Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thư giãn cuối tuần: ĐỐ CHỮ


Đây là cổng một ngôi chùa ở huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ). 
Hai "ông hộ pháp" hai bên là hai chữ Nho. Có người chụp ảnh và đưa lên FB nhờ tôi đọc hộ. 
Tôi muốn cùng các vị đọc cho vui.

Đã từng có các đáp án:
- Bên phải: Chính tâm tu du, Chính tâm tu đạo, Chính tâm tu kiến, Chính tâm tu bối, 
- Có người đọc: một bên chữ HỘ, một bên chữ PHÁP, lại có người đọc: Một bên chữ CỔNG, một bên chữ CHÙA, là chữ quốc ngữ cách điệu cho giống chữ Nho. 

Các bác hãy cố gắng đọc, đừng như 3 chú khỉ này nhé:


Tễu xiu tầm



23 nhận xét :

  1. Đóng góp thêm cho thư dãn cuối tuần
    Xe cứu hỏa của Hải Dương

    Mặt đỏ như lửa
    Bụng chứa mỡ dày
    Tớ nhậu lai rai
    Khắp trên từng phố
    Nhà nào bốc lửa
    Thì mặc kệ bay
    Ai gọi cứu hỏa
    Bó tay! Bó tay

    Trả lờiXóa
  2. ( Tiếp vần GV U70):

    Cháy thì mặc cháy
    Kệ cha chúng mày!
    Tối qua yến tiệc
    Bây giờ đang say...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Ăn theo GV U70)
      Hay hay hay

      Xóa
    2. Cháy nhà mới ra mặt chuột . Cháy TTTM Hải Dương mới ta mặt chuột PCCC Hải Dương !

      Xóa
  3. Bên chữ "Thôi", bên chữ "Rồi"

    Trả lờiXóa
  4. Dạ ,hình trên cũng có thể nói là : có mắt như mù có tai như điếc có mồm như câm ạ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy lão gia cũng xin bình bằng mấy câu vầy:
      -Giám thị coi thi tốt nghiệp THPT
      và thanh tra thi tốt nghiệp THPT Việt Nam đầu thế kỷ XXI.
      -Bộ trưởng BỘ NỘI VỤ Việt Nam năm 2013.
      -Cảnh sát PCCC tỉnh Hải Dương năm 2013.
      -Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
      -...
      Mời các cao nhân bình thêm.

      Xóa
    2. Còn nữa nè:
      -Quất Lâm và Đồ Sơn không có mại dâm.
      -Tết Nguyên đán Quý Tỵ ở thành phố Hải Dương không có đốt pháo nổ.
      Toàn một lũ đầy tớ khuyết tật.
      Đã vừa câm vừa điếc lại còn mù.
      Dân nuôi lũ đầy tớ báo cô này thật toi cơm.

      Xóa
    3. Đây là cổng làng cháu đấy ạ. Đây là 2 chữ mà sư cụ trong chàu xin của Hòa thượng Võ Lăng đấy ạ.

      Xóa
  5. Đọc lời bình của bác ND 09:55 làm tôi lại nhớ tới bài thơ"Mùa Xuân về nhớ Bác khôn nguôi" của nữ sinh viên lớp Ngữ văn Phạm Thị Xuân Khải nhận xét về đảng CS VN từ thập niên 80 TK trước.Đã mấy chục năm rồi mà nay cũng vẫn thế.Thật quá buồn cho đất nước

    Trả lờiXóa
  6. Hai bên cổng chùa : bên cầm giáo , bên cầm chùy . Cầm chùy lộ cả tim gan, cầm giáo lòi xương sườn . Hai bên canh giữ chùa kẻ nào dám xâm phạm thì đừng trách ta !

    Biết Nghe, Biết Nói, Biết Nhìn
    Cứ Để Tâm Đấy
    Cho Mình Biết Sau

    Trả lờiXóa
  7. bên phải nên đọc là "Chính tâm tu thân" 正 心 修 身
    vế trái có thể đọc là"khắc kỷ phục lễ" 克 己 復 礼
    nội dung chữ quá hay, đọc nên thì các vị nên sửa mình cho thân tâm thanh tịnh trước khi bước vào cửa Phật.
    yeu blog Teu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Very good ! thank you sir!

      Xóa
    2. Bên phải tạm chấp nhận được. Bên trái nhố nhăng, theo câu văn của cậu thì chỉ chấp nhận chữ Lễ (chân khèo).

      Xóa
  8. Ăn theo GVU70 ... Tao đang cần cháy
    để lại bán "đồ"
    Một mình một giá
    Cháy hết lại hay

    Trả lờiXóa
  9. Chữ PCCC đã từ lâu được dân gian đọc là(xin lỗi các quý vị): PHẢI CHỬI CHA CHÚNG ! Bởi vì, không riêng ở tỉnh Hải Dương mới có tình trạng xe cứu hỏa nhưng không chứa nước dự phòng ở tư thế sẵn sàng chữa cháy ! Mỗi khi diễn tập cứu hỏa thì như thật, nhưng đến khi có hỏa hoạn xảy ra thì ...cho cháy luôn đẻ còn tìm nguyên nhân và còn có cớ để phạt ! Chuyện ở Việt Nam quê hương tôi là vậy ! Xin kính mời quý vị thủ tìm lại, thử điểm lại các vị cháy lớn đã xảy ra trên toàn lãnh thổ, nhất là các vụ cháy chợ (hoặc Trung tâm thương mại)để thấy rõ thành tích ngược của PCCC !.

    Trả lờiXóa
  10. Hai bên cổng chùa nhìn kỹ thấy Bên trái: 2011, bên phải Tân Mão

    Trả lờiXóa
  11. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
    Hãy làm câm điếc mù, thành loài sâu!

    Trả lờiXóa
  12. cac nhan xet deu tuyet voi va rat sat thuc te hien nay

    Trả lờiXóa
  13. cụ chùa ơi cụ già rồi hay sao mà nhìn không ra, xin gợi ý để cụ đọc nha! tay cầm trùy là chữ Khắc, trên đầu chữ là chữ kỷ ( tỵ thò kỷ thụt dĩ lửng lơ), chữ phục thì tự suy ra xem có hợp lý không? cái nữa câu Chính tâm tu thân thì đối lài sẽ là khắc kỷ phục lễ. Kính cụ chúc cụ mạnh khỏe. tôi vẫn bảo lưu ý đọc như trên, mong quí cao minh chỉ giáo
    bên phải nên đọc là "Chính tâm tu thân" 正 心 修 身
    vế trái có thể đọc là"khắc kỷ phục lễ" 克 己 復 礼

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ "Kỷ" trên đầu không ai lạ ! - Nhưng để xếp hình theo câu văn "khắc kỷ phục lễ" 克 己 復 礼" như cháu nói thì nó chẳng ở cái thể thức nào cả .
      Nhân đây nói luôn rằng : Muốn chơi kiểu thư pháp -Biến tranh làm chữ, biến chữ thành tranh đều phải có thể, có thức của nó ... Chứ không thì hóa ra loạn chữ ... Phải không thầy Diện ?

      Xóa
  14. Mấy tháng nay, mình không vào được basam.info. Bạn nào biết vui lòng chỉ dẫn. Cám ơn!

    Trả lờiXóa