Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

KHÔNG ĐI THÌ NHỚ BỜ HỒ

Không đi thì nhớ Bờ Hồ,
Không đi, nhớ đến phát rồ! Lại đi

(ca dao mới)

Chiều tối nay, tròn 1 tháng, ngày các chị được ra khỏi nhà tù Hỏa Lò. Chị Minh Hằng cũng đã thực hiện tuyệt thực từ hôm 21 tháng 9 đến chiều nay để tự nhắc nhở không quên những ngày đen tối ấy.

Đây rồi … các “biểu tình viên” …

Và đối thoại với các anh an ninh Hoàn Kiếm
 
 

 






"Cười như mùa thu tỏa nắng" (H.C)

Các chị "cười như mùa thu tỏa nắng"...


  

Ngồi cafe Thủy Tạ, có người đưa cho NXD xem cuốn tạp chí Nhân Quyền số ra mới nhất.

Ảnh: Ba Sàm, N.A.T và Nguyễn Xuân Diện

36 nhận xét :

  1. Ca dao mới của Diện làm chị HG muốn khóc nè.
    Nhớ Bờ Hồ, nhớ mọi người quá, Diện ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Trời đất quỉ thần ơi! Cái hình đầu tiên...!

    Trời đất ơi, có phải chị Minh Hằng và chị Bích Phương đó không? Sao hôm nay tha thướt vậy nè trời?

    Hình như đi Hỏa Lò nghỉ mát vài ngày, về thế nào cũng đẹp ra các bác ợ!

    Trả lờiXóa
  3. Các anh chị : anh Dũng, anh Diện, em Phương, một anh nữa (tôi không biết tên) và hai chị đẹp quá.
    Mãi mới nhận ra hai chị là Phương Bích và Minh Hằng. Không nhận ra chị Minh Hằng ở ảnh 1. Tôi cứ tưởng xuất hiện nhân vật mới.Ông bạn ở cơ quan tôi cứ trầm trồ khen các chị và Kim Tiến đẹp đấy.
    Còn anh Diện, anh thật là một người bạn chung thuỷ, tận tình, một trí thức đáng quý trọng.

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn yêu anh chị ghê !! Đây là những hình ành mãi lắng hồn núi sông ngàn năm ! Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe !!

    Trả lờiXóa
  5. Ảnh này chụp hôm nào đấy hở bác Diện?
    Hình như là photoshop quá nhiều, chứ làm gì mà trông ai (trừ bác Diện!) cũng như các minh tinh đi dự giải Oscar vậy?

    Trả lờiXóa
  6. Những con người vô cùng đáng yêu và tâm huyết với vận mệnh của Dân tộc!
    Tổ quốc và Nhân dân sẽ mãi ghi nhớ lòng yêu nước cháy bỏng của các bạn.
    Mà dạo này Minh Hằng và Phương Bích đẹp ra trông thấy. Ai muốn được như vậy thì mau mau vào Hỏa Lò đi, số lượng người được vào có hạn!

    Trả lờiXóa
  7. Các bạn đẹp quá - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

    Trả lờiXóa
  8. Các chị hãy sản xuất những chiếc khăn thêu như trong ảnh để cung ứng cho thị trường trong mùa Đông, Xuân tới . Chúng tôi tin rằng rất đắt hàng
    Ngọc Bình- CCB. F.5

    Trả lờiXóa
  9. co khi bay gio 2 chi y di bieu tinh thich hon ca yeu chong nua y

    Trả lờiXóa
  10. Thằng Mõ Úc Châulúc 17:33 25 tháng 9, 2011

    Chúc các anh chị sức khỏe, trẻ đẹp, và luôn luôn kiên cường, đi đầu trong công việc bảo vệ biển đảo, giang sơn tổ quốc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Bây giờ ta không đi "biểu tình" nữa mà anh chị em mình rủ nhau đi chơi Bờ hồ, thắp hương tượng
    Lý Thái Tổ...hát bài "Dậy mà đi"...vui vẻ trong mỗi ngày chúa nhật. Mỗi nhóm mươi ba anh chị dắt
    tay nhau zui zẻ trong những chiếc áo phông "Kéo cắt lưỡi bò"...Gặp các đông chí cảnh sát, dân phòng rủ họ đi cùng cho zui nghen!...

    Trả lờiXóa
  12. ÔI anh Nguyễn xuân Diện đẹp zai quá!

    Trả lờiXóa
  13. Hình ảnh của một mùa thu đại thắng !! Tiếp bước đi để giữ đúng tâm thế của những người chủ đất nước thực sự, đất nước của chúng ta mà nhỉ !!

    Trả lờiXóa
  14. Cứ Chủ nhật tới, mở blog NXD ra trông ngóng thông tin, tôi cảm thấy có chút gì hụt hẫng, tiếc nuối như mình vừa đánh mất một vật báu và khó mà tìm thấy trong thời buổi hiện tại. Các anh chị đã ghi đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc bằng 11 Chủ nhật mùa hè 2011 ở Bờ Hồ, và cũng chính nơi này cách đây 39 năm nhà thơ Tố Hữu ghi lại:
    Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
    Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm
    Chúng muốn ta bán mình ô nhục
    Ta làm sen thơm ngát giữa đầm.
    ...
    Lịch sử muốn bay, cúi đầu tội lỗi
    Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô
    Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
    Pháo đài bay rụng đỏ mặt Hồ.

    (Việt Nam máu và hoa-1973)

    Trả lờiXóa
  15. CON NGỜI ĐẸP NHẤT Ở HÀNH ĐỘNG- CÁC ANH CHỊ EM MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY - THẬT LÀ CẢM ĐỘNG ! KẺ NÀO KHÔNG THẤY ĐƯỢC ĐIỀU NÀY MỚI LÀ PHẢN ĐỘNG.

    -CHÂN TRỜI GÓC BỂ TÔI VẪN DÕI THEO CÁC BẠN TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ !

    Trả lờiXóa
  16. Ảnh thứ 2: Phương Bích nhận ra ngay, trấn tĩnh lại một lúc...mới nhận ra Minh Hằng :), các bạn nam nhận ra hết (chắc Hiếu "Người buôn gió" đứng giữa).
    Đúng là trai thanh gái lịch.

    Trả lờiXóa
  17. Các anh chị trong hình đẹp và rạng rỡ quá

    Trả lờiXóa
  18. Chị Minh Hằng khi biểu tình như là một nữ tướng, nhưng khi đi dạo bờ hồ chị đẹp như .. hoa khôi.
    Chúc mừng nhũng người ĐẸP của Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  19. Ko đi thì nhớ bờ hồ
    Đi rồi mới biết "giang hồ" nó hăm!
    ....

    Trả lờiXóa
  20. Ko đi thì nhớ bờ hồ
    Đi rồi bất chắp "giang hồ" nó hăm!

    Trả lờiXóa
  21. Anh Diện người đàn ông chung thủy, tận tụy, chân tình.
    Những người trong ảnh đẹp làm sao, mình cứ ngắm mãi vớilofng ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
  22. Mến tặng chị Minh Hằng và cô Kim Tuyến đôi giòng.

    Nhìn ai tôi nhớ Trưng Vương
    Nhìn ai tôi nhớ quốc cương thưở nào
    Trông ai má phấn môi đào
    Mong sao ai đó phá rào vong nô

    Trả lờiXóa
  23. Quá tuyệt vời! Hoan hô Bích Phượng, Minh Hằng, Kim Tiến! Đúng là hoa hậu biểu tình yêu nước, đẹp từ trong ra ngoài!

    Từ đáy lòng, không phải tâng bốc các chị nhưng những hình ảnh của các chị đã xua đi đám mây u ám về tình hình đất nước trong những ngày này... Sức sống của người con dân Việt, của Bà Trưng, Bà Triệu mãi trường tồn!

    Không biết những tên công an, an ninh chìm nổi hôm trước bắt các chị mà nhìn thấy hình ảnh các chị hiên ngang, đẹp đẽ sang trọng như thế này thì có cảm thấy nhục nhã và khiếp sợ tinh thần bất khuất của các chị không?

    Trả lờiXóa
  24. Có lẽ nên đưa mấy bức ảnh của các chị PB, MH, KT tay cầm hoa thướt tha trong bộ áo dài để gì vào mũi mấy cái ông tổ trưởng dân phố nào đó xem và hỏi: Như thế này đã là "yêu nước đúng cách" chưa?

    Trả lờiXóa
  25. trông 2 chị tươi quá, ảnh trông như mấy ngày Tết đầu xuân. Chúc các chị nồng nàn yêu nước, bất khuất trước bạo lực đê hèn và tươi mát trẻ trung mãi. Nói thật là chị Hằng sao trông nhuận sắc hẳn lên? hay nhờ có vụ tuyệt thực? nói nghiêm túc đấy

    Trả lờiXóa
  26. Sánh chủ nhật, tôi đưa con đi học, cố tình rẽ qua Bờ Hồ, Bờ Hồ đẹp thật, yên tĩnh nhưng nhiều công an ngồi bảo vệ quá, cả một xe cứu hỏa nữa. Không hợp phong cảnh lắm.

    Trả lờiXóa
  27. Ít việc nên các em Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Tiến Nam...sẽ có nhiều thời gian rong chơi Hồ Gươm đấy nhỉ?

    Càng tìm cách làm cho dân không có việc làm thì càng làm cho họ có thời gian làm cái việc mà chính quyền đang lo!

    Liệu có phải là cách làm khôn ngoan không?

    Trả lờiXóa
  28. Toi mong nhung hinh anh dep nhu the nay sang Chu nhat nao cung co o Ho Guom . To quoc , nhan dan gio thi chi con hy vong vao cac anh , chi .

    Trả lờiXóa
  29. http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/09/091.jpg

    Ôi . Công an Nhân Dân VN là đây. Tác phong người Công an Nhân Dân VN ... không biết ghi ở sách nào nhỉ .

    lại buồn .

    4.6.5

    Trả lờiXóa
  30. Nhìn mấy tay mặc sắc phục công an ngồi bệ rạc ở quán nước vỉa hè rình rập, theo dõi người biểu tình mà thấy ngán ngẩm, phản cảm. Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình mà thế này ư? Hãy nhìn hình ảnh đẹp đẽ, hiên ngang của các chị! Tôi mà như chị PB, MH thì sẽ ra tặng cho bọn chúng bó hóa trên tay...

    Trả lờiXóa
  31. Hỏa Lò: Nơi đào tạo mỹ nhân yêu nước!
    Liên tục mở các lớp sáng Chủ Nhật hàng tuần!

    Trả lờiXóa
  32. Minh Hiền:
    Em cảm ơn thầy về bức ảnh rất đẹp ở trên. Em chúc thầy luôn vui khoẻ như hôm qua em gặp thầy.

    Trả lờiXóa
  33. Bà Minh Hằng thật là "siêu", lúc bả cầm loa, trông không khác gì một nữ tướng, lúc chị đi dạo Bờ hồ thì hoa hậu quý bà cũng còn chạy dàì (lúc đầu loạng quạng thế nào, nhìn ảnh đầu mình lại tưởng hoa hậu Kim Tiến (!!!). Xin hỏi 1 câu hơi tò mò: Có phải do chị tuyệt thực mà xinh thế này không ạ?. Nếu đúng vậy thì chị phải cảm ơn các bác an ninh nhà ta đấy ạ.
    Chúc chị khỏe, đẹp và cso nhiều bức ảnh đẹp nữa

    Trả lờiXóa
  34. Chữ rồ không những đồng âm với chữ hồ mà cái nghĩa nó hay quá TS Diện. Những ai chưa từng có cảm giác đi biểu tình có thể cho nghĩa nó là quá đáng. Nhưng một khi đã tham gia rồi thì chữ rồ này diễn tả rất xác thực tâm trạng của người đi biểu tình. Hay.

    Trả lờiXóa
  35. Thưa bác VN-12345,

    Xin lẩy một câu Kiều để cảm ơn bác: "Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời". Hề hề...

    Kính
    T-Ễ-U

    Trả lờiXóa