Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Thư giãn cuối tuần: SUỐI NGUỒN TƯƠI MÁT GIỮA NGÀY HÈ NÓNG BỨC

Chùm ảnh có nền phông là Lễ Kết nạp đảng viên mới ở Khánh Hòa:
Rất mừng các em đã trẻ trung, tươi mát lại còn phấn đấu tốt.






Hội khóa 1998 - 2004 Trường chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định
Đúng là vừa Chuyên, vừa Hồng lại vừa Cong.



Đại hội Đại biểu HỘI DA LIỄU Tp mang tên Bác.
Đưa các cháu da dẻ nhẵn nhụi, ko bị da liễu múa mừng Đại hội.


Còn đây là coppy từ Blog Baron Trịnh
Góc ảnh độc (#29): Biểu diễn khai mạc sếch-xi
.
Đồn rằng hồ ly chín đuôi
Các em chỉ đến góp vui thôi mà


Mấy anh kiến trúc mơ màng
Thiết kế vào đúng điểm vàng mới ngon
 
Mùa xuân là mùa sinh sôi
Để đám đực rựa bồi hồi con trym (quên, tim hehe)
Hội khóa toàn bạn với thầy
Ngoáy mông khoe rốn bầy hầy lắm nha
Giao ban là để triển khai
Không phải là để khoe tài ngoáy mông
Chúc mừng bảo dưỡng thành công
Bổ sung điện nước để không hao mòn
Đi tu thì cũng là người
Cải thiện đôi mắt để đời bớt khô
Ông zời zở chứng làm mưa
Mất công em tỉa lông (nách) thừa sáng nay
Khổ thân mấy anh máu dê
Dán mắt vào cái đê mê… ngã rồi
Văn hóa là phải bảo tồn
Chớ quên giữ cái tâm hồn chị em
Nguồn: Baron Trịnh

24 nhận xét :

  1. Đây là động lực để phấn đấu vào đảng

    Trả lờiXóa
  2. Ai bảo không đẹp? Ai bảo không hay nào? thích đáo để !

    Trả lờiXóa
  3. Phấn đấu vào Đảng thôi.
    Cho nó sướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn hoá suy đồi.
      Vận nước mạt rồi chăng.

      Xóa
  4. Đỉnh cao của sự giáo dục theo định hướng.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta đang trên đường tiến đến XHCN mà quần áo một số tân đảng viên đã rơi rụng thế này, có lẽ là do tiến trình phấn với đấu mà nên. Khi đến được thiên đàng XHCN (theo ông Trọng đảng trưởng thì đến cuối thế kỷ này không biết có thấy tăm hơi gì chưa) thì có lẽ chẳng ai còn mảnh vải che thân)

    Trả lờiXóa
  6. Giời ạ, kết hợp với tour các nhà quan nữa thì đúng là Thiên Đường Cộng Sản rồi!

    Vào Đảng thôi các bác ạ . Tớ mà biết lý tưởng Cộng Sản mà như thế này thì đã phấn đấu vào từ lâu .

    Trả lờiXóa
  7. ....Vợ tôi baỏ cô bạn sinh viên hồi xưa: mày bây giờ lên chức gì rồi? trưởng phòng chưa? học kém hơn mày, cùng tốt nghiệp ra trường, cùng vào làm công chức, con Y nó lên trưởng phòng cục X từ lâu rồi mà?
    Cô bạn vợ tôi trả lời: Tao có chịu mặc váy đầm công sở đâu mà lên? tao có mặc thì mặc váy dài quá gối thì lên sao được? tao có dám đi "ăn trưa" riêng với "sếp" đâu mà lên?...
    (chả lẽ uy tín và năng lực cán bộ của csVN là vậy sao?)

    Trả lờiXóa
  8. Đây là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rất tiếc bác không còn sống để có thể ôm hôn các cháu như bác đã ôm hôn thắm thiết (chứ không phải kiểu hôn lực điền như bác Vũ Khiêu) các cháu thiếu niên, nhi đồng, thiếu nữ năm xửa năm xưa nữa!

    Trả lờiXóa
  9. Ơ hơ..., bọn đảng viên chỗ mình bố láo, bảo trong đảng toàn là phê bình đấu đá, tranh giành quyền lợi, giấu nhẹm những sinh hoạt tươi mát thế này, làm mình chẳng muốn vào. Giờ mình sẽ vào đảng thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Các em rất chuyên(nghiep)mà vẫn còn hồng / Đem đến đại hội cho đồng chí ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất "chuyên" mà "còn hồng" thì chỉ có đảng ta mới làm được chiện này.
      Bố khỉ.

      Xóa
  11. Hà Thạch Hươnglúc 18:27 31 tháng 5, 2015


    "Đố ai dám thả, nạ dòng dòng."
    Hồ Xuân Hương

    Ô thế mà vẫn có người cùng họ Hồ với "Nữ sỹ Xuân Hương dám thả "nạ dòng dòng" xuống dòng nước Xuân!

    Trả lờiXóa
  12. Wow, thế này thì đến mấy tiệm massage nói mấy em phấn đấu vào đảng đi. Con nhà gia giáo thời ni khó vô đảng lắm!
    Muôn vô đảng cứ tuột quần áo ra là vô tuốt. Hi hi. Nhưng em chả dám đâu
    (một sữ SV)

    Trả lờiXóa
  13. Ối giời ôi, thầy u ơi, thích tế này thì cho em viết đơn xin vào đảng nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Tễu ơi,
    còn có một màn múa sex của thiếu nữ Hà Nội
    trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ
    chúng nó làm để phá cuộc biểu tình yêu nước nữa đấy.
    Tìm lại đăng lên đi.

    Trả lờiXóa
  15. Hay! cái hay nhất là lễ kết nạp đảng viên và lễ chùa !!!!

    Trả lờiXóa
  16. Hôm nay được mở mang ghê quá,mọi khi mình chỉ biết đàng ông Tây Nguyên đóng khố chứ đâu có biết đàn bà cũng vậy. Chắc họ thấy nơi nơi tiết kiệm vải nên học theo luôn.

    Trả lờiXóa
  17. Phơi trôn với khoe vú
    Chẳng ''tươi mát'' lắm đâu(?)
    Các nàng muốn động cỡn
    Để được vào ''Thanh lâu " ?!

    Trả lờiXóa
  18. Ca dao xưa đúc kết chẳng sai :" Văn chương chữ nghĩa bề bề / Thần L. nó ám
    cũng mê mẩn đời...!" Nay nên bổ sung thêm : Tư tưởng M- L. bề bề / Thần l. nó ám
    càng mê mẩn đời / Không tin lên hỏi ông Trời ...

    Trả lờiXóa
  19. Hình "Hội khóa toàn bạn với thầy" trông như mấy con cá ngựa cái nhỉ? Thảm hại!

    Trả lờiXóa
  20. Tàu chiếm hết biển đảo chẳng dám hành động mạnh mẽ , lại còn khoe mông khoe đùi , mà ngay cả trong lễ kết nạp đảng mới kinh chứ! Hư hỏng thoái hóa biến chất là ở đây chứ sao ông TBT lại "chụp" cho những ý kiến góp thẳng thắn mà nghiêm túc của các nhà trí thức?!!

    Trả lờiXóa
  21. Dep thi cung dep, hap dan cung hap dan nhung cac em ... RE TIEN qua!

    Trả lờiXóa
  22. Azit Nezin cũng phải nhuờng buớc nguỡng mộ những nguời VN thích đùa.
    Nét thuần phong mỹ tục của các nhà giáo dục có tư tuởng, đạo đức tầm vóc của lãnh tụ CS.
    Lễ kết nạp đảng cho mấy yêu nhền nhền.
    Nhưng mà cũng phải công nhận mấy em này tươi rói à.

    Trả lờiXóa