Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CẤP BÁO TỪ ĐỒNG NAI: VỪA PHÁT HIỆN THÊM MỘT VỤ LẤP SÔNG NỮA

Thêm một vụ lấn sông Đồng Nai: 
Mịt mù danh tính 'thủ phạm' 

Một Thế Giới - 06:15 22-04-2015 

Dù việc lấp sông Đồng Nai tại huyện Vĩnh Cửu xảy ra cả tháng trời nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn không rõ ai là “thủ phạm” 

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra, xác minh nhưng không tìm ra ai đã cho đổ đất, đá xuống sông Đồng Nai.

Đã có khoảng 2.000 m3 đất, đá được đổ xuống sông, cơ quan chức năng và chính quyền huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tích cực vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra “thủ phạm”.

Đã đổ khoảng 2.000 m3 đất, đá


Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, sau khi Báo Người Lao Động thông tin, huyện đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với UBND xã Tân An (nơi xảy ra vụ việc) tích cực xác minh nhưng cũng chỉ ghi nhận hiện trạng ban đầu và khẳng định phát hiện những dấu hiệu vi phạm cụ thể chứ chưa thể đưa ra hướng xử lý.

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, chúng tôi được lãnh đạo phòng này cung cấp một biên bản xác minh hiện trường lập ngày 20.4 cho thấy vị trí trên là 2 thửa đất sát nhau, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc loại đất nông nghiệp của một người tên Khang, trên bản đồ địa chính ghi thửa số 29-30, diện tích 1.600 m2, trong đó chiều dài hơn 70 m. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khối lượng đất, đá được đổ trên một đoạn dài hơn 30 m, chiều ngang hơn 20 m và sâu khoảng 10 m; tổng cộng khoảng 2.000 m3.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu cho biết những ghi nhận, xác minh ban đầu cho thấy việc đổ đất, đá xuống sông Đồng Nai tại địa bàn này có dấu hiệu vi phạm về các vấn đề tài nguyên, khoáng sản. Đó là chưa kể đến hàng loạt dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng khác không thuộc chuyên môn, thẩm quyền quản lý của các phòng, ban của huyện.

“Phòng không có hồ sơ lưu về việc xin cấp phép các vấn đề liên quan của công trình này, còn các bộ phận khác thì chúng tôi không biết. Đó là chưa kể với công trình như thế này có thể còn phải được nhiều cơ quan khác cấp phép, kể cả cấp tỉnh. Như vậy, có thể khẳng định việc đổ đất, đá xuống sông Đồng Nai có rất nhiều dấu hiệu vi phạm...” - ông Nguyễn Hữu Bình, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, khẳng định.

Huyện, xã không rõ tung tích người lấp sông

Trong ngày 21.4, các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu cũng mù tịt về danh tính người, đơn vị tổ chức đổ đất, đá xuống sông Đồng Nai. Trong khi đó, các cán bộ xã Tân An thì chỉ ghi nhận có thể người thuê đất ở đây để làm công trình là ông D., một cán bộ ngành thuế làm việc tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không ở địa phương.

“Chúng tôi cử cán bộ xuống hiện trường làm rõ nhưng chưa gặp được những người trực tiếp lấp sông nên cũng chỉ mới lập biên bản ghi nhận chứ chưa thể đưa ra kết luận” - ông Võ Văn Phi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, nói.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết với những thông tin về vụ việc này, sở có thể xác minh, kiểm tra trong phạm vi trách nhiệm của mình để làm rõ. “Tuy nhiên, trong phạm vi quy mô trên thì để cơ quan cấp huyện tìm hiểu và có biện pháp xử lý trước” - ông Thường nêu quan điểm.

Xuân Hoàng (theo Người lao động)
_____________

Giải trình thêm về dự án của Toàn Thịnh Phát

Ngày 21.4, đoàn công tác liên bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” do Công ty Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Theo thông tin mà phóng viên Báo Người Lao Động nắm được, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã báo cáo với đoàn công tác liên bộ về quá trình nghiên cứu, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án.

Sau khi nghe báo cáo và thị sát dự án cả trên thủy và bộ, đoàn đã đề nghị tỉnh Đồng Nai báo cáo giải trình thêm về quá trình triển khai dự án. Sau đó, các bộ sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối tháng 5-2015. Tại cuộc làm việc và khảo sát, các phóng viên không được phép tham dự, thậm chí còn bị bảo vệ làm khó dễ khi tiếp cận đoàn công tác để chụp hình, nắm bắt thông tin. 

________

Khốn nạn quá! Có con sông mang phù sa cho đồng bãi, tạo cảnh quan đẹp và nuôi dưỡng cả một vùng quê rộng lớn, thì hết đứa này lấp, đứa kia lén lấp trộm.

Nhân dân thì è cổ nuôi bọn chính quyền mà: đã có khoảng 2.000 m3 đất, đá được đổ xuống sông, mà các cơ quan chức năng và chính quyền huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa tìm ra “thủ phạm”.
Nhân dân Đồng Nai còn nuôi báo cô lũ chính quyền vô tích sự này đến bao giờ nữa!!!!

13 nhận xét :

  1. Làm sao mà tìm ra được thủ phạm khi kẻ đó nằm ngay trong nhà mà ngành công an giỏi nhất thế giới cứ luẩn quẩn tìm ờ ngoài đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Huyện, xã không rõ tung tích người lấp sông" ! Như thế đủ biết không phải là thằng "quen' rồi, vậy chỉ có thằng "lạ" thôi , chứ còn ai vào đây nữa?

      Xóa
  2. "Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khối lượng đất, đá được đổ trên một đoạn dài hơn 30 m, chiều ngang hơn 20 m và sâu khoảng 10 m; tổng cộng khoảng 2.000 m3. "
    Bà mẹ chúng mày, chiều dài 30 m, chiều ngang hơn 20 m và sâu khoảng 10 m mà có 2000 m3 thôi sao? (30x20x10). Thế còn 4000 m3 nữa đi đâu. Chắc đổ vào lỗ mồm chúng mày rồi hả.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà tui chỉ cần đổ 1 xe cát trước nhà là các anh í xuống lập biên bản ngay !!

    Trả lờiXóa
  4. "Nhân dân Đồng Nai còn nuôi báo cô lũ chính quyền vô tích sự này đến bao giờ nữa!!!!" Phải nuôi đến khi nào chế độ độc tài toàn trị không còn.

    Trả lờiXóa
  5. Hoặc là họ biết hết nhưng không xử lý, hoặc là họ chỉ đi nhậu nhận lương và nhận bì chứ không đi làm. 2000 khối đất đá chứ lỡ nó chôm bom mìn hoặc đổ xyanure cũng không biết ai hết. Trong lúc trộm con gà nó bắt lên đồn đánh cho gần chết., cho 5-7 CA ngày đêm canh của nhà những người họ cần canh giữ, còn chuyện quốc gia đại sự thì không biết.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn N D06 - 22 .23.4 Thân mến nói cho chính xác là cả nước , đang nuôi một lũ phá hại đất nước + bán nước .

    Trả lờiXóa
  7. Không lẽ bây giờ nhân dân còng lưng ra đóng thuế để nuôi một chính quyền mà khi có chuyện gì xảy ra hỏi thì không ai biết hết !

    Trả lờiXóa
  8. Có ngày địch nó dí súng vào đầu mới biết . Còn kẻ nào đổ 6000 m3 đất xuống lấp sông Đồng Nai mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì chỉ có công chức Sở TNMT Đồng Nai mới ngu muội đến thế nỗi không biết người chủ nó là ai ?

    Trả lờiXóa
  9. 30m x 20m x 10m = 6000m3 (sáu ngàn mét khối) không phải 2000m3 như ghi nhận. Tính trung bình cứ một xe tải chở đườc chừng 10m3, thì phải cần 600 chuyến xe mới có được khối đất này. Người ta mù hay sao mà không thể biết ai đã mướn 600 chuyến xe tải làm việc giữa ban ngày như thế???
    Đất nước này đã trở nên vô chủ rồi sao? Đảng Cộng sản lãnh đạo kiểu gì vậy?

    Trả lờiXóa
  10. BIỂN QUI NHƠN CŨNG BỊ LẤN LẤPlúc 14:42 23 tháng 4, 2015

    Bãi biển mặt tiền thành phố Qui Nhơn cũng đã bị lấn lấp để làm mặt bằng cho cáp treo của công ty tư nhân VYPEARL.

    Trả lờiXóa
  11. Đừng có trách chi xã huyện không biết,ngay như việc lớn hơn là việc bọn Trung Quốc năm 2014 xâm phạm xây dắp 7 đảo của Việt nam hay như việc chúng cho tàu tuần tra ngoài biển Hoàng Sa của Ta mà cả Bộ QP,BỘ CT cũng có biết đâu.Chẳng có báo nào,tin nào trên TV đăng tải đâu,ông Trọng ông Thanh ông Huynh ông Rứa cũng đều rứa rứa thôi.Im re re re re! So việc hàng triệu triệu tỷ tỷ khối đất đá cơi nới ngoài biển Đông thì vài chục nghìn khối ở Đồng Nai chỉ là con lòng đong trên lưng con cá nhà táng thôi.Bỏ qua bỏ qua! Dù sao đây cũng là người Việt mình cả chứ có là bọn ngoại bang đâu

    Trả lờiXóa
  12. Kẻ giết người giấu mặt, thủ tiêu tang chứng, trốn khỏi hiện trường, không ai chứng kiến mà công an còn tìm ra, sao 2000 mét khối đất đá có phải cái kim đâu mà không mò ra. Đất nước này loạn rồi. Chặt phá cây xanh, lấp sông mà chính quyền như mù không nhìn thấy, như điếc không nghe thấy, như câm không thể lên tiếng. Không có thàng khố rách áo ôm, dân đen đói khổ nào có thể chuyên chở 2000 mét khối đất đá đẻ lấp sông, những thằng làm việc này không thân với các quan xã, quan huyện mới lạ.

    Trả lờiXóa