Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Huy Đức: HÃY ĐỂ QUỐC KỲ BAY TRÊN CAO

Hãy để Quốc kỳ bay trên cao

Huy Đức
viết từ Tp Hồ Chí Minh


Mấy hôm nay, đi bộ dọc các phố Trần Quang Khải, Thạch Thị Thanh... rất bực mình vì thấy vỉa hè bị cắt đục; lại thấy, mỗi tốp thợ có mấy cảnh sát đi kèm nên chắc không phải đám khoan cắt bê tông thông thường. Hôm nay, trở lại thì té ra, Phường Tân Định cho khoan đục đường để cắm cờ. 

Sở dĩ có cảnh sát đi theo giám sát, theo người dân ở đây, vì lúc đầu họ phản ứng. Vỉa hè đang tốt, đang thoáng, tự nhiên lại đục ra, cắm một loạt cây sắt được sản xuất hàng loạt; mỗi gia đình có nhà mặt tiền phải đóng một khoản tiền treo cờ và nếu chẳng may cờ trước cửa nhà nào bị mất thì nhà đó phải "đền"(theo một bác trên đường Thạch Thị Thanh). Trước đây, dân đã phải đóng tiền để làm giá cắm cờ trên tường nay lại đóng tiền thêm cho sáng kiến mới.

Tình cảm của dân với Chế độ nếu muốn biết thì phải để tự nhiên, ai có lòng thì trưng cờ; đưa cảnh sát ra cắm đỏ chót vỉa hè như vậy làm sao Đảng biết ai thương, ai ghét. Hy vọng đây chỉ là sáng kiến cấp phường và nếu quận, TP biết thì sẽ cho thu hồi ngay cái sáng kiến chào mừng thô thiển đó.

Cờ đỏ xuống vỉa hè.

 
  Ba cảnh sát đeo quân hàm cấp tá "giữ trật tự" cho thợ đào vỉa hè cắm cờ.

Nguồn: FB Truong Huy  San
_________________________________

Tễu: Hà Nội mấy năm gần đây, cũng rợp trời cờ đỏ sao vàng mỗi dịp lễ lạt. Có điều lạ là cờ được cắm thành dãy thẳng tắp, cùng độ cao; và thường cắm quanh năm hoặc cắm mỗi lần rất lâu, qua cả thời hạn quy định về treo cờ của thành phố. Cờ mới tinh. 

Ít ai biết rằng, cờ này do cán bộ phường mang đến tự treo, tự cắm trước cửa nhà dân mặt phố, mặt ngõ (có hẳn cái giá cắm bằng sắt sản xuất hàng loạt) mà nhiều khi người chủ hộ không biết. Họ cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng phản ứng gì. Rồi qua lễ lạt, cán bộ phường bận quá, không đi hạ cờ, cứ để mặc đó. Và các hộ dân cũng không hạ cờ mang vào nhà vì không phải cờ của họ. 

Ảnh của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (Tạp chí Xưa và Nay)
 Nơi chụp:  Đường Lê Duẩn,đoạn đối diện với công viên 7 mẫu
Ngày chụp: 31 tháng 12 năm 2014
Nguyễn Hữu Bảo: Cờ này là phường bắt buộc các nhà tầng 1 mặt tiền phải mua kèm theo cái ống tuýp để cắm đc bắt vít vào tường theo chiều cao quy định(phường làm rồi tính trọn gói từ A đến Z)
Vinh Nguyen Duc : Chỉn chu quá phải không anh... Bằng mắt thường các bác cũng thấy chúng nó làm hàng rồi. Treo cờ thể hiện tấm lòng của mọi người đối với đất nước... Đôi khi không có sự sắp đặt nào,mỗi nhà đều chọn chỗ trang trọng nhất để treo cờ...như thế mới thể hiện được tấm lòng của người dân. Nhìn dãy cờ của bác em liên tưởng đến cách mạng văn hoá ở trung quốc... Thật dễ sợ... Thương cho dân quá bác ơi....

Long Ba Dam : Té ra thành phố cũng có quy định rất giống ở quê. 
Nguyen Huu Bao : Ai trúng thầu may cờ và làm ống tuýp cắm cờ vụ này thắng đậm  
Còn các khu tập thể cao tầng thì tổ dân phố mang cờ, mang cả cán cờ đến phát cho từng nhà. Có nơi tổ dân phố còn tặng cho mỗi hộ một cái làn nhựa đỏ để bà chủ nhà đi chợ. 

Thế đấy! Mỗi dịp lễ lạt, chớ thấy rợp trời cờ quạt mà đã tưởng là đỏ!

13 nhận xét :

  1. Tội lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh hưởng lưu thông của người đi bộ trên vỉa hè.

    Trả lờiXóa
  2. Lại một kiểu nặn tiền nhân dân của bọn UBND Phường !

    Trả lờiXóa
  3. Bác Tổng Trọng vốn từng học Văn, chắc không đến nỗi không hiểu Lòng Người là gì. Cờ quạt rợp trời mà người dân khinh bỉ từ đám nha dịch đến bầy quan lại thì cắm cờ phỏng có ích gì? Cờ là ở Lòng Người. Trước cách mạng có mấy lá cờ đâu, mà Lòng Người hướng theo cách mạng đông đảo thế, để làm nên nước Cộng Hòa Dân Chủ. Nay chỉ thấy cờ mà không thấy Lòng Người, cái cơ mất nước đã hiện ra rồi đó.

    Trả lờiXóa
  4. "Hà Nội mấy năm gần đây, cũng rợp trời cờ đỏ sao vàng mỗi dịp lễ lạt. Có điều lạ là cờ được cắm thành dãy thẳng tắp, cùng độ cao;" Kiểu này là học bên mấy nước Đông Âu . Các anh chị đi lao động hợp tác thời còn XHCN về kể như vậy . Bây giờ ta mới làm là chậm nhiều năm so với họ . Hy vọng là học rồi thì học nữa .....để được như họ bây giờ .

    Trả lờiXóa
  5. Chế độ trại lính bắt đầu. Tiếp đến mỗi nhà phải lập bàn thờ ông gì đấy trong nhà nữa đấy. Các chùa quốc doanh bị làm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Nói "cờ chế độ" chính xác hơn.

    Trả lờiXóa
  7. Hạnh - Quận ba đình.lúc 20:29 30 tháng 1, 2015

    Bắt DÂN treo cờ như mọi người thấy là phản khoa học và không văn hoá tẹo nào . Vì trên ban công tầng 2, nhiều gia đình phơi quần áo, tã lót trẻ con, xơ chiêng, xơ líp, vải màn hành kinh của phụ nữ. Cờ Tổ quốc bị đè đầu cưỡi cổ thê thảm quá.
    Bầy ra dự án treo cờ kiểu này là cái cớ để kiếm trác, đục khóet của chúng nó. Bọn duyệt dự án lại là một lũ ngu dốt.
    Gia đình Tôi đã phản đối thành phố và không treo cờ kiểu này. Cứ chỗ cao nhất nhà mà tôi treo cờ.Lòng thanh thản vô cùng.

    Trả lờiXóa
  8. Các nước văn minh,phát triển thì họ làm việc thực tế,chất lượng,không" hoa hòe,hoa sói"như VN mình.Việc treo rợp cờ khắp phố phường,hơn nữa lại bắt buộc theo hình thức thì chả có ý nghĩa gì.Hãy làm sao để dân tự nguyện,chính quyền nhà nước-Đảng hãy làm tốt,tự khắc dân xẽ theo,xẽ phục,không cần phải ép buộc từ việc treo cờ một cách không tự nguyện như vậy.
    Đừng làm gì để dân sợ trước mặt,mà trong lòng họ muốn băm mình ra trăm mảnh.Hãy để dân nể phục,chứ đừng thấy dân sợ mà oai.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thấy đường phố chật hẹp, vỉa hè nhiều chỗ không có, vậy mà còn cắm thêm cái cờ, làm cho chật hẹp hơn, cản trở việc đi lại và rất phản cảm, hay là đảng yêu cầu dân dùng cờ đỏ để may đồ mặc cho có vẻ yêu nước hơn, trang trọng hơn?

    Trả lờiXóa
  10. Sự việc nầy khiến tôi nhớ lại những năm trước 75 ở miền Nam, trong thời kỳ Hội đàm Paris đang hội họp, Các phái đoàn quốc tế thường xuyên đến để khảo sát dân tình theo phe nào (VNCH hay MTGPMN) Người dân khắp nơi miền nam được lịnh treo cờ Quốc gia trước cửa nhà thường trực, sau đó lấy sơn vẽ cờ trên tường nhà để xác định gia đình tôi theo phe Quốc gia,
    Lần nầy không biết có sự kiện gì hay sao mà làm giống trước thế nầy, bà con nghiệm thử coi.

    Trả lờiXóa
  11. Có dịp về quê tôi thấy tất cả các thị trấn thành phố đâu đâu cũng có cờ đỏ, khẩu hiệu đỏ chóe treo đầy đường, nào là "CT HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, Chủ nghĩa mác lê nin vô địch muôn năm, học tập tấm gương đạo đức HCM, đảng bộ huyện nhà kiên quyết ... ". Làm như vậy là chẳng giống ai (trên thế giới chỉ có ở VN, Cuba, Trung quốc) mà cũng chẳng tuyên truyền được ai, mà nó chỉ thể hiện bệnh hình thức, phản cảm, tốn kém và cả sự ngu tối nữa. Tôi đề nghị đảng và nhà nước nên dẹp cái trò vô bổ này đi cho dân được nhờ.

    Trả lờiXóa
  12. Việc treo bắt treo cờ này theo tôi biết là nhiều người dân không thích, nhưng không dám nói, nay có anh Huy Đức nói hộ, người dân tôi xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  13. Đầu óc cán bộ phường ni sao ngu muội hết sức. Cờ thì phảii cắm trên cao. Đưa quốc kỳ xuống vỉa hè là hành vi sỉ nhục quốc kỳ. Thẻm sự chật chội trên đường. Càng ngày càng nhiều cái ngu lộ thiên. Mỗi nhà chỉ cần làm cái chốt trên tường, cắm cái cán cờ nhỏ vào là được, vừa thoáng đường, vừa long trọng, không tống tiền dân.

    Trả lờiXóa