Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Văn Miếu Vĩnh Phúc: TỈNH ĐÃ ĐI TRUNG QUỐC ĐỂ HỌC TẬP THAM KHẢO

Vĩnh Phúc đã học tập Trung Quốc 
trước khi xây Văn Miếu?
15/06/15 10:30

Ngay từ khi chuẩn bị công tác đầu tư, xây dựng Văn Miếu, tỉnh Vĩnh Phúc đã cử một đoàn cán bộ đi nghiên cứu công trình Văn Miếu Khổng Tử, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

 .

Việc tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xây dựng công trình Văn Miếu đã được dư luận rất quan tâm trong thời gian vừa qua. Bên cạnh câu hỏi của nhiều người rằng: Công trình này liệu có cấp thiết đến mức buộc tỉnh Vĩnh Phúc phải chi tới gần 300 tỷ đồng để xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2011-nay, bất chấp đó là thời kỳ khủng hoảng kinh tế và nhiều công trình dân sinh, xã hội khác vẫn đang bị trì hoãn vì thiếu kinh phí?


Trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân Trí ngày 8/6, ông Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết: "Toàn bộ đề án trưng bày nội thất của Văn Miếu mà Sở Văn hóa là chủ đầu tư, đã báo cáo qua nhiều lần hội thảo khoa học, qua nhiều lần họp với các nhà khoa học đều không đưa Khổng Tử vào thờ ở đó, mà chỉ đưa vào gian thờ chính là ông Chu Văn An, chứ không phải Khổng Tử. Sau này mới có một số ý kiến cho rằng phải đưa Khổng Tử vào thờ trong Văn Miếu. Quan điểm của ngành tôi trong việc phê duyệt nội thất ở Văn Miếu là không thờ Khổng Tử trong đó".

Tuy nhiên, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18/4/2011 đã đăng tải một bài viết với tiêu đề “Nhiều kinh nghiệm hay trong quy hoạch, đầu tư và xây dựng Văn miếu Vĩnh Phúc” và cho biết: “Chuẩn bị cho công tác đầu tư, xây dựng Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 13/4/2011, Đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu và học tập về xây dựng Văn miếu do đồng chí Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban quản lý Văn miếu Khổng Tử, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc”.


Bản tin đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.
 .

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, toàn bộ nội dung của bài viết này đã được đăng trên Báo Xây dựng từ ngày 13/4/2011. Bài viết cũng cho biết thêm: “Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe trình bày về công tác trùng tu, tôn tạo và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tại Văn miếu Khổng Tử. Đồng thời, trao đổi về công tác quy hoạch, cơ chế đầu tư, phương thức quản lý, cách thức tổ chức các hoạt động tại Văn Miếu”.

Trong buổi làm việc với nhóm phóng viên Infonet về công trình Văn Miếu này, ông Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng thừa nhận rằng, nguồn vốn xây dựng công trình văn hóa Văn Miếu là 100% tiền ngân sách của tỉnh, tức là lấy từ tiền đóng thuế của người dân nhưng trước khi xây dựng Vĩnh Phúc đã không lấy ý kiến nhân dân, vì “dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến?”.

Lương Minh 

8 nhận xét :

  1. ( Dân có biết gì đâu) mà lấy ý kiến . Nhờ những người dân
    ( ngu dốt ) này mà họ đã làm ra tiền để đong thuế cho các cán bộ đảng viên tự tung tự tác , muốn làm gì thì làm

    Trả lờiXóa
  2. Thế này thì phản động và ngu hết chỗ nói rồi. Xây dựng một công trình văn hoá Viẹt Nam mà sang copy, đạo và lấy biểu tượng của nước ngoài. BỌN PHẢN ĐỘNG

    Trả lờiXóa
  3. Đảng ta đã phát động : HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH hàng chục năm nay tốn bao tiền của của nhân dân để cho đảng viên học tập, bao nhiêu sách báo, truyền hình, các cơ quan thông tin thông tin và cả các cơ quan tuyên huấn từ trung ương đến địa phương, cuối cùng đi học của TÀU. Thật xót xa! Việc này Đảng lãnh đạo toàn diên bao biện thế nào đây. Thế lực thù địch là ai ? Đảng trả lời đi ?!!!.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thị Thảolúc 20:57 15 tháng 6, 2015

    Dân ta có câu : " Thằng còng làm cho thằng ngay ăn " ngẫm ra thấy đúng . Người nông dân chân lấm tay bùn , bán mặt cho đất , bán lưng cho trời để làm ra hạt lúa củ khoai nuôi một lũ " Ngồi mát ăn bát vàng " là như thế đó . Chúng lấy tiền của dân sang Tàu học cách xây Văn Miếu, rồi vừa xây vừa cất vào túi . Đã thế còn ngoảnh cổ lại chửi dân "..dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến " Lãnh đạo tỉnh VP lđúng là một lũ ăn cháo đá bát. Bọn này xứng đáng Cẩu Đầu Trảm.

    Trả lờiXóa
  5. Sao không tiện đường đi luôn tới Bắc kinh xin ý kiến Tập cận Bình cho chắc nụi. Đố ai dám bàn tới bàn lui. Thật là thừa tiền, thiếu trí.

    Trả lờiXóa
  6. "Dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến"
    Ai nói câu này tức là đang tát vào mặt "đảng ta"
    Lâu nay,đảng vẫn ra rả suốt cái câu "dân biết,dân bàn,dân làm,dân kiểm tra"
    Nay thì đã bị cái kẻ nào đó cho ăn tát rồi nhé

    Trả lờiXóa
  7. không lấy ý kiến dân nhưng lấy ý kiến bọn tàu cộng. Bọn vong nô này đâu chỉ có ở vĩnh phúc mà nhan nhản khắp nước.Ngày xưa học sử không thể hình dung ra lê chiêu thống,trần ích tắc là người như thế nào.Không ngờ thời đại mình sống lại nhiều lê chiêu thống,ích tắc đến vậy.chúng không què quặt,ốm yếu ,nhu nhược như từng nghĩ mà rất béo tốt,phương phi,quyền uy ,hét ra lửa với dân,tiêu tiền dân nhưng coi dân như con chó....

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là ngu dân đề nghị tỉnh vỉnh phúc nên NGHIÊN CỨU XÂY THÊM VĂN MIẾU LÃO TỬ TRANG TỬ VÀ VÀI CHỤC VỊ TƯỚNG VN NHƯ TRẦN HƯNG ĐẠO QUANG TRUNG HAI BÀ TRƯNG ,NGUYỄN TRÃI ,TỰ ĐỨC ,CỨ NHỚ TÊN CỤ NÀO THÌ XÂY VĂN MIẾU CHO CỤ ẤY ,CHẢ MẤY CHÓC MÀ GIÀU ,NƯỚC SÔNG CÔNG LÍNH TIỀN THUẾ DÂN NGU KHÔNG BIẾT Ý KIẾN CHỈ NAI LƯNG RA ĐÓNG THUẾ CHO BỌN ĐẠI CHÍ NGU VUNG TIỀN THÌ THẬT LÀ DƯỚI THỜI ĐẠI ỘNG HỒ MỚI CÓ ! chỉ mong sao giời cao đất dầy cho ngay nhà chúng nó trúng 1 cơn giông xem bật nóc lòi ra mổi tên có bao ngàn lượng vàng ,

    Trả lờiXóa