Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Nhà thơ Vương Trọng: GỬI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRƯỚC NÚT ẤN LỊCH SỬ

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết. Ảnh: VietTimes

Nhà thơ Vương Trọng

TRƯỚC NÚT ẤN LỊCH SỬ

Gửi các Đại biêu Quốc hội


Ấn nút B52 có thể tan nửa làng
Ấn nút nguyên tử, hạt nhân có thể thủ tiêu hoàn toàn thành phố
Nút ấn hồng hào, xinh xinh, nho nhỏ
Sức mạnh khôn lường
Như nút ấn trong Hội trường Quốc hội.

Tôi chưa một lần là đại biểu Quốc hội
Nên chưa từng cân nhắc đắn đo
Chưa từng nghĩ suy về nút ấn
Nhưng những tháng năm này
Khi Biển Đông cuộn sóng
Trước tuyên ngôn hỗn xược của ngoại bang
Mà đâu chỉ tuyên ngôn
Chúng nuốt gọn Hoàng Sa
Cướp và xây thêm bao đảo ở Trường Sa
Cho tên lửa, máy bay tập trận
Sự "quan ngại" của chúng ta không hề tác dụng
Khi chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao điềm đạm cất lời
Còn Quốc hội thì kín tiếng im hơi
Chưa cơ hội cho một lần ấn nút
Thế trận Biển Đông đã như vành đai xiết chặt
Tổ quốc Việt Nam nghẹt thở từng ngày
Đã thế, giờ đây
Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc
Tự tay mình định trao ba mũi đinh ba cho kẻ thù đâm vào ngực
Tổ quốc đâu chỉ mất ba vùng đất
Mà đấy là bước tiếp theo để mất hoàn toàn Tổ quốc
Dân tộc mình thành bộ tộc lưu vong
Không quê hương, sử sách...


Tương lai ấy hoang đường hay hiện thực
Đều khởi sinh từ nút ấn
Hồng hào, bé nhỏ
Trong Hội trường Quốc hội
Sau Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc được nhắc tên!

30-5-2018
VƯƠNG TRỌNG

9 nhận xét :

  1. Xem thế nhưng Kim Jung Un lại có những bước đi khởi đầu rất căn bản, Mỹ cam kết không can thiệp vào nội bộ bắc Triều Tiên và bảo đảm sinh mạng cho tầng lớp lãnh đạo cộng thêm sự nâng đỡ thật tâm của người anh em ruột thit Hàn Quốc. Việt Nam lại không tin tưởng vào nội lực của dân tộc mà lại trao sinh mạng cho người anh em bốn tốt đã hàng ngàn năm ăn thịt dân mình! Thế mới đau!

    Trả lờiXóa
  2. Đồng cảm với anh Trọng. Nhưng chẳng xoay chuyển được gì chỉ với mấy vần thơ!

    Trả lờiXóa
  3. Trần Thị Thảolúc 08:23 31 tháng 5, 2018

    Càng nghĩ càng đau. Ôi! dân tộc tôi, sao lại có một thời mạt vận như vậy.Chúng chia chác , chúng bán hết những gì cha ông để lại.Hai từ " nhân dân " chỉ để cho chúng bêu danh .

    Trả lờiXóa
  4. BẤM!

    Bấm một cái
    Sao vàng tắt ngóm!
    Bấm một cái
    Búa gãy liềm rơi!

    Bấm một cái
    Bán đất!
    Bấm một cái
    Bán nước!
    Bấm một cái
    Bán dân đi làm thuê!
    Bấm một cái
    Bán linh hồn cho quỷ dữ!

    Bấm một cái
    Phủi tay
    Để có kẻ đếm tiền cho bén.
    Bấm một cái
    Dụi mắt
    Để có kẻ ngồi ngắm kẻ đếm tiền

    Bấm một cái
    Xách cặp bước ra
    Đứa câng câng. Đứa mặt dày. Đứa tủi hổ. Đứa len lén...
    Một đàn trong áo quân là túi da bọc máu mỡ.

    Bấm một cái
    Mồ mả ông cha
    Thành những đống nước mắt tủi hờn...

    Trả lờiXóa
  5. Không biết ngón tay bấm nút của các đại biểu QH có còn cảm nhận được sự NÓNG - LẠNH không? Nếu còn cảm nhận được thì não của các vị hãy điều khiển ngón tay của các vị bấm nút từ chối dự luật đặc khu kinh tế đi. Hãy quyết định bằng cái đầu biết suy nghĩ của mình, hãy nhấn nút "không" bằng cả trái tim của một công dân Việt Nam yêu nước. Đừng nhấn nút bởi cái đầu duy ý chí và trái tim băng giá của kẻ khác. Các nhóm lợi ích đang lobby, đang tranh thủ và vẽ ra viễn tưởng đặc khu để Quốc hội thông qua luật. Đảng và Nhà nước không nên coi những ý kiến phản đối dự luật đặc khu là "thế lực thù địch", là "phản động". Đó là ý kiến của những con người có học vấn, tâm huyết với vận mệnh đất nước. Bây giờ là lúc Đảng và Nhà nước cần lắng nghe ý kiến người tài, trung thực, tâm huyết. Đó thực sự là những ý kiến của "nguyên khí quốc gia".

    Trả lờiXóa
  6. Bỏ phiếu bằng cách bấm nút bề ngoài có vẻ tiến bộ nhưng thực ra rất phản dân chủ, thiếu minh bạch vì cử tri không hề biết người đại diện của họ tại Quốc Hội bỏ thiếu thuận hay chống trong mội vấn đế nào đó. Quốc hội ở những nước văn minh, dân chủ vẫn biểu quyết bằng cách đưa tay và đếm số người ủng hộ hay phản đối. Các bác nên kiến nghị đòi Quốc Hội phải công khai danh tính những đại biểu tham gia biểu quyết (bấm nút), phải chỉ ra ai biếu quyết ủng hộ, ai chống. Người dân chúng ta rất cần một Quốc Hội minh bạch, dân chủ.

    Trả lờiXóa
  7. Lệnh thiên đình rồi, phải bấm, phải đạt tỷ lệ trên 90%. Đứa nào ko tuân lệnh, bị kiểm điểm, tắc đường công danh.

    Trả lờiXóa
  8. Trước khi nhấn , ĐB nào dồng ý thì đem nhúng bàn tay vào chàm và bôi một vết vào mặt cho ND dễ nhận ra !

    Trả lờiXóa
  9. Thưa anh Vương Trọng, tác giả bài thơ " Bên mộ Nguyễn Du": Tôi biết anh sẽ là Nhà thơ nổi tiếng, và rồi Kính anh - từ ngày tôi được đọc bài thơ trên của Anh. Hôm Nay được đọc bài Thơ "Bấm" của anh, tôi biết mình đã không lầm, khi anh vẫn ĐAU ĐÁU VỚI DÂN VỚI NƯỚC, thế này. Thưa Nhà thơ Vương Trọng, tôi ước sao có thêm "một tiếng" của các Anh Trần Đăng Khoa, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Duy...Tôi ao ước, vì Tổ quốc hôm nay đang Lâm nguy thì chỉ có các Anh - những Nhà Thơ - mới Thức Tỉnh được 90 triệu dân Mình...; và họa chăng, mới thức tỉnh được bọn người"... Xách cặp bước ra. Đứa câng câng. Đứa mặt dày. Đứa tủi hổ. Đứa len lén.../Một đàn trong áo quân là túi da bọc máu mỡ".
    Thưa các Nhà Thơ thế hệ chống Mỹ, xin các NGƯỜI hãy cứu Non Sông Đất nước Hôm nay, bằng những vần thơ Yêu Nước Hôm nay. Nhân dân sẽ mãi Nghe các Anh, và chịu ơn các Ạnh."Tiếng Ta còn thì đất nước ta còn", Cụ Phạm Quỳnh bảo thế.

    Trả lờiXóa