Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

TIN NÓNG: VỤ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT ÔNG TRỊNH XUÂN TÙNG, TÒA TUYÊN 4 NĂM TÙ


Sáng nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2012, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh - người đã đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng hồi tháng 3 năm 2011 đã được tiến hành. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h30. 

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9h45 phút. 

Được biết, Nguyễn Văn Ninh bị truy tố tội danh theo điều 97 - Bộ luật Hình sự (BLHS): "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ" với khung hình phạt: từ 2 đến 7 năm tù giam.

Tuy nhiên, theo quan điểm gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, tên Ninh phải bị truy tố với tội danh "Giết người", theo điều 93 BLHS, với khung hình phạt cao nhất từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong các biên bản lấy lời khai có liên quan của các nhân chứng cho thấy, tên Ninh cùng các dân phòng đã từ chối đưa ông Trịnh Xuân Tùng đi cấp cứu, khi nạn nhân và người nhà đề nghị van xin.

Tàn nhẫn hơn là những người trực ban vào tối xảy ra sự việc, đã còng tay, từ chối cho con gái nạn nhân là Trịnh Kim Tiến cho bố mình ăn uống.

Theo biên bản và ảnh gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng công bố, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, xây xát, và có các dấu hiệu bị chấn thương bên trong do ngoại lực tác động.

Trong hồ sơ vụ án đưa ra xét xử, không thấy nhắc đến trách nhiệm có liên quan của những dân phòng và những người trực ban có mặt lúc sự việc xảy ra và tại đồn công an Thịnh Liệt.

Điều này đã được gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng và luật sư bào chữa liên tục nhắc đến trong hồ sơ. 

Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Nguyễn Văn Ninh là 3 - 4 năm tù giam. Sau đó là phần tranh luận của các luật sư. 

Trong phiên tòa sáng nay, các nhân chứng có liên quan của bên bị cáo không có mặt. Luật sư của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng đã dự đoán được điều này. 

Luật sư bên bị cáo Nguyễn Văn Ninh đề nghị tòa xem xét mức án treo. 

12:00 Phiên tòa tạm dừng để nghỉ trưa, và sẽ tiếp tục vào lúc 14h ở phần nghị án. 

14:00: Phiên tòa tiếp tục làm việc và đi vào phần nghị án. 

Toàn tuyên án Nguyễn Văn Ninh 4 năm tù giam. 

Gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đồng loạt phản đối, người mẹ già khóc con ngất lên ngất xuống giữa phiên tòa.

Ngày sau khi phiên tòa kết thúc, những người quan tâm đến phiên tòa, người thân và bạn bè Trịnh Kim Tiến đã đi bộ từ tòa án về nhà cùng với ảnh nạn nhân Trịnh Xuân Tùng. 

"1 mạng người - 4 năm tù cho trung tá công an giết người" - đó là thông điệp nhức nhối mà Kim Tiến muốn nhắn nhủ đến tất cả chúng ta.

Được biết, gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng sẽ tiếp tục kháng án.

Trực tiếp: 
CHÙM ẢNH LÚC 16h - 15h40 TỪ THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 .
Trời cao có thấu chăng trời!

 Đánh chết người, Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh chỉ bị tòa tuyên 4 năm tù giam

 Nước mắt người nhà nạn nhân

 Người nhà nạn nhân sẽ đi bộ về để phản đối quyết định của toà - đường Hai Bà Trưng

 Những hình ảnh thương tâm còn đọng mãi trong ký ức người nhà nạn nhân

 Nhiều người dân đang rất bức xúc

 Người nhà ông Tùng đang đi dọc phố Huế, rất nhiều người ngóng xem, phần lớn đều bức xúc


 Cô Kim Tiến vừa đau đớn vừa bức xúc - một mạng người có 4 năm tù

 Bạn bè của gia đình ông Tùng cũng rất bức xúc

 

Cô Trịnh Cẩm Tú, con gái thứ 2 của ông Tùng. Ông Tùng là trụ cột của gia đình trước lúc bị đánh chết

 Tuy chỉ có một nhóm nhỏ nhưng cũng thu hút rất đông người đi đường bức xúc theo dõi

 Anh cảnh sát giao thông cũng có vẻ chia sẻ bức xúc với gia đình người bị hại

Nguyễn Xuân Diện tổng hợp. Ảnh: Đ.V.L


61 nhận xét :

  1. Mạng người dân quá rẻ mạt... Cái bất công là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  2. Tát vào ...mũ bảo hiểm của công an bị 6 tháng tù, còn giết dân bị 4 năm tù. Ai là công bộc của ai đây?

    Trả lờiXóa
  3. Ba ban an gan day, 3 cach phan xu khac nhau - 1 cai tat vao canh sat - 6 nam tu; dung nhuc hinh voi phu nu - huong an treo; giet nguoi - 4 nam tu => khong hieu noi xa hoi nay nua roi. Lam nhu vay thi con ai tin vao thuong ton phap luat. Sau nay roi moi nguoi se tu trang bi cho minh nhung bien phap phong than nhu chu Doan Van Vuon thoi. Tha chet chu khong the chiu nhuc. Chung ta cang nhan nhuong, chung ta cang bi lan toi.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu kể cả nhiều báo chí lề phải với dông đảo bạn đọc và các chuyên gia nổi tiếng về luật ... cũng phản đối quyết liệt như báo chí lề trái trong vụ này được như vụ cưỡng chế đất của nhà Anh Đoàn Văn Vươn thì mới gây sức ép cho Tòa cấp trên xem xét kĩ càng hơn. Tôi mới đọc tin TS Diện đăng, những có vẻ có sai sót về tố tụng hình sự, nếu như thiếu nhân chứng quan trọng. Nếu quả thật mà sai thì tôi hiểu phải hủy bản án để xử lại.

    MT

    Trả lờiXóa
  5. Việt Lâm, Hà Tĩnhlúc 17:36 13 tháng 1, 2012

    Luật sư bên bị cáo đề nghị Tòa xem xét mức án treo? Bỉ ổi, đê tiện đến thế là cùng. Phiên tòa như một vở hài kịch mà kịch bản, đạo diễn là những thằng bị down. Xin cho biết "quỷ" danh của tên luật sư kia để biết mà tránh. Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, hành vi côn đồ hung hãn, quyết tâm thực hiện bằng được (không cho đưa đi cấp cứu)thế mà có 4 năm tù. Mạng người ở cái chủ nghĩa xã hội này nó bèo bọt thế sao???. Thời buổi lạm phát về đạo đức, chuẩn mực nên mạng người nó cũng trở nên mất giá trị. Ai gây nên nỗi?

    Trả lờiXóa
  6. TRƠ TRÁO VÀ TRÁNG TRỢN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!!!

    Căm phẫn và nghẹn ngào không cầm được nước mắt! Xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình ông Trịnh Xuân Tùng và tất cả mọi người...
    Hoàn toàn ủng hộ gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng tiếp tục kháng án.

    Trả lờiXóa
  7. Cầu mong oan hồn của ông Trịnh Xuân Tùng sẽ bao dung cho cái loại được ra nặn ra là người nhưng không chịu làm người như tên Ninh.
    Vì nhân loại tiến bộ, xin ông hãy báo mộng cho nó rằng ông vẫn thương nó và những đồng nghiệp tàn ác như nó để kiếp sau nó có làm súc vật thì cũng bớt hung dữ hơn. Mong ông Tùng hãy kiên trì ông nhé. Chúng tôi luôn thương nhớ ông và chúng tôi sẽ đến bên con gái ông bất cứ lúc nào em cần.
    Tất kẻ những kẻ gây ra tội ác, tạo nghiệp ác và bao che cho cái ác sẽ có số số kiếp như nhau.
    Đáng tiếc cho chúng mày là được sinh ra làm người mà không chịu làm!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thạch ơi, cháu đừng nghĩ thú tính của loài vật là tính ác. Con người, nếu là kẻ ác thì ghê gớm hơn loài vật rất nhiều, thậm chí không thể so sánh được. Kẻ bênh vực cho kẻ ác cũng là kẻ ác, có thể còn ác hơn, vì ngụy trang bằng công lý.
      Vong linh ông Tùng có thể bao dung, nhưng những người còn sống thì đừng quên những nỗi bất công này.

      Xóa
  8. Luật pháp công minh ghê, cướp 2 con vịt 2,5 năm tù, giết một người đàn ông duy nhất đang là trụ cột của gia đình thì đề xuất 4 năm tù !
    Văn minh nhất thế giới ? vãi doan ¡

    Trả lờiXóa
  9. Đốn mạt ! Súc sinh !
    Không thể kìm được, giết người mà chỉ có 4 năm tù, quái đản cái xã hội này.

    (Xin lỗi mọi người quang minh, chính trực, tôi lỡ có nói tục)

    TH

    Trả lờiXóa
  10. bao gio moi co toa an cong minh o dat nuoc nay ,hoi troi /

    Trả lờiXóa
  11. Khong the duoc. Phai tu hinh ten Trung Ta Nguyen Van Ninh. Khong don gian nhu the duoc.

    Trả lờiXóa
  12. Nông dân yêu nướclúc 18:03 13 tháng 1, 2012

    Wá rẻ mạt ! Mạng người ở việt nam còn rẻ mạt hơn cả 2 con vịt. Tôi còn nhớ vụ án nông dân ở đồng tháp ăn cắp 2 con vịt để nhậu , mà bị xử tù 7 năm . Ôi...việt nam XHCN tốt đẹp của chúng ta. Potay.com bà con ơi !

    Trả lờiXóa
  13. Suốt 8 tiếng đi làm lòng tôi hướng về VN và trông tin phiên tòa này từng giờ.

    Các quan tòa thật không còn chút liêm sỉ nào nữa! Không ai muốn thêm ông trung tá CA Nguyễn Văn Ninh và thêm gia đình ông, đặc biệt các đứa con ông phải khổ trong cái đất nước đã có quá nhiều khổ đau này. Nhưng luật là luật, không những để gìn giữ công bằng và trật tự trong xã hội mà còn là tiếng nói của lương tri và đạo lý! Tôi giết người dã man đã quá rõ, hình phạt nghiêm minh của luật pháp là cách tốt nhất giúp cho chính các thủ phạm và gia đình họ một lần tẩy rửa mặc cảm tội lỗi và sự ray rứt lương tâm. Các quan tòa làm thế chẳng khác nào giết chêt cả cuộc đời còn lại của những kẻ thủ ác và đặc biệt là gia đình họ. Từ nay họ còn có thể ngẩng mặt lên nhìn ai?

    Phải kháng cáo thôi! Vì lợi ích chung của toàn xã hội, phải kháng cáo!

    Trả lờiXóa
  14. Tôi thấy rùng mình,sao mạng người ở xã hội này rẻ đến vậy sao? vậy mà luôn sợ"mất lòng Tin của Dân", muốn dân Tin Hãy Chứng minh sự nghiêm minh pháp luật_ bất kể là đối với ai.rồi các bác xem_ anh Đoàn văn Vươn làm bị thương mấy cán bộ bị Tù ít nhất 10 năm Tù, cái thằng Trung tá này chắc chắn được Ân xá ngay" cải tạo Tốt, có nhiều Thành tích...nhất là: cánh tay phải của....." ghê tởm quá

    Trả lờiXóa
  15. Còn ai tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật nữa hay không ?

    Trả lờiXóa
  16. Đau đớn thay thấy mẹ già ôm di hình khóc trẻ,
    Ánh đèn pin anh cảnh sát giao thông leo lét bên đường.
    Não nùng thay vợ yếu ôm di ảnh chồng ,
    Cơn bóng xế dật dờ bên đường Hà nội phố .
    (Văn tế người vi phạm không đội mũ bảo hiểm)

    Trả lờiXóa
  17. "Người ta đánh mình thì không sao, mình đánh người ta thì phải tù phải tội" (Tắt đèn- Ngổ Tất Tố)

    Trả lờiXóa
  18. Sau hai lễ quốc khánh 02/9 thì ra tù thôi, do thân nhân tốt và có nhiều thành tích...

    Trả lờiXóa
  19. khong con gi de noi voi Dang cong sang Viet nam quang vinh nua roi .

    Trả lờiXóa
  20. Lại một vụ "án bỏ túi". Kết quả này đã được đoán trước từ lâu rồi. Vài năm sau tên đao phủ này lại được đặc xá thôi mà.
    Thật là một lũ khốn nạn! Chúng nó cùng một ruộc với nhau cả.

    Trả lờiXóa
  21. Đầu xót quá không biết đến bao giờ trên đất nước tôi mới có công lý đây??????????

    Trả lờiXóa
  22. Hà Tĩnh quê choa!lúc 19:22 13 tháng 1, 2012

    Tôi đề nghị gia đình bạn Kim Tiến Phải kháng án tới cùng để đòi lại sự công bằng cho cha mình.

    Trả lờiXóa
  23. Chúc bạn Kim Tiến luôn giữ chân cứng đá mềm chúng tôi luôn ở bên gia đình chị.

    Trả lờiXóa
  24. Tòa xử thế này khác nào khuyến khích nhưng kẻ như Ninh coi thường mạng người. Bất công, bất công, đại bất công,...... thời đại nào mà bất công thế! có phải thời đại XHCN không?

    Trả lờiXóa
  25. Dù sao thì cũng có án phạt tù . Tôi cứ nghĩ chỉ là "cảnh cáo " hay "khiển trách" như vãn từng xảy ra . Thôi còn nước còn phải tát xem họ xoay sở thế nào . Nếu có "chỉnh đốn" gì đó may ra sẽ khá hơn . Đến giờ này một số báo lề phải chưa thấy đưa tin . Chỉ thấy chuyện anh Vươn thôi . Không biết vụ anh Vươn nếu báo đưa hăng quá Đại tông biên tập có hắng giọng không nhỉ .

    Trả lờiXóa
  26. Con đường đi tìm công lý còn lắm gian nan, xin hÃY BỀN GAN.

    Trả lờiXóa
  27. Còn đồng bọn thì sao? chỉ huy không can dự à.

    Trả lờiXóa
  28. Đính chính ảnh cuối cùng mà anh Xuân Diện đăng có chú thích là :
    "Anh cảnh sát giao thông cũng có vẻ chia sẻ bức xúc với gia đình người bị hại"

    Xin thưa với mọi người không phải người ta tốt như anh Diện nghĩ đâu, chỉ khoảng 1 phút sau là anh ta gọi thêm một đồng đội, sau khi hội ý một vài giây người kia gọi điện về (chắc cấp trên) điều động thêm người đến "úp sọt" đấy ạ!

    Cũng may Kim Tiến và mọi người lúc sau đã chia tay ở đây chứ không phương án "trại phục hồi nhân phẩm" rất có thể trong một kịch bản đã thường trực rồi.

    Trả lờiXóa
  29. Toà cũng xử qua loa cho xong chuyện thôi. Hôm nay là 20 tết rồi, các thẩm phán cũng còn phải đi chúc tết cấp trên chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xử nhanh như chảo chớp! dọc đường dân tình cực kì bức xúc và thương cảm cho trường hợp gia đình ông Trịnh Xuân Tùng.

      Mà sao mặt tên Ninh này lạnh tanh không tỏ ra ân hận, khóc lóc, van nài gì cả cho người đến dự cảm thấy có chút con người, ăn năn hối cải trong con người của ông ta. Mọi cái diễn ra chỉ mang tính chất trình diễn cho đúng thủ tục mà thôi.

      Đã nản với cơ quan công quyền từ trước nay càng nản hơn !

      Không phải "Chán như con gián" mà là "Chán như thẩm phán"

      Xóa
  30. đỉnh cao trí tuệ

    Trả lờiXóa
  31. Xin chia sẻ với quý bác bản tin sau: "Cướp 12 con vịt về nhậu, lãnh án 6 năm tù":
    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/552037/Cuop-12-con-vit-ve-nhau-lanh-an-6-nam-tu-tpp.html

    Sự kiện "Trịnh Xuân Tùng" hay "Đoàn Văn Vươn" là giọt nước tràn ly: Luật pháp Việt Nam bảo vệ ai ?

    Trả lờiXóa
  32. Người của công an, viện kiểm sát, tòa án ở VN đều được coi là trong cùng một ngành với nhau mà, xử thế cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, ông Ninh đã lên tới cấp trung tá thì chắc chắn là quan hệ cũng rộng, việc nể nang là khó tránh. Tôi biết có vụ án người thẩm phán trực tiếp mặc cả với người nhà bị cáo là nếu bỏ ra 30 triệu thì án sẽ giảm được 1-2 năm, xử xong nếu chạy 15 triệu sẽ được giam ở nơi gần nhà, ngoài ra trong quá trình thi hành án mỗi tháng phải nộp 2 triệu bồi dưỡng cho ai đó. Vụ này cũng không loại trừ việc chạy án.

    Riêng vụ này, cứ cho khung hình phạt 2-7 năm tù là hợp lý đi, thì với mức độ ác ôn và vô nhân tính như vậy, bị cáo phải bị áp dụng mức độ cao nhất của khung, tức là 7 năm thì mới hợp lý.

    Trả lờiXóa
  33. Tên luật sư bị cáo là ai vậy mà dám ngang nhiên đòi xử treo cho trung tá Ninh?

    Trả lờiXóa
  34. Xin được chia buồn với thân nhân người bị hại, thế mới biết, hành trình ấy đầy chông gai, các quan phải bênh các chú ấy chứ nhỡ sau này có bề gì thì lấy ai mà hộ cho

    Trả lờiXóa
  35. Ở VN pháp luật là sản phẩm đặc biệt của đảng & chính quyền chứ không phải của 80 triệu dân đâu, kháng cáo làm gì cho tốn tiền bạc & công sức ? Tôi cược với mọi người phúc thẩm cũng y như vậy. Tôi thấy Hà Vũ nói đúng "100% thẩm phán ở VN ăn tiền đút lót của những kẻ chạy án"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nghĩ và nói:"100% thẩm phán ở VN ăn tiền đút lót của những kẻ chạy án" thì tôi không nhất trí. Dù tỉ lệ "ăn tiền chạy án" chắc chắn là cao ở Việt Nam, nhưng chắc chắn vẫn còn những người có đạo đức. Tôi có những người bạn, rồi bản thân tôi, gia đình ... dù có được đút tiền cũng không nhận, nên với xã hội suy rộng ra cũng vậy (trong đó có thẩm phán). Còn không thì tôi sợ nhìn tương lai tối tăm quá chăng (bi quan quá chăng?!). Vài hàng trao đổi với Kim Tùng.

      Lê Văn

      Xóa
  36. Công lý nằm trong tay một số người cầm quyền..kêu trời không thấu, thật đau lòng

    Trả lờiXóa
  37. Sự vô liêm sỉ của Toà án.
    Nhục nhã hay là trò hề

    Trả lờiXóa
  38. Bốn năm cho một mạng người?
    Làm cho tôi khóc ,mà cười thế nhân!
    Bây chừ ,đừng hỏi chữ tâm,
    Của đám quan lại ngồi nhầm ghế cao,
    Nào là lời Bác thao thao,
    Cứ nhìn sự việc,thế nào biết ngay,
    Hòai Đức* ở giữa ban ngày,
    Kệ mẹ liệt sỹ ra tay dỡ nhà,
    Mẹ ơi ,mẹ có xót xa,
    Cho tượng Mẹ Thứ bao la giữa trời?
    Bóng dài mẹ Thứ vãi rơi,
    Là chốn ẫn nấp hạng người lưu manh!
    Ngày mai truyền khắp sử xanh,
    Đám quan Tiên lãng đoạt tranh đất người,
    Chúng đẩy cả sáu con người ,
    Vào vòng lao lý ,ngất trời tiếng than,
    Tiếng bom Sa điện** còn vang,
    Át cả tiếng pháo ,báo sang giao thừa !

    Trả lờiXóa
  39. Xử trung tá Ninh nhẹ đến mức lố bịch cho một tội ác ngang nhiên như thế mà không trừng trị nghiêm khắc là một viêc làm nhục nhã của những người đại diện cho công lý

    Trả lờiXóa
  40. trung tá Ninh đúng là đã làm chết người trong lúc thi hành công vụ, nhưng mức độ là "cố ý làm chết" chứ không phải chỉ "nhỡ" làm chết , vậy đó là gì, nếu không là cố ý dẫn đến cái chết ? Hình phạt phải là cao nhất trong khung này tức là 7năm.

    Trả lờiXóa
  41. Tội giết người mà 4 năm tù ư? Chắc vài năm đồng chí Ninh "tiến bộ" sẽ được giảm án thôi! Chắc Tòa tuyên nhầm đấy, đáng ra chỉ vài ba năm như Viện cáo trạng đề nghị thôi. Ôi, một câu nói khá hóm hỉnh của dân gian: Việt Nam Quốc hội hết phiên nầy đến phiên khác họp để xây dựng luật, nhưng "LUẬT RỪNG" là thực thi nhất!
    Luật ôi là luật!

    Trả lờiXóa
  42. Quan chức nhà nước giết người: nỗi đau đớn của gia đình nạn nhân giờ đây trở thành trò đùa nơi phòng xử án!

    Trả lờiXóa
  43. Tòa án Hà Nội bây giờ tồi tệ quá! Án bỏ túi nhiều ghê! Cần có Luật thủ đô để chấm dứt sự tồi tệ này.
    Hà Nội - thủ đô ngàn-năm-trì-trệ! Ngành tòa án và CA là tiêu biểu nhất!

    (VNEpress viết về vụ án Ba Kim Tiến rất ...nhẹ nhàng! Cái chết rất "đơn giản"! Đúng là báo chí (lề ...fải) rất "khách quan"). Le Tri.

    Trả lờiXóa
  44. Chả biết nói gì luôn, ...

    Trả lờiXóa
  45. Tưởng diễn viên Công Lý đang bận làm Táo Quân - 2012. Ai dè cũng có thời gian diễn hài ở vụ xử này bà con nhể?

    Trả lờiXóa
  46. GỮI EM, TRỊNH KIM TIẾN

    Tôi đau buồn cùng với gia đình em
    Dẫu xa quê tận chân trời hải ngoại
    Qua Xuân Diện, Ba Sàm đêm ngày nhức nhối
    Ngóng tin gia đình em, tin tòa xử tên Ninh.

    Nước mắt đau khi kẻ ác giết cha em
    Nước mắt tự hào, em đi biểu tình giữ nước
    Nước mắt nghẹn ngào, công lí chưa tìm được
    Kim Tiến ơi, đời còn bao ác dã, bất công.

    Tôi thương em, phơi phới tuổi thanh xuân
    Tuổi học hành, tuổi yêu thương hò hẹn
    Ai đã cướp của em những năm những tháng
    Ai đang chồng chất nhà em những nỗi đau.

    Tôi quoặn lòng thấy bà em khóc con
    Đau, uất hận bòn hết sức già còn lại
    Kim Tiến ơi mong em đời vững chãi
    Từ phương trời xa, xin chia với em những nỗi đau.

    Trả lờiXóa
  47. Tôi đang mệt nhưng tự bảo phải viết ngay mấy dòng cho bạn Kim Tiến (và cho cả TS Diện): Không hiểu gia đình Kim Tiến đã tiến hành kiện dân sự chưa, chứ chớ bao giờ quên quyền lợi này nhé!!! Người (hay gia đình bị hại) ngoài quyền đòi trừng phạt thích đáng kẻ gây tội thì còn có quyền đòi đền bù. Trong trường hợp trên mà đòi đền bù cá nhân, thì nếu gia đình Nguyễn Văn Ninh rất giàu có thì đòi đơn giản, còn khi họ không có tiền đền thì coi như khoản nợ cứ để đó, - nếu Tòa dân sự phán xử Ninh chịu phạt. Tuy nhiên như bản án hình sự thì Nguyễn Văn Ninh bị truy tố theo "Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ". Với tôi nếu kiện dân sự thì hiển nhiên nhà nước phải chịu trách nhiệm đền bù về đau đớn, kinh tế ... Tiền đền bù do mạng người là vô giá nên phải đòi nhiều tỉ đồng. Có thể Việt Nam những tiền lệ này còn ít, nên để đòi xứng đáng phải có luật sư giỏi (tốt nhất là những người giỏi được đào tạo ở nước ngoài - còn không có luật sư người nước ngoài tư vấn ở Hà Nội). Gợi ý của tôi nếu luật sư thông cảm thì thỏa thuận họ hưởng phần trăm tiền đền bù (5%?). Cũng nhân đây xin được Chúc tết gia đình bạn và gia đình TS Diện cũng như tất cả các bạn đọc Blog NXD sức khỏe, hạnh phúc và lạc quan. Nếu có thể sợ Kim Tiến bận không đọc, hay nội dung TS Diện không đăng (tuy nhiên còn liên quan những người khác nữa thì mong TS Diện cứ cho đăng) thì nhờ TS Diện chuyển riêng hộ tới Kim Tiến. Xin cám ơn.

    MT

    Trả lờiXóa
  48. ANH TRỊNH XUÂN TÙNG ƠI!

    DƯỚI SUỐI VÀNG ANH YÊN TÂM.CHẮC CHẮN TRỜI ĐẤT SẼ TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO ANH!

    Trả lờiXóa
  49. Bức xúc quá vụ cướp đất của anh em thằng HIỀN ở Tiên lãng Hải phòng.

    GHÊ TỞM THAY CHO CÁC QUAN TÒA-NGƯỜI CẦM CÁN CÂN CÔNG LÝ.NẾU ÔNG TRỊNH XUÂN TÙNG là bố các anh,các anh xử sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  50. Người Việt buồnlúc 23:22 15 tháng 1, 2012

    bản án này quá trò hế, chả có công lý gì hết...
    tên luật sư đòi kẻ giết người được hưởng án treo thật buồn cho tên này hết chỗ nói. Nếu tên này còn bố , bố nó không đội mũ bảo hiểm bị thằng ác ôn vinh nó đánh gãy cổ rồi chết như Ông Tùng, nó làm luật sư có xin tên đồ tể đó được hưởng án treo không, Thật hề quá quá , chả còn công lý gì hết

    Trả lờiXóa
  51. Người qua đường - Saigonlúc 08:33 16 tháng 1, 2012

    Đau đớn quá .........! Căm phẫn quá .........!
    Xin được chia xẻ nỗi đau cùng gia đình ...

    Trả lờiXóa
  52. Xin chia buồn với gia đình em Tiến.
    Mong hương hồn ông trên trời cao tha thứ cho kẻ đã hại ông

    Trả lờiXóa
  53. Kim Tien oi.Hay bai nai di em. Khong trong mong gi vao chinh quyen nua , thi chinh ta hay doi lai cong bang . Hay de ten Ninh duoc tu do , thach no tron duoc long cam thu cua em va gia dinh . Noi vay chac em hieu nhieu roi. Chao than ai .

    Trả lờiXóa
  54. Tham khảo: Bộ luật tố tụng hình sự VN:
    "Điều 184. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục
    1. Tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe ý kiến của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người làm chứng, người giám định, xem xét vật chứng và nghe ý kiến của Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Bản án chỉ được căn cứ vào những chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa..."

    Như vậy thì Bản án xử Ông Ninh như bạn Kim Tiến cho biết không lấy lời khai nhân chứng là vi phạm tố tụng rõ rệt (cũng tương tự như nước ngoài) và phải đề nghị cho hủy để xử lại.

    Trả lờiXóa
  55. Thằng ấy vị thành niên hay sao mà xử nhẹ thế,hay nó là nhi đồng ?

    Trả lờiXóa
  56. Toi chi mong nhung nguoi dieu khien phien toa phai xu lam sao KHONG CON CANH TRUNG TA NINH GIET NGUOI VO TOI de nhan dan tin vao dang vao chinh quyen vao TOA AN

    Trả lờiXóa
  57. bao che cho nhau giết hại dân đen công bằng ở đâu

    Trả lờiXóa
  58. Uất ức và nghẹn ngào

    Trả lờiXóa