Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

HẢI PHÒNG: CƯỚP PHÁ "NHÀ' CỦA THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Phường Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng:


Cướp phá "nhà" của thân nhân Liệt sỹ

Trang tin cập nhật về vụ việc ngày 14 tháng 5, Phường Đông Khê cho côn đồ cướp "lều "của gia đình thân nhân Liệt sỹ : mời xem một clip ngắn:


Giữa thế kỷ 21, ngay giữa Thành phố có cái tên rất đẹp " Hoa Phượng đỏ" mà tồn tại một cảnh hết sức phản cảm : gia đình thân nhân Liệt sỹ nằm phơi sương trên mảnh đất của mình, sát vách với một trung tâm thương mại hạng nhất của Hải phòng - TD Plaza.

Chị Thực cho biết : họ cho các lực lượng kéo đến, họ không cần văn bản giấy tờ họ nói như thế này thử hỏi có ai nghe được không : " Vụ nhà bà đang giải quyết từ trung ương xuống thì cứ để nguyên hiện trạng, không dựng lều ở gì hết...!"

Có nghĩa là cứ mang di ảnh Liệt sỹ, bằng Tổ quốc ghi công ra nền đất cạnh bụi chuối kia thờ ? sáng ngày 14 vừa rồi, họ đến tháo dỡ hết " ngôi nhà " như trong clip của chị đang dựng, những tên công đồ cùng một nữ cán bộ phường lấy đi di ảnh Liệt sỹ của anh trai chị, bằng Tổ quốc ghi công mang ra phường. Cuối ngày nữ cán bộ kia gọi điện cho chị ngọt nhạt nói chị ra phường mang về nhưng chị nói : " chúng mày cướp được thì cũng tự mang trả, hôm nay chúng mày có thể cướp được nhiều thứ nhưng vong linh của các Liệt sỹ sẽ tính sổ với lũ cướp ngày". 

Một số hình ảnh được chụp trong vụ việc:



Đang dỡ " nhà".

Công an chắp tay sau đít đứng chỉ đạo.

Chuẩn bị vào việc.

Du cư trên xich -lô kiểu ...Hải phòng của anh Thành.

" Nhà " Liệt sỹ đang được dựng để lấy nơi thờ phụng đây.

Gia cảnh của một gia đình giữa thời bình của Thành phố Hoa Phượng đỏ.

Xoong nồi bát đĩa cứ tự do tá túc trên hè.

Liệt sỹ sẽ được thờ phụng trong ngôi nhà khang trang kia ?

Chuồng gà và chăn chiếu cũng tự do trên ...hè phố.

Không, các lực lượng của Thành phố đã đến...

Mấy kẻ áo thường phục vào dỡ " nhà " trong vài chục phút, lấy di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công đi.

Sau khi " cưỡng chế " căn " nhà ", họ chưa kịp thông báo với báo chí rằng: "Cuộc cưỡng chế đã thành công tốt đẹp, không ai bị đánh, không ai bị bắt, chỉ bắt giữ một di ảnh Liệt sỹ, một bằng Tổ quốc ghi công, không người dân nào bị đánh, nhất là bà Thực - chủ nhà". Chắc nay mai khi anh Thành bí thư đi họp Quốc hội về sẽ chỉ đạo thông báo cho cổng thông tin Hải phòng chấm gúc gồ đưa lên để công luận biết, kịp thời chia sẻ.

Mời xem thêm phóng sự do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện:


15 nhận xét :

  1. Trả lời
    1. lính đại Ca dạo này thiện chiến quá, đánh đâu thắng đó

      Xóa
  2. Tại sao chính quyền Hải Phòng lại hành động dã man phá nhà người dân giữa lúc năm hết tết đến. Chính quyền Hải Phòng đang đại diện cho ai? Nếu bây giờ mà chiến tranh xẩy ra thì người dân sẽ chĩa mũi súng vào ai? chắc chắn sẽ lại chĩa vào bọn quan lại này. Ác giả, ác báo là điều không thể tránh được.

    Trả lờiXóa
  3. Nói nhiều cũng phí lời. Chỉ có thể dành cho chúng nó một câu: LŨ SÚC SINH.

    Trả lờiXóa
  4. Hội Nghị Diên Hồnglúc 13:43 16 tháng 5, 2012

    Coi tới phút thứ 9 thì không còn tâm trí để coi nữa vì quá đau lòng.

    Trả lờiXóa
  5. Các đồng chí Hải Phòng đang "tự diễn biến" nhanh quá! Với những việc làm như tại Tiên Lãng hay phá nhà Liệt sỹ trên đây... các đồng chí đã đẩy NHÂN DÂN ra xa CHÍNH QUYỀN quá rồi! Theo tôi đây với là tội phạm "chống phá/lật đổ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN" theo đúng nghĩa của nó!

    Trả lờiXóa
  6. Khắp nơi cưỡng chế như một đại dịch

    TH

    Trả lờiXóa
  7. Tôi tán thành với một đoạn viết trên trang boxitvn xin trích ra đây:

    "Nhà nước pháp quyền không phải là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật (muốn quản lý như thế nào thì cứ đặt ra pháp luật như thế ấy). Một nhà nước như vậy sẽ gần với nhà nước chuyên quyền hơn là nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó mọi quyền lực nhà nước đều bị pháp luật chế ước chặt chẽ, bao gồm cả quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Người dân có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm, nhưng Nhà nước dứt khoát chỉ được làm những gì pháp luật cho phép."

    Hiểu như thế nào đây việc phá nhà dân ở phường Đông Khê quận Ngô Quyền TP Hải Phòng ?

    Th

    Trả lờiXóa
  8. Hải Phòng đã " thu hồi " 1600m2 đất giữa trung tâm thành phố ( ven hồ An Biên ) để làm "trung tâm bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố " , với bể bơi ngoài trời và trong nhà , sân tenis, hội trường , vũ trường ,4 biệt thự dành cho ĐÀY TỚ nhân dân , khu massage xông hơi ....Hàng trăm hộ gia đình sống lâu đời ở đây bị buộc phải di dời dành đất làm nơi BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ . CÁN BỘ là cái thứ gì mà đặc quyền đặc lợi gớm ghê vậy? Nhà nước " của dân- do dân- vì dân" hay CỦA QUAN - DO QUAN -VÌ QUAN vậy ,bà con ơi?

    Trả lờiXóa
  9. Cái gốc của tất cả những mâu thuẫn,thảm cảnh trên đây của người dân Hải Phòng và cả nước nói chung đều xuất phát từ luật đất đai.Bởi lẽ đất đai thuộc sở hữu toàn dân.Người dân chỉ có quyền sử dụng.Khi cần nhà nước sẽ thu hồi.Nhưng quá trình thu hồi và đền bù lại diễn ra không minh bạch,có nhiều kẽ hở dể các quan vận dụng thu lợi bất chính.Chỉ khi nào người dân được quyền sở hữu đất đai thì tất cả những vấn đề trên mới chấm rứt.Nhưng có được điều đó là rất khó.Bởi lẽ miếng bánh đất đai quá lớn-là nguồn thu đáng kể của các quan hiện nay.

    Đất là sở hữu toàn dân.
    Người dân chỉ được chia phần dùng thôi.
    Khi cần nhà nước sẽ đòi.
    Bao nhiêu công của đi đời nhà ma!
    Đền dân một chút gọi là.
    Còn phần to nhất quan ta chia phần.

    Dân kêu thì mặc kệ dân.
    Luật là như vậy dân cần cứ kêu.

    Đất nước xơ xác tiêu điều.
    Đi đâu cũng thấy quá nhiều ...tiếng than.

    Trả lờiXóa
  10. Ước gì các thợ ảnh, các cameramen chuyên nghiệp trên mọi miền Tổ Quốc chung tay góp sức cùng Nhân Dân, với tiện nghi và tay nghề của các Bạn, sẽ cho mọi người thấy rõ được những sự kiện tương tự như thế này, những tài liệu như vậy chính là bằng chứng lịch sử, Nhân Dân sẽ biết ơn các Bạn!

    Trả lờiXóa
  11. tưởng là giàu lên nhờ tài giỏi ,thông minh ,có tài kinh doanh ,hay nhờ đức ông bà để lại...tui còn kính nể chứ làm giàu vì đi cướp đất ,trấn lột của người nghèo thì cả thế giới đều khinh bỉ ,ghê tởm ,tránh xa...

    Trả lờiXóa
  12. tổ quốc ghi công cho liệt sĩ kiểu này thì sau này tổ quốc lâm nguy ,ai mà còn dám làm liệt sĩ nữa đây?

    Trả lờiXóa
  13. Xin lỗi bà con. Khu "bảo vệ sức khỏe cán bộ " rộng tới 16.000 m2 đất chứ không phải là 1.600m2. Giữa trung tâm thành phố, trong công viên An Biên , mặt quay ra hồ nước mênh mông. Làm CÔNG BỘC CỦA NHÂN DÂN sướng thật ! Ngoài ra , các nhà máy cũ ở nội đô, toàn là các khu đất vàng : cơ khí Duyên Hải , thảm len Hàng Kênh ...cũng đã lần lượt được "thu hồi" để làm nhà lô , nhà biệt thự cho các " đày tớ của nhân dân" .

    Trả lờiXóa