Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

HÔM QUA Ở HÀ NỘI CÓ 3 CUỘC BIỂU TÌNH


Các bác chờ Tễu đi bắn điếu thuốc lào đã nhá!
Tý em quay lại viết bài và ảnh đầy đủ cả 3 cuộc Tỉnh biều hôm qua.
Đã xong ...

Hôm qua, ngày 5 tháng 8 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra 3 cuộc biểu tình. Mỗi cuộc biểu tình đều có một mục tiêu riêng, đều chính đáng và những người tham gia đều ý thức rất rõ về quyền lợi của mình, trong đó có quyền được phát biểu ý kiến, được biểu tình mà Hiến pháp đã quy định tại điều 69.

Cuộc biểu tình thứ nhất:
Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược
Địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm

Cuộc biểu tình có sự tham gia của hàng trăm người, thuộc đủ mọi lứa tuổi và thành phần trong xã hội. Khởi lên vào lúc 08h40, cuộc biểu tình yêu nước đã nhanh chóng bị công an thành phố dập tắt bằng 3 màn bắt bớ và đưa gần hơn ba chục người đi.

Chính quyền và công an thành phố Hà Nội đã khéo léo sỉ nhục những người biểu tình yêu nước một cách rất "thâm nho" là đưa về Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà (nơi nhốt giữ gái điếm, nay đổi tên là Trạm lưu trú Lộc Hà).

Tại đây, những người biểu tình yêu nước vẫn tiếp tục biểu tình, kể cả lúc ở trong trại và cả lúc vừa được thả ra khỏi trại.






và Trạm lưu trú Lộc Hà đã...đổi tên ngay trong chiều tối qua:


Cuộc biểu tình thứ hai:
Biểu tình yêu cầu giải quyết khiếu kiện đất đai
Địa điểm: Bộ Tài Nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết

Nhân ngày lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập bộ Tài nguyên và Môi trường, lễ đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, bà con Văn Giang đã tập trung biểu tình ở bên ngoài. Buổi lễ tại Bộ Tài nguyên-Môi trường có sự hiện diện của TT Nguyễn Tấn Dũng, cựu CT Trần Đức Lương (theo VTV).

Từ 9h sáng có hơn 400 bà con nông dân Văn Giang kéo sang bộ TNMT để biểu tình yêu cầu bộ TNMT sớm giải quyết các khiếu nại đất đai của bà con. Khi bà con đưa cờ tổ quốc và biểu ngữ ra công an chìm nổi xông vào thu.

Thứ trưởng bộ TNMT Chu Phạm Ngọc Hiển buộc phải ra cổng để nói chuyện với bà con để tránh làm hỏng buổi lễ có nhiều quan chức Đảng và Nhà nước về dự. Ông Thứ trưởng hẹn sớm sẽ tổ chức buổi gặp với bà con nông dân Văn Giang.”












Giấy hẹn viết tay của Thứ tưởng Bộ TN MT.

Cuộc biểu tình thứ ba:
Người đồng tính biểu tình 

Người đồng tính đạp xe diễu hành ở thủ đô
Với pano, băng rôn, khẩu hiệu cùng những lời nhiệt huyết hô vang “ủng hộ người đồng tính”…, hơn 200 người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) cùng người dị tính ủng hộ họ tham gia ngày hội đạp xe sáng 5/8.

Thuộc chuỗi hoạt động của ngày hội Viet Pride - phiên bản Việt của ngày hội Pride festival (tôn vinh sự đa dạng trong xu hướng tính dục, được tổ chức hằng năm ở nhiều nước), sáng nay hơn 200 người đã có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để tham gia đạp xe ủng hộ người đồng tính.
Hoạt động này có chủ đề "Đi trong tự hào - Được là chính mình". Lá cờ 6 màu, tượng trưng cho người đồng tính.
Trong số 200 người tham gia có khoảng một nửa là những người thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới).
Họ là những người đã “coming out” (đã công khai giới tính) hay có thể vẫn là người đang sống trong những vỏ bọc, bình phong, những cá nhân riêng lẻ.
Số đông còn lại là những người dị tính không phân biệt nghề nghiệp, độ tuổi, màu da, sắc tộc. “Chúng tôi là dân leo núi, chơi dù. Hôm nay biết về sự kiện này tôi và hơn chục người bạn nước ngoài cùng tham gia ủng hộ”, anh I Van (25 tuổi) nói.
Dù chỉ còn vài ngày nữa là sinh con nhưng chị Ngà, một người bán cà phê trên phố Hội Vũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng nhiệt tình tham gia ngày hội Viet Pride 2012: “Tôi có một số người bạn là đồng tính. Các bạn ấy rất tuyệt vời. Tôi và con trai trong bụng yêu và luôn ủng hộ họ”, bà mẹ trẻ chia sẻ.
Một người đồng tính nam chia sẻ: “Tôi đã có vợ con và vẫn đang trong một mối quan hệ với người bạn cùng giới. Có vẻ như vợ tôi cũng lờ mờ biết chuyện này. Tôi mong xã hội có một cái nhìn rộng mở hơn với người đồng tính. Một khi chúng tôi được thừa nhận thì gia đình nội ngoại, vợ và con trai có thể hiểu cho tôi”.
Bà Nguyễn Vân Anh - Trung tâm Csaga, ban tổ chức sự kiện Viet Pride 2012 cho biết ngay từ đầu đã xác định tư tưởng dù có 1, 2 người cũng đi diễu hành, nhưng không ngờ nhiều người quan tâm tham gia.
Ông Hùng (65 tuổi), xe ôm gần công viên Bách Thảo cho biết: “Tôi rất tò mò vì cách trang trí đầy màu sắc của các bạn trẻ, không hiểu các bạn ấy đang làm gì. Chỉ đến khi nghe hô “ủng hộ người đồng tính”, tôi mới biết. Cái gì đúng tôi sẽ ủng hộ”.
Phan Dương
Nguồn: VNExpress.


Video clip biểu tình của người đồng tính:
(Rất vui nhộn, và không có công an đi kèm, không bị lập biên bản vu cho tội gây rối trật tự công cộng)
.

Tễu tổng hợp từ các trang mạng xã hội.
 

20 nhận xét :

  1. Tý nữa là bao lâu? em đang chờ xót cả ruột, đừng có tễu với em đấy nhá...

    Trả lờiXóa
  2. Hút thuốc lào gì mà lâu thế!

    Trả lờiXóa
  3. Đừng hút thuốc nữa anh Tễu ơi, hại lắm !

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, bắn thuốc lào lâu rứa? Sốt ruột quá

    Trả lờiXóa
  5. Ôi, bắn thuốc lào lâu rứa? Sốt ruột quá

    Trả lờiXóa
  6. Phản đối hút thuốclúc 09:46 6 tháng 8, 2012

    Em cực lực phản đối anh Tễu hút thuốt có hại cho sức khỏe, làm sao còn sức để viết bài đấu tranh nữa đây?

    Trả lờiXóa
  7. có phải thuốc lào tiên lãng không vậy chu TỄU.NẾU THẾ ĐỪNG HÚT NHÉ Ở ĐÓ BẨN LẮM TỪ THẰNG CA CHO ĐẾN THẰNG THOẠI TOÀN LOẠI ĂN BẨN

    Trả lờiXóa
  8. Tại sao ông Hiển gặp bà con ngày 5/8 mà giấy hẹn ngày 2/8?

    Trả lờiXóa
  9. Lần sau đi biểu tình bằng xe đạp, CA bắt thì bảo là chúng tôi đồng tính.. hehe

    Trả lờiXóa
  10. Cái giấy hẹn làm vội trong tình thế bức bách của ông thứ trưởng trông không ra thể thống gì.
    Đúng ra những việc mà ông hứa trong cái giấy này phải thực hiện từ lâu rồi chứ.
    Cứ chờ xem, hứa vẫn là chỉ là hứa mà thôi, ông còn phải báo cáo báo mèo lên cấp trên nữa, rồi chờ chỉ đạo nữa, chắc lâu lắm.

    Trả lờiXóa
  11. CUỘC BIỂU TÌNH THỨ 4: CỦA ĐẢNG BỘ VÀ CÁN BỘ CNV ĐÀI PTHT HÀ NỘI.

    Trả lờiXóa
  12. 3 tuần liên tiếp tôi ra công viên 30-4 để đi biểu tình biểu thị lòng yêu nước nhưng ở SG không biểu tình được

    Hôm qua ngày 5-8 lúc đỉnh điểm từ 9-10 giờ sáng tôi nghĩ ở công viên 30-4 khoản hơn 500 người nhưng không biểu tình được vì thiếu ngòi nổ.
    Mong rằng ai đó có uy tín đứng ra hô hào biểu tình tí. Tiếc là tôi không có máy chụp hình không thì tôi chụp rất nhiều an ninh chìm

    Trả lờiXóa
  13. Một khi có người khởi xướng (sắp tới là 42 nhân sĩ, trí thức Sài Gòn) thì dân Nam Bộ nói chung và dân Sài Gòn nói riêng chắc chắn sẽ chơi "tới bến"!
    Đập nước Sài Gòn lâu nay bị chặn, khi đã vỡ thì sức mạnh sẽ thật kinh khủng.
    Nếu cả nước cùng ủng hộ và hưởng ứng thì thật là tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  14. Thế bác đã bắn thuốc lào xong chưa mà không thấy cuộc thứ ba? Hay là bác bị say thuốc ngủ luôn rồi?

    Trả lờiXóa
  15. Xin lỗi bác nha, chính tôi mới ngủ quên, mặc dù không say thuốc?

    Trả lờiXóa
  16. Hãy để dân lên tiếng. Hãy để người dân bày tỏ thái độ. Trên thế gian này, có dân tộc nào, có thời khắc nào lại mỉa mai cay đắng hèn nhục đến mức phải gọi bọn cướp đất, cướp biển đảo của mình là thằng “bạn tốt”?

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn dòng chữ trên cổng UBND TP Hà Nội mà giật thót cả tim. Thật như thế phải không Bác Tễu?!

    Trả lờiXóa
  18. Người đương thờilúc 23:33 6 tháng 8, 2012

    Khổ thân bác thứ trưởng Hiển,đang ăn uống lại phải ra vất vả để đuổi dân

    Trả lờiXóa
  19. Nhin hinh anh nguoi bieu tinh bi bat ve trai tap trung,net mat ai cung tuoi tinh vui nhu di du dam cuoi-DEP QUA.Cung la dip may duoc tham quan noi "Bimat"noi cam quay phim ,chup anh,khong phan su mien vao,he he the la may chau CA tho dai ngu dan lam lo het bi mat de bon "Phan dong "kham pha.

    Trả lờiXóa