Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

PHÚ YÊN: MỘT CỤ BÀ 83 TUỔI TỰ THIÊU TRƯỚC SÂN TÒA ÁN

Tại tỉnh Phú Yên, một cụ bà 83 tuổi 
Tự thiêu ngay trụ sở tòa án

(TNO) Sáng 5.7, ông Trần Minh Nhật, Phó chánh án TAND H.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết tại trụ sở cơ quan này vừa xảy ra vụ tự thiêu bằng xăng. Thời điểm xảy ra vụ việc lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày.

Theo ông Nhật, vào thời điểm xảy ra vụ tự thiêu, toàn bộ cán bộ của TAND H.Đông Hòa đang tổ chức họp đầu giờ, phát hiện mùi khét, nên mọi người chủ ý kiểm tra hệ thống điện.

Trong lúc kiểm tra, một cán bộ tòa án bước ra ngoài sảnh của cơ quan thì phát hiện có ngọn lửa đang phát cháy, xác định là có người đang tự thiêu, bèn hô hoán. Tuy nhiên, người tự thiêu đã tử vong.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, tư trang của người tự thiêu trong giỏ xách để gần bên hiện trường, Công an H.Đông Hòa xác nhận giấy tờ tùy thân mang tên là Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, H.Đông Hòa). Tuy nhiên, người tự thiêu có phải là bà Bương hay không thì cần phải có kết luận sau khi khám nghiệm tử thi.

Ông Nhật cho biết thêm, TAND huyện đã tra lục các thông tin liên quan kiểm tra để xác định có liên quan đến sự việc, vụ việc mà tòa án đang thụ lý giải quyết hay không. 

“Chúng tôi xác định họ tên, địa chỉ của người này thì không có vụ việc nào mà tòa án đang giải quyết hoặc có yêu cầu hoặc có triệu tập của tòa”, ông Nhật nói.

Trả lời câu hỏi tại sao người tự thiêu lại dễ dàng qua được lực lượng bảo vệ trụ sở, ông Nhật cho biết vào thời điểm đó, bảo vệ cơ quan đang ở phía sau trong khuôn viên tòa án nên không hay biết đến khi sự việc xảy ra.

Điều đáng nói là đã có sự phân biệt đối xử, ngăn cản khi phóng viên các báo tác nghiệp tại hiện trường.


Hiện trường vụ việc
Tự thiêu 2
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem
Tự thiêu 3
Công an khám nghiệm hiện trường
Tin, ảnh: Đức Huy
Nguồn: Thanh Niên

Phú Yên: Cụ bà 83 tuổi tự thiêu trước sân tòa


Dân Việt - Lúc 7h10 ngày 5.7 tại bậc sảnh trước TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên), đã xảy ra một vụ tự thiêu. Nạn nhân là một cụ bà 83 tuổi. 

Mặc dù được mọi người phát hiện, cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Danh tính của nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Bương (SN 1930, trú ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa).

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến TAND huyện Đông Hòa xem vụ việc

Tại hiện trường, bà Bương bỏ lại 1 mũ bảo hiểm, 1 giỏ kẹp và giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đông Hòa đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Theo người nhà nạn nhân, sáng sớm ngày 5.7, bà Bương mượn con gái một can nhựa 5 lít và nói đi mua mắm. Sau đó, bà nhờ một người cháu chở ra xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Tại đây, bà Bương đã mua xăng rồi vào trụ sở TAND huyện Đông Hòa đổ xăng lên người tự thiêu.

Lãnh đạo TAND huyện Đông Hòa khẳng định, vụ bà Bương tự thiêu không liên quan đến việc thụ lý, giải quyết của tòa.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này.

Nguồn: Dân Việt


18 nhận xét :

  1. Đau thương chồng lên đau thương... đến bao giờ nữa (?!)

    Xin chia sẻ nỗi đau này đến gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bương!
    Mong các ACE yêu nước vào cuộc để những các chết oan khuất của người dân nước Việt dần được đưa ra ánh sáng của công lý!

    Trả lờiXóa
  2. mọi hành động đều có nguyên do .

    Trả lờiXóa
  3. Tòa án là nơi thể hiện công quyền cao nhất của một quốc gia. Người dân chọn tòa án để tự thiêu là LẤY CÁI CHẾT PHẢN ĐỐI CÔNG QUYỀN CỦA QUỐC GIA ĐÓ! Cố tình không hiểu hay đã quen phản xạ: "Không liên quan! Không liên quan! Không liên quan!..."

    Trả lờiXóa
  4. Câu hỏi được đặt ra: nếu không lien quan gì đến tòa án thì tại sao cụ bà tội nghiệp này lại đến công đường tự thiêu???
    CQ điều tra cần làm rõ...
    PHỎNG VẤN CON BÀ CỤ THÌ BIẾT NGAY THÔI.
    THẬT ĐAU THƯƠNG.

    Trả lờiXóa
  5. Rớt nước mắt,..

    Trả lờiXóa
  6. Phải có liên quan chứ,vô cớ mà tự thiêu như thế à???Mà lại đến ngay tòa án ? Ức hiếp chuyện gì?-Tội nghiệp,đau thương và đau thương!

    Trả lờiXóa
  7. Uẩn khúc éo le... đến nõi Người Dân này phải tự thiêu trước Cơ quan Công Lý, liệu các "Bao Công" thời nay có tìm ra khúc mắc của sự việc này?

    Trả lờiXóa
  8. Dân đen cùng quẫn. Quan chức tránh né trách nhiệm.Thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa,độc lập tự do hạnh
    phúc hay quá ta.Hậu tự thiêu này các đồng chí công an tha hồ vào cuộc điều tra phấn đấu thăng hàm lên lương .Ai chết thì thiệt thân .Có sao mô?

    Trả lờiXóa
  9. Troi oi! moi chua het 1 tuan le ma:2 tin:( tu 1/7 den nay la 5/7)
    1-) Ong Pham Anh Nam (con cua liet si Pham Dac, o huyen Bao lam (tinh Lam dong ) Tu thieu.
    2-) hom nay lai tin 1 cu gia 83 tuoi o Phu yen cung tu thieu !!!
    Toi het suc bang hoang !!!Tai sao xa hoi bay gio lai nhu the??
    De nghi ong Nguyen phu Trong va ong Truong Tan Sang,ong Nguyen Tan Dung hay tra loi voi cong luan the gioi di.

    Trả lờiXóa
  10. Ôi sao nước mắt cứ rơi mãi trên đất nay!

    Trả lờiXóa
  11. Tự thiêu trước công đường, nhà quan v.v... là có uẩn khúc.

    Trả lờiXóa
  12. Dồn người Dân vào thế Tận cùng đến vậy sao?
    Thương người Dân khốn khó của Mình quá đi, Bao nhiêu Máu, nước mắt, Mồ hôi của Dân đổ xuống để Hôm nay có Cái cảnh này sao?

    Trả lờiXóa
  13. Tại sao bà già không tự sát ở UBND, trụ sở công an mà lại ở Toà án?

    Trả lờiXóa
  14. Nếu bị mất đất, bị oan ức, bị đè nén mà đã kiến nghị với các cấp chính quyền, nhưng chính quyền không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, kéo dài. Cùng quẫn quá thì cứ đến trước cổng cơ quan công quyền ( Trụ sở lãnh đạo tỉnh, UB tỉnh, tòa án CA ) tự thiêu phản đối.

    Trả lờiXóa
  15. Trái tim cụ bà Nguyễn thị Bương chắc còn nguyên như trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức . Ộ trái tim yêu Công Lý của thân xác già yếu đến tự thiêu trước TAND Đông Hòa để đòi Công Lý. Sau này thay vì trụ sở của TAND H. Đông Hòa , Phú Yên , thành miếu thờ Quan Âm Nguyễn Thị Bương !
    Nguyễn thị Bương, người đàn bà quả cảm đánh thức lương tâm nhân loại . Xin thắp một nén hương trước vong linh người liệt nữ ! Cầu cho linh hồn bà về cõi Vĩnh Hằng, thân xác bà về tro bụi, nhưng tiếng vang của bà vang vọng mãi làm lung lay cường quyền !

    Trả lờiXóa
  16. Xin chia buồn cùng gia đình cụ Bà Nguyễn Thị Bương.
    Điều đáng nói là bà biết vào ngay tòa án nơi cầm cân nảy mực của nhân dân để tự thiêu. Đây là hồi chuông báo động về cán cân công lý ở Việt Nam đã và đang xa dần với nhân dân. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ bà Đặng thị Kim Liêng mẹ Tạ Phong Tần đã tự thiêu trước UBND Bạc Liêu. Đó..?..???

    Trả lờiXóa
  17. "Lãnh đạo TAND huyện Đông Hòa khẳng định, vụ bà Bương tự thiêu không liên quan đến việc thụ lý, giải quyết của tòa."
    Chối phắt, vậy là xong!

    Trả lờiXóa
  18. Trên trang 22 báo Tuổi trẻ ngày 06/07/2013 có tiếng kêu thảm thiết của Phạm Bá Hanh và bà Trần Thị Vui: " Pháp luật không can thiệp, tôi biết sống làm sao?" của tác giả Tâm Lụa. Qua bài này cũng như qua vụ tự thiêu của cụ bà Nguyễn Thị Bương chúng ta thấy thật đau lòng và căm phẫn chế độ này. Công an, tòa án ... họ chủ yếu nhảy vào những vụ bắt giam bỏ tù những người yêu nước, phản đối quân xâm lược Bắc Kinh và những vụ có tiền lót, còn những vụ chém giết khác giữa dân với dân thì hầu như họ ít quan tâm, cứ đùn đẩy cho nhau, kéo dài năm này qua năm khác mà không ai giải quyết, không ai chịu trách nhiệm.

    Trả lờiXóa