Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

THÁI NGUYÊN: BÍ THƯ XÃ MẮNG DÂN NGU, KÉM HIỂU BIẾT VÀ BỐ LÁO

Thái Nguyên: Bí thư xã 'mắng' dân 'ngu, kém hiểu biết và bố láo'
 |  

(Soha.vn) - Trong quá trình trao đổi với chúng tôi, vị Bí thư xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) liên tiếp có những lời lẽ đã dùng nhiều lời lẽ miệt thị, xúc phạm người dân. 

Bí thư xã: “Dân ở đây ngu, kém hiểu biết và bố láo”


Ngày 30/1/2013, Dự án nghĩa trang “Công viên Thiên đường xanh” đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết ti lệ 1/500 và có tổng diện tích 185 ha nằm trên 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú (xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía nhân dân 3 xóm thuộc dự án nói trên.


Theo đơn thư tố cáo của người dân, nguyên nhân khiến họ không đồng ý và phản ứng mạnh mẽ khi dự án bắt đầu được triển khai là do chính quyền UBND xã Thành Công đã “vi phạm quy chế dân chủ”, “Bí thư xã lập phe cánh”, “mập mờ, nhiều khuất tất trong phổ biến, tuyên truyền về dự án”. Đồng thời người dân còn yêu cầu đưa vụ việc ra trước dư luận.

Ông Dương Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công: "Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo có xóm lên đến 46%".


Trước những thông tin trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện xã để làm rõ những thông tin mà người dân phản ánh. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, thay vì trả lời vào trọng tâm những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, ông Dương Đình Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) lại luôn tìm cách né tránh. Không những thế, vị Bí thư này còn có những lời lẽ miệt thị người dân, “mắng” dân là “ngu, kém hiểu biết”, “lạc hậu và bố láo” nên mới… làm đơn tố cáo!


“Mấy ông mấy bà cao chả ra cao, thấp chả ra thấp, nhận thức, xử sự chả ra làm sao cả. Dự án đem lại quyền lợi cơm no, áo ấm cho dân, mà dự án vào cái đất khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi này thì các ông bảo có cái gì đâu. 


Trồng lúa 2 vụ mỗi năm không được nổi lấy 5 triệu đồng, chưa nói để phát huy lấy 70 – 80 triệu đồng như dưới xuôi. Đất thì đất hoang hóa, chè thì chè trung du, bạch đàn trồng thì 6 – 7 năm cũng chỉ như cái roi trâu, có gì đâu...”, ông Bí thư xã nói.


Đường sá của người dân các thôn, xóm ở xã Thành Công gặp rất nhiều khó khăn.
Đường sá của người dân các thôn, xóm ở xã Thành Công gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Sáu còn cho rằng: “Dân ở đây kém hiểu biết lắm. Đấy, như lần họp dân hồi đầu tháng 3/2013 đấy, huyện với xã tổ chức họp dân, có cả nhà đầu tư đến nữa. Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh, lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...”.


Liên quan đến thông tin người dân địa phương tố cáo Bí thư xã “kéo bè cánh” và “gia đình trị” trong chính quyền xã, ông Sáu lên tiếng phủ nhận: “Làm gì có, tôi đã 17 năm 6 tháng làm chủ tịch xã ở đây rồi, từ năm 30 – 31 tuổi cơ, rồi sau mới chuyển sang làm bí thư. Xưa dân có thế đâu, nói gì nghe nấy. Giờ thì một số phần tử chống đối kích động người dân nên nó bêu riếu thế thôi” (!)


Vi phạm nghiêm trọng về cơ cấu tổ chức cán bộ, nhân sự


Qua tìm hiểu thực tế được biết, hiện nay trong bộ máy hành chính của UBND xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) có cơ cấu rất “lạ” về mặt tổ chức khi hầu hết các vị trí chủ chốt trong chính quyền UBND xã đều là con trai, em ruột và họ hàng của ông Dương Đình Sáu – Bí thư Đảng ủy xã.


Cụ thể: Ông Dương Đình Bảy – Phó Chủ tịch UBND là em trai ruột ông Sáu, ông Dương Văn Chức – phụ trách địa chính UBND xã là con trai ông Sáu, ông Nguyễn Đức Thịnh – Chủ tịch UBND xã là em họ đằng nhà vợ ông Sáu, ông Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch UBND xã là em họ ông Sáu, ông Dương Văn Liêm – Trưởng Công an xã là cháu ông Sáu.


Phòng tiếp dân của UBND xã Thành Công cũng
Phòng tiếp dân của UBND xã Thành Công cũng "khá lạ": Không hề có lấy một chiếc ghế nhựa để cho người dân ngồi. Trong khi cán bộ xã ngồi ở ghế để làm việc thì người dân trong lúc chờ đợi buộc phải kê dép để ngồi.


Trao đổi với chúng tôi về trường hợp cơ cấu “lạ” trong tổ chức hành chính nhân sự của UBND xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên), Luật sư Phạm Tiến Quyển (Công ty Luật Quỳnh Như, Bắc Ninh) khẳng định: “Trong vụ việc trên, phía UBND xã Thành Công rõ ràng đã 'có vấn đề', đã vi phạm nghiêm trọng về mặt cơ cấu cán bộ, nhân sự. Cụ thể, ở đây đã vi phạm Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ”.


“Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/10 /2003) về Cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn quy định rất rõ: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình vào làm công việc: Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng.


Ngoài ra, tại Thông tư số 03/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 16/1/2004) cũng quy định rất rõ: Những người được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tại đơn vị mà vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình đang làm công việc Tài chính, kế toán, Địa chính - Xây dựng thì Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch bố trí lại công chức nói trên tại xã, hoặc điều động tới làm việc ở đơn vị khác trong thời gian chậm nhất là 06 tháng kể từ khi giữ chức vụ bầu cử”, Luật sư Quyển cho biết thêm.


Mặc dù được coi là một xã nghèo (có xóm tỷ lệ nghèo và cận nghèo lên đến 46%), đường sá vào thôn bản còn nhiều khó khăn và thậm chí phòng tiếp dân ở trụ sở UBND xã không có lấy nổi một chiếc ghế để người dân ngồi khi đến làm việc nhưng phương tiện đi làm hằng ngày của Bí thư UBND xã lại khiến người ta ngạc nhiên: ô tô Toyota 4 chỗ dòng Altis 2.0V (!?).
Mặc dù được coi là một xã nghèo (có xóm tỷ lệ nghèo và cận nghèo lên đến 46%), đường sá vào thôn bản còn nhiều khó khăn và thậm chí phòng tiếp dân ở trụ sở UBND xã không có lấy nổi một chiếc ghế để người dân ngồi khi đến làm việc nhưng phương tiện đi làm hằng ngày của Bí thư Đảng ủy xã lại khiến người ta ngạc nhiên: ô tô Toyota 4 chỗ dòng Altis 2.0V (!?).
Nguồn: tại đây

23 nhận xét :

  1. Đúng là tham quan ô lại chỉ giỏi hại dân phản dân thôi

    Trả lờiXóa
  2. Phó thường dânlúc 14:17 4 tháng 9, 2013

    Đổi tên là xã họ Dương cho nó gọn . Dân nghèo chứ ô. BT có nghèo đâu ! Vậy ông ta ở đâu ra ? Ông ta chẳng phải là do dân, vì dân và của dân sao ? Có lẽ ông ta là tên bán dân nên mới có tiền như vậy . Dân đến UBND không có cái ghế ngồi, chắc tại tư gia ông ta thì bàn ghế chật nhà, quan khách tứ phương toàn các cấp ăn to nói nhớn !

    Trả lờiXóa
  3. Vâng ! đây là hậu quả của sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng , đã tạo ra một lớp cường hào mới ở mọi cấp . Quyền lực tập trung vào tay một tổ chức không bị kiểm soát thì quyền lực đã hoàn toàn tha hoá , đẻ ra một xã hội thối nát toàn diện triệt để đúng hoàn toàn hiện nay .

    Trả lờiXóa
  4. Tổng bí thư thì mắng dân là"diễn biến"là"suy thoái đạo đức",bí thư xã thì mắng"dân ngu,kém hiểu biết,bố láo".Dân răng khổ ri hở Trời?

    Trả lờiXóa
  5. Chân dung chung của các Bí thư xã đó mà! Ôi, tổ quốc XHCN của tôi!

    Trả lờiXóa
  6. Ở đâu mà chả thế , mọi người dân đều biết hết đăng bài làm gì cho phí công .

    Trả lờiXóa
  7. Người dân Việt ta thời nay quả có sức chịu đựng vô hạn. Đáng khen hay đáng trách nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Bí thư đi TOYOTA ALTIS, phía xa xa có con SH chắc của chị Nhân dân đang kê dép ngồi chờ hay của quan chức nào trong hệ thống công quyền xã "Họ Dương"...

    Trả lờiXóa
  9. Chính thằng bí thư xã này mới cực kỳ ngu dốt trong "lãnh đạo" dân, chỉ tài vơ vét. Mà giả sử dân có "ngu" thì cũng do không may vớ phải thằng bí thư ngu!
    Cụ Tổng nghĩ gì về đội ngũ cán bộ của cụ?

    Trả lờiXóa
  10. Nghe chuyện đã thấy thằng bí thư này ngu và bố láo rồi, đúng là thời mạt vận.

    Trả lờiXóa
  11. Thằng này (tôi thuộc dạng "bố láo" nên chỉ biết gọi như vậy) mua biển số xe 9 nút (6166), lại là số Lộc Nhất Lộc Lộc nữa thì chắc ý chí của nó là muốn vơ vét hết lộc của dân rồi. Đúng là "tiêu chuẩn" của cán bộ bây giờ - QUAN THAM!

    Trả lờiXóa
  12. Không thể chấp nhận một xã hội đầy bất công như thế này được.Nghe hoài muốn ớn lạnh,chẳng lẽ mãi thế ư?

    Trả lờiXóa
  13. Cậu này nói có được,nếu đúng thế này:"“Mấy ông mấy bà cao chả ra cao, thấp chả ra thấp, nhận thức, xử sự chả ra làm sao cả. Dự án đem lại quyền lợi cơm no, áo ấm cho dân, mà dự án vào cái đất khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi này thì các ông bảo có cái gì đâu.

    Trồng lúa 2 vụ mỗi năm không được nổi lấy 5 triệu đồng, chưa nói để phát huy lấy 70 – 80 triệu đồng như dưới xuôi. Đất thì đất hoang hóa, chè thì chè trung du, bạch đàn trồng thì 6 – 7 năm cũng chỉ như cái roi trâu, có gì đâu...”, ông Bí thư xã nói.
    ----
    Nhưng nói:
    “Dân ở đây kém hiểu biết lắm. Đấy, như lần họp dân hồi đầu tháng 3/2013 đấy, huyện với xã tổ chức họp dân, có cả nhà đầu tư đến nữa. Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh, lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...”.

    Thì cậu này mất dạy rồi! Coi dân như cỏ rác!
    Đề nghị Đảng cấp trên xem xét!

    Trả lờiXóa
  14. Bao nhiêu người đã ngã xuống cho mảnh đất này để mong được tự do dân chủ , nhưng những lũ quan tham từ trên xuống đã thi nhau cướp bóc của dân lành , kéo bè kéo cánh con ông cháu cha thi nhau đục khoét mục ruỗng đất nước . Chế độ này cớ sao còn tồn tại mãi .

    Trả lờiXóa
  15. Thằng xã tép rưởi này ngu dốt và bố láo thế mà làm bí thư cơ đấy!!! Tiền lương nó bao nhiêu mà sắm xe hơi??? Nó đã cống hiến được gì cho các "ông bà chủ" ở xã này mà được trả công cao vậy? Lôi cổ nó xuống thôi bà con ơi.

    Trả lờiXóa
  16. - Dân ở đây kém hiểu biết lắm! Đấy, như tôi đây này: rất "hiểu biết" mới có nhà lầu xe hơi chứ! Dân lại còn bố láo nói tôi tham nhũng? Láo toét! Tôi phải "cày sâu cuốc bẫm" mới "vớ bẫm" được chứ! Tức bỏ mẹ, tôi cứ bị nói xấu là sao. Bố sư khỉ.

    Trả lờiXóa
  17. Cha ông lão "bí" có gì đâu?
    Mà nay lão "bí" bỗng nhiên giầu?
    Tiền đâu mà sắm xe Altis?
    Coi dân như thể "Cá bằng đầu"?

    Lão "Bí' Thành Công giỏi cỡ nào?
    Mà chê dân xã thật "ngu" sao?
    "Bố láo" là dân hay là ":bí"?
    Các quan tỉnh, huyện tính làm sao?

    Trả lờiXóa
  18. Cường hào, ác bá bây giờ đầy, ở đâu chả có. Làm việc với các cơ quan công quyền, nếu có cái phong bì thì mặt của các đảng viên bớt lạnh đi 1 chút. Còn nếu không có gì thì các đảng viên sẽ lộ nguyên hình là các cường hào, ác bá ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Cũng chỉ vì dân ta còn "ngu" thật chăng ?lúc 23:09 5 tháng 9, 2013

    Dân có còn "ngu dốt" thì mới còn chỗ cho mấy thằng cường hào này ngồi. Sắp tới, khi mà dân "bớt ngu", thì sẽ không còn chỗ cho sự bịp bợm, lừa dối, ngồi xổm trên cả Tổ Quốc, trên cả Nhân Dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi dân bớt ngulúc 01:48 7 tháng 9, 2013

      Đây nè, đây là khi mà cái bọn "ngu như trâu" bớt ngu đây nè, vô xem nè. Xem lúc ấy bọn cường hào ác bá chạy đâu nhá !
      http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/139075/dan-trau-rung-tan-sat-ca-su-tu-duc.html

      Xóa
  20. Đúng là lũ tham quan - "Sâu bọ lên làm người"!

    Trả lờiXóa
  21. không còn là một con sâu nữa rồi ..đúng là lúc nhúc môt bầy sau bọ hại dân hại nước???

    Trả lờiXóa
  22. Đấy là nó còn đương chức nên mua tạm con xe đó đi thôi. con trai nó đi MẸC rồi, đất rừng thẳng cánh cò bay,cặp bồ với nhất nhiều các chân dài v.v... Nhà tôi ở xã bên nên tôi biết hết.

    Trả lờiXóa