Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

NGÀY ĐÓ KHÔNG CÒN XA...KHÔNG CÒN XA


Chuyện Thật Bất Ngờ

Viết lời và trình bày: Sơn Túi Đỏ
Xuất bản 1 thg 5, 2016

Chuyện cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam (Hà Tĩnh - Quảng Bình - Thừa Thiên Huế...) và những vấn đề môi trường đáng báo động trong suốt thời gian qua thực sự đang gây nhức nhối trong dư luận.



Nguyen Anh Tuan

"Ngư dân thuyền nấp vào bờ / Chủ tịch ngồi đó hững hờ / Người khóc người nhăn răng chờ /Và nhà báo cứ vơ / Ngư dân cùng với đồng bào / Thông tin miệng đói cồn cào / Ba hoa lời ra lời vào / Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao..."
Đúng là thật bất ngờ - như tên bài hát - ca từ của nó phản ánh đúng như những gì đang xảy ra hiện nay, dù bài hát đã được đăng tải đúng 1 tháng trước đây.

----
 
Lời Bài hát Chuyện - Thật Bất Ngờ 
Chế - Sơn Túi Đỏ - Hà Tĩnh

Trên báo những thông tin chen nhau đi một hàng
Người thợ lặn tử vong
Xong đến chuyện CHỦ TỊCH LÀM NGƠ

Dân bất ngờ nhận được thông tin
Cứ tắm biển và ăn cá Vũng Áng.
Nguyên cớ do âm thanh nơi đây quá ồn ào.
Một là chọn gang thép
Cá chết là chuyện thường tình thôi
Hết cách rồi kìa ngư dân ơi
ĐẤT NƯỚC NÀY CÒN GÌ TRONG TAY CHÚNG

Thế nên, bây giờ, điều quan tâm nhất là:
Dân ăn thịt cũng bị bệnh
Ăn rau rồi cũng bị bệnh
Ăn chi rồi cũng nhập viện
Chỉ muốn hét toáng lên !!!
Ngư dân cùng với đồng bào
Thông tin miệng đói cồn cào
Ba hoa lời ra lời vào
Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao...

TỪ NGÀY NHÀ CẦM QUYỀN SA BÚT
Câu chuyện ngày ngày càng thăng hoa
Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia đất đai, tôi không có lỗi
Và giờ thì nhất trí, ví tiền đầy mà tội dân oan
Về một thế giới, như mơ, như thơ, như Formosa ôi thật bất ngờ.

Trên sóng xác cá tôm đang trôi dạt vô bờ
Chị cần gì ở đây…? (Tôi muốn dọn banh xác)
Thì ngồi vào đây… (Tôi muốn dọn banh xác)
Thì điền vào đây …
Không có gì thì đừng loay hoay nhé!
Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào
Họ cầm gì trên tay, tôi muốn họ mạnh dạn đuổi ngay
Đất nước mình giờ nhìn thật hay
ĐEM HẾT TÀI NGUYÊN CHO QUÂN ÁC CHÉN

Thế nên, bây giờ, điều quan tâm nhất là:
Ngư dân thuyền nấp vào bờ
Chủ tịch ngồi đó hững hờ
Người khóc người nhăn răng chờ
Và nhà báo cứ vơ
Ngư dân cùng với đồng bào,
Thông tin miệng đói cồn cào
Ba hoa lời ra lời vào
Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao...

Từng ngày vội vội vàng đi qua,
Câu chuyện ngày ngày càng bê tha
Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia đất đai, tôi không có lỗi
Và giờ thì nhất trí, ví tiền đầy mà tội dân oan đói
Về một thế giới, như mơ, như thơ, như Formosa ôi thật bất ngờ.
Ôi từng ngày ao ước từng ngày ummmm ???
Ôi từng ngày ao ước từng ngày !!!
Ngày đó không còn xa, không còn xa…


.

25 nhận xét :

  1. Kẻ thù của đảng ta đảng tàu bây giờ là Internet , mà Internet lại là bạn của toàn thế giới văn minh .
    Thấy các bạn trẻ đã hiểu biết nhiều , mừng quá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguồn gốc TÔ GIỚI FORMOSA – TRUNG QUỐC HÀ TĨNH.
      Có lẽ nhiều người trong chúng ta ít ai biết được sự quan hệ, nguồn gốc của tập đoàn Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
      Gốc của công ty FORMOSA chính là ông tỉ phú Đài Loan Y. C. Wang hay được gọi là Wang Yung-ching 王永慶, ông qua đời năm 2008, hưởng thọ 91 tuổi.
      Wang Yung-ching cưới bà Guo Yueh-lan và có 2 con trai, 8 gái. Ông lấy tái giá với một tì thiếp và có được người con trai đầu tên là Winston Wang (chủ tịch Formosa Plastics Group), là bạn thân của Jiang Mianheng con trai của Giang Trạch Dân (Jiang Zemin).
      Winston Wang và Jiang Mianheng cùng sáng lập công ty Trung Quốc Grace Semiconductor Manufacturing, một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho Quốc Phòng Trung Quốc có cơ sở tại số 1399 Zu Chong Zhi Road Zhangjiang Hi-Tech Park Shanghai, 201203 China.
      William Wong (chủ tịch Formosa Chemicals & Fibre) là cháu của ông Wang Yung-Ching cùng với cậu mình là Winston Wang (chủ tịch Formosa Plastics Group) cùng góp vốn để mở tập đoàn Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
      Tuy Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh mang tiếng là một Công Ty Đài Loan, tuy nhiên sự “dây mơ rễ má” liên quan sâu nặng với Quốc Phòng Trung Quốc.
      Năm 2009, Formosa đã được Chính Quyền cấp cho thuê hơn 33 triệu m2 với thời hạn 70 năm, giá thuê đất là 80 đồng/m2/năm, giá thuê mặt nước là 10 triệu đồng/km2/năm. Khu Công Nghiệp nầy được hưởng chế độ ưu đãi là miễn tiền thuê đất 15 năm đầu và chỉ thu tiền thuê đất trong thời hạn 55 năm về sau.

      Xóa
  2. tương lai của đất nước là phụ thuộc vào các bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Báo Bild của Đức hôm nay nhân ngày tự do báo chí đã đưa bức ảnh những kẻ thù nguy hiểm nhất của báo chí tự do trong đó có Nguyễn Phú Trọng, bí thư đảng cs Vn.

    Trả lờiXóa
  4. Có ai hỏi vì sao, quê hương chúng tôi nhiều cá chết...?
    Bạn nào chế bài hát Quảng Bình quê ta ơi đi, thương dân Quảng bình quá!

    Trả lờiXóa
  5. CHÚC MỪNG CÁC BẠN THANH NIÊN HÀ TĨNH. CHÚNG TÔI SẼ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN!một trong những việc làm bảo vệ môi trường đó là gửi phim này cho những người thân quen các bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn vô cùng !!

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện thật bất ngờ,năm nay chính quyền không bắt dân treo cờ ngày 30/4 và 1/5 thật bất ngờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi treo, nhưng để rủ (tang tóc)...

      Xóa
  8. http://thanhnien.vn/doi-song/cuu-nguon-nuoc-cung-cap-cho-gan-1-trieu-dan-vung-tau-698422.html

    Trả lờiXóa
  9. ĐẢNG TÀU LÀ BẠN CỦA ĐẢNG LÚ: BẠN BỐN (LÙ) TỐT, BẠN VÀNG MƯỜI SÁU CHỮ

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn các em!

    Trả lờiXóa
  11. TS.Lê Đăng Doanh ".... hiện nay có chỉ thị cho báo chí không được đăng tin về cá chết...". Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/central-vn-environmental-crisis-hit-hard-long-interview-nn-05032016104744.html

    Trả lờiXóa
  12. tôi yêu các bạn

    Trả lờiXóa
  13. Mừng là các cháu thanh thiếu nhi đã nhận thức và đấu tranh vì sự nghiệp,vận mệnh của đất nước dân tộc

    Trả lờiXóa
  14. Đây mới là con cháu chúng ta thực sự. Đúng là nam thanh ,nữ tú. Các con thật đẹp người đẹp nết.

    Trả lờiXóa
  15. Các bác cho ý kiến ạ: http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160505/he-lo-sieu-du-an-thuy-lo-song-hong-ket-noi-trung-quoc/1095472.html

    Trả lờiXóa
  16. Tôi yêu các bạn trẻ thật may mắn cho đất nước này khi các bạn trẻ đã thức tỉnh không còn ban quan với vận mệnh của đất nước ! chỉ tiếc là tôi đã sát nút 70 rồi ,chỉ biết cổ vũ các bạn bằng tinh thần thôi . Mong các ban vững bước trên con đường đòi lại sự tự do tư tưởng ,quyền làm chủ trong một XH dân sự

    Trả lờiXóa
  17. Các bạn là niềm tin và hy vọng của đất nước này. Không còn trông chờ gì vào các vị đầu trắng nữa. Một ông đầu trắng lên làm chủ tịch nước đã nhuộm đen, năm sinh thì ghi to lên để trẻ hóa. Cũng thật tội nghiệp cho ông ấy,cứ như ông phỗng khi đóng vai nguyên thủ quốc gia. Ôi "sáng suốt lựa chọn" trong bầu bán của ta là thế đó!

    Trả lờiXóa
  18. Trần Thị Thảolúc 05:57 2 tháng 6, 2016

    Rất sáng tạo trong âm nhạc , hoan hô các bạn trẻ.

    Trả lờiXóa
  19. Thời cắp sách đến trường của chúng tôi, đã không có được những xuy nghĩ như các bạn trẻ ngày nay. Cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  20. Tuyệt vời, các bạn trẻ !!!

    Trả lờiXóa
  21. Tôi yêu và thán phục tác giả và các bạn Hà Tĩnh đã dàn dựng và thực hiện bài hát này rất hay, rất thuyết phục! Có lẽ điều cốt lõi làm bài hát mang đến sự hấp dẫn là ca từ. Ca từ đã được viết ra từ trái tim rực lửa của tình yêu quê hương Thanh Nghệ Tĩnh đang phải trần mình trước họa ngoại xâm gây nên cái thảm họa biển chết này. Lời các bạn hát chả khác nào lưỡi dao khoét vào cái chính quyền của những kẻ như' chủ tịch làm ngơ' để sau đó chỉ thẳng ' Đất nước này còn gì trong tay chúng'! Các bạn hát câu này hay quá, và hay nhất là chỉ đích danh là 'chúng'. Các bạn trẻ đã tìm ra kẻ đối lập với ND mà bấy lâu nay vẫn giấu mặt trong cái vai 'lãnh đạo' của chính quyền. Ca từ nhẹ nhàng, dung dị nhưng thật sâu sắc thuyết phục. Bài hát này tôi tin nó sẽ giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh với bạo quyền của chúng ta

    Trả lờiXóa
  22. Những người trẻ đâu tất cả vô cảm với đất nước quê hương Việt Nam?
    Việt Nam trường tồn là nhờ các bạn.
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi một niềm tin trong những tháng ngày đau thương này.

    Trả lờiXóa
  23. Tuổ trẻ hãy sống rực rỡ và " Hãy chọn cho mình Một thái độ chính xác trước thời cuôc " như lơi bộc bạch của nhac sỹ Tuân Khanh. Hãy sông rực rỡ như lớp trẻ Hà Tĩnh . Xin cám ơn các bạn .

    Trả lờiXóa