Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

GS NGÔ ĐỨC THỌ KÊU GỌI HỦY CUỘC THI "TIẾNG HÁT HỮU NGHỊ TRUNG - VIỆT"

TRUNG QUỐC ĐANG XÂM LƯỢC VÀ ĐE DỌA CHIẾN TRANH VỚI VIỆT NAM

CẦN HỦY BỎ NGAY CUỘC THI

TIẾNG HÁT HỮU NGHỊ TRUNG VIỆT NĂM 2012
KHU VỰC THI VIỆT NAM
Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi động
.
Tham tán Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn (thứ hai bên trái) 
tham dự Lễ khởi động
.
Ngày 19 tháng 5 vừa qua, Lễ khởi động cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2012 " đã lần lượt diễn ra tại Bắc Kinh, Nam Ninh-Quảng Tây Trung Quốc và thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh- Việt Nam, buổi lễ này đã chính thức mở màn cho cuộc thi này trong khoảng 6 tháng. 


40 nhận xét :

  1. Tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của Giáo Sư Thọ. Trung cộng đã chính thức xâm lược VN rồi mà còn hữu nghị gì nữa???

    Tẩy chay cuộc thi thôi Bà con ơi. Tẩy chay Hàng Trung Quốc. Tẩy chay tất cả những gì thuộc về Trung quốc!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tẩy chay Trung Quốc, hàng Trung Quốc là yêu nước !

      Xóa
  2. Rất tán đồng với ý kiến của gs Ngô đức Thọ-hủy bỏ cuộc thi.

    Trả lờiXóa
  3. Hát loạt bài này được không?
    http://nhacso.net/nghe-nhac/chung-toi-la-dong-doi-cua-le-dinh-chinh.V15YUUBc.html

    Trả lờiXóa
  4. HỦY LÀ ĐÚNG !

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là ngồi cùng bàn rượu với thằng vừa đào mả bố mình . Đành rằng có thể ta tỏ ra hòa hảo . Nhưng phải tùy lúc và tùy tình hình xem nó có đáng không

    Trả lờiXóa
  6. Các ông nên thôi giở cái trò giả tạo này đi. Hữu hảo, hữu nghị, nhăn nhăn nhở nhở cái gì với thằng ăn cướp? Một trò hề cũ rích.
    Còn nếu có đủ dũng khí thì các ông mang hẳn ra Trường Sa, thậm chí cả Hoàng Sa của VN mà tổ chức. Bố bảo các ông cũng không dám làm!

    Trả lờiXóa
  7. Có còn liêm sỉ nữa không?Nhục!

    Trả lờiXóa
  8. Các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam phải có lòng tự trọng, quyết không tham gia cuộc thi này. Cần biết xấu hổ và căm phẫn trước nạn mất biển đảo do Trung Quốc đang xâm lược !

    Trả lờiXóa
  9. Nếu không hủy, tôi xin đăng ký tham gia với bài hát "Nơi đảo xa" của NS Thế Song. Tôi xin cam đoan tự bỏ kinh phí đi thi và không nhận tiền bồi dưỡng biểu diễn. "Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua".

    Trả lờiXóa
  10. TRỜI ĐẤT ƠI , SAO MÊ MUỘI ĐẾN VẬY ? KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG.!

    Trả lờiXóa
  11. Thật không thể tưởng tượng nổi với các cấp lãnh đạo chính quyền VN hiện nay nữa. Yêu cầu hãy huỷ bỏ các cuộc thi ngay. TQ đang có dã tâm xâm phạm bờ cõi trắng trợn đến thế rồi mà còn hữu nghị gì. Cuộc thi này nếu vẫn tiếp diễn là sự xỉ nhục với quốc thể Việt Nam. Kẻ tham gia là những kẻ bán nước đớn hèn.

    Trả lờiXóa
  12. Tiếng hát "hữu nghị" Trung Việt!??
    Người khởi xướng việc này cần bị cách chức và đưa ra tòa điều tra về tội làm nhục quốc thể, nối giáo cho giặc.
    Bằng chứng tại toà là hình ảnh bọn giặc Tàu cướp tàu ngư dân Việt, xây nhà tù nhốt ngư dân Việt trên đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngang ngược kéo hàng chục tàu vào biển Việt Nam đánh cá, kêu gọi quốc tế đấu thầu đào dầu trong hải phận Việt Nam.
    Trung quốc đã và đang xâm lăng Việt Nam trắng trợn sao người này còn bày ra trò hát "hữu nghị" với kẻ xâm lăng? coi chừng có thế lực thù địch giựt dây tạo diễn biến hoà bình giúp Trung quốc? Tôi đề nghị đưa người này ra tòa điều tra động cơ của hắn.

    Trả lờiXóa
  13. Mê muội! Hữu nghị một cách mù quáng, thiếu tự trọng!Hủy là phải!

    Trả lờiXóa
  14. Tôi hoàn toàn ủng hộ GS NGÔ ĐỨC THỌ,đả đảo bọn tầu cộng....

    Trả lờiXóa
  15. Tôi ủng hộ lời kêu gọi của giáo sư Ngô Đức Thọ.

    Trả lờiXóa
  16. Cương quyết tẩy chay cuộc thi này.Chỉ có những kẻ bán nước mới hát cùng bọn cướp nước.

    Trả lờiXóa
  17. Tham gia cuộc thi trên mạng, ai có link các bài tham dự nói trên thì cho nó chạy đi. Ví như bài gì có câu "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, cả toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới, quân xâm lược bành chướng dã ma đã dày xéo mãnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắc dải biên cương...." không biết chính xác không - nếu không xin thông cảm nhé.
    Còn cuộc thi nhố nhăng kia thì nên chấm dứt.
    Cái bọn xướng ra và ủng hộ, tham gia cuộc thi này không có liêm sỷ.

    Trả lờiXóa
  18. Cuộc thi của những kẻ không có liêm sỷ.

    Trả lờiXóa
  19. Biểu tình viên năm 2011-2012 phản đối giặc Tàu ăn cướp biển VNlúc 23:15 19 tháng 7, 2012

    Việt Nam Trung Hoa
    Núi liền núi, sông liền sông
    Chung một Biển Đông
    Mối tình hữu nghị sáng như rạng đông.

    Những người dân biên giới những năm 60 thường hát câu hát trên trong bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung. Chính họ năm 1979 là những người phải bỏ lại nhà cửa, vườn tược chạy khỏi cuộc xâm lược tàn bạo của bọn “B52 chân đất” kẻ muốn “dạy cho Việt Nam một bài học”. Đó là những kẻ đã từng sang làm đường, đã từng ve vãn trẻ em cho kẹo, cho sách đỏ “Mao tuyển” huy hiệu “Mao”. Thực ra trẻ em cũng chẳng có ý thức gì về mấy thữ ba lăng nhăng bọn lính Tàu cho. Chúng tôi lấy huy hiệu để đánh đáo, còn Mao tuyển xé ra làm giấy nhóm bếp, giấy nháp. Thậm chí những quyển bằng bàn tay còn được dùng làm giấy đi vệ sinh. Nhưng cuộc chiến đó thì không bao giờ quên. Vì đó là cuộc chiến của sự phản bội, phản bội lại lòng tin những gì gọi là trong sáng của cái gọi là “quốc tế vô sản” của cái gọi là đồng chí, anh em.

    Bây giờ mà nghe lại mấy câu hát đó có lẽ muốn chửi cho những đứa có ý định tổ chức cuộc thi này một trận. Chúng mày quên Hiến pháp Việt Nam năm 1980 ghi vào lời nói đầu:

    “Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

    Trả lờiXóa
  20. không biết đăng ký hát bài :Của nhạc sĩ Việt Khang được không ta ??hai bài này đều có liên quan đến hai nước Việt - Trung chứ bộ ,hơn nữa hai bài này cả dòng họ ,bè bạn của tui và tui hát bài này mỗi ngày nên tui tự tin lắm ,bảo đảm giành giải lớn mang về đấy. có cho thí sinh tự do như tui tham dự không ta? ai biết đăng ký ở đâu xin chỉ dùm nha ,cám ơn.

    Trả lờiXóa
  21. Không biết phải dạy cho các cháu mẫu giáo, các cháu trẻ tuổi lòng yêu nước như thế nào đây? Không biết các vị lãnh đạo có còn đọc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không?" Giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ mai sau là cực khó" Bác Hồ đã tiên đoán được điều này.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của GS Ngô Đức Thọ. Người VN có lòng tự trọng sẽ không tổ chức hoặc tham gia bất cứ chương trình hữu nghị nào với bọn xâm lược Trung quốc vào lúc này.

    Trả lờiXóa
  23. Chúng bắn giết đồng bào ta không gớm tay, cướp tài sản ghe thuyền của ngư dân một cách tàn độc.
    Chúng tràn sang cướp tài nguyên biển ta 1 cách trắng trợn.
    Chúng tuyên bố chiến tranh, nhục mạ con người Việt nam.
    CHúng phá hoại kinh tế nước nhà.
    Chúng lẻn sang mua đất, mua đầm, dã tâm thôn tính đất và nước của ta.
    Chúng lũng đoạn ASEAN, lũng đoạn Lào và Campuchia nhằm cô lập ta, tạo gọng kìm siết ta.
    Vậy thử hỏi "hữu nghị" chỗ nào???????????????????
    Hỡi đồng bào, kẻ nào tham gia cuộc thi "hữu nghị" thì kẻ đó là tội đồ của dân tộc, là sự nhục nhã, là nỗi hận chết không thể nhắm mắt của đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống dưới họng súng của bọn tàu. Và như thế, ngàn đời tiếng xấu phải mang.
    Thức tỉnh đồng bào ơi.
    Hữu nghị phải là 2 chiều, chứ không phải chịu nhục nhã để "hữu nghị" như thế

    Trả lờiXóa
  24. Không thể chấp nhận một cuộc thi ô nhục như thế này.

    Là người Việt có lương tri, mọi người hãy tẩy chay và không tham gia cuộc thi phản động này.

    Trả lờiXóa
  25. đừng ai dự thi,xem bọn chúng có tổ chức được không!

    Trả lờiXóa
  26. Trò hề !!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  27. Đả đảo cuộc thi. Chỉ những kẻ phản quốc mới phát động và tham gia cuộc thi ấy.

    Trả lờiXóa
  28. Hoàn toàn đồng ý với GS.Ngô Đức Thọ...

    PHẢI HUỶ NGAY CUỘC THI NHƠ NHỚP HÈN HẠ "TIẾNG HÁT HỮU NGHỊ TRUNG - VIỆT" !
    KÊU GỌI NGƯỜI DÂN QUẢNG NINH TẨY CHAY CUỘC THI CỦA BỌN BÁN NƯỚC !

    (Nhục nhã và hèn hạ đến thế là cùng!)

    Trả lờiXóa
  29. Ca sĩ nào tham gia cuộc thi này và BTC chính là phản động đấy-Đề nghị bắt ngay cho lên Trường giáo dưỡng Thanh Hà.

    Trả lờiXóa
  30. Tôi đồng ý với lời kêu gọi này

    Giữa lúc ngư dân cũa chúng ta đang bị tàu TQ xua đuổi ngay trên vùng biển đảo cũa nước mình

    Giữa lúc người dân cũa chúng ta đang bị đầu độc bằng các mặt hàng kém phẩm chất cũa TQ ngay trên mọi miền cũa nước mình

    Có quá nhiều lãnh vực khác nũa, đâu đâu cũng thấy bàn tay nhớp nhúa cũa người TQ dính vào. Họ đã thao túng được là do có sự tiếp tay cũa những người đang nắm quyền ở các cấp, ở các địa phương

    Xin hãy có một chút lòng tự tôn cũa một người VIỆT NAM, sao cứ mãi luồn cúi TQ thế này
    Hãy tẩy chay cuộc thi này và lật mặt nạ các kẻ đang ngang nhiên tiếp tay với kẻ giặc TQ

    Trả lờiXóa
  31. Không có bất cứ điều gì được gọi là hữu nghị với Trung quốc. Hãy nhớ đến đồng bào Việt Nam đã bị chúng tàn sát trong cuộc chiến xâm lược VN vào năm 1979. Hãy quý trọng xương và máu của các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam trên biển, đảo và biên giới.
    Đề nghị nhân dân cả nước phát động chiến dịch tẩy chay mọi hàng hoá của Trung quốc, có biện pháp "thật mạnh" với các con buôn ham lợi, buôn bán hàng hoá nguy hại của Trung quốc vào Việt Nam

    Trả lờiXóa
  32. Hữu nghị một cách mê muội, hèn mạt!

    Trả lờiXóa
  33. SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM & TRUNG QUỐClúc 13:12 21 tháng 7, 2012

    SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM & TRUNG QUỐC

    TRONG 30 NĂM QUA

    Nhà Xuất Bản Sự Thật

    http://sachhiem.net/LICHSU/NXB_ST/NXBSuThat.php

    Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965:

    “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo…Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”.

    Trả lờiXóa
  34. Phải nêu danh tính, đăng ảnh và sau đó tẩy chay tất cả ca sỹ tham gia cuộc thi

    Trả lờiXóa
  35. Tôi đồng tình với giáo sư Thọ. Đả đảo cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Giờ phút này rồi mà đảng và Nhà nước ta còn mơ ngủ giữa ban ngày, giặc Tàu nó kề súng bên hông rồi kìa. Đề nghị các ca sỹ và người tham gia tiếng hát tẩy chay cuộc thi này. Hãy hát vì độc lập dân tộc và chống quân xâm lược Tàu chứ không phải tham gia cuộc thi phản quốc thế này.

    ĐB.

    Trả lờiXóa
  36. Một tấn hề cười ra nước mắt! Nhục! Đất nước này rồi sẽ hoang tàn trong tay những "đầy tớ trung thành, hết lòng (vì túi riêng)" như thế này đây.
    Bao nhiêu xương máu của những thế hệ trước, mồ hôi nước mắt của chúng ta ngày nay tất cả để những con người như thế chà đạp ư?????????????
    Trung Quốc - Kẻ thù không đội trời chung!

    Trả lờiXóa
  37. Bộ VH ăn cơm VN hay ăn cứt Tàu? sao ngu quá vậy?

    Trả lờiXóa
  38. Tôi ủng hộ ý kiến của GS Thọ! Đến giờ này vẫn còn hữu nghị cái cóc khô gì nữa?? Đã đến lúc nhổ vào mấy cái ngôn từ (16 chữ vàng và 4 tốt) kia rồi! Ra đường tôi nhìn thấy mấy thằng khựa mà ghét!

    Trả lờiXóa
  39. Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm
    Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
    Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
    Tay ta treo. Đâu nghĩ có một lần...
    Thơ Nguyễn Trọng Tạo

    Trả lờiXóa