Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

HAI NGÀY NAY, BÀ CON DÂN OAN CÁC TỈNH LẠI KÉO ĐẾN TRỤ SỞ TIẾP DÂN

Hai ngày nay, (29 & 30.5 - 2013). bà con dân oan các tỉnh tiếp tục kéo về trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước để đòi hỏi được giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai.

Dưới đây là hình ảnh trên FB của Cụ bà Lê Hiền Đức - người có mặt trong cả hai ngày nay tại trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Ngày 29.5.2013: - Ảnh và lời FB Lê Hiền Đức

  Dan oan Nam dinh doan ket :quyet tam chien dau den cung de vach mat bon quan tham o tinh Nam dinh.

Nguoi phu nu mac ao mau vang cung 2 con nho da lang thang o vuon hoa va o via he noi day gan 1 nam troi roi !!
 Tat ca nhung nguoi dan oan cua cac tinh doan ket chat che,quyet tam chien dau de doi "Quyen song"


 Cu Le Hien Duc de nghi dan oan cac tinh hay Doan ket,dung cam,Kien tri chien dau de "Doi Quyen Song"




 Chung ta la chinh nghia,khong so Ta quyen!!

 Ba Thanh Lan bi cong an danh nga,dang dua chan cho cu Hien Duc xem

22/4/2013 dan Loc an Nam dinh da den gap giam doc Ngan hang the gioi (63 Ly Thai To,quan Hoan kiem) de nghi chat van chinh phu Viet nam ve viec Can bo o Nam dinh "an chan" tien ...cua nong dan.

  De nghi ba con "Hay " vach tran toi ac..."cua bon tham nhung

 Nhung nguoi dan oan hay Doan ket lai !!!

Day la nhung nguoi dan oan o An giang da song o via he (truoc cong tru so tiep dan cua thanh tra chinh phu:so 1 Ngo thi Nham ,quan ha dong ) da gan nua nam nay roi. !!! Ba Thai thi Ngoc nam nay 76 tuoi:da gui don doi quyen song tu luc toc con den,nay thi toc da bac pho (ba Ngoc dung ben phai cu le Hien Duc )

Dan To cao cac can bo o dia phuong tham nhung...

Hình ảnh ngày hôm nay 30 tháng 5 năm 2013:







 Các chú em an ninh theo dõi mọi động tĩnh của đoàn dân oan....

 Các em an ninh theo dõi mọi động tĩnh của đoàn dân oan....

Cũng trong sáng nay, dân oan Cai Lậy, Tiền Giang khiếu kiện tại Phủ Thủ tướng ở phố Mai Xuân Thưởng - Ảnh của FB Trương Văn Dũng:



Tin và ảnh: FB Lê Hiền Đức - Lã Dũng - Trương Văn Dũng

10 nhận xét :

  1. Ôi đất nước hạnh phúc nhì thế giới đây sao ?

    Trả lờiXóa
  2. Kính chúc cụ Lê Hiền Đức luôn khỏe mạnh để chiến đấu chống tham nhũng đến thắng lợi sau cùng!

    Trả lờiXóa
  3. Xin cảm tạ tấm lòng của cụ Lê Hiền Đức đối với DÂN OAN VIỆT NAM!
    Kính chúc cụ và bà con luôn giữ gìn sức khỏe, luôn giữ lửa trong đấu tranh và...

    HÃY ĐOÀN KẾT LẠI, VẠCH TRẦN TỘI ÁC CỦA BỌN THAM NHŨNG, QUYẾT ĐÒI QUYỀN ĐƯỢC SỐNG!!!

    Trả lờiXóa
  4. Giống như xuống tàu ra bắc - sau 1954 , nhếch nhác , ba lô trĩu nặng.....58 năm hình ảnh vẫn như ngày nào , có lẽ đã đến lúc :"dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn , quyết dành được quyền sống "

    Trả lờiXóa
  5. Kính chúc cụ Lê Hiền Đức luôn khỏe mạnh để chiến đấu chống tham nhũng đến thắng lợi sau cùng!

    Trả lờiXóa
  6. Phe áo đỏ đã tới Việt Nam, khổ..

    Trả lờiXóa
  7. Người sông Tiềnlúc 08:02 31 tháng 5, 2013

    Tôi thật xúc động khi thấy cụ Lê Hiền Đức hiên ngang cùng với dân oan các tỉnh thành trong cả nước tụ tập trước trụ sở tiếp công dân. Chân thành chúc cụ thật dũng cảm chống tham nhũng trong giới quan chức chính phủ VN.

    Trả lờiXóa
  8. tại sao nhân dân thích bà HIỀN ĐỨC lại ghét mấy thằng này , hay chính nghĩa hoặc tà quyền ? các dân oan toàn người già vậy mà cũng đeo bám thụt ló bị chụp hình dở như hạch . shit

    Trả lờiXóa
  9. Đất nước, những tháng năm thật buồn!
    (Nguyễn Khoa Điềm)
    Vậy mà TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng lại coi dân oan mất đất, khiếu kiện là suy thoái chính trị, đạo đức, phải xử lý. Còn gì vô trách nhiệm, vô cảm, bạc ác, bất nhân, bất nghĩa hơn? Đã bao giờ ông Trọng nghĩ ai làm ra hạt lúa ông ăn? Tiền xây trụ sở hoành tráng, sắm xe xịn cho ông là từ đâu ra? Vì sao dưới thể chế do ĐCS của ông cầm quyền còn lắm cảnh nhiễu nhương? Không phải nhân dân đã hy sinh xương máu, cống hiến tài sản, chịu đựng mấy cuộc chiến tranh để các ông có được địa vị, quyền lực hôm nay?
    Sao nỡ bạc ác với dân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác đã hỏi ông Trọng giúp tôi. Ý bác thật trúng ý tôi.
      Thật là cảm động trước những hình ảnh của những bà mẹ đầu tóc bạc phơ, những cháu bé còn đang tuổi đi học phải theo mẹ để đi đòi công lý, đòi quyền sống và quyền làm người trước những mưu đồ xảo trá của tà quyền. Những kẻ ăn trên ngồi chốc, tối ngày tiệc tùng nhậu nhẹn trong những nhà hàng sang trọng, với những biệt thự nhà lầu đã làm được gì cho đất nước. Họ có còn lương tri khi nghĩ đến người dân đói khổ cùng cực sống vất vưởng lay lất trên con đường đòi lại sự công bằng mà đố là quyền chính đáng họ phải được hưởng.

      Xóa