Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CLIP VỀ CUỘC HỘI NGỘ

CHÙM ẢNH CỦA LÊ TUẤN ANH VÀ NGUYỄN HÙNG SƠN
 





TS Nguyễn Văn Khải (Ông già Ô - zôn)




Anh Nguyễn Chí Đức đang kể lại câu chuyện hôm 17.07. Như vậy, có hàng trăm người làm chứng cho anh


Nữ Giáo sư Nguyễn Thị Thanh (từ Canada) về. Bà đến từ sớm để đọc thơ và hát những bài ca ái quốc



Giáo sư Ngô Đức Thọ (bìa trái) trong niềm vui gặp gỡ


Hình như đây là hai anh bên an ninh đến dự cafe chiều Chủ nhật



Đồng chí Phi Khanh được mọi người quây lấy và ép ông ra dấu hiệu vê vê hai ngón tay: "Phi Khanh đâu?"





Em Cải từ Sài Gòn ra và dự cafe chủ nhật. Câu đầu tiên em hỏi tôi: Bác Gốc Sậy có ra kịp không?









Nguyễn Xuân Diện luôn đối diện với người phụ nữ này trong suốt buổi tường thuật


Kim Tiến gò lưng viết Lưu bút vào sổ của Nghệ sĩ Tạ Trí Hải. Đây là quyển thứ 15 của ông.

Vào lúc 20h30 hôm nay, qua KTS Trần Thanh Vân, một doanh nghiệp đã ngỏ lời đón em Tiến vào làm việc






















VIDEO CLIP CUỘC HỘI NGỘ CHIỀU CHỦ NHẬT CUỐI THÁNG 7
(Video do Chí Tuyến thực hiện)

33 nhận xét :

  1. Nghe mà muốn mau mau bay về Việt Nam để đứng cùng đồng bào của mình cất tiếng ca Yêu Nước !!! ... Việt Nam Muôn Năm !!!

    Trả lờiXóa
  2. Đã quá, cám ơn bác Diện!

    Trả lờiXóa
  3. Cực kì ấn tượng và đầy cảm xúc.

    Trả lờiXóa
  4. Biển trời bao la, rộn vang tiếng ca

    Trả lờiXóa
  5. Khải hoàn ta ca..., tự do ra khơi..., đời tự do đón xuân về...

    Trả lờiXóa
  6. Tuyệt vời, cám ơn bác Diện đã thực hiện lời hứa. Thà muộn còn hơn không, phải không bác. Chắc bác vất vả lắm!
    Hà Nội vùng đứng lên...Sông Hồng reo...

    Trả lờiXóa
  7. Tiếc quá anh ạ, thú thực là em cũng không ngờ buổi hội ngộ hôm nay nó lại hoành tráng thế. Cứ tưởng là một tuần trôi qua với bao nhiêu là công việc bộn bề thì bầu nhiệt huyết sẽ lắng xuống một chút. Giờ ngồi xem lại ảnh bà con lại rạo rực lên rồi. Thèm một chút hơi ấm tình đồng bào, tình yêu nước. Ngày 7 tới và cả ngày 14 (nếu có) em sẽ kg tham gia được, nhưng ở xa sẽ vẫn theo dõi cập nhật tình hình bà con ta.
    Hoan hô hội quần anh Hà Nội, nếu tất cả mọi tỉnh thành cung hừng hực khí thế như thế này thì sợ đeck gì thằng Tàu.
    Em mà giàu như Đặng Lê Nguyên Vũ em mở chuỗi cafe mang tên Diên Hồng. Riêng thu tiền của mấy bác đi biểu tình là đủ kiếm rồi. Hehe...

    Trả lờiXóa
  8. Sao chưa thấy TS Diện mặc áo phông No-U ?

    Trả lờiXóa
  9. Huhu Huhu xúc động quá!

    Trả lờiXóa
  10. Mưa to. Tôi cùng 2 người bạn đến sau đông quá không có chỗ ngồi phải ngồi ghé vào bàn ngoài cùng. Còn bị Nguyễn Quang Thạch nghi là công an mật...

    Trả lờiXóa
  11. Thoạt nhìn tưởng 2 cậu (bên an ninh) đang đánh cờ... trông lạc lõng làm sao.

    Trả lờiXóa
  12. Hình như hôm nay "mụ béo" MH mặc NO-U, trông rất ấn tượng.Qua đây đủ thấy không khí của mọi người rất vui và khí thế. Cảm ơn mọi người đã cho thấy những hình ảnh này.

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễn Xuân Diện luôn đối diện với người phụ nữ này trong suốt buổi tường thuật

    Chị ấy ở Viện Xã hội học đấy Diện a.

    Trả lờiXóa
  14. "Em mà giàu như Đặng Lê Nguyên Vũ em mở chuỗi cafe mang tên Diên Hồng.."
    Em mà hát hay như mấy Đi-văng:ML, TL, HN...như Mitoro Đờm, như Họa Mi môi trẩu...thì em cũng đến đây hát cùng các bác ngay.

    Trả lờiXóa
  15. Có lẽ các nhân sỹ trí thức cũng nên gặp nhau một buổi như thế này vào ngày thường (không phải thứ 7, CN) để mời các bác ở Bộ Ngoại giao bên cạnh sang giao lưu cho vui!

    Trả lờiXóa
  16. Tôi yêu Việt Nam - Tổ Quốc tôi!

    Trả lờiXóa
  17. Ước gì tôi đang ở VN để tham gia. Sẽ mang đàn đến đệm bà con hát cho khí thế. Còn thiếu 1 cây guitar. Các nhạc sĩ, họa sĩ Hà Nội, những người vẫn nói trái tim khối óc đập cùng thời đại, nhân dân đâu? ra khỏi tháp ngà đi chứ! nghệ sĩ mà yên phận như thế ư? Không thấy các trí thức khác đã xuống đường rồi ư?

    Trả lờiXóa
  18. Người phụ nữ ấy thì bác Diện biết quá rõ, bạn của nữ sĩ Kim Anh cùng khóa 17. Rất nhớ và khâm phục các bạn

    Trả lờiXóa
  19. Chiều nay định đi thì ông con bị tai nạn giao thông (đau nhưng phần mềm thôi) nên đành phải ở nhà hầu ông ấy.
    Thèm quá
    Chẹp! chẹp!

    Mà KTS Trần Thanh Vân dám nhận "phản động" vào làm việc cơ à. Hoan nghênh chị

    Trả lờiXóa
  20. Vì nhiều lý do nên tôi Chưa được xuống đường cùng các Anh các chị lần nào nhưng trái Tim yếu ớt bệnh tật của tôi luôn dõi theo từng bước chân của NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT ! Tôi yêu các bạn quá ! Nhỉn các bạn tụ tập hát hò những bài ca yêu nước thật thèm quá ! Nếu có một lần nào như thế này nữa nhất định tôi phải đến !

    Trả lờiXóa
  21. Lần nào nhìn không khí hào hùng như vậy không hiểu sao tôi luôn nhớ đến bài ca của các chiến sĩ lên đường hồi chống Pháp:
    "Bao chiến sĩ anh hùng
    Lạnh lùng vung gươm ra sa trường
    Quân xung phong, nước Nam đang chờ
    Lắng tai nghe hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời..."
    Cảm động, cảm phục.

    Trả lờiXóa
  22. mong sao co them nhieu tri thuc,hoc gia Viet kieu ve tham gia cung cho vui.

    Trả lờiXóa
  23. Bây giờ là 1g sang ở Đức tôi đang vào blog của anh để xem cà ffee chủ nhật của mọi người. Thật cảm động về tấm lòng yêu nước của các nhân si,trí thức,học sinh,sinh viện và nhân dân Thủ đô.Cám ơn tất cả mọi người

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là ảnh Lê Anh Tuấn, ai cũng đẹp.

    Trả lờiXóa
  25. Mấy anh an ninh đỡ vất vả, cứ vào blog của bác Diện là tìm ra người yêu nước ngay, hình ảnh đầy đủ cả.

    Trả lờiXóa
  26. Ngoài trời thì mưa bão to, nhưng không ngăn cản được bước chân những người yêu nước, toàn những gương mặt rạng ngời nhiệt huyết và sáng ngời tri thức. Đúng là phúc ấm tổ tông Việt Nam còn dày. Cám ơn các anh các chị và các cháu đã thay mặt 80 triệu người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình. Cảm ơn rất nhiều

    Trả lờiXóa
  27. Vui vui quá anh Diện ơi...lúc 10:58 1 tháng 8, 2011

    23:00 Manucin nói: Em mà giàu như Đặng Lê Nguyên Vũ em mở chuỗi cafe mang tên Diên Hồng. Riêng thu tiền của mấy bác đi biểu tình là đủ kiếm rồi. Hehe...
    Mình lại nghĩ khác một chút. Mình mà giàu như Đặng Lê Nguyên Vũ mình mở chuỗi cafe mang tên Diên Hồng. Riêng các bác đi biểu tình chống TQ mình giảm giá 50%.Như vậy là đủ thể hiện người VN yêu nước rồi, khỏi phải bận lòng về mấy bác viết sách phóng đại lên. Hi hi...

    Trả lờiXóa
  28. E thực sự rớt nước mắt (TXN)

    Trả lờiXóa
  29. Cac Bac oi toi thay khong khi doan ket qua it nhat co 200 nguoi tot voi nhau chia se vui buon cho nhau

    Trả lờiXóa
  30. Trọng Thanh Hóalúc 14:22 2 tháng 8, 2011

    Hy vọng niềm vui của các vị sẽ lan tỏa và được nhân lên theo thời gian.Chúc mừng em Kim Tiến sắp có việc làm, cám ơn doanh nghiệp nào đó đã nhận em.
    Đồng bào cả nước luôn tin yêu và hướng theo bước chân và tín hiệu của các vi.

    Trả lờiXóa
  31. Hà Nội tuyệt vời làm sao!mong rằng phong trào này ngày càng mạnh và sẽ lan nhanh sang các tỉnh thành khác.thank for all.

    Trả lờiXóa