Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 14.08.2011 (PHẦN 1)

CHÙM ẢNH CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG GỬI TẶNG NGUYỄN XUÂN DIỆN-BLOG
























 












 






Tưởng niệm







Góc Hồ Gươm vẫn những ...tình tự
 





















Xin cảm ơn Anh Nguyễn Lân Thắng!
Chúc Anh và chư vị độc giả một mùa Vu lan 
An lành - Ấm áp!

16 nhận xét :

  1. Goi anh chi dung duoi goc cay tai 1 goc cua ho Guom sang nay.
    tinh yeu To Quoc luon tren het .Lan sau neu anh chi dang tinh tu ma gap doan BT thi hay gia nhap vao doan de to long yeu nuoc .Bieu tinh xong thi anh chi muon to long yeu gi cung duoc,mong lam thay.

    Trả lờiXóa
  2. Một cuộc biểu tình rất thành công!

    Trả lờiXóa
  3. Mặc dù chưa có điều kiện tham gia, nhưng chúng tôi rât ủng hộ cuộc biểu tình," Tổ quốc là trên hết", "Việt nam muôn năm"

    Trả lờiXóa
  4. Thắng "Vẹo" chộp đẹp phết !

    Trả lờiXóa
  5. Ý nghĩa của bức ảnh "Góc Hồ Gươm vẫn những ... tình tự" là gì vậy anh Diện? Chắc gì biểu tình là yêu nước và tình tự là không yêu nước đâu anh?
    Để tôn trọng sự riêng tư (vì các anh cho đó là tình tự mà)anh Diện nên bỏ bức tình tự ấy đi.
    Cảm ơn anh

    Trả lờiXóa
  6. KHONG LE THUOC VAO TQ
    TQ KHONG DUOC GIET NGU DAN VIET NAM
    TQ KHONG DUOC XAM LUOC VN
    VIET NAM MUON NAM
    CAM ON PHONG SU ANH CUA LAN THANG
    CAM ON BA CON BIEU TINH THE HIEN LONG YEU NUOC

    Trả lờiXóa
  7. Thật là vui sướng và hân hoan cùng mọi người xuống đường biểu tình . Những người yêu nước ai cũng đẹp , nhìn mãi mà không biết chán . Cảm ơn ông Diện nhé

    Trả lờiXóa
  8. Vô cùng cảm động khi đến cuộc biểu tình thứ 10 mà vẫn thấy sự hiện diện của các bậc cao niên, các nhân sĩ trí thức không quản tuổi cao sức yếu, vẫn kiên trì đồng hành cùng con cháu.
    Hôm nay trời Hà Nội nắng nóng, mồ hôi người biểu tình đã nhỏ xuống rất nhiều. Thương tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn vietanh456 đã tăng cho cái tên vẹo ;)))
    Ừ thì vẹo, nhưng ảnh không vẹo là được các anh chị nhỉ ;)

    Trả lờiXóa
  10. Thưa bạn Quang Dũng,

    Hồ Gươm là nơi tình tự. Có tình tự dân tộc, có tình tự của những đôi lứa bên nhau. Riêng - Chung. Ta - Tôi. Tình tự dân tộc không "xâm chiếm" và ảnh hưởng đến tình tự đôi lứa. Tất cả đều trân trọng lẫn nhau bạn ạ.

    Hình ảnh đôi trai gái ở Hồ Gươm, cũng như hình ảnh người ông đưa xe nôi của cháu bé đi chơi trong một sớm thu đầy nắng, là hiện thân của một thủ đô thanh bình bạn ạ!

    Một con hồ nhỏ - như một lẵng hoa giữa lòng thành phố thủ đô - mà hội tụ cả tình tự dân tộc và tình tự lứa đôi thì quá tuyệt vời, phải không bạn?

    Xin chúc bạn một mùa Vu lan an lành!

    Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  11. Ảnh đẹp . Đoàn biểu tình hoàng tráng quá . Hi vọng đoàn sẽ có thêm nhiều người thăm gia hơn nữa :)

    Trả lờiXóa
  12. Mât nước mất tất cả.
    Còn nước còn tất cả.

    Câu này nghe quen quen, đố các bạn ai đã nói đấy????????

    Trả lờiXóa
  13. Dep qua ! Cam on anh Thang ,anh Dien .

    Trả lờiXóa
  14. NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA CUỘC BIỂU TÌNH

    Trả lờiXóa
  15. Không, đừng bỏ bức ảnh " "Góc Hồ Gươm vẫn những ... tình tự". Đó là tình yêu, đó là hạnh phúc, đó là hòa bình. Đoàn biểu tình đã bày tỏ tình yêu đất nước trong 10 tuần lễ nay là để bảo vệ "góc hồ Gươm" ấy. Tại sao lại nghĩ về bức ảnh ấy với ý nghĩa tiêu cực thế bạn Quang Dũng ơi.

    Trả lờiXóa
  16. Những bức ảnh mang hơi thở của thời đại, mang ý nguyện của Nhân dân - chủ nhân thực sự của Đất nước này.
    Hy vọng những người con xa quê khi nhìn những bức ảnh này sẽ không thể quên được hào khí Thăng Long, tinh thần bất diệt của Dân tộc.
    Tinh thần ấy sẽ cuốn trôi rác rưởi, xóa bỏ những thứ cản trở Dân tộc Việt tiến lên văn minh và hội nhập với Thế giới.

    Trả lờiXóa