Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Tin MỚI: GIÁ MUA BÁN CÔ DÂU VIỆT TĂNG LÊN 76.000 TỆ

Giá mua bán cô dâu Việt tăng lên 76.000 tệ

Tin Nhanh
23-08-2015

.
Các cô gái Việt trong một buổi chọn vợ (Ảnh: Nanrenwo)

Tại một số khu vực ở Trung Quốc việc lấy vợ khá khó khăn, chính vì thế việc “đặt hàng” cô dâu Việt không còn quá xa lạ. Kể từ năm 2011 đến nay giá mua cô dâu Việt đã tăng từ 42.600 tệ lên đến 76.000 tệ cho mỗi đầu người. Trung gian có thể được chia 10.000 tệ cho mỗi phi vụ môi giới thành công.

Theo báo cáo của tờ Thepaper.cn, nửa cuối năm ngoái, cảnh sát Tích Sơn (Trung Quốc) đã phá thành công một băng nhóm tội phạm buôn bán phụ nữ Việt Nam xuyên quốc gia. Sau nhiều phiên xét xử, ngày 19/8, 4 nghi phạm của vụ án này đã bị tòa tuyên án. Tên cầm đầu họ Mã nhận mức án 11 năm tù giam, cô vợ họ Lưu bị tuyên án 3 năm tù, môi giới họ Hùng bị kết án 7 năm 9 tháng và vợ tên này họ Hầu cũng lĩnh án 5 năm tù.

Tên họ Hùng tự bào chữa rằng, việc làm của hắn không phải là hành vi phạm pháp mà hắn và vợ chỉ muốn làm “việc tốt” để giúp đỡ những người đàn ông độc thân tìm vợ.

Theo điều tra của tòa án, lợi nhuận từ việc buôn bán phụ nữ trong đường dây này là không nhỏ, thêm vào đó rào cản về ngôn ngữ đã khiến các nạn nhân không thể tố giác hành vi của những kẻ buôn bán phụ nữ. Họ bị đe dọa chứ không tự nguyện tham gia việc mua bán phi pháp này.

.
Băng nhóm này đã môi giới trót lọt 10 người phụ nữ Việt Nam qua biên giới.
(Ảnh: minh họa)

Vụ việc này xuất phát từ một báo cáo ngẫu nhiên vào năm ngoái. Vào chiều ngày 13/5/2014, Sở cảnh sát Tích Sơn đã nhận được báo cáo về một người phụ nữ vừa chạy trốn trên đường, vừa hô hào được giúp đỡ. Cô gái này tự xưng là Hoàng Thị Hồ, 17 tuổi, là người Lào Cai, Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc.

Người đàn ông Trung Quốc họ Ngô đã mua Hồ thừa nhận, vào tháng 2/2014, ông đã quen với tên môi giới họ Hùng ở An Huy, Vân Nam (Trung Quốc). Tên này đã dắt mối cho ông mua Hồ với giá 86.000 tệ (295 triệu đồng), trong tên cầm đầu họ Mã nhận 76.000 tệ (260 triệu đồng) và tên Hùng hưởng 10.000 tệ (35 triệu đồng).

Sau khi mua bán, người đàn ông họ Ngô muốn sớm đưa vợ về nhà, nhưng cô gái vùng vẫy cố tìm cách trốn thoát. Ông này liền yêu cầu tên họ Hùng tìm khách khác để bán lại Hồ, nhưng vụ mua đi bán lại không thành công do không thỏa thuận được về giá cả.

Ngày 8/5/2014, tên họ Ngô đưa Hồ đến Tích Sơn, tại đây cô gái đã may mắn trốn thoát và băng đảng buôn bán phụ nữ này đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại Vân Nam để tiến hành điều tra, truy bắt nhóm tội phạm này. Đây rõ ràng là hành vi của một băng nhóm buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia.

Trong đó, tên họ Hùng chịu trách nhiệm tìm khách hàng để môi giới, tên họ Mã tìm nguồn “hàng” cung cấp, vợ bọn chúng nhận nhiệm vụ canh giữ các cô gái. Theo lời khai của bọn chúng, từ tháng 2/2014, băng nhóm này đã buôn bán hơn 10 phụ nữ Việt Nam trong đó có cả Hoàng Thị Hồ.

.

.
Cảnh sát Trung Quốc đã giải thoát được 5 người trong đường dây
của Mã (Ảnh minh họa)

Để cứu những người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, vào 9/6/2014, lực lượng đặc nhiệm một lần nữa lại đến Vân Nam tiến hành điều tra. Cảnh sát đã tra ra nơi ở của 7 cô gái bị bán đi và giải cứu được 2 người trong số đó. Vào tháng 8 và tháng 11/2014, cảnh sát tiếp tục cứu giúp và cho xuất cảnh về nước 3 trường hợp nữa.

Vào tháng 4/2015, tòa án Tích Sơn đã bắt đầu xét xử vụ án buôn người nghiêm trọng này. Theo phía tòa án, hành động của băng nhóm này khá đơn giản và thô bạo, có nhiều lần tên họ Mã đã trực tiếp ra mặt, đến Việt Nam để tìm “hàng” và cho nhập cảnh vào Trung Quốc.

Sau này, hắn móc nối thêm một số mắt xích trung gian, vận chuyển “hàng” qua một người phụ nữ Việt Nam lái xe ba gác vượt biên giới Việt – Trung. Người phụ nữ này sau đó được tên Mã đã làm giấy tờ giả để được mang Quốc tịch Trung Quốc. Những bị cáo của vụ án đã lần lượt bị pháp luật trừng trị trong phiên tòa tuyên án vào ngày hôm qua.

P.T (Theo News.sohu)


5 nhận xét :

  1. Các chàng trai Việt dũng cảm tăng giá lên, kẻo chị em chạy sang Tầu hết thì anh em mính ế mất. Phụ nữ ngày càng khan hiếm mà. Mà sao các cô nhà mình cũng mê Tầu thế. Nay mai sinh con đẻ cái mang hai dòng máu Việt-Tầu thì ớn lắm.
    VN giờ nổi tiếng về "xuất khẩu". Xuất khẩu lao động (đi làm thuê), xuất khẩu mại dâm, xuất khẩu cô dâu; cũng nổi tiếng về trộm cắp vặt ở xứ người luôn!
    Hoan hô VN! Chúng ta đã có "vị thế mới" trên trường quốc tế!

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thị Thảolúc 11:15 24 tháng 8, 2015

    Nhục và tủi hổ quá cho phụ nữ xứ của ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ.

    Trả lờiXóa
  3. Lĩnh Nam chích quáilúc 14:22 24 tháng 8, 2015

    Lấy chống cho đáng tấm chồng ,
    Bõ công trang điểm má hồng răng đen .

    Ngày xưa phụ nữ ĐNÁ có lẽ chỉ có VN nhuộm răng đen và quyết không chịu lấy chồng ngoại . Lấy chồng ngoại bị XH khinh bỉ gọi bằng những tên không mấy thiên cảm như me Tầu , me Nhật, me Tây , me Mỹ . Đẻ ra con lai thì đứa con gần như sống bên lề XH, bị tẩy chay . Cả mẹ cả con trốn lên thành phố may ra còn sống được chứ ở nhà quê thì vô phương !
    Nhớ lại một thời gian sau 1975 , mẹ con những người có chồng là lính Mỹ ở Nam VN bị XH ruồng bỏ khổ sở biết chừng nào, cho đến khi CP Mỹ có chính sách đối với con lai Mỹ ở VN thì người ta vồ vập con lai . Tìm kiếm , mua con lai như báu vật để được đi định cư tại Mỹ .
    Thế mà bây giờ nhiều thiếu nữ VN phơi phới như hoa mới nở lại chê tấm chồng nội, mơ tấm chồng ngoại . Ôi ! Có những bậc cha mẹ quá nghèo thiếu mấy trăm đô mà bấm bụng gả con cho chàng Hàn , chàng Đài, chàng Trung xa lạ ! Lại có những thân phận bị bán , bị buôn như một món hàng . Đất Nước VN khốn khổ đến thế ư ? Các chàng trai VN mất giá đến thế ư ?
    Tôi có mấy đứa cháu trai có học đàng hoàng đến tuổi cưới vợ có lần than thở : chúng cháu đến ế mất . Con gái cứ chờ đợi lấy chồng kiều !
    Còn con gái ở quê lại than thấy mấy ảnh sáng say chiều xỉn, ớn quá . Thôi nhắm mắt đưa chân lấy chồng ngoại cho cha mẹ khỏi buồn . Thích thì ở, chả thích thì tìm đường về xứ !

    Trả lờiXóa
  4. Lên giá gì Đông tiền Yên cua Ba Tầu phá giá , vì khủng hoảng Kinh Tế Thi trường chứng
    khoán của các chú tuột dốc thê thạm

    Trả lờiXóa
  5. Đã nói rồi mà con gái Việt đua nhau bỏ chạy ra khỏi cái đất nước chết tiệt này chúng nó coi mạng rẻ bèo, tôi không hiểu tại sao chán gì nước mà lấy sao mà lấy thằng tàu khốn nạn,nó cưới về thì làm đỉ cả nhà chúng nó,con không thì bị bán để lấy nội tạng,con trai thì đi chém ngày nào cũng nghe chém chết người,còn chính quyền thi rộ lên làm tượng bác để kiếm tiền bỏ túi,vừa rồi có cháu bé học lớp 8 mắng bộ giáo dục hết sưc thậm tệ,còn bộ trưởng gì đó nói là "Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ cao như lúc này"!!! Đúng là hoang tưởng không sợ người nước ngoài nó cười,Đất nước có nhiều anh hùng nên sinh ra một lũ khùng điên

    Trả lờiXóa