Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

CÙNG GIEO LẠI MẦM XANH TRÊN ĐỒNG ĐẤT VĂN GIANG


Chiều nay, Cụ bà Lê Hiền Đức đã cùng chúng tôi về Văn Giang để cùng trồng cây trên cánh đồng vừa bị tan hoang sau trận càn 24.4.2012. Cụ vận một chiếc áo cánh nâu, tấm áo cụ đã may từ cách đây 60 năm. Cụ năm nay 82 tuổi. Trên xe, mình đọc cho cụ nghe câu ca dao: Bà già đã tám mươi hai / Ngồi trong quan tài hát ví (ghẹo) thợ sơn. Mấy bà cháu phá lên cười!!!

Cụ bà Lê Hiền Đức dẫn theo cháu ngoại - một chàng trai trẻ rất thư sinh (cũng đã là một công chức nhà nước), Việt Dũng và tôi đem cả vợ con đi, và các anh chị Phương Bích, Vinh, Thắng, Viễn, Xuân, Hưng, Hiếu....Từ chiều qua, chúng tôi đã điện thoại trước, nhờ bà con mua giùm một ít cây giống mà bà con thấy thích hợp để chiều nay chúng tôi sang trồng cùng bà con. 

Cụ già 82 tuổi bắt đầu vác cuốc ra đồng cùng bà con






Cảnh tượng bà con kéo về nơi tan hoang, nhận dạng từng bờ vùng bờ thửa thật chẳng khác nào: 

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.








Chị Phương Bích rạng rỡ nụ cười trong nắng chiều Văn Giang

Xe ngựa chở cây si, cây sanh được chở đến, có lẽ hàng trăm gốc


Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!


Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở bên cầu, vừa sang
 Nồi cơm nấu dở, bát nước chè xanh. Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.

Các anh về mái ấm nhà vui
Tiếng hát câu cười tưng bừng xóm nhỏ








 
Lũ trẻ con đùa nghịch trước cửa nhà văn hóa xã, nơi mà hôm 24.4 khói đạn cay mù mịt cả một góc trời
Ảnh trong bài: Tập thể
Thơ trong bài: Trích thơ Núi Đôi (Vũ Cao) - và phỏng thơ Bao giờ trở lại (Hoàng Trung Thông) 
Xin chư vị chờ đọc bài tùy bút của chị Phương Bích (chắc giờ này đang viết).

124 nhận xét :

  1. Mầm xanh cho Văn giang là sự sống cho người Việt .

    Trả lờiXóa
  2. Đang chờ Dr. Diện đăng. Sốt ruột quá!

    Trả lờiXóa
  3. mong quá ts Diện ơi, đăng bài cho chúng tôi biết xem bà con VG đã làm được gì rồi.Chúc bà con mình vững tâm trước những khó khăn bước đầu.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc cụ đức và bà con Văn Giang mình đoàn kết và thanh công chiến thắng bon ăn cướp hại dân.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng tôi đã khóc vì người dân Văn Giang. Hôm nay nước mắt lại trào khi nhìn thấy những hình ảnh này.

    Trả lờiXóa
  6. Thật cảm phục Bác Đức. Không còn lời lẽ nào để nói lên tấm lòng của Bác. Lịch sử chống tham nhũng nước ta sẽ ghi danh Bác. Chúc Bác luôn khỏe để con cháu Bác được hưởng ân huệ của bác.

    Trả lờiXóa
  7. Các bác cho biết làm cách nào để có thể gửi bài cho tiến sĩ diện được nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Mầm xanh đang vươn trở lại. Vài năm nữa nơi đây bà con sẽ ghi nhớ "cây của Ts Diện và công dân Lê Hiền Đức trồng". Cám ơn TS. NXD

    Trả lờiXóa
  9. Lão Nông Dân Giàlúc 21:45 12 tháng 5, 2012

    Chính quyền Văn Giang , Hưng Yên đã có động tĩnh gì và phản ứng như thế nào chưa khi bà con Văn Giang ta CÙNG GIEO LẠI MẦM XANH TRÊN ĐỒNG ĐẤT VĂN GIANG?
    TS NXDiện và có ai có tin tức gì xin thông báo giùm
    Cảm ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. Xin chúc mừng bà con Văn Giang. Chúng tôi ủng hộ bà con giữ đất. Không thể để mảnh đất ngàn đời của cha ông để cho bọn tư bản đỏ làm giàu được. Và hơn hết là hiện tại và tương lai nhân dân Văn giang sống bằng gì, trong khi giá đền bù cho mỗi m2 chỉ đáng vài bát phở. Hãy dũng cảm bảo vệ mảnh đất của mình, nhân dân cả nước luôn bên cạnh bà con.

    Trả lờiXóa
  11. Trông cụ Hiền Đức trồng cây giống bác Hồ quá. Mong cây của cụ sẽ tươi tốt, bà con Văn Giang sẽ được vụ mùa bội thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông Hồ trồng ra thế hệ hôm nay, bà Đức trồng ra thế hệ mai sau!

      Xóa
    2. Toi cuc ky thich cau nay cua ban

      Xóa
    3. "Ông Hồ trồng ra thế hệ hôm nay!
      Cụ Đức trồng ra thế hệ mai sau!!!"
      Quá đúng! tôi phục bạn!
      Thật.... cho thế hệ hôm nay quá!

      Xóa
  12. Bùi Thạch Hãn cựu CBlúc 21:54 12 tháng 5, 2012

    Kính chúc cụ bà Lê Hiền Đức mạnh khỏe và trường thọ,rất cảm ơn tấm lòng của Cụ và các bạn với bà con Văn Giang Hưng Yên.
    Cảm ơn Xuân Diện với những việc làm rất có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  13. Dân ta sẽ chiến thắng!
    Đừng dồn người dân đến chân tường, người nông dân cần đất như con người cần khí thở vậy.
    Không có đất thì người nông dân sẽ làm gì đây? Công nghiệp ư? Khu đô thị có chỗ nào dành cho họ không?
    Ngàn đời họ gắn liền với ruộng với đất, đất đã nuôi sống họ. Khi giặc vào chiếm đất, họ đã xả thân, sẵn sàng đưa con em máu mủ ruột thịt ra chiến trường cũng vì mong muốn giữ gìn mảnh đất ông cha của họ để lại cho con cháu ngàn đời chứ họ chẳng vì ai và cũng chẳng vì cái lý tưởng nào cả.
    Giờ "đứa nào" chiếm đất của họ, họ cũng sẽ xả thân không khác gì thời chiến, họ sẵn sàng!
    "Đứa nào" đương đầu với nông dân là "đứa ấy" dại. Đừng nghĩ họ ngu! Dù họ có ngu đi chăng nữa thì họ cũng sinh ra "cái loại tự cho mình là khôn" đấy. Họ cũng đang làm ra từng hạt gạo để cho "cái đứa khôn đấy" nhét vào mồm hàng ngày đấy.
    Hãy để cho dân yên. Đừng cướp đất của họ, họ sẽ chẳng thèm động đến "đứa nào" đâu.
    Tôi yêu dân tôi trong đó có cha mẹ ông bà và gia đình tôi.

    Trân trọng !

    Trả lờiXóa
  14. Hội Nghị Diên Hồnglúc 21:58 12 tháng 5, 2012

    Nhìn những tấm hình có cụ Lê Hiền Đức, bác Diện, chị Phương Bích và bà con nông dân Văn Giang cùng cây cối mặt đất "san bằng" với những lổ lồi lõm mà xúc động đau đớn trong lòng, nghĩ về đất nước mình sao quá đau thương. Xin phép được đề nghị với bác Diện có thể cập nhật tình hình Văn Giang mỗi ngày được không, hay 2 ngày một lần cũng được, còn 3 ngày trở lên thì sốt ruột lắm, cảm ơn cụ Lê Hiền Đức, bác Diện, chị Phương Bích và các nhân sĩ trí thức đã tạm thời xếp bút để cầm cuốc trồng cây ủng hộ và an ủi bà con mình như anh chi em một nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xếp bút nghiên trồng cây trên đất Văn Giang, hình ảnh hay quá!

      Xóa
  15. Không gì có thể tả nổi. Những tình cảm tuyệt vời của những người nông dân VN. Tôi thật xúc động và tự hào vì chúng ta CÙNG GIEO LẠI MẦM XANH TRÊN ĐỒNG ĐẤT VĂN GIANG

    Trả lờiXóa
  16. Chúc mừng bà con Văn giang Thắng Mỹ :
    Giặc Mỹ phá thì ta xây lại
    Lấp hố bom mà dựng lò cao
    Nhà máy tựa hang sâu vững chãi
    Ta tựa lòng ta rất đỗi tự hào .

    Trả lờiXóa
  17. Đã xem xong,xin cảm ơn quí vị,Ts Diện,cụ Hiền Đức,chị Phuơng Bích...Chúc thành công.

    Trả lờiXóa
  18. Bà con nên đào hầm chông như thời kháng chiến và lập gác canh ở đầu làng. Néu thấy kẻ lạ đến gần làng, thì gỏ mỏ, đánh chuông, hụ còi và bấm điện thoại di động báo động. Còn cha con Ecopark thì quá sợ dư luận nên trốn cả rồi. Tuy nhiên mồi ngon khó bỏ, bọn này đang bàn tính mưu sâu chước độc cho lần tái chiếm Văn giang sau. Mong bà con nên chiến đấu ngoan cường hơn và đừng sợ bọn ác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với Kim Vĩnh Phúc.
      Bà con Văn Giang nên làm hầm chông may giết bớt bọn say máu người kia đi.
      Khi nào có súng ta sẽ cho chúng chết hết khỏi mang tiếng giống nòi.

      Xóa
  19. Bà con ạ, cứ quất, đào đánh về tra hốc - đến Tết này đảm bảo bội thu - Vì chắc chắn Ai ai cũng muốn mua được một cây từ những thửa ruộng đất Văn Giang này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, nên trồng đại trà cây đào và cây quất.
      Hai loại cây này không quá lâu thu hoạch,
      mà chắc chắn dễ tiêu thụ.

      Xóa
    2. Tồng ĐÀO VÀ QUẤT LÀ Ý NGHĨA LẮM.
      ĐÀO LÀ ĐÀO CHÚNG DẬY TỪ DƯỚI MỒ HỎI TỘI.
      QUẤT LÀ ĐÁNH VÀO LƯƠNG TÂM NHỮNG KẺ TỘI ĐỒ .

      Xóa
  20. @Nặc danh21:34 Ngày 12 tháng 5 năm 2012
    TS Diện có công khai địa chỉ email mà. Nếu bác không tìm thấy thì đơn giản là gửi theo hình thức comment. TS. Diện khi approve sẽ biết đó là bài mới, sẽ post thành một entry riêng. Nếu bài dài quá thì gửi comment xin địa chỉ mail của TS Diện.

    Trả lờiXóa
  21. thật tuyệt vời cụ lê hiền đức,cụ sẽ sống mãi trong lòng người dân yêu nước. cụ hãy liên lạc với những bà con bị cướp đất ở các nơi hãy kéo về trồng cây cùng văn giang,chúng con những người dân yêu nước quê hà nội đang sống tại liên bang nga muốn đóng góp kinh phí giúp đỡ những người dân bị cướp đất nhưng không biết gửi vào đâu

    Trả lờiXóa
  22. Thật cảm động. Tôi đã khóc khi nhìn những hình ảnh này.
    Cưỡng chế bà con gọi là trận càn.
    chính quyền thì bà con gọi là kẻ cướp.
    Cụ Lê Hiền Đức xứng đáng được phong là BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.

    Trả lờiXóa
  23. cố lên bà con quê mình.

    Trả lờiXóa
  24. Mừng quá ,xem đi xem lại mà không thấy chán ,cái thiện sẽ đẩy lùi cái ác .Đoàn kết là sức mạnh ,đồng bào anh chị em hãy đoàn kết một lòng ,bao bọc nhau....những lúc như thế này .Xin cảm ơn tất cả đồng bào yêu thương của tôi .

    Trả lờiXóa
  25. cảm ơn cụ Lê hiền đức, ts DIện và các anh chị.
    nhìn hình ảnh cụ Đức trồng cây mà thật cảm động.
    bọn quan tham nên thấy xấu hổ và nhục nhã.

    Trả lờiXóa
  26. Dân Việt là thế, sức sống mãnh liệt lắm, không ác bá nào đè nổi. Tự nhiên nhớ những cánh rừng xà nu xanh tít tắp tận chân trời của bác Nguyên Ngọc quá!

    Trả lờiXóa
  27. Nhân dân cả nước đang theo dõi Văn Giang với niềm tin lẽ phải cuối cùng sẽ thắng.

    Trả lờiXóa
  28. Hay thật . Hôm cưỡng chế coi cái mặt ai ở Văn Giang cũng đằng đằng sát khí, mà nay bà Hiền Đức về ươm lại mầu xanh cho VG, coi mặt ai cũng cười !

    Trả lờiXóa
  29. Nhìn những hình ảnh này thấy nhói tim nhưng cũng thật ấm lòng, 2 cảm xúc cứ đan xen lấy nhau... Mừng vì đất nước vẫn còn những người như bác Diện, cụ Đức và những ai có tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  30. Không sức mạnh nào bằng sức mạnh nhân dân
    Lịch sử loài người xưa nay vẫn thế
    Dẫu bọn cường quyền có lắm mưu, nhiều kế
    Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về dân.

    Hỡi cường quyền nếu muốn được yên
    Hãy tỉnh lại mau khi còn chưa quá muộn
    Đừng để nhân dân mai này quy tội
    Trời đất nào dung dưỡng kẻ hại dân

    Ủng hộ bà con ở huyện Văn Giang
    Bọn cướp đi rồi đất ta về lại
    Trả lại màu xanh vườn cây nẩy lộc
    Sức sống lại về trên đồng ruộng Văn Giang
    Tối 12.5.2012

    Trả lờiXóa
  31. ...Mẹ ơi! lau nước mắt
    Làng ta "giặc" chạy rồi
    Tre làng ta lại mọc
    Chuối vườn ta xanh chồi
    Trâu ta ra bãi ra đồi
    Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa...

    Trả lờiXóa
  32. Sao bà con mình không tìm tới nhà các quan Tỉnh Hưng Yên mà đòi đất. Để cho chúng nó biết thế nào cảm giác bị tan nhà nát cửa ra sao???

    Trả lờiXóa
  33. Anh Dien oi, lieu anh co the thay mat moi nguoi quyen tien mua cay giong de tang ba con Van Giang duoc khong? Cam on anh nhieu

    Trả lờiXóa
  34. Bà con ơi, hãy tổ chức lại xản xuất cho thật qui củ. Hôm nay là làm tượng trưng, nhưng từ ngày mai phải hoạch định rõ kế hoạch sản xuất. Vì trồng cây cảnh không ăn ngay như trồng lúa được. Về lâu dài cần quy hoạch cụ thể từng khu vực trồng các loại cây riêng biệt, không manh mún. Bà con cần chứng minh năng lực tổ chức của mình. Không quay lại vết xe đổ của mô hình hợp tác xã trước đây mà cần sáng tạo một mô hình thich hợp.
    Vì các ranh đất của các hộ đã bị xóa do máy ủi ở trận càn, cướp hôm 24/5 nên sẽ rất khó phân định mốc giới của từng hộ. Nên chăng bà con hãy bàn bạc mô hình cổ phần căn cứ vào diện tích trên sổ đỏ để xác định giá trị góp vốn, chia lợi nhuận. không nên để xảy ra tranh chấp trong nội bộ bà con. Cái lớn nhất là tranh chấp với chính quyền là làm sao giữ được đất trên cơ sở các căn cứ pháp lý vững chắc.
    Bà con đã và đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn nên việc đoàn kết tương thân tương ái là vô cùng quan trọng. Với cách hành xử như vừa qua thì trước mắt bà con không trông mong gì ở chính quyền cả.
    Tin rằng bà con sẽ thành công trong việc giữ đất và tổ chức sản xuất. Có thể nó sẽ là mô hình sản xuất sau này cho cả nước tham khảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có thể nó sẽ là mô hình sản xuất sau này cho cả nước tham khảo."

      Theo tôi thì không chỉ cả nước tham khảo, bác Law ạ. Tự nhiên tôi có linh cảm, và hy vọng, đây là cơ duyên lạ lùng của dân ta, mà rồi đây sẽ khiến cả thế giới phải ngạc nhiên trông vào - như thế giới đã từng sững sờ nhìn người Do Thái trở lại lập quốc một cách kỳ lạ và kỳ diệu ở thế kỷ trước, sau gần 2000 năm lưu vong.

      Trung quốc và Triều Tiên, hai quốc gia có rất đông nông dân đã và đang trải qua cùng số phận tan tác rất giống dân ta. Nhiều nước ở Phi Châu, những nơi mà rất nhiều nông dân cũng bị "bứng khỏi đất Mẹ" như cây cối bị trốc rễ sau những bão giông của thời cuộc.... Còn nữa, còn nữa...

      Và ngay cả đối với những quốc gia công nghiệp tiền tiến, vấn đề tương quan giữa một bên là "cộng đồng loài người văn minh" đang sinh sôi đông đúc với thách thức lớn lao về lượng lương thực để sinh tồn, và một bên là "Bà Mẹ Đất cổ kính" (cùng với những gì đi kèm theo "Mẹ", như nguồn nước, môi trường sinh thái, sự đa dạng của giống loài sinh vật...) vẫn đang và sẽ còn là những vấn nạn lớn lao.

      Những gì đang diễn ra ở Văn Giang, thoạt trông thì giống như một lối thoát tình cờ mà người nông dân phải sáng tạo ra để đối phó với sự hoành hành của một... nền tư bản (đỏ?) man dã. Nhưng nhìn kỹ hơn và sâu hơn, tôi nghĩ rằng đây là sự vươn mình chỗi dậy của một truyền thống văn hóa thâm thúy và lâu đời - văn hóa Việt - trước thời điểm khốn cùng của lịch sử. Trước mắt chúng ta không chỉ là những thử thách của nạn bất công, tham nhũng, vô pháp luật... Thử thách lớn hơn nhiều nếu ta nhìn lại ta trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng về mọi mặt và mang tính toàn cầu. Sự kiện người nông dân Văn Giang liều mình bám lấy đất, "cứu lấy đất", và sẵn sàng thay đổi quan niệm của mình về Đất: từ "đất riêng của tôi" trờ thành "đất của chúng ta", theo tôi, rất có thể sẽ trở thành một... dấu chỉ của thời đại.

      Đó là những gì làm tôi ưu tư thời gian qua khi theo dõi những sự kiện trong nước. Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi nó... hơi kỳ cục. Đáng lẽ tôi đã không dám nói ra, nếu tôi không ngạc nhiên thấy nhiều ý kiến của các bác ở đây có gì đó rất giống tôi. Chẳng hạn có bác đã nhắc đến hai chữ "công xã" (Công Xã Văn Giang, ôi chao!). Chẳng hạn có bác đã nhắc đến "tấm gương Israel". Nhiều ý kiến và bài viết khác trên mạng (mà tôi đọc xong liền lưu lại vào máy), qua sự kiện Văn Giang này, đã nói về sự gắn bó giữa con người và Đất, không chỉ như gắn bó với một "tư liệu sản xuất" hay một "tài sản", mà còn như cái gì thiêng liêng, thâm sâu, cao cả, mang chiều kích lịch sử và văn hóa, thậm chí chiều kích tâm linh!

      Không biết bác Diện và các bác có thấy tôi "kỳ cục" không? Nếu các bác không chê, tôi rất mong bác Diện mở một cuộc thảo luận dài hạn trên blog này chẳng hạn với đề tài là: "Đất và Văn hóa", hay "Đất thiêng - tại sao thiêng?"... Tôi rất mong được học hỏi từ các bác, rất mong được nghe các vị thức giả giúp đào sâu thêm về những điều đối với tôi còn lờ mờ trên đây. Cám ơn bác Diện và các bác.

      Xóa
  35. ... Cụ vận một chiếc áo cánh nâu, tấm áo cụ đã may từ cách đây 60 năm...
    Cụ bà Lê Hiền Đức dẫn theo cháu ngoại - một chàng trai trẻ rất thư sinh...

    MONG RẰNG CẬU CHÁU NGOẠI CỦA CỤ LÊ HIỀN ĐỨC SẼ NỐI TIẾP TẤM GƯƠNG LIÊM CHÍNH CỦA CỤ VÀ GÌN GIỮ ĐƯỢC TẤM ÁO NÂU NÀY 60 NĂM NỮA...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XEM HÌNH NƯỚC MẮT TRÀO RA
      HỎI SAO ? AI CÓ KHÓC BUỒN VỚI TÔI !.
      ĐẤT MÌNH , MÌNH CỨ LÀM THÔI
      ĐỂ CÂY ĂN ĐẤT TIẾP BỒI THÊM RA .

      Miền nam thân yêu .

      Xóa
  36. Kính Cụ Đức, yêu chú Diện, thế này là đủ rồi, thắng rồi. Hề hề hề

    Trả lờiXóa
  37. Nhìn bà lão đáng là cụ , bà hay là mẹ của ta mà thấy thương quá ! không quen biết gì đâu mà rơi nước mắt ! Nhìn các anh chị từ xa xôi về góp một bàn tay cũng thấy lòng mình vui và ngượng ngùng bởi mình chỉ nói mà chưa làm được gì hết !
    Nhìn bà con tìm lại dấu vết ruộng vườn , hương hỏa , mồ mả tổ tiên thì mình khóc thật ! khóc 1 mình không ai biết ! 17 tuổi , ta viết đơn bằng máu đi đánh giặc cho ai ? vì cái gì ? mà đến bây giờ đồng bào ta còn khổ cực như vậy ?

    Trả lờiXóa
  38. Bà con Văn Giang đoàn kết lại, quyết đi đến cùng. Chúc bà con toàn thắng !

    Trả lờiXóa
  39. VĂN GIANG MỞ HÔI TRỒNG CÂY
    LÀM CHO ĐÂT NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG XANH
    NHĂN MỜI CÔ BÁC XA GẦN
    VỀ ĐÂY CHUNG SỨC PHỦ XANH ĐÂT NÀY
    CUỘC ĐỜI DÃU CÓ ĐẮNG CAY
    MỒ HÔI ĐỔ XUỐNG ĐÂT NÀY ĐƠM HOA....

    Trả lờiXóa
  40. Vui phát khóc khi nhìn những hình ảnh trên.
    Nhưng buồn vì không còn ai nhớ đến anh Vươn nữa (?!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ chứ sao không nhớ, bác? Nhìn bà con Văn Giang lập tức ra bám lại đồng khi đội cưỡng chế vừa rút đi, tôi rất nhớ mẹ già và vợ con của anh Vươn, anh Quí lập tức trở lại đầm dựng lều tạm - mà là ngay mồng Một Tết. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của bà con Văn Giang, tôi rất nhớ bốn người đàn ông nhà họ Đoàn vẫn còn trong tù. Nhìn mấy đứa trẻ Văn Giang ngồi chơi ở sân Nhà văn hóa, tôi rất nhớ các cháu bé ở Đầm Cống Rộc, đặc biệt bé gái 8 tuổi con anh Vươn+chị Thương hiến thân mình cho mảnh đầm vươn ra biển, nhớ cháu Hải con anh Quí+chị Hiền bị tai nạn khi đi xe máy từ Hà Nội về.

      Tôi tin rằng vợ con anh Vươn, anh Quí rất vui khi chứng kiến bà con Văn Giang kiên cường như vậy. Tôi tin những người đàn ông nhà họ Đoàn đang ở trong tù mà biết được tin Văn Giang như thế cũng sẽ rất cảm động và sung sướng.

      Ôi, dân ta không quên ai cả! Phúc cùng hưởng, họa cùng gánh! Đồng lòng sát cánh bên nhau. Đàn con cùng một Mẹ mà!

      Xóa
    2. Anh Vươn bị giam gần hết hạn rồi , chắc sẽ ra hạn vài lần nữa hồ sơ mới hoàn thiện vì chính quyền chưa tìm ra kẻ để chừng trị trong việc hủy hoại tài sản nhà anh Vươn . Không lẽ giờ lấy tay tự vả vào mặt mình ...

      Xóa
  41. Ôi chao! Khóc nấc lên được khi nhìn những hình ảnh này (đặc biệt là hình mấy em nhỏ chơi trên đất), khi đọc những lời thơ bác Diện trích và những "còm" của các bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi trân trọng và cảm nhận được tấm lòng sâu nặng với quê hương - ĐẤT NƯỚC của bác Hà Lê!

      DÂN TỘC NÀY CÒN TRƯỜNG TỒN!

      Xóa
    2. Hỡi các quan tham cướp đất của dân, hỡi đám công an, bộ đội, dân phòng, côn đồ xã hội đen đàn áp, cưỡng chế, đánh đập dân Văn Giang ngày 24.4: Hãy nhìn bà cụ 82 tuổi mặc áo nâu sồng cùng hàng chục dân hiên ngang vác cuốc phăm phăm đi ra đồng để giữ đất có làm lay động chút máu đồng loại của các người mà biết chùn tay, run sợ?

      Xóa
  42. Không bao giờ quên công lao khai phá mở đường theo nhiều nghĩa của đại gia đình ANH VƯƠN ANH QUÝ! Ăn quả nhớ kẻ trồng cây! Làm sao đón chị Vươn Chị Quý và các cháu xuống sum họp với bà con Công xã Văn Giang? Lãng quên họ là bội nghĩa vô tình! Đừng quên các Anh còn đang rên xiết trong lao tù!
    VĂN VƯƠN VĂN QUÝ VĂN GIANG
    NGÀN NĂM GIÒNG MÁU VĂN LANG QUẬT CƯỜNG!

    Trả lờiXóa
  43. Cổ nhân đã nói:
    Đất đai là mẹ, lao động là cha
    Sản sinh ra của cải vật chất
    Dân vi quý, xã tắc thứ chi
    Quân vi khinh
    Có thực mới vực được đạo
    Dân lấy cái ăn làm trời
    Ai ơi chớ bỏ ruông hoang
    Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
    Trong khi phần lớn các dự án, khu công nghiệp đang bỏ hoang, nông dân Văn Giang đã thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng", "tấc đất tấc vàng", "ly nông không ly hương". Trồng cây cảnh đem lại giá trị kinh tế cao và thu hút lao động tại chỗ. Nếu đất bị thu hồi hết thì chỉ còn đi xe ôm và bán bia ôm, chưa nói biết đâu lại phải xuất khẩu gái mãi dâm.
    Trong cơ chế thị trường, nông dân Văn Giang đã và đang làm theo lời Bác dạy: Tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi, tránh gò ép, cưỡng bức, mệnh lệnh. Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang ngày 24-4 đã vi phạm tất cả các nguyên tắc mà Bác Hồ đã căn dặn năm 1959. Tự nguyện: không, cùng có lợi: không...., Hiến pháp và Luật đất đai quy định được đền bù theo giá thị trường: không.
    Khi đã mâu thuẫn về quyền lợi, và được giác ngộ, người nông dân có trăm nghìn cách đấu tranh sáng tạo khác nhau: một thước không đi, một ly không rời,...
    Đêm đêm rì rầm trong lòng đất
    Tiếng ngày xưa và tiếng mãi tiếng mai sau

    Trả lờiXóa
  44. Đẹp quá !
    Những hình ảnh này như biết nói và có sức lay động lòng người biết bao. Cũng là hình ảnh về một cuộc trồng cây, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn đối lập với hình ảnh trồng cây của những ai đó trong khu đô thị ăn cướp ECOPARK cách đây chưa lâu, như ánh sáng và bóng tối. Lại phải cảm ơn XuanDien Blog.

    Trả lờiXóa
  45. Kính phục cụ Lê Hiền Đức, cụ xứng đáng là một tấm gương sáng để những ai còn chút lương tâm tối thiểu của một con người phải noi theo. Mong rằng các cụ lão thành cách mạng khác noi gương cụ để dân được nhờ.

    Kính chúc cụ Hiền Đức an khang, mạnh giỏi để giúp người, giúp đời.

    Trả lờiXóa
  46. Đúng là cần phải có một phương án tổ chức sản xuất hiệu quả để hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh lâu dài vì chính nghĩa. Không để bất kỳ một sai sót dù nhỏ nào ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của Bà con.

    Tôi xin tự nguyện đăng ký làm CHỦ TỊCH LÂM THỜI HỢP TÁC XÃ "SỨC SỐNG MỚI" VĂN GIANG! Tôi sẽ viết phương án chi tiết từng phần việc (theo cách Tổ chức chuyên nghiệp - như 1 Dự án, dài tổng cộng không dưới 50 trang) để gửi qua TS NXD và bà con tham khảo, thực hiện (hoàn thiện trước 30/5/2012).

    Trong thời gian chờ đợi và vì cũng mới là giai đoạn đầu nên chỉ một việc Bà con cần làm ngay từ đầu là Lập BẢNG CHẤM CÔNG từng ngày, ghi nhận công lao đóng góp của từng bà con nông dân, để có cơ sở phân chia thành quả khi đến kỳ thu hoạch. (Tạm thời xem toàn bộ là đất chung của một khối đại đoàn kết, chỉ hạch toán thành quả cho mọi người theo ngày công thực tế đã đóng góp - không cần thiết tính đến quỹ đất cũ của riêng từng người (khá phức tạp) như độc giả LAW đã có góp ý).

    Trả lờiXóa
  47. Tổ quốc hồi sinh sau trận càn của giặc

    Trả lờiXóa
  48. Tuyet voi qua! Toi cung rung rung nuoc mat. Chuc ba con chien thang!

    Trả lờiXóa
  49. VĂN HIẾN ,tiếng VIỆT ,tình yêu làng xã quê hương ,mầu sanh luỹ tre làng cùng mầu xanh VĂN GIANG còn ,và "nhiễu điều phũ lấy giá hương người trong một nước thì thương nhau cùng "còn được trân trọng thì đất nước chúng ta sẽ lại hồi sinh rạng danh như tổ tiên VĂN LANG ,ĐẠI VIỆT TA xưa .CHÚNG TA tin sẽ là như vậy ,đoàn kết như một chúng ta sẽ thắng bà con ơi .

    Trả lờiXóa
  50. Bà con lau nước mắt
    Công an đã rút rồi
    Ecopark đang trốn
    Miếng mồi chưa buông tha
    Si, sanh về lại ruộng ta
    Cỏ cây chạy trốn nay ra với người
    Dân Văn Giang nở nụ cười
    Tình thương đất nước con người nước Nam.

    Trả lờiXóa
  51. Nhưng mai mốt thì sao đây? Lũ ăn cướp lại mò đến, lại ủi, lại phá, lại đàn áp? Bà con ta lại chống đỡ, lại trồng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:13 13 tháng 5, 2012

      Nếu chúng có đến ủi phá đất rồi kéo quân về thì đồng bào mình sẽ trồng và xây đắp lại nửa cho tới khi Trời Đất động lòng phân xử. Đấu tranh để được quyền sống và công bằng thì mỗi một người phải hy sinh cho việc chung, không phải vì những hình ảnh tiêu cực phía trước mà lùi bước, kiên trì sẽ chiến thắng. Đây là cuộc đấu tranh đi vào lịch sử của người nông dân Việt Nam nói riêng và cho toàn đất nước nói chung.

      Xóa
  52. Bác Đức, TS Diện và Phương Bích cùng bà con Văn Giang đã mang đến những "tia sáng chói chang cuối đường hầm"

    Trả lờiXóa
  53. Tôi xúc động quá, có cái gì như là sự bắt đầu vươn dậy.

    Trả lờiXóa
  54. Tôi một người ở rất xa, nhưng mỗi ngày theo dõi tin tức bà con Nông dân ở Văn Giang, Vụ Bản. Thương bà con rất nhiều!
    Tôi cảm động trước những nghĩa cử THẤM TÌNH ĐỒNG BÀO của Ông/Bà, Anh/Chị trong đoàn Về Với Bà Con Văn Giang. Tôi ước gì mình cũng có mặt trong ấy.
    Đề nghị TS Diện thành lập một quỹ để mọi người, những ai có tấm lòng những không đến được với bà con mình. Được có cơ hội đống góp để làm phí cho bà con mình mua phân bón hay cây giống.
    Tinh thần đùm bọc này là tinh thần văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình ngàn xưa.
    Xin cảm ơn TS Nguyên Xuân Diện Trước về lời đề nghị này nếu được thực hiện.

    Trả lờiXóa
  55. Nếu muốn giữ sạch đất này cho các nhà giàu, Tỉnh Hưng Yên phải đem quân đóng bót đóng đồn tại đây. Bảo đảm bà con Văn Giang phen này chiến thắng rồi.

    Trả lờiXóa
  56. Trên trang BS có lời bình hay quá. Xin trích lại: "...Một lời khuyên cho các đối tác, những doanh nghiệp tham gia, và cả các quan trên dính líu: Lẹ chân chạy tháo thân đi là vừa!"
    Cám ơn cụ Lê Hiền Đức. Kính chúc cụ luôn mạnh khỏe để sát cánh cùng bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này này, đừng có nằm mơ nhé! Đất ngon này bây giờ là của chúng ông rồi! Tuần sau, ông chuyển tiền đợt hai (hao bỏ mẹ!) cho bọn sếp Hưng yên thì biết tay nhé!Mấy cây chuối con mà đòi chống xe ủi và lựu đạn! Đám dân đen này làm gì nghị hách chúng ông nào? (tổng đàn ma giáo ecopark).

      Xóa
  57. Hoàng Danh-Hà Tĩnhlúc 07:02 13 tháng 5, 2012

    Tôi có ý kiến , lần sau những buổi đấu giá làm từ thiện trên đài truyền hình , bà con Văn Giang , nên đưa các loại cây trồng trên cánh đồng cưỡng chế tham gia buổi đấu giá ,người dân yêu nước sẽ mua hết và giá rất cao . Tôi tin rằng sẽ là buổi đấu giá đi vào lịch sử của dân tộc và cả thế giói ...bà con làm ngay nhé (nếu là buổi truyền hình trực tiếp là rất tốt )vì người Việt hải ngoại chắc chắn sẽ tham gia

    Trả lờiXóa
  58. Nhìn những bức ảnh thật cảm động ! Tôi muốn hô lên ngàn lần NHÂN DÂN MUÔN NĂM !
    Cám ơn bà Lê Hiền Đức, ts Nguyễn Xuân Diện, chị Phương Bích và mọi người đã về với đồng đất Văn Giang sau những ngày khói đạn mịt mù, những cú đánh túi bụi của bọn côn đồ. Màu xanh - NHÂN DÂN mãi mãi tươi trên đồng đất của quê hương mình !

    Trả lờiXóa
  59. Sau này ât định phải có những con đường mang tên LÊ HIỀN ĐỨC.

    Trả lờiXóa
  60. Văn Giang:lá cờ đầu của Tổ Quốc
    Bác Hiền Đức dẫn bước ta đi.

    Trả lờiXóa
  61. Lấy tên cánh đồng vừa cưỡng chế là :Lê Hiền Đức

    Trả lờiXóa
  62. Xúc động quá ! Những hình ảnh đẹp, giàu tính nhân văn hiếm gặp ở cái đất nước này ! Mong sao cụ Đức, TS Diện, chị Phương Bích mãi là chỗ dựa tinh thần cho bà con ta ở Văn Giang .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VK ở San Jose, USAlúc 14:43 13 tháng 5, 2012

      Tiên Lãng, Văn giang, Vụ Bản rồi đây sẽ trở thành những địa địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Cả thế giới từ Đông sang Tây đã biết tới các địa danh này. Còn nổi tiếng hơn Ô Khảm của TQ nữa. Chắc nhiều người , nhất bà con Việt Kiều ở nước ngoài háo hức đến thăm các nơi này . Tương lai của bà con còn vạn lần hơn Ecopark. Người ta sẽ khoanh Ecopark lại thành một nghĩa trang. Nghĩa trang của những xì căn đan cho mọi khách tham quan !

      Xóa
  63. Bà con cảnh giác, nó bàn sẽ thuê đầu gấu xã hội đen đến phá

    Trả lờiXóa
  64. Nhìn hình ảnh cụ Đức xúc động quá, đó chính là "dấn thân", đó chính là hành động thực tiễn không nói suông...
    Hình ảnh này còn giá trị và lôi cuốn hơn biết bao nhiêu băng-rôn biểu ngữ giăng đầy khắp nơi như mạng nhện chẳng ai thèm quan tâm để ý...

    TH

    Trả lờiXóa
  65. Quá xúc động vì những hình ảnh này,nước mắt rơi vì thương dân mình.Cảm ơn TS Diện, bác Đức và bà con. Ôi dân ta chỉ chư hòn đá hòn đất:
    Hòn đá lăn nghiêng lăn ngửa
    Khen ai khéo sửa hòn đá lăn tròn...

    Đá thì vẫn cứ lăn....

    Trả lờiXóa
  66. Xin cảm ơn Anh Nguyễn Xuân Diện đã đưa lên những hình ảnh này để mọi người biết và chia sẻ với đồng lọa gặp nạn trong vụ Ủy ban đánh nhân dân.
    Mấy ngày gần đây nhiều cơ quan thông tấn, tổ chức đều lên tiếng bảo vệ 2 nhà báo bị đánh, ít thaasyai có tiếng nói bảo vệ dân.
    Qua những hình ảnh của Nguyễn Xuân Diện cung cấp, mong rằng các nhà hoạt động xã hội, các hãng thông tấn hãy mạnh dạn đưa tin bình luận để bảo vệ đồng loại của mình,những người dân đen đang bị đánh đập tra trấn ở Văn Giang

    Trả lờiXóa
  67. Bài phân tích rất hay và sâu sắc.Canh tác lại trên bãi chiến trường Văn giang là một hiện tượng rất lạ ,rất riêng ở VN mình.Nhưng cũng phải bàn tính đến hết các khả năng phá hoại cản trở của bọn cướp đất.Vậy có nên chăng chúng ta nên quyên góp một ngân quỉ đủ sức hỗ trợ bà con trong cuộc trường chinh vì công lý...Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người và tổ chức người Việt trong và ngoài nước tham gia.

    Trả lờiXóa
  68. Mình muốn đặt mua trước hai bụi cây của Cụ LÊ HIỀN ĐỨC và Tiến Sĩ NGUYỄN XUÂN DIỆN trồng quá ,có hai chậu cây quý này trong nhà dịp tết thì mình chắc vui vẻ vàlàm kinh doanh thắng lợi suốt năm luôn ,khỏi cần phải đợi vía của khách xông nhà như mọi năm nữa ,hihihi
    Bà con Văn Giang có những quyết định đầy ngoạn mục ,dẫn mình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác ,khâm phục bà con quá....chúc bà con thành công ,thắng lợi .

    Trả lờiXóa
  69. Kính tặng Bà con Văn Giang, Tiên Lãng..bài hát trong phong trào sinh viên Sài gòn cũ: "HÁT TỪ ĐỒNG HOANG" của nhạc sĩ sinh viên Miên đức Thắng:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=x2sCEUCeJq

    Trả lờiXóa
  70. Quá hay về mọi nhẽ ! Thế mới đúng là đỉnh cao trí tuệ và lương tâm thời đại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt vời Xuân Diện, cụ Lê Hiền Đức, Phương Bích...cùng bà con Văn Giang, trông hôm nay ai cũng tươi xinh!
      "Tre làng ta lại mọc,
      Chuối vườn ta xanh chồi,
      trâu ta ra bãi ra đồi,
      Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa..."

      Xóa
  71. Nhìn cảnh Dân ta thật yên bình
    Chung tay vun đấp những mầm xanh
    Trời như dịu mát lòng vui lạ
    Giặc vừa đi khuất ,ta lại xây .

    Trả lờiXóa
  72. Xin cam on cu Le Hien Duc, TS Nguyen Xuan Dien, chi Phương Bich, tat ca nhan si tri thuc cung ba con Van Giang. Lan nay chung ta da to chuc tranh dau dong loat tren cac mat tran rat khi the: Cac nhan si tri thuc gui thu keu goi cac doi tac tay chay Ecopak, cac hinh anh co suc to cao manh me luc luong cuong che voi toan the gioi, cu Le Hien Duc va cac anh chi cung ba con trong cay hoi sinh dong dat Van Giang... Lan nay bon tu ban do chi co thua nhuc nha. Chung toi rat mong TS Nguyen Xuan Dien mo TK de chung toi duoc dong gop cung ba con giu dat Van Giang cung la giu non song gam voc Viet Nam khong bị roi vao tay bon tu ban do.

    Trả lờiXóa
  73. Mà sao vẫn chưa thấy có phương án cụ thể để quyên góp vậy cụ Hiền Đức,TS NXD và chị Phương Bích ơi!

    "Có thực mới vực được đạo". Đành rằng lúc này đạo làm người và sự tự nguyện đấu tranh cho chính nghĩa là ý thức chủ đạo trong hành động vùng lên của Bà con nhưng như thế không có nghĩa là không cần đến chi phí, nhất là đây là cả một chiến dịch lâu dài, có thể bị phá đi - làm lại nhiều lần. Bà con nông dân thì vốn đã nghèo mà...! Có sự hậu thuẫn càng sớm, càng mạnh thì bà con càng vững lòng Tin!

    Tôi nghĩ nên bắt đầu ngay, càng sớm càng tốt, sẽ bất lợi khi chậm trễ việc này... Bà con Văn Giang đang đoàn kết và kiên cường, nhân dân cả nước và cả kiều bào nước ngoài đang hân hoan và chân thành muốn góp sức cùng bà con...

    Tìm cách cho hợp Tình, hợp Luật theo tôi nghĩ là không khó mà (ủng hộ Bà con khó khăn bị tàn phá tài sản, mất đât hay mua bán cây cảnh như nhiều độc giả đề nghị... cách nào cũng được mà!

    Bản thân Tôi cũng mong sớm được góp sức bằng hành động đóng góp thực tế đó chứ cũng không muốn chỉ chia sẻ bằng lời...

    Mong các vị hãy bắt đầu ngay!

    Trả lờiXóa
  74. Con của Nông dânlúc 13:21 13 tháng 5, 2012

    Nhìn cảnh bà con đi trồng cây thấy sao giống Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ trước đây vậy. Các vị lãnh đạo Đảng và Chính Phủ thường hay trồng cây lưu niệm và dẫn đầu các phong trào trồng cây để động viên bà con noi theo. Nhân dịp này, bà con Văn Giang nên mời các bác Lãnh đạo Đảng và Chính Phủ về trồng cây với bà con.

    Trả lờiXóa
  75. Những hình ảnh truyền về từ Văn Giang thật xúc động. Cám ơn TS Diện, nhiều coments, nhiều mưu sỹ hiến kế rất hay.Cuộc chiến giành lại đất, giữ đất sẽ lâu dài. Bên cạnh phương án khôi phục sản xuất, cần có phương án bảo vệ và phương án hộ trợ về tài chính. Bon quan chức tham nhũng sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn, tay chúng đã nhúng chàm. Vì vậy bà con phải đoàn kết, có tổ chức, trường kỳ kháng chiến thì thắng lợi cuối cùng mới thuộc về bà con nông dân Văn Giang.
    Trong cuộc KC trường kỳ này, cũng rất cần biên pháp răn đe bọn quam tham.
    Có ông chủ tịch một tỉnh, cũng tham lam, không thực hiện được lời hứa, khi còn đương chức, đi ăn sáng bị người ta úp thẳng một bát phở vào mặt. Bây giờ nghỉ hưu chui lủi hết chỗ này đến chỗ khác, mà vẫn chưa hết tim đập chân run.
    Bà con cần sáng tạo nhiều cách răn đe...và trường kỳ nhất định thắng lợi.

    Trả lờiXóa
  76. Liên tục thả rắn rít chuột bọ (đồng Văn Giang thiếu gì!) vào cơ ngơi xa hoa của chúng để chúng vắt giò lên cổ mà cút xéo! Dứt điện nước của chúng, chuyện dễ ợt! Hể chúng càn thì đánh vào đầu não của chúng, đó là diệu kế giữ nước ngàn năm của dân ta!

    Trả lờiXóa
  77. cảm ơn cụ lê Hiền Đức! cảm ơn mọi người, đọc xong bài này tôi thấy ấm lòng quá!

    Trả lờiXóa
  78. Thật cảm động

    Trả lờiXóa
  79. Trích BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
    (NGUYỄN TRÃI)

    Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo


    Vừa rồi:

    Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
    Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
    Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
    Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc.
    Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
    Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
    Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
    Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
    Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?
    Nặng nề những nổi phu phen
    Tan tác cả nghề canh cửi.
    Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
    Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !
    Lẽ nào trời đất dung tha?
    Ai bảo thần dân chịu được?

    Ta đây:

    Núi Lam sơn dấy nghĩa
    Chốn hoang dã nương mình
    Ngẫm thù lớn há đội trời chung
    Căm giặc nước thề không cùng sống
    Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
    Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
    Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
    Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
    Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
    Chính lúc quân thù đang mạnh.

    Lại ngặt vì:

    Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
    Nhân tài như lá mùa thu,
    Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
    Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
    Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
    Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.

    Thế mà:

    Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
    Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
    Phần vì giận quân thù ngang dọc,
    Phần vì lo vận nước khó khăn,
    Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
    Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
    Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
    Ta gắng trí khắc phục gian nan.
    Nhân dân bốn cỏi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
    Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
    Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
    Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

    Trọn hay:

    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo.
    Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
    Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.


    Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
    Voi uống nước, nước sông phải cạn.
    Đánh một trận, sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông.
    Cơn gió to trút sạch lá khô,
    Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.


    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh
    Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
    Muôn thuở nền thái bình vững chắc
    Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

    Than ôi!

    Một cỗ nhung y chiến thắng,
    Nên công oanh liệt ngàn năm
    Bốn phương biển cả thanh bình,
    Ban chiếu duy tân khắp chốn.

    Xa gần bá cáo,
    Ai nấy đều hay.

    NGÔ TẤT TỐ (dịch)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VĂN GIANG ĐẠI CÁO
      (Thông cáo báo..láo)

      Việc cưỡng chế cốt giàu cho tao.
      Lo chi đám dân nghèo thiếu gạo.


      Vừa rồi

      Nhân Tiên Lãng cưỡng chế vô luân
      Chỉ “kiểm điểm, chuyển quân, lên chức”
      Hưng Yên ta như vừa tỉnh giấc
      Dự án to béo bở vạn lần…

      Ném đạn cay, khói lửa hung tàn
      Lùa dân chạy tan hoang trên ruộng
      Đạp dưới, đội trên đủ muôn nghìn kế
      Trí - Tâm - Nghĩa - Đạo, Ta đ… quan tâm.
      Miễn cướp lẹ mà giao cho sớm
      Túi tao đầy tao sống phây phây..

      Dân mất đất đi đâu không biết, sao ta lại phải quan tâm?
      Người thiếu việc làm gì mặc kệ, miễn ta phê nơi chốn xa hoa..!
      Rượu ngoại, yến sào, chân dài, bài bạc,
      Tiền vô biên sao Ta phải tiếc tay..

      Tàn hại hết côn trùng cây cỏ,
      Đánh đập luôn già, trẻ khốn cùng
      Đồng chí lên gối, đồng đội vung tay, thấy máu người phun ra càng thèm khát…
      Vàng giày bốt, Xanh dùi cui…, dân lăn quay chưa thấy no lòng…

      Ta huênh hoang lừng lẫy chiến công..
      Ta gầm rú một bầy biến thái…
      Trơ trẽn ư? Tiền vào đầy nhà Ta, Ta quan tâm chi là Vinh hay Nhục?
      Thối tha ư? Chức Ta lên, Lon Ta tăng, sao Ta cần phải ngửi là mùi gì?

      Ai đã làm gì được Ta?
      Dân đen ngoan hiền phải chịu!

      Hehe… Đọc thơ Bác hứng chí ứng khẩu đối Thơ tốc hành….Độc giả thấy phê thì Em ứng... tiếp…!

      Chuyện đời nhan nhãn, viết dễ như chơi…!

      Xa gần đại cáo, Ai nấy đều…Điên!

      TS, GS, Nhà Giáo, Nhà Thơ các loại dòng họ
      Công Văn Quyền

      Xóa
    2. Nếu TS giúp đăng thành 2 cột song song thì Em sẽ đối...Chuẩn không cần Chỉnh!

      Xóa
    3. Hội Nghị Diên Hồnglúc 03:25 14 tháng 5, 2012

      Tôi nhận thấy trường hợp của Văn Giang rất giống trong bốn câu thơ này:

      "Nhân dân bốn cỏi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
      Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
      Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
      Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều."

      Xóa
  80. Xin cám ơn cụ LÊ HIỀN DỨC TS NGUYỄN XUÂN DIỆN,chị PHƯƠNG BÍCH và các nhà báo của dân,xin chúc bà con nông dân VĂN GIANG thành công.Thương quá

    Trả lờiXóa
  81. Nhìn cụ ngỡ chính bà mình
    Ngắm bà tưởng mẹ sinh mình lần hai
    Hiền Đức bà cụ thật tài
    Chữ TÂM để lại chữ TAI loại trừ

    Trả lờiXóa
  82. Các cháu sinh viên, học sinh của ba xã ở Văn Giang hãy cùng nhau làm một bản kiến nghị lên Quốc hội, chủ tịch nước yêu cầu ngừng ngay dự án Ecopark lại. Gia đình các cháu mất đất cũng đồng nghĩa với việc các cháu sẽ thất học. Một sinh viên đi học một năm các cháu biết phải tiêu tốn của cha mẹ hết bao nhiêu tiền không?
    Sào ruộng, mảnh vườn là nguồn sống, là học phí của các cháu đấy! Từng cháu một hãy ghi rõ các cháu là sinh viên, học sinh trường nào để cho các bạn cả nước biết các cháu đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn có thể bị nghỉ học vì không tiền do gia đình làng xóm bị càn, bị cướp trắng thành quả lao động của gia đình các cháu. Ngày lịch sử đó là ngày 24/4/2012.

    Trả lờiXóa
  83. Những ai quan tâm đến Văn Giang xin dành chút thời gian ghé thăm Anh ba Sàm. Có một video "tuyệt đẹp", một chiến sỹ công an "nhân dân" tung một ngọn cước rất, mãnh liệt, bài bản, chắc là được đào tạo trong trường cảnh sát "nhân dân" vào một nữ nông dân khiến chị này ngã gục khi chị này có ý định bênh vực các phóng viên VOV. Xin nói thêm, ngày xưa khi bắt được phi công Mĩ mặc dù họ vừa ném bom xuống xóm làng, nhưng tuyệt đối không ai được đánh đập, xâm phạm thân thể họ mà phải đối xử đúng theo quy chế tù binh...đó là đối với kẻ thù. Còn những gì đã xảy ra ở Văn Giang giữa chính quyền với những người mình nhân danh...Có người nói họ coi dân như kẻ thù nhưng liệu dân có được đối xử như kẻ thù không nhỉ...? Nhưng khúc xương Văn Giang chắc là không dễ nuốt bởi lương tri của con người VN nói chung và nhân loại tiến bộ đang xúc động mạnh mẽ mọi sự quan tâm, dồng cảm từ muôn nơi đang hướng về tuyến đầu Văn Giang...Xin có lời ngợi ca internet một thành tựu lớn của khoa học, đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn...Xin cảm ơn tấm lòng của cụ Lê Hiền Đức, Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, các nhà báo nhân dân NXD, Anh BS, Ngọc Phi...Và những ai đã quan tâm đến Văn Giang, đén nỗi đau đồng loại...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng đã xem đoạn video này và đồng cảm với suy nghĩ của bác LTĐ,bọn đồ tể mặc sắc phục CA này thật không còn từ nào để gọi cho đúng,bọn này quá tàn ác đến mức tán tận...Bọn này a dua theo đám quan chức vô liêm sĩ trở thành một nỗi sĩ nhục cho dân tộc Việt chúng ta.
      Thật đau đớn để nhìn nhận rằng bọn bất lương này hiện giờ chiếm phần không nhỏ trong cái gọi là "lực lượng cưỡng chế" lại luôn được sử dụng để trấn áp chính đồng bào mình.Chúng được đào tạo bởi một nền giáo dục lai căng đã trở thành quái thai của thời đại văn minh,chắc chỉ còn sót lại ở vài nơi như VN thôi.

      Xóa
    2. Tôi tha thiết mong bất kỳ ai có được thông tin gì về vị Võ sư đai Xanh với quyền cước độc nhất vô nhị kia, xin thông tin lên đây để Nhóm Võ sinh chúng tôi Tầm Sư học đạo!

      Càm kích và cám ơn vô cùng nếu có thông tin!

      Xin đừng ai phí thêm lời nào nữa với loài dã thú!

      Xóa
  84. 1- Trông cụ Lê Hiền Đức oai phong như một Lãnh tụ của nông dân! (mà ông Chủ tịch Hội Nông dân đi đâu không có mặt?)
    2- Hãy cảnh giác! Khi lợi nhuận lên đến 300% thì "nhà đầu tư" không có việc gì không làm. Nhưng xưa nay, kết cuộc chính nghĩa vẫn thắng.
    3- Chúc bà con sức khỏe và thành công.

    Trả lờiXóa
  85. Vùng quê Yên Bình....

    Trả lờiXóa
  86. Đề nghị ba con tổ chức mua chữ caycanhvangiang.com, caycanhvangiang.com.vn bảo hộ thương hiệu cây cảnh văn giang như chỉ dẫn địa lí cây cảnh vung văn giang để sau nay nhân dân còn mua gia cao không lẫn với các vùng miền khác. Bà con hãy biên sự chiếm đất của Ecopark thành cơ hội kinh doanh.

    Trả lờiXóa
  87. Cụ Lê Hiền Đức đáng để con cháu Văn Giang suy tôn là thần Hoàng Làng

    Trả lờiXóa
  88. Cảm động quá Cụ Lê Hiền Đức. Cảm phục tấm lòng của TS Nguyễn Xuân Diện, Chi Phương Bích và các anh các chị. Chúc bà con Văn Giang sớm trở lại cuộc sống bình thường.

    Trả lờiXóa
  89. Người Nội thànhlúc 22:45 13 tháng 5, 2012

    Tôi muốn đặt mua trước 1 - 2 cây quất cho tết này với giá 200.000đ/cây. Bà con Văn Giang nào muốn nhận đơn đặt hàng của tôi, xin cho số tài khoản để tôi gửi tiền. Nếu chưa có tài khoản, bà con ra Ngân hàng Nông nghiệp mở ngay nhé. Xin cám ơn bà con.
    Ghi chú: trong trường hợp cây quất của tôi bị chính quyền cưỡng chế, hoặc bị bọn côn đồ giết hại, tôi xin chia sẻ rủi ro với bà con.

    Trả lờiXóa
  90. Loa loa, đã có bài của Phương Bích rồi:

    http://chimkiwi.blogspot.se/2012/05/van-giang-su-tro-cua-nhung-canh-ong.html

    Trả lờiXóa
  91. Cảm động quá! Hạnh phúc quá! Tuyệt vời quá!

    Tuyệt vời quá! Nhìn bác Hiền Đức cùng bà con đi trồng cây thấy cảm động và hạnh phúc vô cùng.
    Xin được gửi đến bác cùng tất cả bà con những lời chúc tốt đẹp và tình cảm yêu thương nhất của những người con Hà Nội tại Tây Đức.
    Bà con ơi! CHẲNG KẺ THÙ NÀO NGĂN NỔI BƯỚC TA ĐI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn đồng ý với bạn Muathuhanoi...
      CHẲNG KẺ THÙ NÀO NGĂN NỔI BƯỚC TA ĐI...

      Xóa
  92. Người Đà nẵnglúc 07:56 14 tháng 5, 2012

    Đẹp quá, đẹp không lời nào nói lên được bác Lâm Khang ơi!
    Cảm ơn Bác đã chụp và thông tin cho hàng triệu triệu con tim rưng rưng nước mắt.
    Nước mắt khóc cho hạnh phúc chan chứa tình đồng bào, không còn nghĩa cử nào đẹp hơn hình ảnh Cụ Hiền Đức, cái tên Bác Hồ kính yêu đã đặt và gửi gắm bao điều.
    Hình ảnh trên sẽ đánh thức những bức tường câm, những lương tâm còn ngủ, những kẻ vô tâm với Đất nước.
    Có lẽ chăng đây là những mầm thiện, hồng phúc của Dân tộc sẽ có từ đây?
    Bác Lâm Khang ơi! vừa còm mà vừ rưng rức nước mắt và cứ thử hỏi : DÂN TỘC NÀY CÓ QUA ĐƯỢC KIẾP TRẦM LUÂN? KHI CÁI XẤU, CÁI ÁC, CÁI TÀ MA ĐANG HOÀNG HÀNH ĐẤT NƯỚC?
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!
    Nam mô a di đà Phật!

    Trả lờiXóa
  93. Thương và tự hào về bà con mình quá!
    Mong sao sớm lập "Quỹ đấu tranh" để mọi người có điều kiện giúp đã bà con Văn Giang cũng như đồng bào cả nước chiến đấu chống càn, giữ đất, giữ làng.
    Xin kêu gọi những nhà đầu tư, những người có lương tri tẩy chay dự án Ecopark!!!
    Bà con Văn Giang nên lập một khu chợ riêng để tiêu thụ sản phẩm và công bố địa chỉ cho cả nước biết, tôi và đồng bào cả nước chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ!
    Cũng đề nghị anh Diện có thông báo trước về những dịp như thế này để anh em biết cùng tham gia cho khí thế!

    Trả lờiXóa
  94. Thương và tự hào về bà con mình quá!!!
    Mong sớm có "Quỹ đấu tranh" để mọi người có điều kiện giúp bà con Văn Giang cũng như đồng bào khắp nơi trong nước chiến đầu chống càn, giữ đất, giữ làng!!
    Bà con Văn Giang nên lập một khu chợ riêng để tiêu thụ sản phẩm của mình và thông báo địa chỉ cho nhân dân cả nước biết! Tôi và mọi người sẽ nhiệt tình tham gia để ủng hộ bà con.
    Đề nghị anh Diện cho thông báo trước những sự kiện như thế này để mọi người biết và có thể tham gia cho thêm phần khí thế, hỗ trợ tích cực hơn cho bà con Văn Giang yên tâm đấu tranh!

    Trả lờiXóa
  95. Xin kêu gọi các nhà đầu tư, những người có lương tri tẩy chay cái dự án "vô nhân" này và nhân rộng ra các dự án khác. Đây sẽ là hành động thiết thực để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân!!!

    Trả lờiXóa
  96. NHỮNG TẤM ẢNH NÀY SẼ ĐI VÀO LỊCH SỬ DƯNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.
    CẢM ƠN VÀ CẢM PHUC NHỮNG NHÀ BẢO KHÔNG CÓ THẺ NHÀ BÁO TRONG CUỘC NÀY.
    ĐÂY MỚI LÀ NHỮNG NHÀ BÁO ĐÚNG NGHĨA!

    Trả lờiXóa
  97. Cảm ơn cụ Hiền Đức về những tấm lòng cao cả của cụ đối với bà con Nông Dân Văn Giang. Tôi mong muốn bà con nông dân Văn Giang hãy đoàn kết đấu tranh chống lại bọn quan tham.
    Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
    Thành công, thành công, đại thành công.

    Trả lờiXóa
  98. Nghe nói vụ cưỡng chế ở Văn Giang vừa rồi Ecopark có thuê khoảng 400 tên XHĐ đến bảo vệ với danh nghĩa là nhân viên của Ecopark. Bà con cẩn thận kẻo chúng lại kéo XHĐ về là mệt đấy!

    Trả lờiXóa
  99. Có bà nâu áo bên đường,
    Dẫn đầu dân ruộng xót thương quê nhà.
    Ai dè mãnh đất ông cha
    Cấy cày bông hạt heo gà nuôi dân.
    Tự đâu có kẻ đến gần
    Xắn tay đòi ruộng rần rần đuổi đi.
    Hỏi rằng tiên tổ khuất thì
    Bây giờ mất đất ý Người bảo sao?

    Trả lờiXóa