Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

NHÂN DÂN KHẮP NƠI TƯỞNG NHỚ 64 LIỆT SĨ GẠC MA ANH HÙNG

Hôm nay, 14.3.2014, tròn 26 năm kỷ niệm trận Hải chiến Trường Sa và tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo quê hương, nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên khắp nơi đã có các hoạt động tưởng niệm:

Tại Hà Nội, các thành viên của No U đã đến viếng Đài Liệt sĩ Bắc Sơn:

 






Tại Miền Trung:









Tại Quảng Bình:
Sáng 14.3, anh em công ty Phú Mạnh cùng các bạn bè viếng mộ AHLS Trần Văn Phương người con đất Việt đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Có sự tham gia cuả anh Thành bí thư Đảng ủy xã QPhúc. Bài Văn tế Gạc Ma của Việt Thắng được PPT đọc trang trọng trước phần mộ của anh Phương. 

Kính viếng linh hồn các anh!.






No_U Vinh tưởng niệm 64 anh hùng hi sinh ở đảo Gạc Ma.
(Đảo Lan Châu - Cửa Lò)








  
Nguồn tin và ảnh: FB Anh Chí, Nguyễn Hồng Kiên, Nguyen Xuan Lien, 
Lê Anh Hùng, Nguyen Dzung.

12 nhận xét :

  1. - Công an (hay Vệ binh) hướng dẫn người dân dâng hương viếng liệt sĩ tại Bắc Sơn ngay trong ngày 14-03-2014 là hiện tượng lạ, khác với các lần trước là bị xua đuổi...
    - Tuy, đoàn người không có vòng hoa, khẩu hiêu.
    Thỏa hiệp giữa hai bên chăng? Dẫu sao nhân dân đã từng bước thể hiện mình. Mong rằng đây là bước tiến đầu tiên chứ không phải trò lừa...

    Trả lờiXóa
  2. Hình như chỉ có nhân dân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh còn nhà nước tịnh không thấy gì?tại sao he..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tha-hoa-tren-bien-tuong-niem-liet-si-gac-ma-2963909.html

      Xóa
  3. Tháng 3 về .Thắp nén hương lòng gửi các anh…

    Nha Trang, ngày 14/3/2014
    --------------------------------------

    VÒNG TRÒN BẤT TỬ


    Tháng ba
    Cả nước thương về Gạc Ma
    Nơi có những người con ưu tú
    Tay trong tay kết nối vòng tròn
    Ngực hứng gió Biển Đông
    Chân vững trên đầu sóng
    Chống quân thù xâm lược
    Bằng ánh mắt, niềm tin…

    Thương lắm các anh ơi
    Đất nước mình.
    Phải đi qua những chặng đường chiến tranh
    Trang sử hào hùng Bạch Đằng – Chi Lăng …
    Đã nói lên những điều CẦN PHẢI NÓI
    Xiết chặt thêm vòng tròn trên đảo nổi
    Những trái tim nóng hổi
    Tạo nên thế trận Gạc Ma
    Ngăn bão đạn quân thù bằng máu con tim
    Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
    Cờ Tổ quốc hiên ngang
    Bay trên vòng màu đỏ
    Như những vòng hoa
    muôn đời viếng dâng mộ gió
    Vâng!
    Không thể quên
    Máu của các anh – 64 anh hùng, liệt sỹ
    Đảo Gạc Ma
    Ngày 14 tháng 3 !

    Tháng ba về
    Biển đảo Trường Sa xanh hơn
    Nơi các anh bám neo giữ đảo
    Mỏ neo trên ve áo
    Thành cánh sóng niềm tin
    Thành cánh chim báo bão
    Bay về chao nghiêng trên đồng quê mẹ
    Bờ tre làng
    Đong đưa vần lục bát
    Ầu ơ…ầu ơ…
    Ru anh vào giấc ngủ bình yên
    Trong vòng tròn bất tử


    Nha Trang, ngày 12-3-2013

    HOÀNG QUANG KHANG

    Trả lờiXóa
  4. Sáng nay tôi đã nhìn thấy anh Nguyễn Lân Thắng dẫn một đoàn đến viếng nghĩa trang Tượng đài Bắc Sơn ở Ba Đình- Hà Nội. Nhưng hình như Công an không cho nhân dân vào thắp hương kính viếng tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh đúng ngày này 26 năm về trước(14/3/1988) nên thấy mọi người đi một vòng quanh tượng đài Bắc Sơn rồi lại đi về dọc theo đường Hoàng Diệu đi về phía đường Trần Phú. Sao chính quyền họ lại hèn hạ thế. Cứ để cho nhân dân thể hiện lòng yêu nước của mình, không được phép cấm đoán như vậy. Việt Nam nô lệ Tầu thật rồi. Hèn hạ quá. Tôi là một nhà nghiên cứu lịch sử - Thể hiện quan điểm của mình như vậy và đề nghị chính quyền HN, VN cần phải điều chỉnh quan điểm chỉ đạo của mình về việc thể hiện quan điểm với TQ chứ không thể nhu nhược. Cái gì thuộc về lịch sử phải tôn trọng cũng như chúng ta phải sòng phẳng với nhau cũng là để thể hiện đạo đức, đạo lý của một thứ gọi là CON NGƯỜI. Đã là con người phải biết ơn những người đã hy sinh ngoài biên giới, biển đông để chúng ta có được như ngày hôm nay .Hoan hô anh Nguyễn Lân Thắng và những người con dân Việt Nam yêu nước!

    Trả lờiXóa
  5. Hình như đất trời khắp cả nước cũng sụt sùi u buồn vì thương nhớ các anh hay sao mà mưa dầm dề,trời u ám,cây cối cũng lặng thu mình vậy.Cảm ơn CLB No-U cùng mọi người đã có hành động tưởng nhớ tới những người con yêu dấu của quê hương đã vong thân vì Tổ Quốc

    Trả lờiXóa
  6. Tối qua 13/3 VTV1 tường thuật trận mở màn chiến dịch Điện Biên. Không biết tối nay nó có dám tường thuật hải chiến Gạc Ma hay không?

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn những nén nhang cháy đỏ, như thấy các anh về.

    Trả lờiXóa
  8. vtv trung wuong da deo khau trang roi

    Trả lờiXóa
  9. Đeo khẩu trang là vì có"dịch" rồi

    Trả lờiXóa
  10. c Các bạn có nói qua "vòng tròn bất tử", vậy các bạn đã xem bài "vòng tròn bất tử chưa ?
    Nếu là lính VNCH chết kiểu đó, chắc chắn người ra lệnh cao nhất liên quan đến trận Gạc Ma
    phải bị truy tố ra tòa án quân sự, và bị thân nhân của những người chết kiện đòi bồi thường.
    Những cái chết lảng xẹt.

    Trả lờiXóa