Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

KHẨN CẤP GỬI TỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC PHẠM VŨ LUẬN

Kinh hoàng, chấn động:
Clip nữ sinh Thái Bình đánh bạn tại lớp học
Một nữ sinh trong đoạn clip đã dùng ghế nhựa đánh túi bụi vào đầu bạn rồi leo lên bàn túm tóc, dùng tay tát vào mặt một nữ sinh gây chỉ trích trong cộng đồng mạng.

Đoạn clip trên phát tán lên YouTube ngày 9-4. Mở đầu đoạn clip xuất hiện cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục đang đứng rồi cầm ghế nhựa leo lên bàn liên tiếp đánh tới tấp vào đầu một nữ sinh khác đang ngồi.

Những cú đánh mạnh của nữ sinh này đã khiến chiếc ghế nhựa bị nát tươm, nạn nhân chỉ biết im lặng chịu trận. Hình ảnh bạo lực trong lớp học cũng như sự thờ ơ của những bạn trẻ đã khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Dùng tay túm tóc tát vào mặt bạn - Ảnh cắt từ clip



Nữ sinh đứng lên bàn, dùng ghế đánh vào đầu bạn - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại, nữ sinh này tiếp tục tát, túm tóc, giằng kéo cô bạn khiến chiếc bàn học đổ đè lên người nạn nhân. Sau khi một số bạn học chạy tới nâng bàn lên và kéo nạn nhân đứng dậy, nữ sinh này tiếp tục lao vào túm tóc và bắt bạn xin lỗi.

Dù bị đánh khá đau, nạn nhân vẫn ngồi yên trên ghế, không trả lời và cũng không phản kháng, chỉ giơ tay lên che mặt và đầu. Chứng kiến vụ việc, một nam sinh dùng điện thoại ghi lại rồi luôn miệng cổ vũ và đuổi những người có ý định can ngăn ra ngoài để quay clip.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định được nữ sinh đánh bạn trong đoạn clip trên là Nguyễn Thị Thương, còn nạn nhân là Hoàng Thị T.. Đoạn clip trên được ghi vào ngày 2-4 tại lớp 10A9.

Hiện cả hai học cùng lớp 10A9 Trường THPT Đông Thụy Anh, Thái Bình. Ban lãnh đạo trường đã ra quyết định xử lý các trường hợp vi phạm trên.
QUỐC HÙNG


Thưa Anh Luận,
Biết anh đang đi công tác nước ngoài chưa về, nhưng hy vọng là với chiếc Ipad trên tay, anh có thể xem ngay được video clip khủng khiếp nói trên và sớm chỉ đạo xử lý cho đến nơi đến chốn về hiện tượng "bạo lực học đường" đã trở nên quá phổ biến hiện nay: Thầy đánh trò, Trò đánh trò, Trò đánh thầy.

85 nhận xét :

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại viết sai chính tả thế thầy giáo ơi :(
      Không "dám" chứ sao lại không "giám" hả thầy :(

      Xóa
    2. Sai chính tả cũng do nền GD của VN mà ra cả .Không quan trọng !? Cái chính là nền giáo dục XHCN của VN đang xuống cấp trầm trọng !!! Và không có thuốc chữa cơ bạn ạ !?

      Xóa
  2. Nhìn tác phong và cách nói năng trình bầy của anh Luận khi trả lời chất vấn trước quốc hội tôi thật sự thất vọng và chẳng có chút hy vọng nào vào tương lai của nền giáo dục Việt nam

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao nên nông lỗi này????

    Trả lờiXóa
  4. Không biết các bậc làm cha làm mẹ nghĩ gì? Xin lòng biết đau! cách chức Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cách chức Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm???
      Xử lý kiểu gì vậy???

      Xóa
  5. Một xã hội băng hoại rồi chú Xuân Diện ơi! Đau lòng quá

    Trả lờiXóa
  6. Nếu các bác là phụ huynh của em bị đánh, các bác sẽ làm gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt Nam Buồnlúc 23:56 10 tháng 4, 2012

      Nếu la con gái tôi bị đành thế này, tôi sẽ buộc chân con bé kia vao oto và lôi khắp ngoài đường cho mọi người thấy, có thể hành động của tôi là độc ác, nhưng thật sự tôi không còn tin vào sự công bằng ở cái xã hội mà tôi đang sống, để bảo vệ người thân của tôi, tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả.
      Xin ban quản trị đừng xóa ý kiến của tôi!

      Xóa
  7. Quyền lực bỉ ổi và bạo lực ,thì mọi mặt cuộc sống sẽ chìm trong bỉ ổi và bạo lực.

    Trả lờiXóa
  8. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện kính,
    Anh Đặng Vũ Luận, anh Đinh La Thăng, anh Vương Đình Huệ rồi cũng như nhau cả thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô. Phạm Vũ Luận là đương kim BT GD-ĐT, chứ không phải ô. Đặng Vũ Luận.

      Xóa
  9. ới anh luận ơi là anh luận ơi!!!!

    Trả lờiXóa
  10. Thục Dân nói:
    Nói dại, cái cô bé đánh người rất hung đồ, tàn nhẫn mà sau này trưởng thành được vào ngành An ninh hoặc Tòa án thì...?
    Còn cô bé bị đánh mà hèn hạ khiếp nhược như vậy, sau này khi trưởng thành, do có ngoại hình đẹp, do thân cận với một vị "to lớn" nào đó, được ưu ái giao cho phụ trách vấn đề biên giới, biển và hải đảo thì...?
    Còn các cô cậu khác trong lớp vô cảm đứng chửi đệm tục tĩu (một cách khoái trá) sau mỗi cú đánh, sau này dĩ nhiên sẽ trở thành..."đám đông".

    Than ôi...Chả lẽ công cuộc "trồng người" bao lâu nay lại ra được những "quả" như thế này sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Còn các cô cậu khác trong lớp vô cảm...sau này sẽ trở thành đám đông".
      Không đâu, đó sẽ là những "quần chúng tự phát"

      Xóa
  11. Thưa các bác,tôi là người có cháu NGỌAI đứa học lớp 8,đứa lới 4 rồi.Xem clip này (và 1 số clip HS đánh nhau...) sao tôi đau lòng thế : lúa tuổi học trò HỒN NHIÊN-THÂN THIỆN với nhau với thầy cô đâu rồi,mà các cháu NỠ đánh bạn DÃ MAN như vậy(cộng đồng xem đau lòng,gia đình BẠ bị đánh thì làm sao YÊN được?!).Nền giáo dục của ta đi theo HƯỚNG gì mà cảnh BẠO LỰC học đường ngày 1 phát triển(mà sao đánh nhau DÃ MAN thế?).
    Thật lòng tôi LO cho con cháu mình,rất mong ngàng giáo dục hãy VÌ TƯƠNG LAI CON EM-VI SỰ THỊNH HƯNG DÂN TỘC hãy THẬT TÂM cải cách nền GD cho phù hợp với bước tiến của nhân lọai.

    Trả lờiXóa
  12. Kêu ông Luận làm gì, vô ích

    Trả lờiXóa
  13. " Tiên học lễ,hậu học văn". Bây giờ học sinh có được học đâu? Mà chỉ có suốt ngày về lo tiền học thêm học cách lo lót để được điểm cao nên học sinh mới như vậy

    Trả lờiXóa
  14. Cảnh này chỉ có trong phim bạo lực, buồn nhất là các em học sinh khác đứng trơ nhìn như đang thưởng thức cảnh Nguyễn Thị Thương đánh đập bạn dã man. Cho là con gái thì quá sợ vì không ai khỏe như NTThương nhưng đám con trai thì sao? sao các em cũng đứng nhìn, có em còn hát nhịp bập bập để phụ họa.
    Ai chịu trách nhiệm về cảnh này? Gương xấu nào từ xã hội từ người lớn đã tạo nên những thanh niên không còn nhân tính?

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nhớ lại câu chuyện ở Trung Quốc, về số phận những hành khách đi trên chiếc xe buýt đã không đứng ra bảo vệ cô lái xe bị những kẻ khác làm nhục, ngoai trừ một người đàn ông nhỏ bé. Sau khi cô lái xe đuổi bằng được người đàn ông đã bênh vực cô không thành xuống đường, cô đã lao cả chiếc xe buýt cũng những con người hèn nhát kia xuống vực. Kết cục bi thảm nhưng là bài học đau lòng cho sự thờ ơ và hèn nhát trước nỗi đau đồng loại.

    Trả lờiXóa
  16. Chân Không cư sỹlúc 14:05 10 tháng 4, 2012

    Những việc đau lòng và gây căm phẫn như thế này,
    đã xảy ra rất nhiều lần,
    ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam này.
    Nhưng chưa bao giờ người ta xử lý thỏa đáng.
    Lấy lý do "không đẩy học sinh ra khỏi vòng tay giáo dục",
    người ta để cho Ban Giám hiệu ngầm xét kỷ luật
    đuổi học một tuần với "học sinh đánh bạn"
    (tội nhân "càng sướng" vì được nghỉ học có lý do),
    hạ một bậc hạnh kiểm (có thể từ TỐT xuống KHÁ)
    cũng không sao, thậm chí còn tốt vì được PR miễn phí.
    Người ta còn kỷ luật người bị hại vì tội "không tố cáo".
    Người ta cũng còn kỷ luật kẻ quay phim
    và cả kẻ đã tung phim lên mạng,
    chắc vì tội "bôi nhọ chế độ".
    Cứ xử lý nội bộ như vầy, thì không học sinh nào còn sợ pháp luật.
    Sao không truy tố với tội danh "cố ý gây thương tích"
    hoặc "cố ý làm nhục người khác".
    Việc này không chỉ thuộc sự giải quyết ngành Giáo dục đâu,
    ông Luận mà làm gì được, thưa Lâm Khang Tiến sỹ.
    Đuổi học à, những người này họ cũng không thiết học đâu.
    Sao Tiến sỹ không cầu cứu Bộ Công an,
    là cơ quan giữ gìn an ninh xã hội
    và đảm bảo tự do thân thể và danh dự cho công dân.

    Trả lờiXóa
  17. Xem clip này tôi ứa trào nước mắt cho sự xuống cấp Đạo đức ở mọi chỗ, mọi nơi, mọi lứa tuổi và ... mà nó đang nhan nhản được 700 tờ báo chính thống hàng ngày hăng hái đưa tin.
    Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức mà hiển hiện ở tuổi học trò, rơi vào những học sinh nữ, có hành vi tàn bạo và thú tính đến kinh khủng, chắc chắn thú dữ cũng hiếm khi điên cuồng, tàn bạo với đồng loại như vậy.
    Sự vô cảm của những học trò ở trong lớp khi hành vi xảy ra như vậy, hình như chúng còn cổ xuý cho bạo lực và xem đấy là film hay nữa.
    Ôi! thế hệ tương lai của đất Việt, thế hệ mà chúng ta sẽ trao sứ mệnh cho như vậy ư?
    Ôi! thế hệ tương lai không chỉ trong video clip này mà nó nhan nhản khắp chợ cùng quê, thế hệ trẻ bạo lực, sa đà nghiện ngập và chơi bời đàng điếm, ...
    Có phải "thượng bất chính, hạ tắc loại" không hở bác Lâm Khang?
    Dóng lên bao nhiêu tiếng chuông, hồi chuông nữa thì đủ để chấn hưng nền ĐẠO ĐỨC của cái Đất nước này.

    Trả lờiXóa
  18. Các bác ấy lo bảo vệ chiếc ghế hơn là bảo vệ cho tương lai đất nước.
    Một nền giáo dục mà học sinh đánh nhau với thời gian lâu như thế, không có bạn nào vào can, không có ai báo với giáo viên.
    Một xã hội băng hoại toàn diện. Tương lai của đất nước sẽ là một lũ côn đồ nhưng hèn nhát với kẻ mạnh hơn.
    Cảnh này chắc chắn không thể xảy ra dưới thời các vị lão thành cách mạng học dưới mái trường của nhà nước phong kiến hoặc nhà nước bảo hộ.

    Trả lờiXóa
  19. Quá thất vọng cho một nền giáo dục đào tạo ra những học sinh tàn ác, vô cảm!

    Trả lờiXóa
  20. Một khi những "người lớn" làm trái pháp luật trái đạo lý vẫn cứ nhởn nhơ rồi còn thăng quan tiến chức, người lương thiện làm ăn chống lại người làm trái pháp luật trái đạo lý bị tù giam thì dạy con trẻ làm sao đây???

    Trả lờiXóa
  21. Bức xúc nhất là nạn "kéo bè kéo đảng" ngay trong học đường, thường thì nếu một em bị đánh đau sẽ đánh trả,và em khác sẽ can.Các em khác sợ gì mà không can?

    Trả lờiXóa
  22. Bây giờ mà các bác có kêu 10 ông Luận thì cũng chẳng có biện pháp gì là khả thi cả đâu. Các em, các cháu và cả chúng ta nữa hiện đang sống trong một môi trường xã hội đầy rẫy những bất an và bạo lực. Mới vài hôm trước đây thôi cáac băng đảng dùng ô tô chặn đuổi thanh tóan lẫn nhau làm náo lọan cả một vùng, anh tài xế taxi vô tội súyt phải mất mạng, hàng ngày, hàng giờ trên khắp đất nước ta, chuyện thanh tóan, chém giết nhau để giải quyết hững mâu thuẫn (dù đôi khi là rất nhỏ) vẫn thường xuyên xảy ra. Học đường là nơi dễ bị ảnh hưởng và chịu tác động mạnh nhất từ xã hội, rất nhiều bậc phụ huynh có le đã quên hẳn chữ NHÂN, chữ ÁI hoặc đã hiểu sai ý nghĩa của hai từ này mất rồi; họ cũng NHÂN nhưng chỉ nhân với cấp trên nhưng lại rất tàn nhẫn với cấp dưới, với dân; họ cũng Ái, nhưng chỉ ái tiền, vàng, dollard và gái đẹp mà thôi. Dù 10 hay 100 ông Luận cũng không làm gì được các bác ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Giá như mình là dân Thái Thụy,không cần Phạm Vũ Luận,mình sẽ xử đẹp con Nguyễn Thị Thương này,cho nó và những bọn sắp hành xử với bạn học như nó thấy và không bao giờ dám nghĩ đến cái trò tàn độc ,thú rừng.Không trách ông PVL được.Nhiều yếu tố tích tụ từ xã hội,nền giáo dục phi nhân văn,đẻ ra cái kết quả tất yếu như clip đau lòng.Thay vì dành thời gian giáo dục sự đẹp đẽ của tình đồng môn lại giảng giải cho chúng những Lê Văn Tám,những Nguyễn Văn Bé là những anh hùng nặn ra từ trí tưởng tượng của các siêu nhân.Rồi cũng sẽ không ai chịu trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "mình sẽ xử đẹp con Nguyễn Thị Thương này"

      Là xử thế nào ấy nhỉ?
      Chớ dùng bạo lực nhé. Bạo lực sẽ lại đẻ ra bạo lực mà thôi.

      Xóa
    2. Chỉ có bạo lực mới dẹp được bạo lực thôi bạn Vân à. Xem clip chỉ chờ con bé phản kháng lại mà bé vẫn ngồi im chịu đựng. Đám con trai chờ chẳng thấy 1 đứa có can đảm để can thiệp. Đám thiếu niên này lớn lên sẽ như thế nào nếu VN có chiến tranh? Nếu không xử đẹp bé Thương thì nên cho bé gặp bác sĩ tâm lý trị liệu vì bé có dấu hiệu đã bị bạo hành trong qúa khứ. Chọn 1 trong 2 chứ không thể để bé Thương trưởng thành trong tư cách như vầy.

      Xóa
  24. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC PHẠM VŨ LUẬN phát biểu : "Đề nghị Bộ Công An vào cuộc xác định rõ sự việc, đề nghị chính quyền địa phương và gia đình nhắc nhở các cháu thêm chứ Bộ đã làm hết trách nhiệm của mình rồi"

    Trả lờiXóa
  25. Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp , lỗi tại ai đây?

    Trả lờiXóa
  26. Nếu cháu tôi đi học mà bị "bạn" nó đánh như thế này thì thà nó thất học còn hơn. Đau đớn quá! Phải "tỵ nạn giáo dục" thôi! Lo quá! ôi! thiên đường XHCN.

    Trả lờiXóa
  27. Theo một bà Nghị nào đó thì ngài Bộ trưởng PV Luận đã chuyển sang làm Thứ trưởng "Bộ Giao thông vận tải" rồi.... Đường dạo này nhiều ổ gà quá!

    Trả lờiXóa
  28. Bạn bè vô cảm, lớp học vô cảm, cô thầy vô cảm, nhà trường vô cảm, xã hội vô cảm, loài người vô cảm. thật hải hùng...

    Trả lờiXóa
  29. Nữ sinh tố bị ca sĩ cưỡng hiếp đã rút đơn:

    http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/67721/nu-sinh-to-bi-ca-si-cuong-hiep-rut-don.html

    Loạn thật rồi!....

    Trả lờiXóa
  30. Tôi cũng là một người mẹ và cũng là một cô giáo, tôi đau lòng lắm.
    Cách xử lí và các hình thức kỷ luật phổ biến của các nhà trường hiện nay thường là không thỏa đáng (sợ mất thành tích thi đua của nhà trường, sợ những điều khác nữa), rất ít thậm chí không có tác dụng giáo dục đối với nhũng em học sinh như vậy, kéo theo là cũng ít hiệu quả trong ngăn chặn tệ nạn học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi chị HG
      Tôi cũng là một người bố và một thầy giáo. Nhà trường không thể xử lý thỏa đáng được đâu. Như chị nói, họ có biết bao nhiêu là nỗi sợ, trong đó có cả nỗi sợ học trò, ví dụ học trò là con ông to bà lớn, con đại gia, con các phần tử bất hảo... Những người ấy là luật! Thầy bị đe dọa, ai bảo vệ? Không ai bảo vệ cả.
      Mặt khác, cứ giả sử nhà trường làm nghiêm thì cũng chỉ giải quyết được một phần nhỏ. Cái nguyên nhân sâu xa để HS thích đánh nhau hay đạo đức xuống cấp nói chung là do mất phương hướng, mất niềm tin. Chẳng có cái gì cao cả để chúng phấn đấu hết. Chẳng hạn, yêu nước là một tình cảm cao cả, nhưng yêu nước thì ... thì thế nào chị biết rồi đấy. Nếu chị có một đứa con có nồng nàn lòng yêu nước, thế nào chị cũng tìm cách hạn chế (ấy là chị, một người rất yêu nước, chứ nếu người khác thì họ còn phải tìm cách triệt tiêu ngay), để đỡ nguy hiểm, đúng không?
      Chị HG có hay đọc những tác phẩm trước 1945, hay nói chung là nói về giới trí thức, học sinh thời trước 1945? Nếu đọc chị sẽ thấy rằng thanh niên thời ấy không có cơ hội để hư hỏng. Ai cũng có những hoài vọng lớn lao. Tôi ví dụ trường hợp nhà thơ Nguyễn Bính. Nhà nghèo, học hành dở dang, nghề nghiệp không, lang thang các chốn thị thành nhưng vẫn quyết chí lập thân, lập nghiệp:
      Ở mãi kinh kỳ với bút nghiên
      Đêm đêm quán trọ thức thi đèn
      Làm thơ đem bán cho thiên hạ
      Thiên hạ đem thơ đọ với tiền
      Mặc kệ thiên hạ đem thơ đọ với tiền thì người thanh niên ấy vẫn làm thơ, vẫn thức thâu đêm quán trọ chỉ để làm thơ. Vì có hoài bão, không chịu sống tầm thường, thế thôi.

      Xóa
  31. Những Học sinh như thế này phải đáng vào trại Phục Hồi nhân phẩm hơn chị Bùi Hằng, Nghịch lý!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  32. Không phải chỉ các em có lỗi. Bạo lực đang xảy ra khắp nơi. Công an đạp vào mặt dân, công an phá nhà dân, pháp luật không hề lên tiếng. Bạo lực đang được bảo kê. Đừng vội kết tội các em, hãy bắt đầu từ môi trường các em đang sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đồng ý với bác. Thú thực cái clip này tôi không dám coi vì cách đây 2 năm tôi đã coi một clip tương tự như thế trên Youtube rồi. Cũng một nữ sinh VN đánh nữ sinh khác một cách tàn nhẫn. Cũng một đám đông nam nữ học sinh chung quanh chẳng những không can gián hay làm bất cứ gì để giúp đỡ nạn nhân, trái lại còn hí hửng quay phim và cổ vũ. Tôi đã bàng hoàng và đau lòng lắm. Rồi tôi thấy run sợ khi chợt nghĩ nếu em gái bị đánh kia là con mình thì sao? Nhưng cuối cùng, tôi tự hỏi mình rằng nếu chính cái em nữ sinh hung tợn kia, hoặc nếu một trong những em trai em gái đang vô tâm vô cảm đứng chung quanh cổ vũ kia LÀ CON TÔI thì sao?

      Nghĩ tới đó thì tôi tự trách mình, bác ạ. Bác nói đúng, chính môi trường các em đang sống, đang lớn lên đã làm các em trở nên như vậy. Và chính mỗi người chúng ta, trong đó có tôi, chúng ta có phần trách nhiệm trong việc để cho cái môi trường xã hội này ra đến nông nỗi đó. Hãy bắt tay vào làm cái gì đó cách quyết liệt, mỗi người trong cương vị của mình, để cứu vãn cái môi trường hãi hùng quá sức chịu đựng này. Hãy ra tay cứu lấy con em chúng ta, kẻo không còn kịp nữa!

      Xóa
  33. Nếu đạo đức xã hội đã xuống cấp thì bạo lực xảy ra(trong một ngành, lĩnh vực)không còn là chuyện ngạc nhiên.
    Phụ huynh(nói chung)đang hàng ngày biểu diễn ra sao thì con trẻ cứ theo đó mà xem và học.

    Trả lờiXóa
  34. là 1 nam nhi mà khi Nhìn clip tôi thấy rùng mình. Thấy XH băng họa và nhơ nhuốc quá rồi !

    Trả lờiXóa
  35. Là một người trong ngành nhưng tôi thấy bác Luận chỉ để lại một hình ảnh quá nhạt nhòa.

    Trả lờiXóa
  36. Buồn lòng vì kinh tế ảm đạm, thấy cảnh bạo lực của học sinh... thấy thời đang loạn...!

    Trả lờiXóa
  37. Cái cách mỗi khi xẩy ra việc cụ thể ở nơi cụ thể mà réo Bộ trưởng lên để giải quyết, thật sự không phải tầm quản lý. Bộ trưởng mà cứ theo nhịp này thì thành ông Hiệu trưởng hay Chủ tịch xã mất.
    Anh Diện nên thôi cái cách này.
    Có chăng chỉ nên réo đến Giám đốc Sở đã là quá. Quản lý phân cấp rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sự việc đơn lẻ thì là trách nhiệm của người trực tiếp, nhưng thành hệ thống thì phải kêu người đứng đầu ngành, thậm chí người đứng đâu chính phủ ấy chứ bác.

      Xóa
  38. Dù có đánh bạn tàn nhẫn, thậm chí giết chết 3 bạn trở lên một cách tàn nhẫn thì cùng lắm cũng xử...18 năm tù thôi, bàn gì nhiều!

    Trả lờiXóa
  39. Xem cái clip tôi buồn không chỉ ở thái độ hung hãn đến tàn nhẫn của một cháu học sinh còn rất bé với bạn bè cùng trang lứa với mình mà còn vô cùng xấu hổ và bức xúc với một tập thể học sinh vô cảm khi bạn bè mình bị đánh đập như vậy !
    Không một học sinh nào (kể cả các em trai) đến can ngăn mà chỉ nhìn cười và chưởi rủa ! cái này chúng ta phai? giải thích như thế nào đây !

    - Nó không phải là một hệ thống giáo dục đáng báo động ?! nó chỉ là một hiện tượng chăng ?!

    - Có thể chúng ta lý giải vì SỢ hay sao ?! Vì sợ , vì hoàn cảnh mà các em phải vậy sao ?! chúng học tập từ ai đây ?

    Phải chăng là thói mất lịch sự, ngạo mạn, tàn nhẫn, dối trá từ cha mẹ, anh chị, quan chức, người lớn từ trong gia đình cho đến đường phố !

    Một thế hệ học sinh vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn ngay với bạn bè mình !
    Thế thì mai đây khi lớn lên khi chúng có một vị trí nào trong xã hội ắc hẳn sẽ tàn ác với cấp dưới & với nhân dân như thế nào !

    Mà quả thật chúng đã và đang xảy ra đấy chứ như thái độ NGẠO MẠN, TÀN NHẪN, THAM LAM, DỐI TRÁ, bất lịch sự và vô văn hóa của nhiều hình ảnh đến như đời thường hiện nay !!!!

    Đúng là hỏng bét cả rồi !

    Trả lờiXóa
  40. clip đã được xác định vị trí, tên nhân vật hành hung và nạn nhân nhưng đã BỎ SÓT TÊN TỘI PHẠM QUAN TRỌNG LÀ KẺ VỪA GHI HÌNH VỪA CỔ VỦ VỪA XUA ĐUỔI NGƯỜI CAN NGĂN, không xác định rỏ tất cả những người có mặt đã đồng lõa hoặc hèn nhát trong trách nhiệm đối với cộng đồng. NẾU LÀM RỎ VÀ CÔNG KHAI TỪNG LỔI VI PHẠM NẶNG VÀ NHẸ, BIỆN PHÁP XỬ PHẠT, SẺ LÀ MỘT YẾU TỐ NGĂN CHẶN TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có học sinh ghi hình thì làm sao sự thật được phơi bày hả bác. Ngày nay các trường đều cấm học sinh dùng điện thoại di đông nên lâu lâu mới có 1 clip chứ cho học sinh dùng điện thoại di động thoải mái thì bảo đảm ngày nào cũng có clip đánh nhau cho các bác xem. Trường em vừa xử 1 vụ 2 nam sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì giành bạn gái. Khi nhà trường cho gọi bạn nữ này lên thì bạn nói: Tại 2 thằng đó ngu ráng chịu em chỉ mới thách sơ sơ mà đã lao vào đánh nhau-cho chết. Vậy đó.

      Xóa
  41. Còn những BT như ông Luận, ông Thăng thì đừng mong XH sẽ tốt lên. Tôi không tin là ông Luận sẽ chỉ đạo và giải quyết triệt để những vụ việc như thế này trong nhiệm kỳ của mình.

    Trả lờiXóa
  42. ...khốn nạn thật...

    Trả lờiXóa
  43. tHẬT ĐAU LÒNG QUÁ KHI PHẢI CHỨNG KIẾN NHỮNG HÌNH ẢNH NHƯ VẬY,CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC HỎI MỘT CÂU: CÁC THẦY ,CÁC CÔ, CÁC ÔNG BẢO VỆ NHÀ TRƯỜNG ĐÃ Ở ĐÂU KHI SỰ VIỆC NÀY ĐANG XẢY RA GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT.
    XIN CHIA SẼ VỚI NỖI ĐAU VỀ TINH THẦN MÀ EM GÁI BỊ ĐÁNH PHẢI CHỊU
    PHẪN NỘ TỘT CÙNG VỚI SỰ THỜ Ơ NHƯ LOÀI THÚ CỦA NHỮNG THẰNG CON TRAI TRONG LỚP

    Trả lờiXóa
  44. Nếu tôi là ông Luận sẽ xin lỗi dân ngay và từ chức luôn.

    Trả lờiXóa
  45. Đúng là một bầy thú không có tính đồng loại. Anh Luận thì không muốn tạo ấn tượng nên anh ta không tham gia vào các vụ này đâu.

    Trả lờiXóa
  46. Tôi là một thầy giáo, xem clip mà cứ đơ người ra. Một cảm giác bất lực tràn ngập, và cảm thấy có một phần trách nhiệm. Nhưng không bao giờ ta có thể xây ngôi nhà đàng hoàng từ nóc được. Phải chấn hưng chứ không thể gọi là đổi mới hay cải cách được. Rất tiếc những người có tâm có tầm như giáo sư Hoàng Tụy lại không được trọng dụng, đưa ra ý kiến chẳng quan nào nghe. Buồn thật buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn dạy điều gian dối ko làm sao khá nổi...xem nè, báo lề P đăng sờ sờ mà đâu có xi nhê gì!http://www.baomoi.com/GS-Phan-Huy-Le-Tra-lai-su-that-hinh-tuong-Le-Van-Tam/121/3350811.epi

      Xóa
  47. Người lớn kể cả những người có chức vụ lớn có tư cách đếch gì đâu mà dạy được trẻ con.Hiệu trưởng,chủ tịch tỉnh mua dâm học trò,công an vô cớ bắt người thậm chí đánh chết cũng được bao che.Quan huyện có lý lịch không bất minh tổ chức cướp đầm nhà Vươn,huỷ hoại cướp bóc nhà cửa tài sản lại chuyển từ Huyện lên Sở Nội vụ...thử hỏi lấy tư cách nào để dạy lớp con cháu hoạ chăng chỉ dạy cái điều hư.Xin các vị hãy soi lại mình đã rồi hãy nói tới chuyện dạy các cháu con.Học hành thì nay đẻ ra cái này,mai chương trình kia tối cả mày mặt,đất đai bán hết chẳng còn chỗ chơi thử hỏi sao không ức chế.Văn hoá thì Truyền hình toàn phát chương trình hở rốn hở mông khoe vú khoe đùi sao không ảnh hưởng thói hư tật xấu.Người lớn và những người có trách nhiệm lớn muốn con ngoan trò giỏi hãy tự lột cái mặt nạ giả dối của mình ra trước đã

    Trả lờiXóa
  48. Bộ giáo dục & đào tạo do bộ trưởng Phạm vũ Luận cầm đầu đang phải lo nghiên cứu làm sao đưa được tiếng Hoa vào các trường mầm non và tiểu học chứ hơi đâu để ý mấy chuyện trẻ con đánh nhau!

    Trả lờiXóa
  49. Thật kinh khủng.
    Mỗi chúng ta nên tự thấy xấu hổ bởi vì đây có một phần trách nhiệm của mình. Đã bao năm qua, bao đời qua chúng ta sống với thói quen "ngậm miệng ăn tiền", "đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi".

    Bao giờ chúng ta mới có thể thành người.

    Nam Cao từng mơ ước "Thế kỷ sau sẽ lọc cho dòng máu chúng ta trong trở lại"
    Thầy Khổng thì ngược mãi về thời Nghiêu - Thuấn.

    Vậy hiện tại và tương lai sẽ ra sao.

    Hôm nay lại đọc lại câu thơ trong Điêu Tàn của Chế Lan Viên

    "Cả dĩ vãng là chuỗi ngày rồ dại
    Cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành
    Và hiện tại bạn đời ơi có phải
    Những hồn điên ý chết với mồ xanh"

    Và, đây: Người Việt ngậm tăm: http://bee.net.vn/channel/1984/201201/Nguoi-Viet-ngam-tam-1822807/

    Trả lờiXóa
  50. VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM TÔI ƠI! SAO NÊN NỖI NÀY!!!!!!

    Trả lờiXóa
  51. Hởi các nhà lãnh đạo có trách nhiệm với nền giáo dục của nước nhà!Với những hình ảnh bạo lức trong clip các em như những con sói hung dữ thế này bên cạnh một tập thể vô cảm như vậy liệu nền giáo dục đất nước ta sẽ đi về đâu? Còn bao nhiêu cảnh"đời thường khác" thầy không ra thầy trò không ra trò vần hàng ngày diễn ra trước mắt bao người làm tôi từng là thầy giáo cũng như những người đang ở tuổi thất thập nhìn thấy những hình ảnh này mà đau buồn thất vọng cho một nền giáo dục bị tha hóa băng hoại khó lòng cứu chửa! Phải chăng đây là kết quả của 1 nền giáo dục đã từ lâu bị lãng quên cấp trên nói nhiều mà làm được rất ít.
    Nhiều người tâm huyết cảnh báo nhắc nhỡ nhưng những người có trách nhiệm đã coi nhẹ và cứ tiếp tục lạc quan hảo huyền trên chín tầng mây...

    Trả lờiXóa
  52. Con hư tại cha mẹ
    Trò hư tại thầy
    Trẻ hư tại người lớn
    Dân hư tại quan.


    CÓ MÀ CHẠY ĐẰNG TRỜI

    Trả lờiXóa
  53. Thưa các bác, tôi vừa xem clip, đau lòng quá. Học sinh đánh bạn thì ác quá, học sinh bị bạn đánh thì nhu nhược quá, nhóm học sinh chứng kiến thì hèn quá. Khi còn nhỏ, tôi được thầy tôi( tôi gọi bố tôi bằng thầy)dạy rằng: nếu con bị bạn bắt nạt thì không được đánh nhau mà về nhà mách bố mẹ bạn ấy. Sau vài lần áp dụng cách ấy không hiệu quả, lần sau bị bắt nạt, tôi nhờ bạn khác cầm túi sách giúp và sẵn sàng " chiến ", ấy lại hiệu quả. Tuy còn nhỏ tuổi tôi nghĩ mình phải biết tự giải quyết việc của mình. Lên học cấp 2 có lần tôi đánh nhau với một bạn cùng lớp không phân được thua, nhưng từ đấy nể nhau trở thành bạn thân. Có lần bị một bạn trêu,tôi không hài lòng, bảo không được, muốn đánh lắm, sau tôi gọi bạn đó ra một chỗ đe: nếu còn đùa như thế nữa thì tao sẽ đánh. Chuyện cũ đánh nhau chẳng hay gì nhưng biết sao được, còn đánh bạn như ở clip trên thì hãi quá.

    Trả lờiXóa
  54. Đáng trách hơn cả là thái độ ứng xử của những HS khác chứng kiến sự việc hết sức bàng quang, khi can thiệp lại chỉ là dựng lại chiếc bàn bị đổ.
    Cách ứng xử đó nói lên nhiều...nhiều...điều lắm các bậc phụ huynh, xã hội ơi !
    Cái ác được mặc nhiên công nhận ???

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Tai Hoa kỳ, một cô giáo nhã xuống nuớc băng giá(trên mặt nuớc) bị chết cóng vì cưú một em bé không quen biết.-Tại Hoa kỳ, một sinh viên nhãy xuống sông hảy xiết và chết trôi vì cưú một phụ nữ mang thai...-Cã nuớc Hoa kỳ rúng động đêm ngày lo cưú một em bé rớtvàolỗ giếng dầu.
      Cã châu Mỹ và Châu Âu sốt ruột cho số phận 20 thơ mõ bị kẹt trong mõ tận Chili.
      Hơn hai triệu nguời Việt liều thân chiến đấu để cứu thế hệ mai sau. Nay,thế hệ mai sau nhìn nhau vô cãm truớc cãnh đấm đá nhau . Buồn !

      Xóa
  55. Giáo bât nghiêm sư chi đọa...

    Trả lờiXóa
  56. Tôi nghĩ nên cho đi trường giáo dưỡng nếu gia đình kg đồng ý thì cho nghỉ học để gia đình giáo dục. Những học sinh khác thì đình chỉ học theo chương trình 1 năm 1 năm để học môn giáo dục công dân

    Trả lờiXóa
  57. Chúng ta đang gặt những hạt giống mình đã gieo đấy thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ dòng nhận xét ngắn ngủi của bác đúng đấy !

      Xóa
  58. Hội Nghị Diên Hồnglúc 00:38 11 tháng 4, 2012

    Xin hỏi anh là ai?
    sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay

    Trả lờiXóa
  59. "Một bầy thú", với tình trạng "giáo dục" như hiện nay, vài năm nữa chắc chắn sẽ thành "một bầy sâu"! Thật không còn gì mà nói nữa Bác Diện a!

    Trả lờiXóa
  60. Nguyễn Hữu Khánh Hưnglúc 01:41 11 tháng 4, 2012

    Hiệu trưởng, Giám đốc Sở Giáo dục và Bộ trưởng phải biết từ chức vì nỗi nhục nhã này.

    Trả lờiXóa
  61. Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã lên tiếng cảnh báo rằng: loài người đang "mò mẫm trong bóng tối, không phân biệt nổi đâu là thiện và đâu là ác", và rằng: "Nếu như Chúa trời và các giá trị đạo đức, sự khác biệt giữa thiện và ác, còn nằm trong tăm tối, thì các loại khai sáng khác vốn mang lại cho chúng ta các thành quả công nghệ và kỹ thuật, lại không phải là tiến bộ mà còn gây nguy hiểm cho cả thế giới chúng ta"_ tôi thấy vô cùng chí lý.

    Trả lờiXóa
  62. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-den-ngat-xiu/

    Trả lờiXóa
  63. Trước năm 1975 học sinh miền nam có như thế đâu. Đây là kết quả của nền giáo dục mới đó mà.

    Trả lờiXóa
  64. Ối dào các bác cứ bàn tán mấy cái clip "không rõ nguồn gốc" và "không thể kiểm định" được giống như vụ tên đại uý kiêu binh đạp vào mặt người dân bị tung lên mạng ấy mà. Không kiểm định được đâu. Khà khà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo bác thì hình ảnh đang xem là chúng đóng phim à ? Ở bộ phim nào vậy và của nước nào vậy ?

      Xóa
  65. thấy cảnh này thật là
    1. vô nhân tính
    2. vô tâm
    3. vô cảm
    4. vô đạo đức
    6. vô học (vô trí, vô đức, vô dục)
    cho nên dẫn đến các hiện tượng như
    1. dân mình bán sức vui lòng làm nô công cho thiên hạ (lao động rẻ mạt và nhục nhã ở nước ngoài)
    2. con gái mình đi làm đĩ cho thiên hạ (hãy sang các nước cạnh mình xem gái giang hồ người việt nam nhan nhãn khắp nơi, và lấy chồng khắp nơi)
    3. dùng bạo lực tước hết mọi quyền của con người (đàn áp nông dân, trí thức, giáo dân xảy ra khắp nơi ... không sao kể hết!)
    4. vậy mà còn muốn làm thầy và đi dạy đời cho thiên hạ! (hãy nghe bài phát biểu của tổng bí thư khi thăm Cuba!)
    kết luận
    Chúng ta hi vọng tương lai đất nước này thế nào với những con người thế này?
    Tôi bi quan?

    Trả lờiXóa
  66. Các em học sinh này sẽ là những ông bố bà mẹ. Hổ phụ sinh hổ tử, hiền mẫu sinh hiền tử . Xã hội càng lắm cảnh hỗn loạn là do môi trường đã được chuẩn bị từ nơi gia đình rồi tới học đường.
    Cha mẹ không lo dậy đạo đức cho con cái, học đường đầy những trò thầy cô coi học trò là những khách hàng làm cho đầy túi tiền của mình. Một cái mỏ vàng. Xã hội, nhất là các nhà buôn coi học sinh cũng chỉ là những khách hàng mua cho đủ thứ, khách hàng của những tiêm internet.
    Học sinh bị nhồi nhét những tư tưởng vô đạo đức vào đầu ngay từ nhỏ, lớn lên sẽ sống vô đạo đức, vô cảm trước khổ đau của người khác .

    Trả lờiXóa