Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

CHÚC MỪNG BÁC TRẦN NHƯƠNG - CHẶNG ĐƯỜNG 1O NĂM GIÓ BỤI


Chúc Mừng TranNhuong.net
CHẶNG ĐƯỜNG MƯỜI NĂM


Quốc Long
 
Thứ ba, 1.11.2016

Mười năm qua một chặng đường
Đồng hành trang mạng Trần Nhương trải lòng
Ngẫm thời thế, gạn đục trong
Văn chương, báo chí...lắm dòng ngược, xuôi...
Gương soi...tôi vẫn là tôi
Dòng đời vẫn chảy, đất trời vẫn xanh
Đời này vẫn chỉ : em, anh
Vẫn tình yêu vẫn đâm cành nở hoa...
Mười năm ấy mãi trong ta
Biết bao kỷ niệm ai mà lỡ quên
Lúc đóng cửa, lúc nằm im
Chủ trang mạng lắm nỗi niềm suy tư...
Nhưng rồi tất cả vượt qua
Tình yêu, chân lý...chói lòa trong tim
Anh em bầu bạn xa gần
Vẫn tham gia :"góp cổ phần" thêm vui...
Trang mình hút khách tuyệt vời
Gần 30 triệu lượt người ghé thăm
Chúc mừng nhé trang TRẦN NHƯƠNG
Mười năm xứng nhận HUY CHƯƠNG TẤM LÒNG.


10- 2016
QUỐC LONG (Đà Nẵng)



Nhân dịp này, Tễu Blog xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Tiễn Mùa thu 
của Nhà thơ Trần Nhương:

CHÙM THƠ TIỄN MÙA THU

Trần Nhương

Lập đông
.
Cây xoan trước cổng khẳng khiu gày
Giếng hao em gái nối thêm đây
Bổi hổi trên tay gầu nước khói
Vai tròn rừng rực một bờ mây...

Đại Lải 25-11-2002
.

Thu muộn
.
Thu đã muộn cởi trần trong gió lạnh
Cây hao gầy xao xác lá vàng bay
Chim tránh rét ngang trời mỏi cánh
Em một mình mỏng mảnh trước heo may.

Đại Lải 10-10-2002
.

Cuối thu

.
Gió đông bắc mới chớm về
Trời mang mang nhớ, đất se se buồn
Hồ nao nao sóng cô đơn
Núi ngơ ngơ núi thả hồn vào mây
Hoa nhạt nhạt ẩn trong cây
Nắng hao hao tưởng giữa ngày trăng lên

Đại Lải, 27/10/1997

Em đi

Trời ơi ngắn thế ư em
Chỉ vài phân nữa là lên thiên đường
Cái thời nhiễu nhiễu nhương nhương
Mà em liều mạng nõn nường phơi ra
Biết em là con người ta
Mà sao mình cứ xót xa thế nào
Gió Nga rồi lại gió Lào
Gió Tầu, gió Mỹ tràn vào mê tơi
Phố phường bụi bặm tận trời
Người say chen lấn, xe chơi cướp đường
Người dưng mình vẫn cứ thương
Xót cho óng ả gặp phường... ất ơ

Cuối thu cái nắng lơ mơ
Em đi chở cả nguyên sơ... nỗi buồn.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét