghênh ngang
    Vểnh râu ngồi giữa cửa quan
    Ông ăn bổng lộc nhậu tràn cung mây

    Không động chân, chẳng động tay
    Sao ông vô cảm như cây gỗ già
    Mặc cho thiên hạ kêu la
    Ông lo vinh hiển phì gia, kệ đời

    Mau mà rời ghế đi thôi
    Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền
    Để cho thiên hạ được yên
    Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu

    Chánh Văn phòng huyện mặt ngầu
    Quan liêu đến mức nát nhàu lương tâm
    Cửa quyền thêm với lòng tham
    Làm dân khốn đốn, làm phiền cấp trên.
    ....
    http://nld.com.vn/20120208020712517p0c1042/tho-tang-cac-quan-hai-phong.htm

    Trả lờiXóa
  28. Hoàng Anh đang vẽ đường cho hươu chạy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế à Bác? Xin Bác giảng cho biết hươu là hươu nào? Đường nào vậy? Hi hii

      Xóa
    2. Thông minh như NXD mà không biết "Hươu nào đang cần chạy, mà Hươu đó cần chạy dường nào" ư ?
      Tuy vậy, đôi khi hỏi cũng là tự trả lời.

      Xóa
  29. bac Dien cu gia nai.huou no cung na na giong con De ay ma.

    Trả lờiXóa
  30. bác Diện ơi còn thiếu vụ tên chủ tịch huyện Hoài Đức Vương duy hướng cướp đất ném hết bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường để cướp đất của hai gia đình liệt sỹ Trần thị vượng và nguyễn thị vân nữa
    tên chủ tịch huyện này mới thật ác ôn

    Trả lờiXóa
  31. qua bài viết trên đây , rõ ràng trên vai thủ tướng một trách nhiệm rất nặng nề và đầy khó khăn được quyết định trong chiều nay 10-2-2012. nhân dân đang trông vào sự quyết đoán và bản lĩnh cầm quyền của nhà lãnh đạo . đất nước đi lên hay thụt lùi ... trước họa nội xâm của sự tham nhũng , bè phái của một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất phá hoại thành quả cách mạng của biết bao máu xương anh hùng , liệt sỹ và của những người dân đất nước tươi đẹp này

    Trả lờiXóa
  32. Vụ các quan chức ở Tiên Lãng-Hải phòng làm ẩu,cưỡng chế bừa chỉ là một vụ"bị lộ"do có sự phản kháng mạnh mẽ của chủ đất,cũng như sự lên tiếng đồng loạt của các trang báo,blog.Theo dư luận xã hội,thì còn rất nhiều vụ cưỡng chế đất trái luật không thua kém vụ Tiên Lãng ,nhưng đều bị rơi vào im lặng,người dân chỉ nhận được sự uất ức,thiệt thòi.Tình trạng"Vua một cõi"không phải chỉ ở riêng Tiên Lãng,Hải Phòng.Trong tiềm thức của nhiều vị lãnh đạo địa phương,số các vị luôn dương dương tự cho mình là"Vua"không phải là ít.Vụ Tiên Lãng,Thủ tướng đã và đang đứng ra phán xét.Phán xét như thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ.Nhưng dù kết quả cuối cùng là thế nào,thì đây mới chỉ là bước khởi đầu.Giải quyết vụ này xong,nhưng chưa phải là xong.Tôi mong rằng,đây sẽ là "tiếng kèn xung trận"để thúc dục dư luận,để các trang mạng,báo chí và quan trọng là chính quyền các cấp,nhất là cấp trung ương hãy xung phong,tiến công mạnh mẽ hơn nữa vào lĩnh vực thu hồi đất đai trái luật,để đem lại sự công bằng cho người dân,vạch mặt và trừng trị những kẻ mượn danh"thi hành công vụ"để làm càn.Nếu nhà nước coi đây là việc quan trọng,ra tay chấn chỉnh,thì những"ngòi nổ"đang tiềm ẩn sẽ được tháo gỡ,lòng dân sẽ yên và xã hội sẽ dần đi vào ổn định.
    Một nguyên nhân gây nên sự bất ổn định,khiếu kiện kéo dài là do sự làm việc đùn đẩy,thiếu trách nhiệm từ chính quyền địa phương trở lên.Khi người dân khiếu kiện từ huyện lên tỉnh,từ tỉnh lên tới trung ương,nhưng buồn thay không có cấp nào đứng ra giải quyết dứt điểm,cứ mãi điệp khúc"dưới đá lên,trên đá xuống",người khiếu kiện cứ như quả bóng da đá trên sân cỏ,các cấp chính quyền như những thủ môn chỉ luôn cố gắng tìm cách đẩy "bóng" ra khỏi "gôn" của mình,không muốn người khiếu kiện có cơ hội"lập bàn".Tình trạng này kéo dài,và kết hợp với nhiều điều vô lý khác,nó sẽ giống như một "quả bom hẹn giờ" chờ ngày phát nổ.Nên chăng,mong chính phủ hãy nhanh chóng ra tay để tháo những "ngòi nổ" này,để mang lại niềm tin cho người dân và sự ổn định cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  33. Việc ủng hộ anh Vươn, anh Quý có cả hàng triệu người đồng lòng. Theo ý tôi, có người nắm rõ luật, có người không nên chúng ta không cần chờ biết nhất thiết là có tội hay không có tội; hay nếu có tội là tội gì… Và nếu có tội thì ngược lại cũng có công (anh hùng khai phá, lấn biển, làm kinh tế giỏi, dám đấu tranh chống lại cường hào để công lý được sáng tỏ…), lấy công bù tội..
    Chỉ cần hiểu rằng, dù bằng lý lẻ cũng được, hay cùng nhau xin khoan hồng của Luật pháp cũng được. miễn là thể hiện mong muốn anh em Vươn Quý được về ngay với gia đình, phát huy tài năng và sự cần cù, chịu khó, để bắt tay vào khôi phục hậu quả cưỡng chế, tiếp tục phát triển kinh tế là ước nguyện của triêu triệu người Dân.

    Vấn đề là bây giờ phải biến mong muốn bàn luận, đơn lẻ thành tâm nguyện chính thức và chính đáng của NHÂN DÂN .

    Bằng cách nào đây?!?

    Đề nghị bác Vinh và bác Lập,…. chủ trì (hay nếu có gì khó cho 2 bác thì Em xin chủ trì cũng được). Viết 1 Tâm thư online để hàng triệu người CM, xác nhận đồng lòng bằng việc add nick của mỗi người vào đó rồi gửi cho các ban ngành chức năng và các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.
    Ý kiến của Tôi là thế. Dù tin vào sự sáng suốt trong xứ lý vụ việc của Thủ tướng nhưng cũng không khỏi lo lắng, vì vậy việc này là nên làm, tôi không nghĩ đây việc làm này có gì sai, bởi chỉ là sự đoàn kết thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo người Dân mà thôi,

    Ý kiến các bác và mọi người thế nào, CM lại nha!
    Thanks!

    Trả lờiXóa
  34. Rất mong vụ việc ở Tiên lãng được giải quyết có hậu với gia đình anh Vươn, anh Quý. Nhưng với Thủ tướng tôi không có hy vọng gì nhiều. Điều quan trọng trên đất nước hình chữ S này còn vô vàn gia đình Vươn, Quý khác.

    Trả lờiXóa
  35. Đang run!
    Xem lại link này cho bình tâm bớt.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/19800/-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html

    Trả lờiXóa
  36. CON RONG CHAU TIEN
    Ngay xua LAC LONG QUAN dan 50 con xuong bien,khai pha dat hoang, chong choi voi thien nhien,do bao nhieu mo hoi cong suc va ca mau xuong nua tren manh dat nay. Con cua Ngai voi 1 khoi oc sieu viet va 1 y chi kien cuong mong phat trien nong ngu nghiep lam theo y nguyen cua Ngai la mo mang kinh te, hinh thanh 1 xa hoi tot dep. Vay ma gio day dua con Rong cua Ngai dang bi ngoi tu vi toi bao ve dat dai trong khi ca 1tap doan gay song gio thi con dang tieu dieu tu tai ngoai xa hoi. That dang buon thay! anh em Lac Viet

    Trả lờiXóa
  37. Có một điều nguy hiểm cho xã hội là rất nhiều quan chức huyện ,tỉnh ,thành phố có xuất thân từ nghành công an ,những người quen kiểu thực thi theo mệnh lệnh mà không có lý trí tình dân nghĩa đồng bào.

    Trả lờiXóa