Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

ĐẮNG LÒNG, NGÀY GIỖ LIỆT SĨ TRƯỜNG SA

"KHÓC CHO ANH EM HY SINH, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP"...

Mai Thanh Hải - Nhà báo T, Phóng viên Báo X kể với mình buổi sáng:

Từ mấy tháng trước, anh T thay mặt Báo, lặn lội tìm đến thăm gia đình 34/64 Liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (30 gia đình còn lại ở các địa phương khác, sẽ thăm sau).


Báo cũng đã làm việc và thống nhất tổ chức cuộc gặp mặt 34 gia đình Liệt sĩ, tại Cam Ranh (Khánh Hòa).


Thành phần buổi gặp mặt bao gồm các mẹ của Liệt sĩ (mỗi mẹ được đưa 1 người thân đi cùng), lãnh đạo đại diện Hải quân và cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa...


Cuộc gặp mặt được sự giúp đỡ của Hội Cựu Chiến binh của 1 Doanh nghiệp: Đài thọ tiền đi lại cho thân nhân Liệt sĩ; tặng quà cho mỗi gia đình...
.
Tất cả mọi việc đã hoàn tất, giấy mời đã được phát đi, hẹn ngày 14/3/2012 gặp mặt tại Cam Ranh.

Đùng cái, cách đây 3 ngày (11/3/2012), có lệnh của "trên" yêu cầu hủy cuộc gặp mặt.


Nhà báo T cay đắng: "Anh trở thành người đi phỉnh (lừa) các mẹ Liệt sĩ" và chán nản: "Giỗ anh em hy sinh mà không dám tổ chức. Khóc anh em hy sinh cũng không được phép khóc!"...


Mình nghe xong câu chuyện, cũng chán ặt người: " Tổ quốc có bao giờ HÈN thế này không?".

12 nhận xét :

  1. Danang beach belongs to South China Sea!

    http://maps.google.com/maps?hl=en&q=16.056371%2C108.305283&gbv=2&biw=1239&bih=527&ie=UTF-8&sa=N&tab=il

    Trả lờiXóa
  2. không được tổ chức nhưng các anh mãi bất tử trong lòng mỗi người dân.cầu chúc cho các anh an vui ở cõi vĩnh hằng

    Trả lờiXóa
  3. Thật là đáng hổ thẹn với những người lính đã ngã xuống cho sự toàn vẹn lãnh thổ. Buồn quá !

    Trả lờiXóa
  4. Nhục quá! Tổ quốc tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Ngay ngay câu mở đầu của bài, tôi đã linh cảm cuộc gặp mặt các thân nhân liệt sỹ Gạc Ma thế nào cũng bị ngăn cản. Y như rằng. Nghĩa là điều này không bất ngờ với tôi. Thế mà đọc xong phẫn uất vẫn trào lên cổ. Chửi đổng một câu. Muốn đập phá một cái gì đó. Mà rồi cũng chẳng biết đập phá cái gì. Lại đành thốt lên: "Tổ quốc ơi, có bao giờ HÈN thế này không?".

    Trả lờiXóa
  6. "Tháng ba
    Sao tôi chẳng được quyền kể về các anh
    Lỡ gọi tên có thể là tù tội
    Anh dũng hiên ngang bị vùi trong bóng tối
    Việt Nam ơi, nhức mỏi đến bao giờ?"

    Đọc đoạn thơ trên là nhớ đến ngày 24/7/2011, tôi đi biểu tình ở Bờ Hồ, tay tôi giương cao bảng "Danh sách các liệt sỹ hy sinh ở Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988". Bảng danh sách này đã bị một công an giật lấy vò nhàu vứt xuống đất, tôi ức phát khóc...

    Hôm nay 14/3, ngày giỗ các liệt sĩ Trường Sa, vào mấy blog quen thuộc trang nào cũng "có" Gạc Ma, các anh đã hy sinh cho Tổ Quốc trong nỗi căm hờn oan ức. Máu các anh đã đổ... không tiếc vì máu các anh đổ xuống là để giữ cho sự toàn vẹn lãnh thổ nhưng ân hận cái giá phải trả cho ngày hôm nay.

    Tôi đọc tất cả...và tôi lại khóc...!

    HG

    Trả lờiXóa
  7. Mình nghe xong câu chuyện, cũng chán ặt người:
    " Tổ quốc có bao giờ HÈN thế này không?"

    Tổ quốc, nhứt là Tổ quốc VN không bao giờ hèn cả, chỉ có, trong một thời kỳ nào đó của lịch sử, con người mới hèn thôi. Mình hãy nên làm như lời nói của T.T. Kenedy: "Ask not what the country can do for you, but ask what you can do for the country" (đừng bao giờ hỏi Tổ quốc này đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc). Vậy nếu bạn thấy rằng Tổ quốc đang lâm nguy, bạn hãy nên tự hỏi: "mình sẽ làm gì?"...đó mới chính là không hèn đó bạn.

    Hy vọng mình cũng đừng hèn quá, để phải quên đi ngày giỗ của những người đã dũng cảm hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng sa năm nào...

    Trả lờiXóa
  8. HÈN ! MUỐN KHÓC MÀ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC trong tình huống này khác gì cảnh Mỵ trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ bị rơi vào tình cảnh MUỐN CHẾT MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT vì thương Cha sống ở lại sẽ phải chịu nợ lũ cường hào nhà Thống Lý PaCha.

    Trả lờiXóa
  9. Vong quốc nô nỗi nhục mất nước và cũng có thể là nỗi nhục mất quyền làm chủ đất nước

    Trả lờiXóa
  10. Cái cấp "trên" kia đã đáng khinh rồi, mà sao anh nhà báo T và những người tổ chức họp mặt lại chấp hành "ngoan ngoãn" như cừu non vậy. Chán quá!

    Trả lờiXóa
  11. "trên"? ? ?
    Các anh hùng Gạc Ma Trường Sa hy sinh mạng sống để bảo vệ biển đảo Việt Nam,
    "trên" cấm không cho làm giỗ các anh để bảo vệ cái gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Quý vị có điều kiện nên kiểm tra lại thông tin? ""Trên"" là tổ chức hay cá nhân, có văn bản chỉ đạo không. Kẻo bị kẻ xấu, kẻ cướp mạo danh.

    Trả lờiXóa