Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

MỞ XEM HỌC BẠ CỦA "ÔNG KÊNH KIỆU" CHỦ TỊCH TỈNH AN GIANG


FB Pham Anh Trung công bố phát hiện này:
Ông 5 triệu này giờ mới là chết dở đây!
Hành dân thì dân hành lại,có xá gì đâu!!

Xem links: trang Chính phủ.
 
Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Vương Bình Thạnh


Họ và tên: VƯƠNG BÌNH THẠNH
Sinh ngày: 11/3//1959
Quê quán: Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Dân tộc: Kinh
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/5/1984
Ngày chính thức: 11/11/1985
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba
Kỷ luật: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 

5/1975: Nhân viên Huyện đội huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

1976-1979: Cơ quan cử đi học và chuyển công tác về Tỉnh đội tỉnh An Giang, cấp bậc: Trung sỹ, chức vụ: Trung đội phó thuộc Tỉnh đội An Giang

1979-1981: Học Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1981-1982: Chuyên viên Ban Khoa giáo Tỉnh ủy An Giang

1982-1983: Phó Công an xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1983-1985: Trưởng Công an xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1986-1988: Huyện ủy viên, Bí thư xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
 
1988-1990: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1990-1996: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

1996-2002: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

2002-2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Phú, tỉnh An Giang

2005-2007: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Châu Đốc, tỉnh An Giang

01/2007-6/2011: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009
Từ 6/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

________

Ông Vương Bình Thạnh cũng vừa mới bị "kiểm điểm" cách đây ít lâu về tội liên quan đến việc bao che tham nhũng đất đai, không giải quyết việc tố cáo, khiếu nại của dân:
.
____________________

Mời đọc thêm bài này nữa:
Đúng là … kênh kiệu
 
Nguyễn Văn Tuấn
27-11-2015

Đọc bản tin viết về hệ thống chính quyền tỉnh An Giang “Hủy bỏ quyết định xử lý, công khai xin lỗi” (1) càng khẳng định lời nhận xét kênh kiệu của cô giáo Thuỳ Trang dành cho ông chủ tịch tỉnh An Giang là quá đúng. Chẳng những ông ấy kênh kiệu, mà những người dưới trướng của ông cũng kênh kiệu. Họ làm bộ tỏ ra xin lỗi, nhưng là loại xin lỗi của một kẻ trịch thượng.

Thế là chính quyền tỉnh An Giang đã huỷ bỏ quyết định xử lí và xin lỗi 3 nạn nhân về vụ nhận xét ông chủ tịch tỉnh là “kênh kiệu”. Nhưng không nên xem đó là một tin vui, mà đúng ra là một … tin phẩn nộ. Mấy quan chức dưới trướng ông chủ tịch nói rằng “Dù đối tượng có lỗi, nhưng do Thanh tra áp dụng điều luật xử phạt hành chính không đúng nên chúng tôi đã ban hành các quyết định hủy bỏ các quyết định xử phạt đối với các cá nhân trên.” Chưa hết, họ không xin lỗi trực tiếp, mà phải qua một cơ quan trung gian: “cũng mong muốn qua báo chí, chúng tôi muốn gởi lời xin lỗi công khai đến các cá nhân liên quan” (1).

Chú ý họ bắt đầu câu nói “có lỗi” như là một điểm nhấn. Họ còn dùng chữ “đối tượng” cứ như là vật vô tri vô giác, chứ không nêu danh tính của nạn nhân. Đó là cách nói láo cá, một cách nói xấc xược, một cách nói trịch thượng như là bề trên tha thứ cho kẻ dưới có lỗi. Đó là một lời nói kênh kiệu. Đúng như báo Lao Động nhận xét “Xin lỗi. Rồi mày biết tay ông” (2).

Cái hệ thống chính trị tỉnh An Giang hình như không có cái đức tính thực lòng xin lỗi. Có lẽ họ chỉ có cái gen đóng kịch trong “tế bào quan chức” của họ thôi. Tôi đoán rằng 3 nạn nhân của hệ thống chính trị tỉnh An Giang sẽ còn khổ dài dài với những con người kênh kiệu và trịch thượng đó.
___

(1) Vụ chê Chủ tịch  tỉnh An Giang kênh kiệu: Hủy bỏ quyết định xử lý, công khai xin lỗi (LĐ).
(2) Tin khó tin: Một giáo sư tiến sĩ quả quyết xác chết không thể rẻ như rau (LĐ/ BS).


.

30 nhận xét :

  1. Nếu vị nào có điều kiện và thời gian mà tìm hiểu hầu hết "cán bộ" CSVN ở "thượng tầng" thì đều như rứa cả. Thế cho nên đất nước mới thế này, dân mới khốn khổ mãi không bằng người.

    Trả lờiXóa
  2. Kẻ bất tài nên mới phải "ra oai" ! Đó là cái lẽ sử thế của kẻ kém cỏi xưa nay.
    các cụ có câu: Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại ! Như vậy làm đầy tớ thằng khôn còn tạm (vì không ai muốn làm đầy tớ kẻ khác !), nhưng trời ơi phải làm đầy tớ thằng dại thì nhục lắm ! Thằng dại thằng dốt nó lại thích tâng bốc, nói phải thì sự thật mất lòng nó không nghe ! cho nên bọn đầy tớ thằng dốt lại cứ răm rắp là sự thế !
    Vậy nên quan dốt thì phải kênh kiệu để đầy tớ nó sợ, nó răm rắp! Nếu không bọn đầy tớ nó nắm được cái dốt của quan thầy thì làm sao mà nó phục được ! mà khi nó đã phục thì chưa ho bọn dưới đã he lên cả là sự thế !
    Tất nhiên, như câu chuyện con ễnh ương muốn nín hơi để to bằng con bò vàng, thì vỡ bụng mà chết !

    Trả lờiXóa
  3. Cứ như theo lý lịch,thì thằng này chả học hành gì cả ! kêm cỏi và dốt nát quá ! KÊU CẦU TỪ CHỨC !

    Trả lờiXóa
  4. Nguyên lý cơ bản của hệ thống cs này là "lọc ngược", tức là chỉ chọn ra những thằng vừa tham vừa ít học. Cho nên kết quả quản lý KT-CT-XH luôn là "năm sau thấp hơn năm trước". Đến giờ cả nước kiet quệ ,thua cả Lào. Cả dàn lãnh đạo từ cao nhất dến thấp nhất chỉ giỏi tham nhũng , ức hiếp dân lành, phá là chính , xây là hỏng...Nhân dân khắp nơi ta thán.

    Trả lờiXóa
  5. Bánh đa nướng gặp nước mưa
    Thật quá đáng mấy quan CS

    Trả lờiXóa
  6. Ngày vào đảng : 11/5/1984 .Nhưng ngày chính thức là 11/11/1985. Như vậy là bị "treo" 6 tháng (Chắc bị kỹ luật)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ này là đúng vì khi đó đảng viên dự bị 18 tháng. Sau mới quy định 12 tháng!

      Xóa
  7. [1979-1981: Học Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh]
    Học ĐH SP 2 năm mà có bằng kĩ sư Kinh Tế. Học gì mà nhanh vậy???. Chắc là chữ Kĩ Thuật viết tắt KT nên lập lờ đánh lận dân đen thành Kinh Tế đây!!!
    Láo quá trời!!!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay ! Sư Phạm KT Thủ Đức (Sư phạm kinh tế thủ đức chăng?)

      Xóa
  8. Không có gì đáng bàn cãi cả vì hầu hết cán bộ bây giờ là như vậy. Ngu dốt mới trung thành và dễ sai khiến, còn người có học làm sao sai khiến được?

    Trả lờiXóa
  9. TỈNH AN GIANG CÓ THỊ XÃ CHÂU ĐỐC, Ở CHÂU ĐỐC CÓ CHÙA BÀ RẤT LINH THIÊNG. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI BÀ VỀ "XỬ ĐẸP" LŨ "QUAN TÀI" NÀY ĐI !
    MONG LẮM THAY !!!

    Trả lờiXóa
  10. Thùng rỗng kêu to,
    Nịnh trên, nạt dưới,
    Quan lộ nghênh ngang;
    Đất nước tan hoang, Dân tình oán ghét./.

    Trả lờiXóa
  11. Thấy trong tiểu sử không có thời gian đi học sao lại có bằng cử nhân kinh tế? chưa tốt nghiệp phổ thông nữa cơ mà. Trình độ thấp kém mà làm lãnh đạo thì dân khổ là phải, đất nước với những lãnh đạo kiểu này chỉ có nước đi xuống hố.

    Trả lờiXóa
  12. à, thì ra nhân tài này của An Giang cũng đi lên bằng con đường công an

    Trả lờiXóa
  13. Lỗi "hệ thống" hay là đặc sắc, đặc điểm, điển hình về cách chọn người, dùng người ưu việt nhất của cái " hệ thống" này ?

    Trả lờiXóa
  14. Xem học bạ của một số ô. bà lớn nữa chắc lắm điều thú vị . CB Lđ cấp UB Tỉnh quan trọng như tỉnh An Giang, mà học hành lôm côm thế này thì Đất Nước không chịu phát triển là lẽ tất nhiên ! Tk 21 rồi mà còn dùng người như thế này sao ?

    Trả lờiXóa
  15. Thế bác nào có học bạ của đồng chí X không ?

    Trả lờiXóa
  16. Thật ngưỡng mộ ngài chủ tịch An Giang! Trình độ của ngài rất, rất cao ạ! Trình độ của ngài "dư sức rút rơm trâu ăn no" ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Ông này làm gì có học bạ,học bậy bạ thì có còn láu cá với dân

    Trả lờiXóa
  18. Căn bệnh thành tích và bằng cấp ở VN . Đã và đang biến hóa thành cây gậy : "gậy ông lại đập lưng ông " mất rồi .

    Trả lờiXóa
  19. Ông này "học" rất giỏi nên được nhà trường đặc cách cho tốt nghiệp sớm đó các bác ơi. Coi chừng bị xử phạt 5 triệu nữa bây giờ!...

    Trả lờiXóa
  20. tiên sư cha lũ "quy trình", những người có kiến thức, học hành đàng hoàng thì lũ "quy trình" nó quên mất rồi. Khốn nạn thật!

    Trả lờiXóa
  21. Chưa có thời nào, nước nào việc bổ nhiệm một đứng đầu một đơn vị hành chánh như cấp Huyện , cấp tỉnh lại lem nhem như ngày nay . Đưa những kẻ vô học làm Ct huyện , Ct tỉnh ! Từ thời PK ở VN , cấp tri huyện ít nhất phải có bằng cử nhân, còn tổng đốc tỉnh phải là thám hoa, tiến sĩ , tam nguyên tiến sĩ như cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến , tổng đốc Sơn Hưng Tuyên, tiến sĩ Phan Thanh Giản , tổng đốc Vĩnh Long . Còn bây giớ , một anh như Vương Bình Thạnh học bổ túc lếu láo cũng được làm Ct UBND Tỉnh như tỉnh An Giang ! Thật đáng xấu hổ cho con dân nước CH XHCN VN !

    Trả lờiXóa
  22. Tôi đố ông Chủ tịch tỉnh An Giang chưng cái Bằng tốt nghiệp phổ thông cho mọi người chiêm ngưỡng. Ông không có cái đó, hoặc làm giả cái đó thì mọi "bằng cấp" của ông sau này đều vô giá trị!

    Trả lờiXóa
  23. Tôi đố ông Chủ tịch tỉnh An Giang chưng cái Bằng tốt nghiệp phổ thông cho mọi người chiêm ngưỡng. Ông không có cái đó, hoặc làm giả cái đó thì mọi "bằng cấp" của ông sau này đều vô giá trị!

    Trả lờiXóa
  24. ..... lam trinh 16:03 29/11/2015 Nhận xét trình độ quá!

    Trả lờiXóa
  25. nhìn mặt thằng này là biết rồi.Trình độ có hạn nhưng khốn nạn có thừa

    Trả lờiXóa
  26. Tính theo biểu giá "năm triệu" thì chỗ này này các quí vị phải nộp khéo bằng ngân sách tỉnh năm 2015!

    Trả lờiXóa
  27. Ông "kênh kiệu"này đi học bao giờ mà có bằng cử nhân kinh tế?Năm 1979-1981,trường đại học Sư phạm-Kĩ thuật Thủ đức có khoa kinh tế không các bạn?Tôi thất ông này điêu điêu về phần học vấn.

    Trả lờiXóa
  28. mới chỉ nhận xét là Kênh Kiệu mà đã bị khốn nạn cỡ này ! Hèn nào , những ai dám cả gan đụng chạm tới cái hệ thống đè đầu cởi cổ thì phải bị :đánh đập , tù đày , bắt bớ , làm cho chết....ghê quá àh .

    Trả lờiXóa