Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Góc khuất số phận: CẬU ẤM QUẢNG NAM CHỈ MÊ CHƠI CHIM

Góc khuất số phận:
Cuộc sống đời thường giản dị của Giám đốc Sở 30 tuổi


Pháp luật Tp HCM
2015-09-25T09:59:31

Lời dẫn của CĐVN: Bạn Tuấn Anh - báo Pháp Luật Việt Nam cho biết: "Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy giỏi.

Bởi vậy, trong nhà của anh lúc nào cũng có nhiều đôi chim chào mào, chích chòe. Những buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mọi người lại thấy anh xách lồng chim đến các quán cà phê chuyên chơi chim để giao lưu, học hỏi và giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Với anh, việc chăm sóc chim hót hay, nhảy giỏi là cả một công phu, nghệ thuật. Hồi tháng 7 vừa qua, Hoài Bảo đạt giải khuyến khích Tiếng hót chim chào mào"

Thật là một giám đốc trẻ gần gũi với nhân dân. Chúc anh Hoài Bảo của chúng ta chơi được nhiều chim hơn nữa, để cần lao được nhờ. Cảm ơn anh.
PLO) - Hai hôm nay, khắp nơi ở Quảng Nam, từ những bước chân tập thể dục buổi sáng, từng ngóc ngách các ngả đường, quán bún, gánh xôi vỉa hè, cà phê cóc… hầu như chỉ rặt một chuyện: vị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ tuổi nhất nước!


Công danh thăng tiến

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985.

Theo học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng, sau khi tốt nghiệp, Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam thu hút theo dạng nhân tài, cũng là người đầu tiên được tỉnh đưa đi học thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).


Sau hai năm miệt mài đèn sách, Lê Phước Hoài Bảo về lại tỉnh nhà để cống hiến cho quê hương. UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phân công Hoài Bảo về công tác tại Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Làm chuyên viên một thời gian, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó phòng Xúc tiến đầu tư của Ban này. Không lâu sau, Hoài Bảo được bổ nhiệm lên Trưởng phòng khiến ai cũng nể phục vì tuổi trẻ tài cao.

Ngày 26/2/2014, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 649 điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đang đương chức Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình.

Đến ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, ông Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến ngày 2/4/2015, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh ra Quyết định số 1125 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 9/4/2015.

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lên làm Giám đốc Sở này.

Sở thích chơi chim

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong công việc, ông Lê Phước Hoài Bảo là một người năng động, bản lĩnh, được anh em đồng nghiệp trong cơ quan tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực lãnh đạo.

Khi rời công sở, Hoài Bảo là một người trẻ trung, hòa đồng với mọi người xung quanh, không sống kiểu “tôi là con ông này, ông nọ”. Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy giỏi.

Bởi vậy, trong nhà của anh lúc nào cũng có nhiều đôi chim chào mào, chích chòe. Những buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mọi người lại thấy anh xách lồng chim đến các quán cà phê chuyên chơi chim để giao lưu, học hỏi và giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Với anh, việc chăm sóc chim hót hay, nhảy giỏi là cả một công phu, nghệ thuật. Hồi tháng 7 vừa qua, Hoài Bảo đạt giải khuyến khích Tiếng hót chim chào mào.

Tuấn Anh


________


Chùm ảnh một góc vườn nhà Giám đốc 30 tuổi, con trai Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam:





còn đây là chuyện học hành của Giám đốc:
http://xuandienhannom.blogspot.sg/2015/09/xem-hoc-ba-cua-cau-am-con-trai-bi-thu.html

27 nhận xét :

  1. hãy tống cổ thằng tham nhũng quan chức ra khỏi sở kế hoạch đầu tư .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giám đốc mà thích chơi chim
      Ấy là giám đốc tính còn trẻ con?
      Tính trẻ con ấy là còn trẻ
      Tuy trẻ người nhưng dạ không non
      Bảo rằng son sắt sắt son
      Hoài công vun đắp nên hòn núi to?

      Xóa
  2. Gặp cậu này ngoài đường tôi sẽ cho nó lọ kẹo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chơi chim chưa là cái gì, có ông còn thích kẹo mút thì sao?

      Xóa
  3. con vua lại được làm vua, con sãi ở chùa mãi quét lá đa!
    Một triều đại phong kiến kiểu mới đồng hành với thời đại thực dân kiểu mới !!

    Trả lờiXóa
  4. ông con giời này giống thằng "em chã" thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoài Bảo ơi không sao đâu, chơi chim ưng là cốt cách khí phát của người quân tử, nhưng có chơi chim chào mào hay chích chòe cũng chẳng sao? Ngày xưa vua Tàu còn chơi con dế thì sao? Chim có nhỏ cũng to hơn dế nhiều ! hi.

      Xóa
    2. "HIỀN TÀI QUỐC GIA CHI NGUYÊN KHÍ" ! Cụ Thân Nhân Trung ơi ! Mừng rồi mừng rồi! Nước Nam Hiền tài nhiều, thần đồng như lá mùa xuân báo hiệu nguyện khí thịnh rồi cụ ạ?

      Xóa
  5. Trời ơi! Tài sản của một kẻ con quan, được làm quan mới 30 tuổi,chỉ lo học hành, vậy thời gian đâu để làm kinh tế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là "lo bò trắng răng"? Ông bạn trông cái nhà xem giầu éo chịu được. Là dân ông lại lo quan lấy đâu thời gian làm kinh tế sao? Hu hu thương quan quá, thương quan quá !
      Quan quá hóa quan hì?

      Xóa
  6. Chẳng thấy làm được gì có lợi cho Dân cho Nước, chỉ thấy lên chức nhanh . Ở đời người ta thường nói : bạo phát bạo tàn . . Cậu này khó thoát qui luật đó !

    Trả lờiXóa
  7. Thật ra chơi chim là bình thường thôi các bác ạ. Cứ để chú em nó lên coi sao đã. Nhưng ngôi nhà thì đã thiệt, đúng là con quan.

    Trả lờiXóa
  8. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống sống lại cũng phải gọi bọn này bằng cụ (!!!).

    Trả lờiXóa
  9. làm giám đốc sở sẽ chuyển từ chơi chim sang chơi bướm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bướm rừng động đến thì bay - Bướm nhà động đến lăn quay ra giường !
      Chim rừng bóp cái chết ngay - Chim nhà mà bóp càng ngày càng to !

      Xóa
  10. Quảng Nam sẽ đầu tư thật nhiều vào việc nuôi chim!

    Trả lờiXóa
  11. Đầy tớ sướng ghê....

    Trả lờiXóa
  12. Không biết VN liệu có đủ vị trí để anh này khai triển tài năng để cống hiến không?hay lại phải giới thiệu anh cho LHQ để phục vụ cho nhân loại đây?Nếu phải vậy thì lãng phí quá,nhất là cái giải"khuyến khích"chim mà anh giựt giựt được

    Trả lờiXóa
  13. Tài năng kiểu này hai năm nữa lên Tổng Bí Thư, ba năm nữa thay Tập Cận Bình

    Trả lờiXóa
  14. "Cu" này có biết đá cầu nữa không nhi???

    Trả lờiXóa
  15. "Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy giỏi."
    Mẹ thằng này, vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã rồi đấy nhá.

    Trả lờiXóa
  16. Đi học, rồi đi làm ở cơ quan nhà nước, về nhà thì ... chơi chim thế thì tiền đào đâu ra mà cơ ngơi hoành tráng như thế? Rõ ràng một con sâu dân mọt nước không sai!

    Trả lờiXóa
  17. Lại nhớ truyện về Cao Cầu trong Thủy hử: chuyên chơi chim đá cầu mà được làm quan to.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi không ghét tay Thanh (cha)và tay Bảo (con), tôi chỉ ghét 100% thành viên HDND Huyện Thăng Bình, Ban TV Tỉnh Ủy Quảng nam, t tập thể người làm ở SKHĐT Quảng Quảng nam ... đã chẳng ai bỏ phiếu (kín) chống, tôi đã từng hỏi vài vị trong HĐND Huyện Thăng Bình, tại sao không ai dám gạch tên khi bỏ phiếu bầu tay này làm phó chủ tịch huyện, khí phách người "Quảng Nam hay cải" đâu rồi ?, vị này trả lời có nhiều người gạch nhựng tại thằng cha kiểm phiếu ấy mà !!!

    Trả lờiXóa
  19. Thằng bé có tội tình gì
    Mà thiên hạ mắng chiết trì hả hê?
    Ca dao xưa nói rất ghê
    "Con dại (con điên/con ngốc?) để lồn xấu mặt thằng khôn" ?
    (Chú Tễu thông cảm, nó tục quá nhưng ca dao ta nó thế biết làm răng bây chừ!)

    Trả lờiXóa
  20. Nghe tin cậu Bảo đất Quảng Nam ham chơi chim, nên có mấy câu thơ rằng:


    Chim nào mà chẳng có lông
    Chỉ chim cậu Bảo là không có gì

    Nghe đồn cậu Bảo có chim
    Chị em lũ lượt đi xem thế nào

    Chim nào mà chẳng biết bay
    Chỉ chim cậu Bảo suốt ngày nằm im

    Nghe đồn chim cậu có mào
    Lũ gà nhớn nhác của tao hay mày

    Cậu Bảo nuôi con vành khuyên
    Mẹ cậu còn mải đếm tiền phong bao

    Cậu Bảo có con chích chòe
    Mẹ làm nội trợ, bố nghề bí thư

    Cậu Bảo có con họa mi
    Nghe đồn cậu thích sờ ti văn phòng

    Cậu Bảo có con chim sâu
    Mới tí tuổi đầu đã ghế trưởng ty

    Cậu Bảo nuôi con sơn ca
    Suốt ngày nó hót: mả cha chúng mày


    Các bác viết tiếp nhé, món chim của cậu Bảo có thể liên khúc bất tận…


    Trả lờiXóa
  21. Thích nhất câu này:

    Nghe đồn chim cậu có mào
    Lũ gà nhớn nhác của tao hay mày

    Trả lờiXóa