Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

THẾ RA, BÂY GIỜ BÀ VÕ THỊ THẮNG MỚI ĐƯỢC PHONG ANH HÙNG

Bà Võ Thị Thắng được truy tặng danh hiệu 
Anh hùng

Báo Tuổi trẻ
20/08/2015 08:01 GMT+7

TT - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Võ Thị Thắng.



Bà Võ Thị Thắng - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Bà được truy tặng danh hiệu này vì những thành tích đặc biệt xuất sắc của bà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Võ Thị Thắng (1945 - 2014) tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam năm 16 tuổi. Năm 1968, bà bị bắt và bị kết án 20 năm khổ sai. Ngay trước tòa, sau khi nghe tuyên án, cô nữ sinh Gia Long Võ Thị Thắng đã nở nụ cười rạng rỡ và được mang danh “nụ cười chiến thắng” từ đó.

Sau hòa bình, bà từng giữ các chức vụ: phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Bà cũng nhiều năm là đại biểu Quốc hội.

P.Vũ

13 nhận xét :

  1. chắc đây là cái lọ dầu cù là (đã hết đát) mà nhà cầm quyền cs muốn xoa vào gia đình bác luật sư Trần Quốc Thuận (nguyên phó chủ nhiệm UB pháp luật của quốc hội) người từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Tàu, đồng thời là người tham gia nhiều phong trào ký nhiều kiến nghị đòi tự do dân chủ, đa đảng, chống độc tài bịp bợm toàn trị hiện nay - để Bác Thuận vì đó mà bớt theo "thế lực thù địch" của đảng?

    Trả lờiXóa
  2. Sao vậy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Chả hiểu nhận như thế để làm gì

    Trả lờiXóa
  4. Mát mặt người chết hay mát mặt người sống ? Thương cho người anh hùng , con gái của Long An ! Cô nữ sinh Gia Long xinh đẹp, kiên cường ! Tp Tân An đã lấy tên nàng đặt cho con đường nào chưa ?

    Trả lờiXóa
  5. Khi bà còn sống chẳng phong, nay chết rồi lại phong.

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều gia đình tham gia kháng chiến, có người hy sinh, đủ tiêu chuẩn liệt sĩ nhưng thân nhân của họ vẫn bị bọn quan chức các cấp hành lên, hành xuống mà vẫn không được. Bọn "ngồi mát ăn bát vàng" CSVN chỉ biết lo cho quyền lợi của cá nhân chúng, còn sự hy sinh xương máu của cha ông thì chúng mặc.
    Bản thân bà Thắng trước đây cũng đã từng bị "các đồng chí" của bà nhiều lần vu khống. May mà bà đã vượt qua.

    Trả lờiXóa
  7. "Đảng và nhà nước" khôn thật.
    Đợi bà Thắng qua đời mới truy phong.
    Nếu lúc bà còn sống mà phong,lỡ may bà không nhận thì...
    Lúc này,bà có không muốn nhận cũng không được

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nghĩ gia đình bà Thắng nếu biết suy nghĩ sâu xa thì không nên nhận
    Thà cứ để bà yên nghỉ ngàn thu không một tiếng vang còn đỡ tủi hận, vì sự hy sinh cuả bà vô nghiã từ đó tới giờ mà bà không biết ?!
    Hy sinh cho một chế độ tồi tệ như thế, dân được gì ? hãnh diện gì mà huân chương với chẳng danh hiệu ???

    Trả lờiXóa
  9. Công lao của bà Thắng chắc chả là gì so với tướng Chung của Công an Hà Nội và ông Hồ Xuân Mãn của Thừa Thiên Huế đâu nhỉ? Vậy nên hai ông kia mới được phong Anh hùng còn bà Thắng thì phải chờ tới bây giờ.
    Nhiều vị xứng đáng anh hùng nhưng cũng nhiều vị là anh hùng dỏm! Đứng chung với cái đám dỏm này cũng chả hay ho gì. Hơn nữa bà Thắng chết rồi, nhận làm gì cho rách việc!

    Trả lờiXóa
  10. Anh Trỗi còn phải những 18 năm sau mới được phong AH thì việc chậm trễ này của bà Thắng này đã nhằm nhò gì

    Trả lờiXóa
  11. Chẳng có gì khó hiểu cả !
    Lý do là vì bà Thắng có tên trong "hồ sơ Sáu Sứ",kể cả tướng VNG.cũng bị
    đưa vào hồ sơ đen (còn gọi là vụ Sáu Sứ),trong đó họ đêu có tội từng làm
    con nuôi mật thám Pháp (VNG) hay cung cấp tin tình báo cho CIA (VTT) v.v.
    Thế nhưng,sau khi 2 nạn nhân nổi tiếng nhất này qua đời thì họ mới được trao cho giải ...an ủi trên vì họ đã mất khả năng đe doạ quyền lực !

    Trả lờiXóa
  12. Nếu khách quan (theo luật quốc tế), là Khủng bố đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Bữa trước mới truy phong anh hùng cho ông Mai Hồng Quế. Bây giờ là chị Võ Thị Thắng. Sau 40 năm giải phóng, lúc sống không phong, chết bệnh rồi mới phong. Rõ là chính trị giả cầy. Chết rồi ai cần.

    Trả lờiXóa