Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Thư giãn cuối tuần:KHÁCH SẠN MƯỜI EM PHỤC VỤ 24/24

Đây là lần đầu tiên của bạn

Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.

Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.

Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể .

Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.

Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra. Khi anh ấy rút ra, một giọt máu rỉ ra theo....

Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Đố biết: Đây là lần đầu tiên bạn làm việc gì vậy?

.
Chùm ảnh vui cuối tuần: 

 Xuân Bắc show "tự do" một cách...rất tinh tế


"Tự do" trên trang TranNhuong.com. Ảnh do một nhà văn Cao Bằng chụp



 Bé thật hiếu học


 
Có kinh trên 05 năm

Mặc mưa gió bão tố, vẫn ngạo nghễ phong độ


Ảnh và Bài: Sưu tầm

26 nhận xét :

  1. Ha ha... Bác Tễu sưu tầm toàn "hàng độc"!

    Riêng câu đố: "Đố biết: Đây là lần đầu tiên bạn làm việc gì vậy?", tui ngẫm nghĩ một hồi, gạt hết các liên tưởng "nóng sốt" đi thì tìm ra lời giải rùi. Nhưng vẫn khoái cái liên tưởng nóng sốt hơn, hi hi.

    Cuối tuần, cười cho đã đời để tuần sau ngâm tiếp câu: "Bao giờ cho... hết tháng Mười".

    Trả lờiXóa
  2. Hồi xưa họp gao ban ở công ty , một kế toán bị giám đốc phê bình . Cô kế toán phát biểu : Tôi xin rút kinh ... nguyệt những gì sai phạm ...

    Trả lờiXóa
  3. Chắc là lấy ráy tai . Lần đầu thì bỡ ngỡ nhưng những lần sau thì cứ thấy nó hay hay là .

    Trả lờiXóa
  4. Câu đố không cần giải đáp cụ thể. Đáp án tùy cảm nhận. Đúng là thư giãn thứ thiệt, he. he.

    Trả lờiXóa
  5. Cho điểm không (zero) bức ảnh đầu tiên,
    ít nhất là vì nó không tự nhiên mà là sắp đặt,
    đã sắp đặt lại còn sắp đặt vụng về,
    sắp đặt vụng về mà lại bởi một người nổi tiếng,
    người nổi tiếng lại là một danh hài,
    danh hài mà lại là danh hài Xuân Bắc,
    Xuân Bắc ứng đối còn giỏi nữa là sắp đặt.
    Vậy mà vầy.

    Trả lờiXóa
  6. Củ khoai của TS Diện to hơn hay bằng củ khoai trong hình? Nói thiệt cho bà con mừng một chút đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì bác phải liên hệ với TS Diện, bác ạ.
      Đây là blog của TỄU, nếu bác hỏi Tễu thì Tễu trả lời.

      Chúc bác cuối tuần zui zẻ! Sang tuần ngon nghẻ!

      T-ễ-U

      Xóa
    2. Thà chết không chịu khai ra kích thước cái dãi khoai.

      Xóa
  7. Đề nghị Tễu ghi thêm: Khi anh ấy rút ra, một giọt máu rỉ ra theo....

    Trả lờiXóa
  8. Cái hình quảng cáo "Lấy Chồng Hàn Quốc" hình như là ảnh thật, các bác nhề?

    Hic, xem cái ảnh mà đau lòng quá. Đang thư giãn bỗng thành... than dữ!

    Trả lờiXóa
  9. Người ta bảo: "Ăn gì bổ nấy". Không biết ăn củ khoai dạng TỰ DO này có bổ 'TỰ DO' không nhỉ? Nêu có tớ sẽ ăn. Trung tá Công An Vũ văn Hiển đã tuyên bố: " TỰ DO cái con C.."

    Trả lờiXóa
  10. Xe gắn máy kéo cày . Sáng kiến tuyệt vời của nhà nông VN . Trâu đen bị bán xẻ thịt hết , trâu đỏ thì mắc lại không thích hợp với ruộng nhỏ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái hình ảnh CN hoá và hiện đại hoá nông thôn này thật là ấn tượng.Đâu đâu cũng thấy cười ra nước mắt!!!

      Xóa
  11. Cái lần đầu tiên này có lẽ là mũi kim châm cứu !

    Trả lờiXóa
  12. cau do la ban dang HIEN MAU hay LAY MAU

    Trả lờiXóa
  13. Mới đầu tuần lại mong đền cuối tuần.
    Cuối tuần để có ít nhiều giãn gân,
    Giãn gân thì mặc giãn gân,
    Chờ mong cho đến cuối tuần mới thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Không cư sỹlúc 09:07 10 tháng 10, 2012

      Bần sỹ xin họa bài của CD Saigon để tỏ lòng đồng cảm.

      Đều đặn mấy lần mỗi mỗi tuần
      Co co giãn giãn một khúc gân
      Giãn giãn co co co giãn giãn
      Kho trời vô tận chớ si sân.

      Xóa
    2. Chân Không cư sỹlúc 09:48 10 tháng 10, 2012

      Lại @ CD Saigon

      Một tuần một tuần lại một tuần
      Chân cầu nước chảy vẫn xuân xuân
      Giành giật mưu mô nào hơn mấy
      Nghèo hèn như mỗ cũng có phần.

      Xóa
  14. Câu đố trên là Tiêm thuốc. Có thế mà các bác cứ đoán loạn lên. Ha..ha..

    Trả lờiXóa
  15. Động phòng hoa trúclúc 18:42 13 tháng 10, 2012

    Các bác đoán sai hết. Nói thẳng là: Không thể hoãn cái sung sướng lâu hơn được nữa do đó phải "Phá trinh" hay các cụ ngày xưa gọi là "động phòng hoa trúc".

    Chắc đúng nghĩa đấy bác Tễu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Câu đố tục ,giảng thanh.
    "Dài dài non nửa gang tay,
    người ta chộp lấy rồi đưa ngay vào...
    Cho vào nó sướng làm sao,
    Dập lên dập xuống nó trào nước ra."

    Đố bạn người ta làm gì?
    Đáp án : Nhai mía.

    Trả lờiXóa