Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

HÔM NAY, GIỖ CỤ VÕ VĂN KIỆT



Thưa chư vị,

Hôm nay, tròn 3 năm ngày Ông Võ Văn Kiệt đi xa. Để tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, NXD-Blog gửi tới chư vị chùm bài về ông, gồm:

- Bài văn cúng cơm và bài tế văn Cụ Võ Văn Kiệt do Lâm Khang viết cách đây 3 năm, trong lúc thi hài của Người đang quàn trong nhà lạnh.

- Bài điếu văn của Trần Quang Đức - lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, viết khi được tin ông Võ Văn Kiệt qua đời.

- Các bài của TS. Tô Văn Trường, ông Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị - Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang)..

VĂN TẾ CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
Nguyễn Xuân Diện soạn 

Sụt sùi trời Nam
Tang thương đất Bắc


Sáng sớm, Tân – Gia – Ba tin về
Giữa trưa, Bờ - lốc – gơ cấp báo
 
Đau đớn thay! Anh Sáu Dân từ trần
Ngao ngán nhẽ! Nguyên Thủ tướng tạ thế!
 
Nhớ linh xưa:

Mười sáu tuổi, đương thửơ hoa niên, dứt tình nhà đi làm Cách mạng
Tám lăm tuổi, ngại tiếng an chi, nặng lòng nước ra tay phản biện

Ra Bắc vào Nam
Viết văn, làm báo

Gặp gỡ giới báo chí, đầu bạc sát đầu xanh, nằm ngồi lo vận nước
Tâm tình văn nghệ sỹ, lòng son cùng máu đỏ, bó gối ngẫm cơ trời.

Lên tiếng phản biện, lòng đã quyết lòng
Hạ bút luận bàn, chí còn bền chí!

Không mở rộng thủ đô, đừng biến Hà Nội thành nơi thí nghiệm
Hãy giữ lấy Ba Đình, nên để Hội trường làm chỗ tham quan.

Đau đớn thay! Công việc dở dang
Thương tâm quá! Đàn em bỡ ngỡ

Trời Sài Gòn một màu ảm đạm, vật vã mây vần
Mây Biển Đông sắc pha tối sẫm, ầm ầm sóng thét.

Anh em khắp nước bặm môi ghìm tiếng khóc thương
Bè bạn năm châu gạt lệ cúi mình mặc niệm

Xin chúc anh linh Người, sẽ đời đời thanh thản ở chốn Bồng Lai
Nguyện tiếp bước đường Anh, bước chăm chăm hăm hở tới đài Dân chủ!

23h30, ngày 12 tháng Sáu, 2008
Lâm Khang cẩn bút
Nguyễn Xuân Diện


BÀI CÚNG CƠM CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
Nguyễn Xuân Diện
Sáng Thứ Sáu, 13.6.2008

Việt Nam quốc,
Hà Nội thủ đô năm hai ngàn lẻ tám

Tháng Sáu, ngày Mười Ba

Chập tối qua Đảng phát tang
Sáng sớm nay, dân òa khóc

Trời Hà Nội mấy ngày oi bức, một sớm khóc òa
Mây khắp nước một đêm nghẹn trời, từng giờ nức nở

Dẫu chưa thiết lập linh sàng
Cũng xin dâng Người cơm cúng.

Trước anh linh xin dâng:

Một ánh nến thắp bằng dòng điện, mà Người kéo từ Bắc vô Nam
Bát cơm trắng nấu từ vựa lúa, mà Người cho thay chua rửa mặn.

Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thống thiết lòng đau lệ chảy.

Phục duy thượng hưởng
Cấn cáo
 

11 nhận xét :

  1. Xin thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ đến Võ Văn Kiệt!

    Trả lờiXóa
  2. Mặc dù Cụ đã đi xa nhưng những gì cụ Võ Văn Kiệt để lại con cháu đời đời ghi nhớ!

    Trả lờiXóa
  3. Ít nhất hai công trình lớn => một tầm nhìn rộng.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Thành Chunglúc 08:14 9 tháng 6, 2011

    Tháng Sáu này còn ít nhất một sự kiện quan trọng nữa. Đó là ngày mà Anh hùng Dân tộc Nguyễn Thái Học cùng một số đồng chí của Ông đã ngã xuống tại Pháp trường Yên Bái, ngày 17/6/1930. Rất mong anh Diện có một bài viết về Ông. Một con người với khát vọng đưa đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ để tiến tới một xã hội dân chủ. Tiếc thay là ước mơ của Ông không thành hiện thực.

    Trả lờiXóa
  5. Xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến cụ!

    Trả lờiXóa
  6. Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, một người vì nước vì dân, dám nghĩ dám làm, sáng tạo, không xơ cứng, giáo điều, trân trọng lắng nghe trí thức, kẻ sĩ, hiền tài...đó phải là người có trí tuệ cao, bản lĩnh và nhân cách lớn.
    Tiếc thay!

    Trả lờiXóa
  7. Cụ đi xa rồi nhưng nhân cách và tri thức của cụ trường tồn mãi trong lòng người Việt ! Kính cẩn xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ đến Cụ !

    Trả lờiXóa
  8. Hai bài văn của Ts Diện ( đặc biệt là bài văn tế ) rất chính xác và xúc động. Cảm ơn TS Diện đã nói thay nhiều người để tỏ lòng biết ơn thành kính nhất tới hương hồn Bác Võ Văn Kiệt. Kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn Bác...

    Trả lờiXóa
  9. Ông VVK khi còn sống có 2 CT gây tranh cãi đó là Đường dây 500 KV và Xa lộ HCM, nhưng trước khi Ông qua đời những bài viết còn gây tiếng vang lớn hơn, phải chăng như cổ nhân dạy:
    Điểu chi tương tử nhi minh dã ai, nhân chi tương tử nhi ngôn dã thiện
    Nghĩa là:
    Con chim trước khi chết hót lời thống thiết, con người trước khi chết nói lời hay, phải.
    Cái chân lí tưởng bình thường ấy thấy rất rõ ở các bậc trưởng lão như Ô Nguyễn V An, các vị tướng lĩnh lão thành...ND rất hoan nghênh các vị đã nói được Tiếng Lòng, nhưng cũng thật tiếc nếu nó được thể hiện lúc còn đang cầm cương thì sức thuyết phục và tác dụng gấp trăm ngàn lần. Thương thay.
    ........
    Phí Viết Nhậm

    Trả lờiXóa
  10. Cụ đã vắt KIỆT mình từ VÕ chí VĂN vì NƯỚC VIỆT-cụ VÕ VĂN KIỆT.Đất nước này đời đời tri ân CỤ.

    Trả lờiXóa
  11. Cụ Kiệt vẫn đau đau có ngày người VN trong nước và nước ngoài đều cùng hướng về đất mẹ, không biết bao giờ có được không ???

    Trả lờiXóa