Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

HỌA SĨ LÊ QUẢNG HÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP

“Xã hội đen” ngang nhiên ném “bom bẩn” vào nhà dân

(LĐ) - Số 79 - Thứ năm 11/04/2013 09:09 

Không chỉ riêng họa sĩ Lê Quảng Hà mà người dân sinh sống quanh ngôi nhà 58C làng Yên Phụ cũng đang sống trong cảnh hoang mang và phải chịu đựng mùi xú uế và các hành vi côn đồ coi thường pháp luật kiểu băng nhóm “xã hội đen” lộng hành.
.

Khổ chủ của việc thường bị dọa giết và ném chất bẩn vào nhà - ông Lê  Quảng Hà (58C làng Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) - cho biết: “Trong các ngày 8, 9, 15.2.2013, gia đình tôi liên tục bị khủng bố bằng chất bẩn màu đỏ  như máu, màu đen của dầu nhớt, mảnh thủy tinh, mùi hôi thối của chất thải bị đổ vào trong và quanh nhà (ảnh). Đến nay, tình trạng này vẫn chưa giảm.

Rất nhiều lần gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan CA mà vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu”. Vào hồi 3h30 ngày 16.2, còn có một nhóm côn đồ gồm 4 tên kéo đến nhà đập phá,  chửi bới, đe dọa hành hung cả gia đình, gây ảnh hưởng tới tài sản và tinh thần các thành viên trong gia đình. Vụ việc chỉ dừng lại sau khi CA quận Tây Hồ  có mặt kịp thời.

Nhưng cũng chỉ một thời gian, ngày 2.4, một toán hơn 10 người đã tập trung trước cửa nhà 58C làng Yên Phụ liên tục ném chất bẩn hôi thối, gạch đá lên toàn bộ mặt trước ngôi nhà làm hỏng cửa và vỡ kính. Một lần nữa, CA quận Tây Hồ đã đến để ngăn chặn hành vi coi thường pháp luật trên.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân có thể do việc gia đình ông Hà  đang xảy ra tranh chấp việc thuê nhà tại 11A ngõ Bảo Khánh (Hoàn Kiếm, HN). Vụ việc giữa ông Hà và chủ nhà là ông Nguyễn Công An đang được Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý hồ sơ. Người dân sống quanh nhà 58C làng Yên Phụ đang phải sống trong cảnh hoang mang và phải chịu đựng mùi xú uế của chất thải vương vãi và cũng lo lắng về việc “xã hội đen” ngang nhiên lộng hành.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Hoàng Mạnh Khương cho biết: Chính quyền sở tại và cơ quan công an đã nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông Lê Quảng Hà. Hiện lực lượng công an quận Tây Hồ đã tích cực làm việc với các biện pháp như chụp ảnh, lấy lời khai người làm chứng và thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho gia đình họa sĩ Lê Quảng Hà, UBND phường Yên Phụ đã chỉ đạo công an phường cử cán bộ nắm hiện trường, để kịp thời xử lý vụ việc khi xảy ra...    


Đòi lại nhà cho thuê... kiểu xã hội đen 

LĐTĐ - Theo phản ánh của họa sĩ Lê Quảng Hà (ở Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ), ngày 26/4/2010, ông Hà ký hợp đồng thuê nhà tại số 11A ngõ Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, với chủ nhà là ông Nguyễn Công An, thời hạn thuê 7 năm. 

Sau đó, ông Hà đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa thành cửa hàng cà phê nghệ thuật Factory. Thấy ông Hà kinh doanh buôn bán có hiệu quả, ông An đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng ông Hà không đồng ý. 

Giữa tháng 10/2010, ông An đã cho người đến đập phá cửa hàng của ông Hà khiến việc kinh doanh phải ngưng trệ. Đầu 1/2012, ông An cho người cắt điện cửa hàng. Từ đó, mọi hoạt động kinh doanh của ông Hà chính thức dừng lại. Đồng thời ông An đã làm đơn khởi kiện ra TAND quận Hoàn Kiếm để đòi lại nhà cho thuê. Trong lúc đang chờ tòa xét xử, ông An liên tục đe dọa, khủng bố gia đình ông Hà. Từ tháng 2/2013 đến tháng 4/2013, ông An liên tục cho các đối tượng xã hội đen đến đập vỡ cửa kính nhà ông Hà (ở 58 làng Yên Phụ, quận Tây Hồ), đổ chất thải, chất bẩn vào nhà ông. Ông Hà lo lắng: “Việc chấm dứt hợp đồng cho thuê phải theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẵn sàng trả lại nhà cho ông Hà nếu có phán quyết của tòa án. Hiện, gia đình tôi vô cùng lo lắng vì lúc nào cũng nơm nớp sợ các đối tượng xã hội đen khủng bố, hành hung. Tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an về vụ việc”.

Đề nghị CA quận Hoàn Kiếm xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 
B.B.Đ 

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP CỦA HỌA SĨ LÊ QUẢNG HÀ


  

Bài đăng trên báo An Ninh thế giới số ra ngày 10 tháng 4 năm 2013:


8 nhận xét :

  1. Tôi tin tương nếu lực lượng CA với khả năng nghiệp vụ và lòng quyết tâm thì chả mấy chốc vụ việc quấy rối gia đình anh Lê Quảng Hà sẽ được làm sáng tỏ,cái ác cái sai sẽ bi lộ mặt ngay.Nhưng vấn đề là họ có quyết tâm hay không thì điều này lại "phụ thuộc" vào anh Hà,Nếu anh Hà là người nhà anh Chung GĐ CA thì tôi tin rằng chỉ trong khoảng 24-48 tiếng sau kẻ thủ ác sẽ bị tóm ngay nếu không anh Hà đành phải nhờ "Bác" ấy vậy,nhưng chả nhẽ giữa lòng Hà Nội thành phố Hoà Bình lại phải làm vấy sao?

    Trả lờiXóa
  2. đến công dân việt nam mà còn không bảo vệ nổi thì các du khách nước ngoài liệu có được an toàn khi đến du lịch ở việt nam hay không ?bên côn an lương khá cao nhưng trách nhiệm thì dở ẹt .ngay giữa thủ đô mà côn đồ tung hoành ngang dọc không coi luật pháp ra gì có lẽ đẫ đến lúc chúng ta phải làm một điều gì đó để đưa ngành công an trở về đúng với nhiệm vụ của họ mà hiến pháp đã quy định .

    Trả lờiXóa
  3. Đ.M. Nhà của những người đấu tranh Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền như Kỷ sư Đổ Nam Hải như nhà Cô Phạm Thanh Nghiên... các chùa như Thanh Minh Thiền Viện như Chùa Liên Trì... thì hàng đống công an chốt truớc cửa nhà rình rập theo dỏi khủng bố. Còn nhà người dân bị tấn công liên tục thì... chủ tịt phường nói trớt quớt. Xã hội như thế , đất nước như thế thì.... toàn thể chính quyền nên đi chổ khác để cho người có năng lực làm việc

    Trả lờiXóa
  4. Chúng tôi sống ở Sài Gòn trước năm 1975, thời buổi chiến tranh loạn lạc trật tự xã hội không được như thới hoà bình (1954-1962) nhưng không bao giờ có chuyện đồng bào đối xử với nhau "vô văn hoá" như vậy. Cổ nhân nói "thượng bất chính, hạ tắc loạn", phải chăng đây là kết qủa của chủ nghĩa "đỉnh khôn trí tuệ loài người"

    Trả lờiXóa
  5. Công an thủ đô đâu rồi ? Sao lai để lão N.C.A làm càn thế ?!

    Trả lờiXóa
  6. Xã hội VN bây giờ đã hợp thức hóa bọn côn đồ xã hội đen họat động công khai rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Không thể để cho tìh trạng vô chính phủ ngang nhiên lộng hành giữa Thủ đô được,mong sao cơ quan CA tích cực điều tra làm rõ và bắt giữ bọn giang hồ nhằm ngăn chặn và bảo vệ hoạ sỹ Quang Hà cũng như ổn định trật tự XH ngay giữa lòng Hà Nội,đem lại lòng tin cho mọi người

    Trả lờiXóa
  8. Diễn biến sự việc nêu trong đơn của Họa sĩ Lê Quảng Hòa đã mô tả được phần nào bức tranh về cái gọi là " 1 xã hội đang rất ổn định...của Việt Nam", hay "1 thành phố xanh, 1 thành phố vì hòa bình.."..v.v., mà báo chí lề phải và các phương tiện truyền thông vẫn đang rêu rao.
    Hãy làm sao để cho các thông tin này của HS LQH đến được các tổ chức quốc tế để họ thấy được CQ VN đang bảo vệ nhân quyền tốt như thế nào đối với người dân VN. Nhất là đang sắp diễn ra cuộc họp về Human Right giữa Mỹ và VN ở HN.

    Trả lờiXóa