Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

GIỚI THIỆU BÀI VĂN TẾ LIỆT SĨ RA ĐỜI 70 NĂM TRƯỚC


VĂN TẾ LIỆT SỸ

Hoàng Bá Chuân


Cụ Hoàng Bá Chuân (1892-1974) quê làng Minh Lệ, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba đồn) tỉnh Quảng Bình, sáng tác nhân tổ chức lần đầu tiên ngày Liệt sĩ 27/7/1947.

Cuộc trời đất bể dâu thay đổi
Trông núi non mà chạnh nhớ anh hùng

Cõi Viêm bang phong thổ còn ghi
Nhìn thành quách những ngậm ngùi chiến sĩ!


Vẫn biết thác là về, sống là gửi, trăm năm ai cũng một lần
Song le kẻ khuất người còn, tấc dạ thiết tha chút nghĩa.
Nhớ các chiến sĩ xưa!

Yêu nước một lòng,
căm thù là chí,

Lọt lòng mẹ đã òa òa tiếng khóc, khóc non sông, khóc bờ cõi,
đè đầu bằng một lũ xâm lăng.

Nghe lời cha những quặn quặn lòng thương, thương nhân loại, thương giống nòi,
ra tay quyết một loài chuyên chế !


Đã mấy độ trèo non vượt suối,
Lấy thịt da mà bao bọc giang sơn,

Trải bao phen lướt đạn xung tên,
Đem xương máu quyết đắp bồi thành lũy.

Lòng khẳng khái một niềm phục quốc
dù gian lao, dù đói khổ không nan;

Chí hiên ngang hai chữ “Bình Tây”,
Nào hoạn nạn, nào gian nguy sá kể!

Những ước: bách chiến bách thắng,
Giành tự do nền dân chủ cộng hòa,

Nào hay một khắc một ly,
không may mắn mà từ trần hạ thế!

ÔI! Chết vì giang sơn, vì Tổ quốc,
Chết còn nghĩa khí tạc nghìn thu,

ÔI! Chết vì xã hội, vì nhân quyền,
Chết hãy thành danh lưu vạn thế…

Nhân kỷ niệm tới tuần, truy hồn là lễ,
Chúng tôi nay:

Đoàn kết lại nghìn người như một,
dưới bóng cờ mặc niệm bậc (kẻ) hy sinh,

Hô hào chung các giới một lòng,
Trước bàn Tổ biểu dương người chính khí.

Hương ba nén khói bay nghi ngút,
tấc thành rằng gọi chút đơn sơ,

Hoa một vòng rực rỡ hương thơm,
Chín suối họa thấu tình ân nghĩa.

Đồng bào ta con cháu Lạc Hồng, Rồng Tiên là giống
Gương anh dũng là gương bất tử, vì nghĩa vì nhân, vì dân vì nước

Diệt ngoại xâm xin nối gót Quang Trung
Trận phục thù là trận oai hùng, thống nhất bờ cõi, rạng rỡ non sông,

Toàn dân hãy ra tay diệt thực dân Pháp.
Lể truy điệu gọi rằng lòng chiêm ngưỡng

Khúc ruột lìa thật đau đớn xót thương!

Để tạ ơn xin một tuần hương
Cầu nguyện hồn thiêng nơi chín suối !

Than ôi,
Thượng hưởng !


Minh Lệ, huyện Quảng Trạch (thị xã Ba Đồn), Quảng Bình
Ngày Thương binh liệt sĩ đầu tiên 27/7/1947.
Tác giả: Minh Sơn - Hoàng Bá Chuân (1892-1974)

4 nhận xét :

  1. ÔI! Chết vì xã hội, vì nhân quyền,
    (Cụ Hoàng Bá Chuân)
    ___________________________

    Thưa cụ, từ 1947 đến nay, thế kỷ 21 rồi, đâu đã có nhân quyền, cụ ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Xin phép cha tôi đả an nghĩ cỏi vĩnh hằng trên quả đồi làng Minh lệ- phi lộ vài câu) sinh thơi cha tôi vẫn mong ước "nhân quyền" đối với chế độ mới của ta sau CM tháng 8-1945.nhưng cuộc CM tháng 8 thành công chưa lâu, chiến thắng Điên biên phủ mới vừa kết thúc, vui mừng chưa kịp lắng xuống thì "cuộc cách mạng CCRĐ ập đến"- mặc dầu mẹ tôi là hội trưởng hội mẹ chiến sỉ vừa mất, cha là chủ tich mặt trân Liên việt xã Minh trạch, 4 con trai lớn đều tham gia quân đội trên khắp các chiến trường vẩn bị quy địa chủ và mang ra đấu tố, buộc dây đi quanh làng "bêu xấu địa chủ"!!!???
      Sau này con trai út được tuyển đào tạo phi công cùng 1 năm với Phạm Tuân... sau đó do bất đồng với "chủ nghĩa xét lại" nên Liên xô không tiếp nhận đào tạo và em tôi trở về học đại học trong nước.
      Vậy mà 1956 chỉ hơn 1 mẫu ruộng do mẹ tôi chết phải cho bà con cày cấy cha già bị quy địa chủ bị trói tay đi diễu quanh làng, em tôi không ai nuôi phải đi nhặt từng mẫu khoai còn sót lại khi trời mưa, vậy mà may mắn nhặt được củ khoai còn nguyên vẹn liền bị "cốt cán" mò thấy trong dỏ tre liền ném ngay xuống hồ con địa chủ không cho ăn...

      Xóa
  2. Hồi đó còn thiếu...tính đảng nên rất cảm động!

    Trả lờiXóa
  3. Bài văn tế này cha tôi làm để hưởng ứng ngày tổ chức lân đầu TBLS 27/7/1947, tại quê tôi.

    Trả lờiXóa