Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

AI BÁN ĐẤT Ở BÌNH THUẬN CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC?

Công ty Trung Quốc "gom" đất ở Bình Thuận:

Tỉnh và huyện đều không biết (?!) 

Thứ Ba, 10/07/2012 23:22

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có chuyện bán đất cho người Trung Quốc và chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc.


rao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc Công ty TNHH Nguyên Long Sơn (thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh - Trung Quốc) thâu tóm hơn 100 ha đất nông nghiệp ở 2 xã Hàm Chính, Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Thanh Đạt cho biết: Hiện chỉ nghe phong thanh từ dư luận về chuyện Công ty Nguyên Long Sơn “gom” đất sản xuất ở địa phương để xây dựng nhà máy, trồng thanh long, còn cụ thể thế nào thì không rõ.
Ông Nguyễn Thanh Đạt cho rằng: “Công ty này chưa bao giờ liên hệ với UBND huyện để xin mua đất. Hơn nữa, chúng tôi cũng đâu có dại dột gì mà đem đất bán cho người Trung Quốc. Đây là công ty có người nước ngoài nên phải do UBND tỉnh quản lý, huyện không có thẩm quyền”. Cũng theo ông Đạt, có ít nhất 1,2 ha đất lúa, được cho là bị Công ty Nguyên Long Sơn thâu tóm, do ông Phạm Phú Thạnh (trước đây là phó tổng giám đốc Công ty Rạng Đông – Bình Thuận, hiện đã nghỉ việc) sang nhượng.
Số đất này được ông Thạnh mua lại của một hộ dân địa phương, sau đó xin chuyển mục đích sử dụng từ đất ruộng sang đất sản xuất kinh doanh và được UBND huyện ký quyết định cho phép từ cuối năm 2011.

 Khoảng 1,2 ha đất lúa sát Quốc lộ 1A (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đã được
Công ty Nguyên Long Sơn san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây nhà xưởng. Ảnh: ANH TUẤN
“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện làm rõ. Nếu đúng sự thật Công ty Nguyên Long Sơn mua cả trăm hecta đất là trái pháp luật và hợp đồng mua bán giữa công ty này với tổ chức, cá nhân nào đó chắc chắn phải bị hủy bỏ” - ông Đạt khẳng định.
Ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Đến thời điểm này, sở cũng chỉ được biết có 1,2 ha đất lúa nằm ở vị trí mặt tiền Quốc lộ 1A đã vào tay của Công ty Nguyên Long Sơn.
Thông tin cho rằng công ty này đã mua cả trăm hecta đất ở Hàm Thuận Bắc thì sở hoàn toàn không nắm được. Con số mà dư luận xì xào thật ra cũng chưa chuẩn, muốn biết cụ thể bao nhiêu thì phải xác minh”. Theo ông Giác, hiện UBND tỉnh Bình Thuận chưa cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty Nguyên Long Sơn.
Xung quanh vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương sáng 10-7 cho biết ông Zhong Heng Shan, Giám đốc Công ty Nguyên Long Sơn, vừa gửi kiến nghị xin phép được trồng thanh long trên diện tích 100 ha ở xã Hàm Chính và xây văn phòng, nhà xưởng trên diện tích 1,2 ha tại xã Hàm Đức.
Tuy nhiên, theo ông Lê Tiến Phương, đây là công ty có yếu tố nước ngoài, nếu hội đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của luật pháp Việt Nam thì chỉ có thể xét cho thuê đất có thời hạn theo đúng quy hoạch của tỉnh, hoàn toàn không có chuyện bán đất. “Tôi đã giao trách nhiệm cho một phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra nhanh vụ này để có hướng xử lý” - ông Phương nhấn mạnh.
Đã chuyển nhượng đất từ tháng 2-2012
Tháng 12-2011, ông Phạm Phú Thạnh đứng tên thành lập Công ty TNHH Nguyên Long Sơn với vốn điều lệ 90 tỉ đồng, với 2 thành viên sáng lập. Đến tháng 2-2012, công ty này đăng ký thêm 2 thành viên góp vốn là ông Huang Bi Qiu và Zhong Heng Shan (cùng là người Trung Quốc).
Lúc này, Công ty Nguyên Long Sơn chuyển sang cho ông Zhong làm giám đốc. Từ đây, ông Thạnh ký hợp đồng chuyển nhượng trên 100 ha đất nông nghiệp ở 2 xã Hàm Chính, Hàm Đức do ông gom mua trước đó cho ông Zhong để đầu tư trồng thanh long, xây dựng nhà xưởng.
LÊ TRƯỜNG

6 nhận xét :

  1. Nếu sau này điều tra ra mà có chuyện bán đất thật thì cứ lôi cổ tên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận ra mà xử trảm vì cái tội quan liêu (hay bao che, tiếp tay?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đừng có nằm mơ đi nhé, chả có quan chức nào bị trảm đâu nhé. Dẫn chứng: hàng ngàn hecta đất an ninh quốc phòng cho mấy chú Tàu thuê trồng rừng, cho mấy chú Tàu nuôi cá gần quân cảng Cam Ranh ( gần đây báo Thiết huyết của mấy chú Tàu đăng hàng loạt ảnh từ tàu ngầm cho đến tàu nổi và toàn cảnh cảng Cam Ranh của Việt Nam)vậy mà chả có thằng quan chức nào bị trảm cả thế thì vụ này có là cái đinh gì.Tin tức mới đây trên báo Thanh niên còn thấy nhục hơn cho lũ quan chức hiện nay nè:
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120711/mot-quyet-dinh-ky-quac.aspx

      Xóa
  2. Mình không quản lý được đất của mình, ta không quản lý được đất ta... tình trạng ấy, còn mảnh đất lớn VN liệu đến bao giờ... thì... nốt?!

    Trả lờiXóa
  3. thật không thể tưởng tượng ra nổi mấy cái vị quản lý đất đai hằng ngày làm gì mà không biết 100ha đất được bán cho bọn Tàu khựa chứ hả? Chắc hàng ngày đến cơ quan nói chuyện phím coi phim đến hết ngày rồi về quá! Khổ rõ cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  4. Mịa! Việt Kiều về mua xe gắn máy để có phương tiện đi tới lui cũng không cho. Người Việt với nhau cả đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Từ 100ha đến cả ngàn ha không còn bao lâu nũa.

    Trả lờiXóa