Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP SÁNG NAY Ở HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH

NHỮNG HÌNH ẢNH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI SÁNG NAY


















Chùm ảnh của Lê Tuấn Anh

 

VÀ ĐÂY NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP TỪ THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC HỒ

do Nhà báo Nguyễn Quốc Thái vừa gửi từ Sài Gòn (người chụp: Cao Lập) tới Anh Ba Sàm


Andre Hồ Cương Quyết

 
Từ trái qua: Đình Vượng, Vương Đình Chữ, cụ Phạm Đình Đầu, cựu “quan chức” Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Quốc Thái, cô Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm

 Đoàn tuần hành đang qua bên hông Nhà thờ Đức Bà

Trước tòa Lãnh sự Trung Quốc

Ngó như đi hội vậy nhưng là thứ mà bọn bành trướng khiếp sợ nhất

Người Bắc, người Hà Nội chắc còn phải học hỏi nhiều …

+ Tiếp theo là hình ảnh do độc giả QN  gửi:
Trẻ người … già dạ!


 
Những khẩu hiệu rất ôn hòa – Chính quyền còn mong muốn nào hơn?

 
Bác cháu ta cùng nhau đi giữ nước!

 
Nghèo nhưng không hèn!


tiếp tục cập nhật...

87 nhận xét :

  1. Cảm ơn những hình ảnh hết sức xúc động và tự hào.

    Trả lờiXóa
  2. số lượng khách thăm blog tăng lên từng giây, chủ nhân có lên, đem thật nhiều hình ảnh về khích lệ tinh thần cho nhau

    Trả lờiXóa
  3. Những hình ảnh ở Sài Gòn đâu rồi? Tôi không thấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Một người Huếlúc 12:21 5 tháng 6, 2011

    Cảm ơn tất cả mọi người.Cả nước đồng lòng như những người đang tham gia ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  5. Không ai ngăn cản được tình yêu nước của nhân dân ta.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Hồ đã nói : "Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước,đó là một truyền thống cực kì quý báu của dân tộc ta.Từ xưa đến nay,mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng,tinh thần ấy lại sôi nổi...."

    Trả lờiXóa
  7. cám ơn bác nhiều hi vọng bác update thường xuyên

    Trả lờiXóa
  8. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam đang sục sôi Trung Quốc hãy coi chừng! quân xâm lược đểu cáng...

    Trả lờiXóa
  9. Hoàng Sa là của Việt Nam
    Trường Sa là của cháu con vua Hùng
    Quyết tâm giữ biển quê hương
    Như bao thế hệ cha anh ngàn đời
    ------
    Cảm ơn bác Diện đã cập nhật liên tục.

    Trả lờiXóa
  10. Giá mà đông như mấy trận bóng đá thì tốt quá ,thế mới biết vẫn còn nhiều người thờ ơ tới vận mệnh Quốc gia .

    Trả lờiXóa
  11. "Quy vi hay nghe mot thang Hen, Viet gian co cai ten BS Hồ Hải :

    "BS Hồ Hải nói...
    Dear young Friends,

    Hehehe, tớ mà không kịp thời có bài viết này thì báo Người Lao Động cũng không kịp thời có bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Phúc chiều nay thì sáng mai sẽ có những bạn trẻ sẽ là con thiêu thân vì nghe theo các nhà dân chủ cuội và những nhà báo nổi đình đám được lòng cộng đồng mạng đang phủ dụ và điệu hổ ly sơn. Không biết có bao nhiêu người trẻ mà có tài sẽ chết đời vì bị an ninh nhưn dưn kêu gọi xuống đường.

    Người thành đạt trong cuộc sống là người biết lấy xương máu của người khác làm kinh nghiệm cho mình để không phải vấp ngã, chứ không phải là người lấy cuộc đời mình húc đầu vào chỗ mà kẻ khác đã chôn thây.

    Tớ thách cho vàng thì đảng cộng sản Việt Nam cũng không dám cho các bạn tuần hành ôn hòa trong lúc này. Vì cuộc cách mạng hoa thúi địt đang chờ lủng lẳng trên đầu của họ phải hông?

    Take care yourself,
    06:39 Ngày 04 tháng 6 năm 2011"

    Trả lờiXóa
  12. Cũng còn vắng quá . cần thêm nhiều nhiều người đứng lên hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  13. rơi nước mắt

    Trả lờiXóa
  14. Hà Nội ngưng lúc mấy giờ ? Ở Sài gòn nắng và nóng nhưng hàng ngàn người đã đi tuần hành chống Trung Quốc ( quy mô và đông hơn lần trước)có khoảng 6-700 người vào được đến trước cửa Lãnh sự TQ số còn lại khoảng 4000 ngồi tại Vườn hoa Dinh Thống nhất ( cách Lãnh sự TQ 70m cũng rất gần )đa số là các bạn trẻ. Hình như có sự hờn dỗi, người biểu tình không chịu cầm cờ TQ họ chỉ có biểu ngữ và hô Đả đảo, Đả đảo TQ,tuy các đường đến gần LSQ Trung quốc bị phong tỏa nhưng lúc 12h30 vẫn còn hàng trăm người đứng trước LSQ hô và hát. Có điều nhà VH thanh niên chơi không đẹp ( nơi gởi xe)không nhận gởi nữa.
    Thực ra nếu mấy nơi còn nhận xe gởi thì con số 10 ngàn người là vô tư, tôi nghiệp người đi BT cứ phải chạy vòng vòng tìm nơi đột nhập và chỗ nhận gởi xe.
    Tóm lại Thành Công và Rất ôn hòa.
    vanmy TP HCM

    Trả lờiXóa
  15. Tình hình SG sáng nay cũng rất sôi nổi. Thành phần tham gia chủ yếu là thanh niên, sinh viên. Có 1 số bác lớn tuổi cũng tham gia ủng hộ, tuyệt vời. Đoàn đi qua 1 loạt địa điểm chính của SG như nhà thờ Đức Bà, vươn hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, LSQ Mỹ, đài truyền hình TPHCM và tập trung mạnh nhất tại LSQ Trung Quốc. Số lượng khoảng hơn 1000 người. Sau khi quay trở lại LSQ TQ thì đoàn bị chặn lại tại ngã 4 NTMK-PNT. Sau khoảng hơn 1h thuyết phục không được lực lượng an ninh cho qua hàng rào để tiếp cận LSQ TQ, đoàn đã chia thành vài nhóm nhỏ. Chắc chắn chúng ta sẽ còn những sự kiện tuần hành hòa bình để phản đối TQ như thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Biểu tình kiểu" tự phát" như hôm nay mà người tham gia đã hàng ngìn là thành công . Nếu có lần sau, ở SG nên làm vào buổi tối thì rực rỡ hơn rất nhiều.
    Người SG thích tụ tập, tham gia sự kiện vào buổi tối, vừa mát mẻ và nhiều tầng lớp tham gia hơn. Chỉ cần vài chục người đi ngang qua mà có tí "cay cay" vào thì 1 sư đoàn cũng không giữ trật tự được.

    Trả lờiXóa
  17. Ngồi nhà ở Vũng tàu ngóng tin biểu tình cả buổi. Chúc mừng win..win .. hề hề .
    Cám ơn tất cả.Hà nội- Huế - Sài gòn- Hoàng Sa- Trường Sa - Việt nam.

    Trả lờiXóa
  18. Từ Bắc thủ đô, Trung khúc ruột, Nam thành đồng. Người Việt Nam mãi mãi là người Việt Nam.
    Tôi thấy được trên vầng trán các bạn trẻ hôm nay là tương lai tươi sáng của ngày mai trên đất mẹ yêu thương này.

    Trả lờiXóa
  19. Ko biết tình hình giờ sao rôi ?

    Trả lờiXóa
  20. Những cuộc biểu tình không do Đảng lãnh đạo mà đạt được như sáng nay tai HN và tp HCM là những trang đầu tiên để có những trang tiếp theo.
    Hoan hô các bạn trẻ đã nhiệt tình xuống đường.
    Chắc còn nhiều bạn đang do dự...
    Ngày đầu chưa quen, đường cày chưa thẳng ngay...
    Ủng hô Blog Xuân Diên đã kip đưa những thông tin nong.

    Trả lờiXóa
  21. Thật xúc động quá đi mất! Cảm ơn anh Diện!

    Trả lờiXóa
  22. Có ai phát động biểu tình ở Hải phòng, Đà Nẵng không?

    Trả lờiXóa
  23. thật tuyệt vời.
    huytuandesign@gmail.com

    Trả lờiXóa
  24. Bác Diện hôm nay trông " ngon " thật !Em thấy Bác Đào trông " nhếch nhác " hơn Bác đấy.

    Trả lờiXóa
  25. Rất xúc động xin cảm ơn các bạn đã giúp nói lên tiếng nói phản đối TQ giúp mình. Rất tự hào về các bạn.

    Trả lờiXóa
  26. Ở Sài Gòn không có bóng dáng Cảnh sát hoặc Công an nhỉ. Hà nội thì khác quá............

    Trả lờiXóa
  27. Đọc và tham gia " ké " blog của bác Diện lâu nay, trong bụng phấn khởi đồng thời thấy lo lo cho bác. Không ngờ mấy hôm nay đã thành hiện thực : blog cũ của bác bị hack mất tăm, buồn wa ! May bác Hùng ở Gia lai cho biết đã lập web mới, vội vàng tìm, mừng wa ! Đọc tin lề phải ngán ngẫm lắm, đọc tin 2 chiều lại canh cánh nỗi lo bị chơi xấu. Thôi thì mong sao bác Diện cùng những tin tức của bác mãi trường tồn cho đám đói sự thực chúng tui được nhờ.

    Trả lờiXóa
  28. Một sinh viên ở HCMlúc 16:30 5 tháng 6, 2011

    Đầu tiên, cho cháu gửi sự khâm phục tới những bạn, những cô, những chú đã rất dũng cảm. Đây chính là bài học lớn cho cháu về lòng yêu nước của dân tộc mình.
    Sau nữa, thực sự cháu đang đối mặt là sự xấu hổ bác Diện ạ! Cháu là người con yêu nước, cũng căm thù TQ. Nhưng chỉ vì nỗi sợ hãi bao chiếm (thông tin kỷ luật mà phía nhà trường đưa ra) mà cháu đã ko dám đứng lên, hòa vào dòng người để thách thức lũ "ăn cướp" - Dù từ chỗ cháu vào trung tâm biểu tình chỉ là 2 chuyến bus...

    Trả lờiXóa
  29. tôi là người Sài Gòn,nhưng tôi ko đồng tình bức ảnh có câu chú thích: Người Bắc, người Hà Nội chắc còn phải học hỏi nhiều ….Ở đâu cũng là dân ta,ở đâu cũng là người VN yêu nước,không nên ganh ghét lẫn nhau,chia rẽ nội bộ trong thời diểm mà chúng ta cần đoàn kết là trên hết,cái chúng ta đang hướng đến là TQ,chứ không phải đồng bào ta!

    Trả lờiXóa
  30. Chờ tin anh Diện cả buổi sáng không thấy đâu, giờ thấy vui quá. Khẩu hiệu vẫn còn chung chung quá và hơi nhẹ.

    Trả lờiXóa
  31. còn nhiều người thờ ơ quá, vô cảm, vô trách nhiệm trước nguy cơ bị ngoại bang xâm lược....

    Trả lờiXóa
  32. Sau này mỗi lần xuống đường ủng hộ bóng đá, thanh niên Việt Nam sẽ tập trung ở trước ĐSQ và LSQ Tàu. .

    Trả lờiXóa
  33. Kính gửi Bác Đào Duy Quát Chuyên gia cao cấp Ban tuyên giáo TW. Xin trân trọng kính nhờ Bác cho nhân dân yêu nước Việt Nam và bà con cư dân mạng một bài giảng về lợi, hại, giá trị, khôn ngoan...của cuộc biểu tình hôm nay để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam như Bác đã từng giảng cho các cháu sinh viên biểu tình năm 2007 khi mà Bác còn đang chức cao trọng vọng. Nếu được vậy thì Bác thật đáng kính và xứng danh Phó giáo sư, Tiến sĩ. Xin cảm ơn Bác nhiều.

    Trả lờiXóa
  34. Sức mạnh non sông đang quay trở lại.
    Hãy tin tưởng vào thế hệ trẻ.
    Họ dám dấn thân vì TQ.
    Họ không ích kỷ và hưởng lạc như người lớn húng ta hay nghĩ và lo.
    Vấn đề là hãy cho họ một niềm tin và một lý tưởng để phụng sự.
    Hoa hòe

    Trả lờiXóa
  35. Tôi đang sống ở nước ngoài, khi xem những hình ảnh này tôi đã rơi nước mắt! Cám ơn, cám ơn những đồng bào của tôi!

    Trả lờiXóa
  36. Chúng ta đang trở lại khí thế hào hùng của những năm xưa chống chiến tranh xâm lược.
    Luân.

    Trả lờiXóa
  37. Chả thấy báo nào nói về sự kiện này cả , chỉ thấy toàn cướp , giết , hiếp và ảnh hở vú thôi . Lúc 6h30 thì Đài th hà nội đưa tin về hội nghị sangrila nhưng dịch từ đài tàu nên chả nói gì về vụ 26-5 cả . 30-6 tới vtv lại chiếu đường tới thăng long , thôi thế đủ hiểu đất nước này là gì rồi /.

    Trả lờiXóa
  38. Tuyệt vời, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn luôn luôn là niềm tự hào của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  39. trở trời là tôi ốm không đi được cảm ơn các bạn trẻ.thương cho cái nước Việt mình.

    Trả lờiXóa
  40. tôi : sinh viên,là công dân Việt Nam,trân trọng cảm ơn những người đã biểu tình và viết bài biết này.
    Không dùng hàng Tàu là biện pháp lâu dài và hiệu quả

    Trả lờiXóa
  41. Viet Nam muon nam!

    Trả lờiXóa
  42. Cảm ơn bác đã cập nhật những hình ảnh và thông tin quý báu về cuộc tuần hành ôn hòa mang tinh thần yêu nước mãnh liệt này.

    Song tôi có một góp ý nho nhỏ: tại sao bác lại có sự so sánh "người bắc, người Hà Nội phải học hỏi nhiều?"

    Thiết nghĩ những hành động trên không phân biệt vùng miền đã nêu cao được tấm lòng của nhân dân yêu nước rồi. Há chi lại sử dụng từ ngữ như vậy?

    Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, liệu có ai tự hỏi rằng: dân ở đây họ sống trong sự "kiểm soát" gấp nhiều lần không?

    Trả lờiXóa
  43. Bọn Khựa chúng nó là loại tiểu nhân , nói một đằng làm một nẻo và rất thâm hiểm . với lãnh đạo ta thì chúng trói bằng 16 chữ vàng . Giá như từ lâu chúng ta đã có thái độ dứt khoát như hôm nay thì bọn Khựa bẩn này chưa chắc đã dám coi thường chúng ta đến thế .

    Trả lờiXóa
  44. Đúng rồi đừng nên chia rẽ Sài Gòn hay Hà Nội gì cả vì tất cả chúng ta đều là người VIỆT-thân ái!!!

    Trả lờiXóa
  45. Tôi thấy hôm nay như thế là rất tốt. Khen Lâm Khang nhiều lắm đấy. Phải quang minh chính đại như thế thì không ai có thể ghép này ghép nọ.

    Trả lờiXóa
  46. buổi biểu tình, tuần hành hoà bình hôm nay là phép thử cho: CQ VN, CQ TQ; mong hoà bình và ổn định sẽ đến với nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  47. Kịch bản cho ngày mai :
    Trả lời trước thông tấn báo chí quốc tế về phản ứng của Trung Quốc trước việc người dân Việt Nam biểu tình trước ĐSQ và Tổng Lãnh Sự TQ tại Việt Nam, người phát ngôn BNG Trung Quốc Khương Du nói: CP và Nhân dân Trung Hoa lấy làm tiếc khi sự việc trên diễn ra sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Đảng và CP 02 nước. Đề nghị phía Việt Nam có hành động chấm dứt và tránh xảy ra hoạt động trên trong thời gian tới. Để trả đòn cho hành động trên đơn giản thôi, Trung Quốc sẽ tuồn hoa quả thực phẩm nhiễm độc cho các bạn ăn rồi .... hic hic dần!

    Trả lờiXóa
  48. Anh em cố lên phần thắng ắt về ta...
    http://chungdokwan.wordpress.com/2011/06/05/cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%91i-tho%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-lanh-s%E1%BB%B1-quan-trung-qu%E1%BB%91c-va-trong-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-thanh-doan-tncs-tp-s%E1%BB%91-1-ph%E1%BA%A1m-ng%E1%BB%8Dc-th%E1%BA%A1c/#comment-994

    Trả lờiXóa
  49. Tuyệt vời lắm lắm. Cố đô Huế bề ngoài vẫn yên lặng như nước sông Hương mùa này, nhưng khắp nơi sôi sục lắm rồi. Thiếu thủ lãnh thôi !? Cám ơn Sàigòn-Hànội ! Mấy nơi khác thì sao nhỉ ? Xin được copy vài hình làm kỷ niệm nhé. Ngày 05/06/2011 đã thành ngày lịch sử. Sao không thấy ngài sử gia Trung Quốc hè ?!

    Trả lờiXóa
  50. Rất xúc động trước những hình ảnh biểu tình ôn hoà. Xem báo chí chỉ thấy toàn những chuyện đau lòng của giới trẻ. Nhưng hôm nay, nhìn những khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của các em. Chúng tôi, những người lớn tuổi vẫn còn niềm tin vào các em, thế hệ Vàng của đất nước, tiếp thu trí tuệ, vươn tới đỉnh cao khoa học để chống lại hiểm hoạ phương Bắc, người láng giềng to xác và xấu tính. Xin cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện rất nhiều, và ước ao những tờ báo trên, chỉ săm xoi vào những cái xấu, hôm nay hãy dũng cảm đưa tin, đưa hình buổi biểu dương lực lượng này đi.

    Trả lờiXóa
  51. Hồ Nguyễn Anh Minhlúc 20:45 5 tháng 6, 2011

    Nhiều người hoan hô thắng thua! Theo tôi là không nên vì có đánh đấm gì đâu mà thắng với thua? Thắng thua ở đây là cái gì? Cái được nhất hôm nay là tình thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc mà bất cứ ai cũng không thể xem nhẹ. Cái được nữa là chúng ta đã nhắc khéo TQ: liệu hồn đấy, không dễ nuốt đâu!

    Trả lờiXóa
  52. *
    Người đi tìm hình của nước
    Tác giả: Chế Lan Viên


    Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
    Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
    Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,
    Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.

    Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
    Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
    Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
    Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương

    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.

    Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
    Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
    Lòng ta thành con rối,
    Cho cuộc đời giật dây

    Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
    Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
    Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
    Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.

    Hiểu sao hết Người đi tìm hình của Nước
    Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
    Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc,
    Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi…

    Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
    Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
    Thế đi đứng của toàn dân tộc
    Một cách vin hoa cho hai mươi lǎm triệu con người.

    Có nhớ chăng, hỡi gió rét thành Ba Lê?
    Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
    Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
    Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

    Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
    Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi,
    Những đất tự do, những trời nô lệ,
    Những con đường cách mạng đang tìm đi.

    Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
    Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
    Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
    Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.

    Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
    Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
    Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
    Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

    Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
    Nụ cười sẽ ra sao?
    Ơi, độc lập!
    Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
    Khi tự do về chói ở trên đầu.

    Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
    Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
    Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
    Sao vàng bay theo liềm búa công nông.

    Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
    Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
    Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
    Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

    Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
    “Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”
    Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
    Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười,

    Bác thấy:
    Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
    Ruộng theo trâu về lại với người cày
    Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc…
    Không còn người bỏ xác bên đường ray.

    Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
    Điện theo trǎng vào phòng ngủ công nhân
    Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
    Tǎm tối cần lao nay hóa những anh hùng.

    Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê
    Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
    Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
    Những đời thường cũng có bóng hoa che.

    Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc
    Tuyết Matxcơva sáng ấy lạnh trăm lần
    Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
    Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân.

    Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
    Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
    Kìa Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
    Lắnng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai.


    Ôi tổ quốc tôi- chưa bao giờ đẹp như ngày hôm nay!

    Trả lờiXóa
  53. Mình đề nghị một ý tưởng là chúng ta hãy phát động một cuộc sáng tác bài hát, bài thơ, bài cổ động viết về tinh thần yêu nước của dân tộc ta viết về biển đảo tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  54. Trần Ngọc Sơnlúc 21:55 5 tháng 6, 2011

    Tuy chỉ xem tường thuật trực tiếp qua Blog của Anh Ba Sàm và Blog của TS Nguyễn Xuân Diện mà tôi thấy thật tự hào về lòng yêu nước của những NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT. Tiếc rằng tôi không ở Hà Nội để cùng tham gia cuộc tuần hành đầy ý nghĩa và trách nhiệm với Tổ quốc này. Xin được cảm ơn hai Blogger tôi yêu. Kính chúc các chủ nhân luôn vững vàng trước sóng gió và xứng đáng với niềm tin của đọc giả mạng.

    Trả lờiXóa
  55. Nguoi VN thua suc 1 choi 10 thang Trung Quoc . Lich su hang ngan nam roi cha bao gio chung ta thua bon tau khua. Ngay xua chung con chui ong dong moi tron ve nuoc duoc con bay gio cho ca bien Dong an no xac chung HeHe.

    Trả lờiXóa
  56. Nếu không có cuộc diễu hành hôm nay, hẳn bọn tàu chưa hiểu hết được lòng quyết tâm giữ nước của các thể hệ Việt Nam. Chúng ta chưa bao giờ thua, và giờ đây lại mạnh hơn bao giờ hết. Trẻ già khi cần tất cả đều có thể chiến đấu và chiến thắng.
    Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  57. tôi yêu quê tôi, VIỆT NAM!

    Trả lờiXóa
  58. Thật xúc động khi các bạn,các anh,các chú...đã cho tôi thấy rằng tình yêu đất nươc tuyệt đối mãi mãi cháy trong lòng mỗi người dân Việt Nam,tôi yêu các bạn

    Trả lờiXóa
  59. hoan hô tinh thần VN.
    Việt nam bất diệt muôn năm.

    Trả lờiXóa
  60. Mọi người nên xem tin tức nước ngoài một chút. Lính mỹ tông chết 1 nữ sinh Hàn Quốc, người Hàn Quốc đã làm gì?

    Trả lờiXóa
  61. Tôi ở Hà Nội, tôi muốn đóng góp ủng hộ xây dựng Trường Sa, mọi người mách cho tôi có thể đóng góp ở đâu ?

    Trả lờiXóa
  62. Thật là hào hùng, tiếc là mình ko tham gia được.
    Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  63. Mailynh Tran:
    Em ở nước ngoài nhưng vẫn theo dõi tin tức trong nước va đọc trang blog AnhBaSam,TS Nguyễn Xuân Diện.Tôi rất tin tưởng tính xát thực của những tin tức trên hai trang blog nầy,còn blog BS HỒ Hải có vẻ là Hán gian.Kính chúc Việt nam nuôn năm-Đả đảo Tàu Chệt

    Trả lờiXóa
  64. Thời đại thông tin công nghệ. Đọc tin tức cũng nên phân tích đúng sai. Mình đang ở Nhật, cũng chỉ theo dõi tin tức qua blog a Diện và a Ba sàm.
    Còn mấy blog Dân làm báo ... nhiều khi đọc tin phải suy xét.
    Qua ngày hôm qua thấy rằng dân ta máu lắm. Tq không đụng thì thôi, đụng vô coi chừng vỡ mặt. Có câu hỏi em cứ thắc mắc.
    Giả sử Tq đánh VN, Vn đánh không lại. Trong trường hợp này, có bao người sẵn sàng sang Tq ôm bom cảm tử ? Có thể khó trả lời nhưng tự dưng nghĩ vớ vẩn câu hỏi đấy thôi.

    Trả lờiXóa
  65. Thơ 5/6

    Người người đến mỗi người một thứ
    Nhiều hơn cả vẫn là cờ to nhỏ
    Màu đỏ cờ lẫn với màu đỏ áo:
    -Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…

    Tấm pano lớn có tranh và chữ hán: Kháng nghị TQ
    Hoàng Sa- Trường Sa Islands belong to Vietnam (1)
    Hình Đại Tướng sáng tươi và nắm tay cương quyết
    Em bé ngồi trên vai cha theo cuộc diễu hành

    Đường Hoàng Diệu hướng về Đại sứ quán
    Rừng cánh tay gương những tờ giấy A4
    Phán đối TQ gây hấn
    Stop Chinese invasion of VNs land (2)
    Trên cánh tay rất nhiều đeo băng đỏ…
    Có một cái mặt non choẹt: Đội mũ CSCĐ

    Tiếng loa oang oang:
    Yêu cầu trật tự, không đi dưới lòng đường…
    Không át được tiếng ca vang - Của đoàn quân cứu quốc,
    "Bước chân dồn vang trên đường gập gềnh ...Suốt dọc đường Điện Biên Phủ
    Qua Hàng Bông, tới Bờ Hồ dừng chân bên Tượng đài Lý Thái Tổ.
    *
    Không ai bảo ai, TP HCM tương tự
    Cũng một đoàn người rừng cờ và biểu ngữ
    Các lão trí thức đi đầu cùng phụ nữ
    Các con đường đổ về Nhà thờ Đức Mẹ
    *
    Không ai bảo ai Ngày 5/6
    cả triệu triệu con tim VN nung nấu
    Hướng về Thủ Đô và TP HCM yêu dấu
    Hướng về Biển Đông đang hận thù ứ máu:
    Kiên quyết chống kẻ thù, Bảo vệ từng tấc gang Biển Đảo Tổ Quốc thiêng liêng
    …………….
    Huy Lê
    (1) Đảo Trường Sa- Hoàng Sa mãi mãi thuộc về VN
    (2)Hãy chấm dứt hành động xâm lược của TQ chống VN

    Trả lờiXóa
  66. cái ông pốt ảnh này ý đồ tốt, nhưng vẫn còn thái độ Nam Bắc quá! Gì mà người Bắc, người HN ở đây!

    Trả lờiXóa
  67. Hôm nay sao nhìn các sinh viên thấy đẹp hơn mọi ngày, trông đáng yêu quá. Cám ơn mọi người vì đã được xem những hình ảnh đẹp.

    Trả lờiXóa
  68. tinh nguyen ra tranlúc 15:11 6 tháng 6, 2011

    Rất tự hào! Rất Việt Nam! Nhưng như thế chưa ăn thua gì bọn khựa đâu. Theo mình một ngày gần đây nó sẽ tiếp tục có hành động xấu nữa. Hy vọng lúc đó tình nguyện ra trận này cùng đồng bào hành động mạnh mẽ hơn nữa để bọn khựa biết Việt Nam ta không dễ ăn hiếp. một lần nữa đề nghị đồng bào tẩy chay hàng bọn khựa. VIỆT NAM MUÔN NĂM! VIỆT NAM MUÔN NĂM!

    Trả lờiXóa
  69. THẾ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!

    Trả lờiXóa
  70. Xúc dộng trào nước mắt! Xin trân trọng cảm ơn những người con Đất Việt, nhất là các bạn trẻ. Ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
  71. Tôi hy vọng các bác bên an ninh cứ tiếp tục "làm ngơ", đừng ra tay vô tình làm cho tinh thần dân Việt bị nao núng trong thời điểm này. Chúng ta đều là con dân nước Việt, dẫu cho đang ở trong nước hay lưu lạc khắp năm châu bốn bể, đều mong ước một có một nước Việt Nam thanh bình, phát triển, ngư dân Việt an toàn ra khơi sinh hoạt bình thường. Là một trong những người Việt ở nước ngoài, tôi và hầu hết mọi người xin gửi đến các bạn trẻ trong nước những lời trân trọng và lòng cảm kích, mong các bạn giữ vững tinh thần dân Việt luôn đoàn kết chống lại quân xâm lược.

    Trả lờiXóa
  72. Tai sao o*? Da` nang~ & nha trang lai khong co bieu tinh` nhi?

    Trả lờiXóa
  73. Thật xú động khi nhìn những hình ảnh này.Tiếc là minh ko tham gia được.

    Trả lờiXóa
  74. dung rui , phai chong lai bon tau khua de bao ve qye huong

    Trả lờiXóa
  75. rat tiec toan la chu~ Viet ma khong co lay' mot hang chu~ tau` nao`? cung~ co' the^? dan ta ghet luon chu~ tau` la. Hoac la tui tau` khua da~ hoc duoc chu~ Viet.Nhung du` sao tinh than yeu nuoc dang cao la mot khich le cho thay Nuoc chua ma^t'

    Trả lờiXóa
  76. xem nhung hinh anh tren toi that su xuc dong truoc tinh than yeu nuoc cua tuoi tre vn . cac ban a tuong lai dat nuoc la cua cac ban hay phat huy truyen thong yeu nuoc von co cua dan toc hay to chuc that nhieu cuoc bieu tinh chong doi nhung hanh dong xl cua bon phan dong trung quoc .....

    Trả lờiXóa
  77. Tôi có lời này cho các DN sản xuất hàng Việt: Đây là lúc hàng Việt Nam đánh bại hàng trung quốc (xin lỗi vì không viết hoa được tên thằng hàng xóm đểu) Bạn và tôi Hãy tẩy chay hàng trung quốc - VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !

    Trả lờiXóa
  78. Tôi đã sẵn sàng cầm súng!!!

    Trả lờiXóa
  79. Các bạn trẻ Việt Nam ơi, lần sau có đi biễu tình các bạn dương dùm tôi biểu ngữ:

    TUỔI TRẺ VIỆT NAM KHÔNG KHUẤT PHỤC ĐẾ QUỐC TRUNG HOA

    TUỔI TRẺ VIỆT NAM KHẮP NĂM CHÂU KHÔNG KHUẤT PHỤC ĐẾ QUỐC TRUNG HOA

    FROM ALL CORNERS OF THE WORLD WE ARE UNITED AGAINST THE EMPIRE OF CHINA.

    Tình thân ái từ Houston, Texas.

    Trả lờiXóa
  80. người việt nóilúc 01:06 2 tháng 7, 2011

    từ bắc vô nam tay cầm cái thau,
    tay kia cầm cành dâu để quất thằng tàu.
    dù có ở đâu,
    anh em ta thề cùng nhau diệt trung quốc!

    Trả lờiXóa
  81. người Việt nóilúc 01:10 2 tháng 7, 2011

    Tẩy chay hàng tàu kựa là yêu nước!

    Trả lờiXóa