Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

CHÙM THƠ KHAI BÚT XUÂN NHÂM THÌN CỦA ĐỘC GIẢ BỐN PHƯƠNG

Nguyễn Xuân Diện-Blog trân trọng giới thiệu:
Chùm thơ Khai bút đầu Xuân Nhâm Thìn:

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:
KHAI BÚT NĂM NHÂM THÌN

Khai bút tân niên quyết vẽ rồng
Vươn mình bay lượn giữa tầng không
Phun châu nhả ngọc trời trong sáng
Thâu gió đùn mây cảnh hạnh thông
Tiễn bước sơn hà qua khổ nạn
Tháo chân hiền sĩ khỏi oan còng
Bức tranh thi họa càng tao nhã
Treo khắp muôn phương mới thỏa lòng.
Jan- 23-2012.
Mồng một Tết Nhâm Thìn
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ưng Sơn Hạ:
Ngoái về quá khứ - Hướng tương lai
Phải có "TẦM NHÌN" suốt cả hai
Ôn cố tri tân xây dựng NƯỚC
Huy hoàng sẽ đến với ngày mai
Chùm thơ nữ sĩ Trần Lệ Khánh gửi từ bến Ninh Kiều:
GIÓ XUÂN

Cây trái cựa mình bật sắc xanh
Muôn hoa đón gió nở tươi cành
Bừng lên vạn vật trào hương sắc
Ngàn tía muôn hồng họa bức tranh.

MƯA XUÂN
Mưa theo cùng nắng gió vào xuân
Ấm áp muôn lòng khắp thế nhân
Tổ quốc quê hương tràn sức sống
Cỏ cây hòa quyện tiếng chim ngân.

NẮNG XUÂN
Nắng chiếu cờ hồng bay ngất ngây
Công – Nông –Binh – Trí nối vòng tay
Nhâm Thìn vận hội phong vân tiếp
Chim Việt vươn tầm sải cánh bay.

Trần Lệ Khánh
Chùm thơ Kính họa thơ cụ Nguyễn Trọng Vĩnh:
XUÂN KHÍ
Cao tuổi lại càng chí khí cao
Lão già tỏa sáng một ngôi sao
Tấm thân muôn dặm còn nguyên vẹn
Cốt cách mười phân đáng tự hào
Ích Nước mưu cầu nền độc lập
Vì dân gánh vác việc binh đao
Sơn Hà Xã Tắc xuân chưa trọn
Còn phải xông pha bút ngại nào
Ưng Sơn Hạ


Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Chín sáu tuổi đời, kể đã cao,
Đau lưng, mỏi gối cũng không sao.
Thương dân, mắt sáng xua tăm tối,
Yêu nước, lòng son đáng tự hào.
Sông núi nguy nan, cầm vũ khí,
Quê hương yên ổn, cất gươm đao.
Nhìn ra xã hội, còn trăn trở,
Ngọn bút xông pha, chẳng ngại nào.
23-1-2012 (1 tết Nhâm Thìn)
Phan Liên Khê (Thượng tá Cựu chiến binh, thành phố Hồ Chí Minh)

Kính tặng lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Mười năm đi sứ ở bên Tàu,
Biết rõ ngọn ngành cuộc bể dâu.
Cố đế bá quyền nghìn kế hiểm,
Thâm căn bành trướng vạn mưu sâu.
Miệng hô “đồng chí” tươi trên mặt
Tay đấm “anh em” vỡ cả đầu.
Dân Việt xưa nay không khuất phục
Đã từng giáng trả những đòn đau.
Trọng Nghĩa (Tp Hồ Chí Minh)

6 nhận xét :

  1. Các bài thơ rất hay, rất khí khái! Vào hiên trà này hàng ngày, không những được thăm bác Lâm Khang gia chủ rất đáng mến, được nghe và nghiền ngẫm những lời tâm huyết cao minh của nhiều vị nhân sĩ trí thức nước nhà, mà còn được gặp gỡ bao tiếng lòng đồng điệu gần xa, dù chưa quen biết nhưng thấy gần nhau như ruột thịt. Chúng ta quả là con cùng một Nhà, một Mẹ. Mái Nhà Việt Nam, Mẹ Việt Nam vô vàn yêu dấu!

    Trả lờiXóa
  2. GIÓ XUÂN

    Cây trái cựa mình bật sắc xanh
    Muôn hoa đón gió nở tươi cành
    Bừng lên vạn vật trào hương sắc
    Ngàn tía muôn hồng họa bức tranh.

    MƯA XUÂN
    Mưa theo cùng nắng gió vào xuân
    Ấm áp muôn lòng khắp thế nhân
    Tổ quốc quê hương tràn sức sống
    Cỏ cây hòa quyện tiếng chim ngân.

    NẮNG XUÂN
    Nắng chiếu cờ hồng bay ngất ngây
    Công – Nông –Binh – Trí nối vòng tay
    Nhâm Thìn vận hội phong vân tiếp
    Chim Việt vươn tầm sải cánh bay.


    TRẦN LỆ KHÁNH

    Trả lờiXóa
  3. KHAI BÚT HỌA THƠ



    Như ai Ta cũng giống Tiên Rồng

    Một giải giang san đẹp,nhớ không ?

    Cha Lạc chăm lo nơi biển cả

    Mẹ Âu sinh dưỡng chốn ngàn thông

    Dù nhiều vất vả không e sức

    Dẫu lắm gian truân chẳng quản công

    Bởi thế xuân về xin tiếp bước

    Noi gương Quốc tổ,hãy chung lòng !



    Noi gương Quốc tổ ,hãy chung lòng

    Gìn giữ quê hương chớ ngại công

    Anh Bắc,chị Nam mau giải quyết

    Tôi Kinh,bạn Thượng sớm khai thông

    Những điều khúc mắc thành chân thực

    Trăm sự đa đoan tất hóa không

    Hầu hưởng vui xuân trong hiệp nhất

    Như ai Ta cũng giống tiên Rồng.



    Thái Huy

    Trả lờiXóa
  4. CẢM XUÂN NHÂM THÌN

    Mai tết chào xuân xuân hẹn mai
    Quê hương sông núi vững tương lai
    Không ô không lọng nghiêm công lý
    Mạnh nước mạnh dân dụng đức tài
    Thành phố hòa bình danh mãi ngát
    Lương tri nhân loại tiếng nào phai
    Rồng mây vào hội tam thiên kỉ
    Vẫy gió Thăng Long vút thượng đài.


    TRẦN LỆ KHÁNH
    2012

    Trả lờiXóa
  5. Anh Diện cho tôi góp thêm tiếng nói. Cảm ơn rất nhiều.

    CHÚC TẾT QUAN THAM

    Xuân về xin chúc mấy ngài quan,
    Quần chúng hiền lành bớt thở than.
    Đạo đức sáng trong, trừ nhũng nhiễu,
    Lương tâm thanh thản, bỏ gian tham.
    Chủ trương đúng đắn, nên làm tốt,
    Pháp luật nghiêm minh, chớ nói càn.
    Hai chữ hiếu trung cần phải có,
    Góp phần quốc thái với dân an.


    ÔNG ĐỒ THỜI NAY

    Trẻ trung, lịch thiệp, cũng ông đồ
    Trong mắt mọi người đến Thủ đô.
    Giấy đỏ, mực tàu, tươi góc phố,
    Áo the, khăn xếp, đẹp ven hồ.
    Châm ngôn, Thư pháp, tâm… đầy gánh,
    Quốc ngữ, Hán văn, chữ… cả bồ.
    Cụ Vũ Đình Liên mà sống lại
    Sẽ cười hể hả, thật không ngờ.

    PHAN LIÊN KHÊ (Thành phố Hồ Chí Minh)

    Trả lờiXóa
  6. Máu tham bành trướng

    Cái lưỡi bò dài liếm biển Đông
    Máu tham bành trướng có kỳ không?
    Đất lành hãy để yên bờ cõi
    Biển lặng xin đừng nổi bão giông
    Trước đã vỡ tim quân Đại Hán
    Nay còn bẽ mặt giặc Nguyên Mông
    Noi gương Tàu Khựa quen xâm lấn
    Chắc nuốn ăn đòn mữa phải không?

    Hàn Thu Thảo
    Bình Định

    Trả lờiXóa