Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Cựu Bí thư Quảng Nam: CON TÔI LÀM GIÁM ĐỐC SỞ XỨNG ĐÁNG!

Cựu Bí thư Quảng Nam:
'Con tôi làm giám đốc Sở xứng đáng'

VNExpress
Thứ hai, 5/10/2015 | 00:17 GMT+7


Khẳng định việc bổ nhiệm giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam là đúng quy trình, ông Lê Phước Thanh cho rằng con trai ông xứng đáng với vị trí được giao.

Quảng Nam khẳng định không ưu ái con bí thư làm giám đốc Sở

Chiều 4/10, trao đổi với VnExpress sau buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Duy Xuyên trong vai trò Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh cho biết, tỉnh Quảng Nam khẳng định không có sai sót trong quy trình bổ nhiệm giám đốc Sở.

Ông Lê Phước Thanh vừa thôi giữ chức vụ Bí thư ngày 30/9 sau khi viết đơn xin nghỉ sớm 
vì lý do sức khỏe. Ảnh. Tiến Hùng.

Theo kế hoạch, ngày 5/10 đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ làm việc với tỉnh để kiểm tra quy trình bổ nhiệm chức giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư với ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) - con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. "Tôi đang rất muốn Bộ Nội vụ kiểm tra thật chặt chẽ để có kết luận sớm nhất", ông Thanh nói.


Thừa nhận con trai mình chưa phải là chuyên viên chính, ông Thanh cho hay: "Bộ Nội vụ không quy định giám đốc Sở phải là chuyên viên chính mà chỉ cần bằng cấp tương ứng. Bảo đã học cao cấp lý luận nên hoàn toàn đủ điều kiện bổ nhiệm và từ trước đến nay tỉnh Quảng Nam vẫn làm như vậy". Về tiêu chí 5 năm kinh nghiệm, ông Thanh cho biết tuy Bảo mới về nước 3 năm nhưng trước khi du học đã có thời gian dài làm việc đúng chuyên ngành.

"Nếu tôi biết dư luận phản ứng như bây giờ thì đã không cho con theo đường chính trị. Nó có thể làm giảng viên hoặc ở lại nước ngoài làm việc cũng rất tốt. Mấy ngày nay tôi rất buồn", ông Thanh chia sẻ.

Tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai ông Thanh) được giữ lại làm giảng viên. Một năm sau, ông làm Phó giám đốc cho một công ty tư nhân. "Thời điểm đó kinh tế thị trường khó khăn nên năm 2009, tôi chuyển hướng Bảo về làm việc cho Nhà nước, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Đến năm 2010, tỉnh có đề án thu hút nhân tài, chủ trương đưa năng lực trẻ đi đào tạo ở nước ngoài, Bảo đăng ký và trúng tuyển", ông Thanh kể và khẳng định lúc đó ông đang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, "không hề có chuyện ưu ái cho con đi học bằng tiền Nhà nước".


Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa). Nguồn: Sở KH&ĐT Quảng Nam/ Thanh Niên

Việc Lê Phước Hoài Bảo du học từ năm 2010 nhưng đến năm 2011, tỉnh Quảng Nam mới ký quyết định cử đi học thạc sĩ nhằm cấp học phí, ông Thanh giải thích do thủ tục rườm rà, phải trải qua rất nhiều bước phê duyệt. "Nhập học rồi mới biết số tiền học phí bao nhiêu để gửi về nước làm thủ tục, trường có đạt tiêu chuẩn không rồi làm hợp đồng cam kết ra trường phải phục vụ tỉnh… Đủ kiểu quy trình nên mới có quyết định muộn, chuyện đó bình thường", ông nói.

Cho rằng con trai mình xứng đáng được bổ nhiệm làm giám đốc Sở, ông Thanh cho hay trên cương vị bí thư ông "không hề" và "không thể" can thiệp vào việc bỏ phiếu bổ nhiệm giám đốc Sở. "Việc bỏ phiếu kín phải trải qua nhiều lần, trong 15 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy thì có đến 7 vị đã nghỉ hưu nên cấp trên không thể gây áp lực với họ".

Liệt kê hàng loạt cán bộ trẻ đang giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, ông Thanh trần tình: "Nhiều người họ nghĩ ông bí thư chỉ lo cho việc của ông, sắp về hưu rồi nên bổ nhiệm con mình. Nghĩ như vậy là không công bằng, nếu Bảo không có năng lực, không làm được việc thì cơ quan đào thải. Nếu anh có trình độ, làm tốt công việc thì con ai cũng giống nhau cả".

Trước đó ngày 23/9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ở tuổi 30, ông được xem là giám đốc Sở trẻ nhất nước.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ông Bảo là người đầu tiên được tỉnh cử sang Mỹ học thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị tài chính.

Trong vòng 3 năm ông lần lượt giữ chức phó rồi trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, phó chủ tịch huyện, phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.


Tiến Hùng

45 nhận xét :

  1. Sáu tháng, thăng hai bậc
    Ba năm, "bổ" năm lần
    Bổ, thăng nghe... chóng mặt
    Con bố này... "siêu nhân"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáu tháng "thăng" hai bậc
      Ba năm "bổ" năm lần
      Bổ thăng thăng bổ rần rần
      Nghe mà chóng mặt nhân thần Quảng Nam !

      Xóa
  2. con tôi cũng làm công chức, cũng tiến sỹ ở Mỹ về, đã kinh nghiệm làm việc nhà nước 8 năm, có xứng đáng hơn con ông không ? quê quán tôi cũng Quảng Nam .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì tên tôi không phải là Thanh...

      Xóa
    2. Tại sao con ông-bà không lên tiếng để thi tuyển ? Hay là ông-bà không có đảng ...? Đừng có Xạo hà nghen...!

      Xóa
    3. Con ông không "xứng đáng". Vì nó không tham. Thế nhé.

      Xóa
    4. Con bác cũng TS ở Mỹ về à? Tốt quá quê nhà đang cần nhân tài để phát triển ! Bác gửi cho chúng tôi hồ sơ đẻ chúng tôi đề bạt cháu!
      Cứ tes một cái xem sao nào?

      Xóa
  3. "Đầu tư Kế hoạch"... lắm "tài"
    Tài ba đến mấy, "người ngoài" đừng mơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha tài thì con mới tài
      Quan một so với quan hai sao bằng
      Các ông đừng nói lằng nhằng
      Có tài mới bổ, bổ thằng tốn cơm?

      Xóa
  4. Ông này cãi hay nhẩy? Đúng là "Quảng Nam hay cãi..." Cậu ấm Bảo mà được làm giám đốc sở thì đúng là "chó có váy lĩnh". Mà ông cãi rất ngu, ra trường ông không thèm cho cậu Bảo dạy đại học mà cho cậu Bảo làm doanh nghiệp tư kiếm tiền, nhưng kinh tế khó khăn, không kiếm được mấy, thế là ông cho cậu Bảo vào làm nhà nước, cho làm giám đốc sở. Ngu hết của người khác thế à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới là bố anh Bảo, rõ chửa ?

      Xóa
  5. con hát mẹ khen hay chúc con ông trở thành tổng bí thư ông sẽ làm cố vấn số 1

    Trả lờiXóa
  6. Cứ từ từ..................

    Trả lờiXóa
  7. Không biết bao lâu thì "ông" Bảo đi "quét chùa" nhỉ

    Trả lờiXóa
  8. Ôngcựu bí thư Thanh nói đúng! Con ông là Giám đốc sở xứng đáng! Như ông còn làm được bí thư hà cớ gì con ông học lâu hơn lại không làm được cái chân giám đốc sở cỏn con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông bạn nói đúng !
      Này nhé, tớ chắc tiếng Anh ông Thanh không bằng thằng Bảo; Giải toán thằng Bảo giỏi hơn ông Thanh; Chơi chim ông Thanh không rành bằng thằng Bảo...

      Xóa
  9. Trời đất ! Con ông nhận học phí của tỉnh đi học Thạc Sĩ ở nước ngoài ,ông là Bí Thư Tỉnh Ủy mà tuyên bố : Nếu tôi biết dư luận phản ứng như bây giờ thì . . . .cho ở lại nước ngoài làm việc cũng rất tốt . Bó tay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu Bảo có trúng giải thi olempic Quốc tế nào không nhỉ? Thần đồng như cậu chắc đạt nhiều huy chương vàng lắm đây.

      Xóa
  10. Người đồng hươnglúc 08:45 5 tháng 10, 2015

    Có mấy điều rút ra từ chính lời của ông Cựu BT:
    1. Có bao nhiêu người ở QN đã "đang kí và được trúng tuyển" đi học nước ngài theo đề án của tỉnh trong năm 2010? (hay chỉ có mỗi con trai ông?)
    2. Nếu đã đi du học theo Đề án của tỉnh thì làm gì có chuyện "ở lại nước ngoài làm việc cũng tốt".
    3. Chỉ có trẻ con mới tin được chuyện đi học 1 năm rồi mới có QĐ cử đi học vì những lí do vớ vẫn như ông giải thích.
    4. Mừng là ông đã xin nghỉ hưu sớm...vài tháng, nếu không năm nay QN lại tiếp tục xin TW vài trăm tấn gạo để cứu đói cho dân.

    Trả lờiXóa
  11. Còn tôi xứng đáng làm Bí thư tỉnh Ủy Quảng Nam nè.

    Trả lờiXóa
  12. Ông Thanh này là cha của Giám đốc Sở Đầu têu,là nguyên Bí thư tỉnh đầu tiên xin nghỉ trước ba tháng,có cái ảnh nghiêng nghiêng như đầu bò vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ còn mấy tháng là hết nhiệm kỳ sao ông ấy lại nghỉ hưu sớm vài tháng nhỉ? Có kẻ xấu bảo ông ấy "đánh đổi" cho quý tử ! Đúng là dân gian cứ nghĩ xấu về lãnh đạo? Suy thoái đạo đức đến thế là cùng, tiên sư con Thị Nở !

      Xóa
  13. Con tôi là ' Thái tử' nên làm vua là hiển nhiên và....xứng đáng , các ngươi thắc mắc nỗi gì ? Loạn hết cả rồi !

    Trả lờiXóa
  14. Nói càng tỏ rõ loại lưu manh

    Trả lờiXóa
  15. Tốt nhất lúc này ông Thanh không nên nói gì hết, như vậy vừa có lợi cho ông , vừa có lợi cho con ông . Càng ngụy biện càng khó chấp nhận. Dân bây giờ không phải dân của những năm 70 của thế kỷ 20 đâu

    Trả lờiXóa
  16. Sáng nay mới thanh tra viêc bổ nhiêm ông Bảo làm làm G/Đ Sở , chưa biết tình hình như thế nào ? Thế nhưng ! Đọc tựa của bài này tôi thấy Kiệu bí thơ của tỉnh nầy còn TỆ HƠN Cựu bí thư Mang của tỉnh tôi ! Phường MẤT DẠY !!!

    Trả lờiXóa
  17. "Lê Phước Thanh cho rằng con trai ông xứng đáng với vị trí được giao". Tôi cũng cho là đúng, bởi con trai ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phùng Quang Thanh, ông Nông Đức Mạnh... đều làm được chức to, thì lý do gì con trai ông Thanh lại không làm được cái chức quèn giám đốc sở?

    Trả lờiXóa
  18. Cựu BT tỉnh Quảng Nam đã từng chỉ đạo không biết bao nhiêu việc trên trời dưới đất, trong đó có chuyện xây tượng đài mẹ Thứ 410 tỷ, một công trình làm nghèo đất nước, vậy mà nay lại đưa cái mặt ra cãi cho thằng quý tử thì quả là hơi bị đầu tôm một chút rồi đó.

    Trả lờiXóa
  19. Thưa ông Thanh,
    Sao ông nói những điều mà không ai có thể chấp nhận được? Thực ra, nếu có một Hội thảo khoa học nào đó về vấn đề này để chúng tranh luận với ông thì mọi thứ mới sáng tỏ được. Quảng Nam có rất nhiều nhân tài ông ạ. Sao bổ nhiệm "dồn dập", "cấp tập" "Đánh nhanh, thắng nhanh" lại rơi vào thời điểm ông là "Vua" sứ Quảng đang trên trên đường hạ cánh? Thành tích của con ông đâu? Làm Phó Giám đốc một công ty mà thấy khó "nhằn", chuyển sang làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư? Nếu con ông làm giám đốc một công ty mà công ty đó phát triển "phi thường", thể hiện đầu óc kinh tế, sáng chói thì tỉnh mới nên mời về Sở Kế hoạch và Đầu tư mới thuyết phục được! Chưa có chuyên viên chính ông bảo nó có cai "tương đương"? Sao mù mờ vậy? Pháp luật không hùa theo kẻ sang, ông ạ! Tôi nghĩ, ông không nên tranh luận nữa, con ông nên có đơn xin rút khỏi chức Giám đốc Sở đi! Dân Quảng Nam mong lắm tha

    Trả lờiXóa
  20. Xứng đáng cái con khỉ. Đồ mặt dày, cả lũ mặt dày!

    Trả lờiXóa
  21. Cái khu kinh tế mở Chu Lai của QN đến bây giờ hơn chục năm vẫn cỏ hoang , thằng Bảo con ông tài giỏi thì cứ để nó vài năm để phát triển đi. Về được mấy tháng lại chuồn rồi , gọi là tráng men có kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
  22. Là người làm chính trị, lãnh đạo cả một tỉnh mà không lường trước được dư luận. Dư luận đúng lắm ông Thanh ạ. Tỉnh Quảng Nam còn rất nhiều người tài giỏi khác nhưng không được ưu ái như con ông đâu. Thứ 2, con ông 30 tuổi rồi không còn là đứa trẻ để ông nói là ông cho nó làm chính trị hay không làm chính trị. Chính con trai ông, ông Bảo, phải tự quyết định đường đi của mình, tự mình làm chứ không phải ỷ lại ông bố làm lãnh đạo tỉnh định hướng con đường chính trị. Nghe ông nói như thế là tôi biết ông có gây áp lực cho tỉnh bổ nhiệm cho con trai ông rồi. Ông nói, con trai ông đi học rồi mới gửi hóa đơn, tên trường để được duyệt. Tôi nghe mà thấy quá vô lý. Ông có biết theo "đúng quy trình" là tỉnh hoặc cơ quan quản lý ra quyết định cử đi học là có tên trường, nguồn kinh phí, cam kết, vv.. chứ không phải tiền trảm hậu tấu như ông nói nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là mẹ hát con khen hay ! giá ông còn chút sĩ khí thì đừng bào chửa có khi lại hay ! ông hảy nhờ công an xem lý lịch của nhửng anh chị em thanh niên nam nử đang làm việc trong các cơ quan chính quyền và cty nước ngoài ông mới thấy ĐỊNH NGHĨA CHỬ GIỎI CHỬ SIÊU LÀ THẾ NÀO ! củng nhờ các ông chọn ghế cho con nên con họ phải vươn ra nước ngoài và l;àm cho người nước ngoài thì mới ra biển lớn được ! tôi đả gặp nhiều thanh niên nam nử VN làm ngoài khu vực nhà nước họ cực giỏi ! không phải là giỏi ! Xin ông hảy cho con tự bơi xem biển rộng trời cao là như thế nào ! không phải như con ếch ngồi đáy giếng mà nhìn trời nhỏ như cái trứng ! ông cuối cùng củng chỉ là cái ao làng mà thôi ! tiến sĩ thạc sĩ hàn lâm học sĩ ,,,,tốt nghiệp trường đảng ,,,,,cao cấp về chính chị

    Trả lờiXóa
  24. Tôi là cử tri ở Duy Xuyên( nhà ở tt Nam Phước, gần kế bên UBND huyện luôn..!) đây nè! sao hôm qua không ai mời tôi hết hè..!?
    Ở trong chế độ này thì toàn những điều lạ không hà!? đại biểu quốc hội đi tiếp xúc cử tri thì...những cử tri nằm trong diện top mới được gặp!? Top ở đây là gồm những thành phần...cán bộ đảng viên về hưu, dân cách mạng...mùa, hoặc làm nghề...tiếp thị sữa!
    ?(các bạn đọc báo Tuổi Trẻ sẽ thấy cái nghề này...hay lắm!?). Chứ còn dân đen thì đừng có mơ...!!!
    Quay trở lại vụ cu Bảo con của ông Thanh thì..thì...xin lỗi!? như tôi đây phải ở chức thủ tướng chính phủ chứ chẳng chơi...!? nếu so về trình độ học vấn hoặc quá trình công tác với cu Bảo.
    Nói thật nha! bà con ở xa thì không biết hoặc ít biết đấy thôi. Chứ cái bằng tiến sĩ của ông bố Thanh cũng có vấn đề trong đó!? việc ăn học của hai cha con ông ta ai mà không tường tận!?

    Trả lờiXóa
  25. Bạn Lệ Thủy ơi! Thằng Bảo có "thất thế" cũng còn nghề chăm chim, không phải đi "quét chùa đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Chẳng qua chúng nó đấu đá với nhau trước thềm ĐH Đ 12 mà thôi, ông LPThanh hơi gấp quá .... Chứ sau khi ĐH Đ rồi thì Lê Phước Hoài Bảo nhận chức GĐ Sỡ êm ru, bà rù mà thôi. Lời khuyên : Lê Phước Hoài Bảo trở lại Phó GĐ Sở, sau ĐH Đảng nhận chức GĐ Sở, khi ấy oai phong lẫm liệt...... Chậm lại 4,5 tháng chứ mấy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Trịnh Kim Thuận Đừng xui dại người ta? "Của ăn là của được, đợi đến lượt còn nồi không" !

      Xóa
  27. Chỉ có con ông Bí thư mới có chuyện không có mặt ở nhà mà được duyệt hồ sơ đi học nước ngoài. Tôi cũng có cháu theo đề án này, qua bao kỳ thi, sát hạch mới đủ hồ sơ. Mất 2 năm mới đủ hồ sơ, cuối cùng đến lượt thì họ bảo ngân sách hết tiền. Thế là mất tong 2 năm theo đuổi, hao người tốn của.
    Yêu cầu thẩm tra cả quy trình cấp ngân sách cho học nước ngoài. Chỉ có bố con nhà ông ta mới vừa ăn cướp vừa la làng

    Trả lờiXóa
  28. Ô ! Xứng đáng quá đi chứ ! Vỗ tay đi ! Nâng li chúc mừng ! Con các quan lớn đều xứng đáng chức vụ lớn !

    Trả lờiXóa
  29. Trông cái mặt thằng bố, quá gian hùng, chắc nhiều người chết oan

    Trả lờiXóa
  30. Thằng này nói trơ trẽn không còn chút liêm sỉ nữa

    Trả lờiXóa
  31. Tôi xin các bố đừng bình luận nữa? Bác Thanh mà giận không cho cậu Bảo làm GĐS mà sang nước ngoài làm việc, có phải chúng ta bị mất đi nhân tài không? Đừng để chất xám chảy ra nước ngoài, tiếc lắm đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác giận, giữ cậu ở nhà là nhân dân mất đi một đầy tớ trung thành, cha con cậu cố đấm cho cái ghế giám đốc chứng tỏ lòng thương nước thương dân lắm, hãy để yên cho cậu phục vụ.

      Xóa
  32. Ở nước Việt Nam ta,
    Đám con ông cháu cha,
    Phần lớn hư hỏng cả !
    ...Nhưng có một số khá,
    Muốn đẹp mặt cha, ông
    Nên cũng đã gắng công,
    Không phí hoài tuổi trẻ,
    Không phụ công cha mẹ,
    Học lý lẽ làm người,
    Mong có ích cho đời
    Phương trời xa du học,
    Để mở mang trí óc
    Học hỏi những điều hay,
    Và ước muốn sau này,
    Quyết ra tay giúp nước,
    Tiếp bước nghiệp ông cha
    Cho nước nhà cường thịnh .
    Ông, cha thì toan tính,
    Rình sẵn địa vị cao,
    Rồi dựa vào cơ chế,
    Con, cháu học xong về
    Lăng xê vào thế chỗ .
    Nếu có bị tố cáo
    Thì ăn nói thao thao :
    Con. cháu tôi học cao
    Phải được làm lãnh đạo !

    Trả lờiXóa
  33. Thà rằng ông BT QN này im mồm thì còn đỡ ngứa tai, lại còn lu loa con tôi xứng đáng.Còn hàng Tỉ người xứng đáng hơn con ông ấy...

    Trả lờiXóa