Bãi cọc gần nghìn năm tuổi vừa phát lộ có thể làm đảo lộn nhận thức trận thủy chiến Bạch Đằng
VTC
Thứ Hai, 23/12/2019 08:00:58 +07:00
Các nhà sử học cho rằng việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng có thể làm đảo lộn nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân, dân nhà Trần.
VTC
Thứ Hai, 23/12/2019 08:00:58 +07:00
Các nhà sử học cho rằng việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng có thể làm đảo lộn nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân, dân nhà Trần.
Đảo lộn nhận thức trận chiến Bạch Đằng 
Ông Nguyễn Tuân Triệu (SN 1963) là người đầu tiên tìm thấy cọc gỗ ở cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Qua lời kể của ông Triệu, trong quá trình đào đất trồng cau ở khu vực Mả Dài, thuộc cánh đồng Cao Quỳ, ông phát hiện hai cây gỗ nằm cách bề mặt chừng 0,5-0,7m.
Trước đó, trong quá trình đào huyệt ở khu vực nghĩa trang, nằm về phía Bắc - Tây Bắc khu vườn cau, người dân cũng phát hiện những cọc gỗ lớn.
Qua lời kể của ông Triệu, trong quá trình đào đất trồng cau ở khu vực Mả Dài, thuộc cánh đồng Cao Quỳ, ông phát hiện hai cây gỗ nằm cách bề mặt chừng 0,5-0,7m.
Trước đó, trong quá trình đào huyệt ở khu vực nghĩa trang, nằm về phía Bắc - Tây Bắc khu vườn cau, người dân cũng phát hiện những cọc gỗ lớn.
Theo
 báo cáo sơ bộ của Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam, ngày 27/11, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng khai 
quật bãi cọc cánh đồng Cao Quỳ, kết quả khai quật 950m2 với 3 hố khai 
quật phát hiện 27 cọc.
Các cọc xuất 
lộ bị gãy phần đầu, gỗ màu đỏ sẫm, rắn chắc. Theo lời dân địa phương thì
 có thể là loại gỗ sến nhựa và lim. Các cọc phân bố so le, không thẳng 
hàng, cách nhau theo chiều đông tây khoảng 5 – 7m, chiều bắc nam 3,5 – 
5m; kích thước các cọc không đều nhau, loại nhỏ 10 – 18cm, loại lớn 28 –
 32cm, cá biệt có cọc có đường kính 37 – 40cm...
Một bãi cọc vừa được phát lộ tại cánh đồng Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên).
.
.
Trả
 lời PV VTC News, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng chức danh 
Giáo sư liên ngành Lịch sử - Khảo cổ - Dân tộc học, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho biết, đây là phát hiện cực kỳ quan 
trọng. Phát hiện này giúp chúng ta có những nhận thức mới, thậm chí đảo 
lộn nhận thức về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân, dân nhà Trần 
trước quân xâm lược Nguyên - Mông.
Vì
 lẽ, lâu nay có nhiều ý kiến thắc mắc trận chiến Bạch Đằng xảy ra ở Hải 
Phòng hay Quảng Ninh. Xét về cấu trúc địa chất, các nhà khoa học cho 
rằng việc ém quân bên Thủy Nguyên phù hợp hơn, vì có núi non phù hợp với
 phục binh, còn bên Quảng Yên (Quảng Ninh) trống trải, khả năng đây là 
nơi được quân ta dụ địch vào để đánh.
Việc
 phát lộ bãi cọc này củng cố thêm cho nhận định trên của nhiều nhà khoa,
 trận Bạch Đằng chủ yếu dựa vào địa thế và đóng góp của nhân dân cả 2 
địa phương. Từ đây mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu mới trên cả phương 
diện thực địa về khảo cổ học, lịch sử quân sự và kháng chiến chống ngoại
 xâm. 
“Việc liên kết Yên Tử (Quảng Yên) và Hải Phòng để trở thành cụm di tích Yên Tử - Bạch Đằng hoàn toàn có thể được”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nói.
 
 
GS.TSKH
 Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Lịch sử -
 Khảo cổ - Dân tộc học, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Không để cọc gỗ Bạch Đằng chỉ hấp dẫn các nhà nghiên cứu
Tuy nhiên, vấn đề được Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhắc tới là việc bảo quản các cọc gỗ này thế nào.
“Bãi
 cọc nằm trong lòng đất từ nhiều thế kỷ nay, được bảo lưu tương đối tốt.
 Khi xuất lộ rồi, ánh sáng mặt trời, sự thay đổi của khí hậu, thời tiết 
sẽ làm bãi cọc nhanh hỏng. Vì vậy, chúng ta phải bảo tồn thế nào?”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nêu vấn đề.
Bên
 cạnh đó, GS Vũ Minh Giang cũng chỉ ra, bãi cọc vừa xuất lộ tại cánh 
đồng Cao Quỳ là di tích vô cùng quý giá. Nhưng nếu là những cọc gỗ khô 
khan thì chỉ hấp dẫn các nhà nghiên cứu. Với khách thập phương, học sinh
 phải có cách tái hiện khác.
Ý tưởng
 xây dựng một bảo tàng tái hiện lại trận chiến Bạch Đằng, theo GS Vũ 
Minh Giang là rất hay. Tuy nhiên, phải làm thế nào để sống lại khí thế 
hào hùng của thời chống quân Nguyên - Mông, tái hiện lại sự đóng góp to 
lớn của nhân dân trong việc xây dựng trận địa này.
“Làm
 sao quân đội có thể lên rừng chặt từng này cây gỗ, rồi chuyển về? Làm 
sao giữ được bí mật khi nơi đây cách Vạn Kiếp chỉ mấy chục cây số, quân 
Mông - Nguyên đóng ở đó đông lại không biết gì về trận phục kích này? 
Làm sao quân đội thời Trần biết được lúc nào triều lên, triều xuống, mà 
đây là chế độ bán nhật triều (một ngày thủy triều lên xuống 2 lần), tức 
phải có sự giúp đỡ của nhân dân…
Những
 điều đó nếu được tái hiện lại ở bảo tàng sẽ giúp thể hiện được nghệ 
thuật quân sự của cha ông và đóng góp của nhân dân ở trận chiến lịch sử 
Bạch Đằng”, GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh.
Những chiếc cọc gỗ lim rắn chắc nằm dưới lòng đất gần 1.000 năm nay vừa được phát lộ.
Bên
 cạnh đó, GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định, việc Hải Phòng đề cao truyền
 thống Bạch Đằng rất đúng với lịch sử. Việc phát lộ bãi cọc ở cánh đồng 
Cao Quỳ, chúng ta có căn cứ khoa học để phát huy hơn truyền thống này.
Trả
 lời PV VTC News, TS Nguyễn Gia Đối – quyền Viện trưởng Viện Khảo cổ học
 cho rằng, căn cứ vào nhiều kết quả nghiên cứu về địa tầng cũng như cấu 
tạo hình dáng bãi cọc ở cánh đồng Cao Quỳ, kết hợp những phân tích khác,
 bãi cọc này có quy mô khá lớn.
Các 
cọc được sắp xếp theo nhiều hình thái khác nhau, có thể nhiều tầng nhiều
 lớp, tạo thành một chiến địa rất vững chắc, phòng chống sự tấn công của
 kẻ thù.
 Minh Khang - Nguyễn Huệ 
 
Lập nhà bảo tàng và quần thể Bach Đằng (chùa áp vong, xin xăm Thánh Trần,giải hạn Toa Đô, ẩm thực thảo nguyên, nghĩ dưỡng 5 sao cung đình, sân golf kiểu nhà Trần, spa đấm bóp kiểu Mông cổ,...) chừng non 1000 tỷ chứ mấy. Ai xứng đáng làm tổng công trình sư quần thể vĩ đại này bằng quan văn Minh Giang, quan võ Hữu Ước và quan doanh Xuân Trường?
Trả lờiXóaMới tìm thấy cọc gỗ đã tính chuyện làm ăn ngay,ăn mồ hôi xương máu đồng bào, ăn vào cả lịch sử...
XóaĐừng quên mâm cho bác Trung Quốc nhà tớ nữa đấy nhé!
XóaMong các nhà khoa học chân chính tĩnh tâm lại kẻo trong cơn bốc đồng mắc bẫy bọn quan chức...
Xóa