Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

CHIỀU BUỒN, ĐẮNG LÒNG ĐỌC MỘT BỨC THƯ BUỒN

 
Thư Sài Gòn 
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến gửi Nhà văn Trần Nhương

Anh Trần Nhương thân kính! 

Lẽ ra thư này viết gửi anh ngay từ đêm 12/6/2011, nhưng tôi lại bận đi huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thăm vùng quê Định Yên, nơi có chợ Ma, làng nghề dệt chiếu cói và một thời từng nổi danh là Định Yên Quốc- một nước riêng của người theo đạo Hòa Hảo.

Mà thôi, chuyện này kể sau. Tôi đi miền Tây sông nước với tâm trạng bất an bởi nỗi ám ảnh vì trước đó tận mắt chứng kiến cháu sinh viên Phan Nguyên bị đuổi bắt trên sân nhà thờ Đức Bà. Cảnh tượng nom kinh hãi không sao tưởng tượng nổi cái gọi là sự “chuyên chính…” đối với lớp trẻ đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm. Lại nữa, trong ngày 12/6 ấy còn có hai người bạn của tôi cũng bị bắt giữ, càng làm tôi bất an suốt dọc đường đi huyện Lấp Vò...

Nhà văn Nguyễn Viện, sau khi chở Bloger Mẹ Đốp về nhà, vừa quay xe ra đầu ngõ thì lập tức có 2 chiếc xe máy chở theo 4 người hùng hổ chặn trước chặn sau, mời về trụ sở công an phường Bến Nghé làm việc. Họ chẳng có cớ gì bắt giữ một ông lão viết văn gần 60 tuổi, người nhỏ thó, đi biểu tình ôn hòa và lịch lãm nên chỉ câu lưu anh Viện đến 12h30’ thì tha, kèm riết về tận nhà riêng của anh. Thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bất an, lo cho số phận bạn mình sau này.

Trường hợp với nhà nghiên cứu biển Đông - Đinh Kim Phúc thì khác, phức tạp và tế nhị hơn nhiều. Phúc khá nổi tiếng vì những bài viết hay trả lời phỏng vấn với nhiều lập luận sắc bén, chứng cứ hùng hồn, hành văn khúc chiết về chủ quyền của ta trên biển Đông và dã tâm xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc từ xưa cho đến bây giờ không hề thay đổi. Khoảng 9h30’ ngày 12/6, họ kèm Phúc về trụ sở công an Quận Nhất, đưa giấy triệu tập và sau đó làm việc với 3 cán bộ an ninh hình như từ Hà Nội vào, rất giỏi ngoại ngữ, kiến thức uyên bác. Cuộc làm việc giữa 3 cán bộ an ninh với Phúc hôm đó khá căng thẳng, đề cập đến rất nhiều vấn đề, sự kiện mà tôi không tiện nói ra đây. Chỉ biết rằng, qua lời thuật lại của bạn mình, tôi có cảm nhận dường như một số người có trách nhiệm hiện nay không tin dân, không phân biệt nổi giữa người yêu nước chân chính với “thế lực thù địch” rất mơ hồ. Trong mắt họ, hễ ai biểu tình chống sự bành trướng trên biển Đông của ông bạn láng giềng phương Bắc đều có thể đã bị một tổ chức cực đoan, quá khích nào đó ở bên ngoài lợi dụng hoặc tuyên truyền kích động nên cứ răn đe, bắt nhầm còn hơn bỏ sót! Lấy trường hợp bạn tôi, anh Đinh Kim Phúc làm minh chứng cụ thể. Phúc từng là chiến sĩ cảm tử ở mặt trận Căm-pu-chia (1977- 1980). Anh xuất ngũ và theo học khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội& nhân văn Tp Hồ Chí Minh. Năm 1986- 1988, anh  ra Hà Nội làm luận văn cao học về những cứ liệu lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Được các Giáo sư tận tình giúp đỡ, lại mạnh dạn mở rộng giao lưu với các học giả nước ngoài, nhất là các học giả Việt kiều ở hải ngoại nên trong đầu Phúc là cả một kho tư liệu quý giá về biển Đông. Phúc như anh thợ cắt tóc xứ Ba Tư, biết vua Đặc La Vương có tai lừa, không nói ra không nhịn được. Nhiệt tình yêu nước và lương tâm nghề nghiệp thôi thúc anh kiên trì phát ngôn, lập thuyết để bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà là lẽ đương nhiên. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, đang là người phụ trách khoa Đông Nam Á của trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, Phúc bị buộc nghỉ đứng lớp, làm công tác nghiên cứu, thực chất là ngồi chơi xơi nước?! Vợ anh- chị Lý Lan Phương là con gái ông Lý Chánh Đức, một nhân sĩ nổi tiếng và là anh ruột GS Lý Chánh Chung. Chị vốn là người trụ cột kinh tế thay chồng kiếm tiền nuôi cả gia đình với 3 đứa con (Đinh Phương Mai, Đinh Phúc Nguyên, Đinh Phương Thảo) vẫn còn đang đi học, thì không may mắc bệnh ung thư đã gần 10 năm nay. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bế tắc như thế mà Đinh Kim Phúc vẫn quên mình, dấn thân đi đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hỏi còn gì đáng trân trọng hơn? Tôi không rõ 3 cán bộ an ninh rất uyên bác kia, sau 2 buổi làm việc với Đinh Kim Phúc đã đánh giá thế nào về nhiệt tình yêu nước của anh hay vẫn còn nghi ngờ? Cuộc đấu tranh về mặt pháp lý về chủ quyền biển Đông với ông bạn láng giềng “16 chữ vàng” lúc này đang rất cần những người như Đinh Kim Phúc. Sao Nhà nước không tin anh, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho anh tập hợp một đội ngũ các học giả trong và ngoài nước để thu thập và xử lý hàng triệu trang tài liệu về biển Đông Nam Á đang nằm ứ trong kho lưu trữ của Quốc hội Mỹ và kho lưu trữ thuộc địa của Pháp ở ngoại ô Paris?...

Anh Trần Nhương thân kính!

Thư đã dài, hẹn dịp khác tôi sẽ lại viết thư, kể tiếp anh nghe về những suy nghĩ của mình trong chuyến đi huyện Lấp Vò, thăm Định Yên Quốc xưa của những người theo đạo Hòa Hảo. Ở đó, tôi đã ngộ ra bài học đắt giá về sự không tin dân của mấy ông lãnh đạo Việt Minh thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp và còn nhiều chuyện khác liên quan đến hành tung và số phận của 4 ông tướng Hòa Hảo là Long Thành Nguyên, Lê Quang Vinh (Ba cụt), Trần Văn Soái (Năm lửa), Nguyễn Giác Ngộ.

Chúc anh và bạn bè ngoài đó khỏe, nhiều may mắn! 

Sài Gòn đêm 21/6/2011
VNT
Nguồn: Trần Nhương.com.

Nguyễn Xuân Diện đọc xong lá thư mà cảm thấy đau buồn quá! Một người như anh Đinh Kim Phúc từng tả xông hữu đột, phản ứng tức thì trước các luận điệu của bọn học giả và chính khách Tàu - trong khi các nhà sử học mũ cao áo dài hưởng đủ mọi bổng lộc thì vẫn làm thinh một cách khó hiểu. Vậy mà Nhà nước vẫn cứ nghi ngờ, an ninh vẫn cứ gây khó dễ anh ấy. Không hiểu Nhà nước cần một nhà trí thức như thế nào? Buồn quá! Lại càng buồn hơn khi biết sáng mai chị Phương - vợ anh, lại nhập viện. Bao giờ thì an ninh buông tha anh Phúc?

Nguyễn Xuân Diện-Blog trân trọng giới thiệu cuốn sách 
do Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc chủ biên


CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VIỆT NAM  
TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

Chủ biên: Đinh Kim Phúc
Nhóm biên soạn: Đinh Kim Phúc – Dương Danh Huy – Nguyễn Xuân Diện
Hoàng Việt – Đinh Ngọc Thu

Số trang: 152  -  Giá bìa: 30.000 đ
Khổ sách: 13 x 19 cm -  Loại bìa: mềm, tay gấp
Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2010.

LỜI GIỚI THIỆU SÁCH CỦA NXB TRI THỨC
Việc nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông là một việc làm vô cùng cần thiết, tập tư liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Đây sẽ là khởi đầu để những ai quan tâm tiếp tục tìm hiểu, tạo ra một ý thức mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền cũng như ở biển đảo của dân tộc ta.
Đề từ trên bìa 4:

“Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”. 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Đề từ trên bìa gấp 1:

Ngày 7.9.1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, đã lên tiếng tái xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 51 phái đoàn ngoại giao tại Hội nghị San Francisco.

"Và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống bất hòa, chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam".

("Et comme il faut franchement profiter de toutes occasions pour e'touffer les germes de discorde, nous affirmons nos droits sur les iles Spratley et Paracels qui, de tout temps, ontfait du VietNam").

Đề từ trên bìa gấp 2:

Với công hàm ngày 7.5.2009 có kèm bản đồ thể hiện "đường lưỡi bò", có vẻ Trung Quốc đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải thừa nhận "tính chất lịch sử của đường lưỡi bò, coi biển Đông như một vịnh lịch sử". Đường này sẽ được ngộ nhận là đường biên giới quốc gia trên biển của Trung Quốc. Họ cũng rất khéo kết hợp con đường này với các khái niệm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của luật biển quốc tế hiện đại bằng tuyên bố dưới dạng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với các vùng nước phụ cận của quần đảo Trường Sa.

Với luận điệu như vậy, toàn bộ biển Đông vô hình trung trở thành ao hồ của Trung Quốc. (Hoàng Việt).

Lời nói đầu
 Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng của mỗi dân tộc. Biên giới của mỗi quốc gia là biểu hiện của nền độc lập dân tộc bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia đó. Quốc gia bao hàm trong nó 3 vấn đề lớn: dân tộc, chủ quyền và lãnh thổ. Biên giới luôn luôn gắn liền với lãnh thổ nên luật pháp và tập quán quốc tế thừa nhận tính bất khả xâm phạm của biên giới quốc gia. Do đó, việc bảo vệ biên giới cũng chính là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chống lại mọi hình thức ngoại xâm. 
Ngày xưa

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu
Tạm dịch:
Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
Trần Nhân Tông (1258-1308)

Ngày nay

Ngày 1-4-2010, đến thăm trung đoàn HQ 953 đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ, và tại buổi làm việc với Bộ tư lệnh hải quân, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn muốn cùng các nước láng giềng giải quyết các vấn đề biên giới, nhất là biên giới trên biển, bằng con đường thương lượng hòa bình.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”.
 
Việc nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông là một việc làm vô cùng cần thiết, hi vọng tập tư liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. 
 
Tuy chưa khai thác đầy đủ nguồn tư liệu phong phú hiện có về vấn đề biển Đông nhưng hi vọng tập tư liệu này sẽ là khởi đầu để những ai quan tâm tiếp tục tìm hiểu, tạo ra một ý thức mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền cũng như ở biển đảo của dân tộc ta.



_______________________________________________________________







49 nhận xét :

  1. Đi Lấp Vò, ngỏ Tâm tư,
    Nỗi đau Dân, Nước - Nát nhừ Tim gan...

    Trả lờiXóa
  2. Một người dân Việtlúc 19:44 22 tháng 6, 2011

    Cuốn sách trên thật có giá trị, nhất là lúc này. Nhóm tác giả thật đáng trân trọng. Những người am hiểu vấn đề này hiện nay không còn nhiều. Trong một lần tiếp xúc với nhiều giáo sư, tiến sỹ ngành KHXH của một trường đại học lớn, tôi thấy họ hiểu về vấn đề HS,TS rất mơ hồ, thậm chí sai những điều cơ bản. Ví dụ họ không nắm được quá trình ông cha ta đã chinh phục 2 qđ này như thế nào. Họ lại ngộ nhận rằng công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi CP Trung Quốc là đã công nhận chủ quyền của TQ trên 2 qđ đó. Trí thức thượng lưu còn thế thì dân sao biết được sự thực?
    Đọc bức thư trên quả là đắng chát. Thật "Những là ta lại hại ta, Cầu thân dị chủng mà xa đồng bào"
    Những người cố tình gây khó khăn với ông Đinh Kim Phúc nói riêng và những người bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ nói chung phải coi là những người phản bội quyền lợi dân tộc, vô tình hay cố ý đều tiếp tay cho âm mưu xâm lược của đế quốc Trung Hoa.

    Trả lờiXóa
  3. Buồn thật, cứ thế này các sỹ phu quay lưng lại hết thì đất nước sẽ đi đến đâu ?
    Nếu bị bắc thuộc lần này sẽ là chấm hết cho dân VN.

    Trả lờiXóa
  4. KHÓ HIỂU, KHÓ HIỂU VÀ KHÓ HIỂU

    Trả lờiXóa
  5. Qua đây mọi người hiểu hơn về Đinh Kim Phúc, xin cảm ơn tác giả bài viết. Mong rằng Đinh Kim Phúc vượt qua được mọi nghịch cảnh để khẳng định bản lĩnh của một người trí thức chân chính mà đất nước đang rất cần anh và những người như anh.

    Trả lờiXóa
  6. Rất buồn và vô cùng ngạc nhiên về chuyện xảy ra với ông Đinh Kim Phúc.
    Chúc mừng các bác của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đã cho ra mắt cuốn sách này. Sách mua ở đâu các bác ơi?

    Trả lờiXóa
  7. Cảm giác buồn và uất nghẹn. Mong ông Đinh Kim Phúc vững tâm. Chia sẻ các khó khăn của ông.

    Trả lờiXóa
  8. Có một chi tiết ,kho tài liệu thuộc địa tại CAOM tức Centre des Archives d'outre-mer, tại Aix-en-Provence miền Nam nước Pháp.Rất kính trọng Đinh Kim Phúc !

    Trả lờiXóa
  9. Câu triết lý hay nhất "Hoài nghi tất cả".

    Trả lờiXóa
  10. người Đà Nẵnglúc 20:36 22 tháng 6, 2011

    Tui đã khóc khi đọc những dòng viết này. Vận nước đã hết rồi thật sao!

    Trả lờiXóa
  11. thật là một lá thư đáng buồn một lời chân thành cầu mong vợ chồng anh đinh kim phúc được bình an.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi là thợ thuyền thôi nhưng nghe TS NXD nêu mà tôi cũng thấy buồn. Trí thức mà biết nhiều quá không phải là người trí thức XHCN. Người trí thức XHCN phải biết im, chỉ nói những gì trên bảo nói. Còn thợ thuyền chúng tôi phải biết thân phận...mù lòa.

    Trả lờiXóa
  13. Ngày xưa, chính quyền kêu gọi nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

    Ngày nay, nhân dân kêu gọi chính quyền bảo vệ Tổ quốc.

    Cứ xét Xưa - Nay, nhiều chuyện khó bàn.

    Trả lờiXóa
  14. Buồn qua anh Diện ơi! Hết chuyện nhà thơ Đỗ Trung Quân bị làm khó lại đến nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc bị hạch sách,thì có lẽ chúng đang sống trên một "đất nước lạ " rồi chăng ? Cảm ơn tiến sĩ đã giới thiệu cuốn sách hay,là một người hay đọc sách, tôi cũng muốn có trong tủ sách của mình cuốn sách đó, tiến sĩ chỉ giúp địa chỉ bán nhé. Cản ơn tiến sĩ nhiều.

    Trả lờiXóa
  15. Buồn quá chú ơi!

    Trả lờiXóa
  16. Một người Hà Nộilúc 21:09 22 tháng 6, 2011

    Buồn, rất buồn. Tôi tin những ai còn chút lương tri với vận mệnh nước nhà đều rất đau buồn và phẫn nộ với những chuyện xảy ra hiện nay như câu chuyện của anh Vũ Ngọc Tiến vừa kể. Thực sự không phải bi quan những tình thế nước nhà đặc biệt nguy cấp, chỉ những ai không muốn thấy mới không thấy mà thôi.
    Hôm qua tôi đi taxi. Anh lái xe có vẻ là một người ít học nhưng tinh thần yêu nước thật khiến cả tôi và chắc là nhiều người phải hổ thẹn. Anh chửi bọn tàu, anh khen những người đi biểu tình thật dũng cảm, anh bình luận về tin tức biển đông xác đáng và sôi nổi chả kém học giả uyên bác nào....

    Các nhà sử học VN hay theo đuôi mấy anh doanh nghiệp ( như anh DT Quốc ...chẳng hạn ) đâu rồi? Trong tình thế nước nhà nguy cấp sao các anh im hơi lặng tiếng như vậy? Hay các anh còn mải " nghiên cứu, xem xét..." ?
    Nhục nhã và xấu hổ cho giới học giả các anh khi nghe một anh lái xe taxi ánh mắt ngời tình yêu tổ quốc bày tỏ tinh thần dân tộc. Dù anh đang phải kiếm ăn hàng ngày....

    Trả lờiXóa
  17. Xem chuyện xưa nay, phải chăng là chân lí: Thời nào yêu nước cũng phải dấn thân ? Kể cả trong thời bình cũng như trong thời chiến ? Những câu hỏi thật không dễ trả lời.

    Trả lờiXóa
  18. Hay là chúng ta lập một diễn đàn ủng hộ bác Đinh Kim Phúc, để bác vững tâm tiến bước trong công cuộc vĩ đại bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc. Mọi người thấy thế nào , có thể ủng hộ bằng vật chất, tinh thần...

    Trả lờiXóa
  19. Nếu thế thì chán thật!

    Trả lờiXóa
  20. hãy hỏi: RỒI SẼ ĐẾN AI NỮA? VẬY CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ? he he... hay ta đổi khẩu hiệu: YÊU CHẾ ĐỘ chắc là sẽ an toàn hơn LÀ YÊU NƯỚC ?

    Trả lờiXóa
  21. Tôi đề nghị TS Diện cùng một số trí thức, viết thư gửi Bộ chính trị và bộ công an yêu cầu họ định nghĩa rõ thế nào là thế lực thù định (chỉ rõ ra nhưng ai, nước nào...) để chúng ta tránh không tiếp xúc, tránh bị bắt bớ. Chứ không thể cứ mập mờ rồi cho người gây khó khăn như thế này được. Đề nghị là công an chìm (không mặc quân phục) thì không được bất người, vì như vậy rất dễ bị bọn xấu lợi dụng bát ngừoi lung tung!

    Trả lờiXóa
  22. Anh Trần Ngọc Sơn kính mến,
    Anh có thể mua cuốn sách này tại NXb Tri thức, số nhà 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  23. Chúng ta nên ủng hộ bác Phúc về vật chất để bác vượt qua khó khăn này.
    Sáng nay tôi lang thang trên Đinh Lễ, gặp một thanh niên tìm cuốn Chủ quyền quốc gia Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa nhưng các nhà sách không có. Đề nghị nxb Tri thức cho phát hành rộng rãi, giới thiệu trên facebook để các bạn trẻ biết.

    Trả lờiXóa
  24. Thật là buồn khi đọc tin thấy nhà nguyên cứu biển đông Đinh Kim Phúc bị an ninh thẩm vấn. Tôi không thể hiểu được vì sao lại như thế? tại sao một con người đầy tâm huyết với Trường Sa-Hoàng Sa lại không được nhà nước biểu dương mà lại bị thấm vấn. Sao trên đất nước Việt Nam này lại có những sự việc bất công và đau lòng như thế ư ?
    Tôi thiết nghĩ nếu nhà nước không hỗ trợ và ủng hộ nhà nguyên cứu Đinh Kim Phúc thì đề nghị anh Nguyễn Xuân Diện phát động phong trào ủng hộ vật chất cho vợ nhà nguyên cứu Đinh Kim Phúc đang bị bệnh được không? (Tất nhiên phải hỏi ý của nhà nguyên cứu Đinh Kim Phúc trước đã),hoặc là cho địa chỉ mail của anh Đinh Kim Phúc để bạn đọc xa gần có tấm lòng liên lạc ủng hộ được không?
    Lê Thái Bình

    Trả lờiXóa
  25. Chiến sĩ Việt Namlúc 22:04 22 tháng 6, 2011

    Các bác nhạy cảm quá. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng , dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nên các bác mới có vị trí như hôm nay. Các bác không nhận ra sự sách nhiễu kể trên chỉ là sự nghi binh của Đảng với Trung cộng à ? Nếu Đảng ta thực sự ươn hèn thì đã không : Chửi Tàu trước Liên hợp quốc ,tập trận bắn đạn thật, khoe hỏa tiễn tân kỳ nhất thế giới S 300. mua và lắp ráp vô khối tên lửa chống hạm cơ động có thể diệt tàu sân bay, tàu mặt nước, các loại phi cơ cường kích mang bom và tên lửa đánh nhau trên biển như SU 22, SU 27, SU 30 , rồi một đàn khu trục hạm mang hỏa tiễn và pháo bắn nhanh, ca nô siêu tốc mang tên lửa, rồi vẫn đi tuần chung với nó.- BINH PHÁP RẤT VI DIỆU, KHÔNG THỂ THẲNG RUỘT NGỰA RỒI MẮC MƯU KHIÊU KÍCH.Đến vụ Hàng Bún- Yên ninh mà Cụ Hồ còn phải Nhịn... các trí thức già cứ yên tâm đi. khi đánh nhau thì bọn tre tuổi đi đầu quân trước tiên, khi nào hết bọn trẻ thì mới đến lượt các bác và bọn thiếu sinh quân. Chúng tôi không đi biểu tình làm gì cho phí sức, ngồi nhà nghiên cứu giặc hay tập tành tí võ nghệ đợi khi nào Tổ quốc gọi là đi đánh nhau luôn.

    Trả lờiXóa
  26. Buồn thật đó!
    Sao cứ để những con người luôn có niềm tin ở Nhà nước phải dần mất niềm tin chứ!

    Trả lờiXóa
  27. @Chiến sĩ Việt Nam: Nghi binh gì mà phải làm tổn hại đến danh dự & hạnh phúc của người khác vậy Chiến sĩ. Mà hà tất gì phải nghi binh cơ chứ

    Trả lờiXóa
  28. Bác Chiến sĩ Việt Nam, bác cứ làm như các đảng viên và chính phủ có đầu óc siêu việt hơn toàn bộ người dân. Mà sao phải khổ thế, là nước có chủ quyền mà cứ phải giả vờ là sao? Bác bảo là nghi binh,thế họ phải mất công ăn việc làm, mất uy tín, thậm chí phải vào tù chỉ vì cái đầu óc siêu việt của bác à. Cách lập luận như bác, em nghĩ là bác hèn chứ chả có gì thâm thúy ở đây cả. Khi có chiến tranh thì toàn dân sẽ gánh trách nhiệm đánh chứ không phải chờ bác phân công! Thiệt tình cách nghĩ của bác quá. Mà sao bác không nói CP và Đảng đi dẹp ngay cái vụ công nhân Trung Quốc sang lao động trái phép ở VN đi, sao để cho người dân mình phải nhục ngay trên mảnh đất của mình vậy. Tôi nghi bác là Chiến sĩ Tàu thì có, chứ chiến sĩ VN chân chính không có cách nghĩ như bác đâu!

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  30. Chiến sĩ Vietnam ngây thơ hay ngây ngô vậy?

    Trả lờiXóa
  31. Đọc những thông tin trên thật đau lòng.Yêu nước chân chính thì bị sách nhiễu.Còn những kẻ nói phét,chém gió về lòng yêu nước thì được tung hô.Chả lẽ các anh An ninh văn hóa tư tưởng "tự diễn biến" rồi sao!!!"Bày sâu" càng ngày càng nhung nhúc rồi TS Diện ạ

    Trả lờiXóa
  32. Chào Chiến sĩ Việt Nam
    Mỗi người là một bánh xe trong guồng máy quốc gia. Chiến sĩ thì chiến đấu. Nhưng chưa tuyên chiến chiến sĩ vẫn thất nghiệp. Nhân dân thì biểu tình chống xâm lược và ủng họ CS. Mỗi người một việc. Không ai đánh nhau chỉ bằng súng đạn. Thế thì cần quái gì đội quân tóc dài. Các chính khách sợ dư luận trong nước, ngoại nước, thế giới. Dân không biểu tình lấy ra đâu dư luận.
    HH

    Trả lờiXóa
  33. Tôi nghĩ ra cách này, bác Diện giúp bác Phúc bản pdf của cuốn sách, hoặc một cuốn khác của bác Phúc, để link download cùng số tài khoản ngân hàng của bác Phúc
    người Việt yêu nước sẽ mua và thanh toán qua chuyển khoản thẳng vào tài khoản bác Phúc, vưà thể hiện tình yêu nước, vưà ủng hộ bác Phúc chữa trị cho bác gái.
    Hình thức này là ủng hộ, cũng không phải kinh doanh mà tránh được việc mua qua các cửa hàng rồi tiền cũng không đến được vơí bác Phúc
    Kính thư
    Người Việt trẻ

    Trả lờiXóa
  34. Tôi không đồng ý với bác "Chiến sĩ Việt Nam". Xưa, đất nước còn ngoại xâm, đội quân áo dài đi biểu tình đã tạo được làn sóng ủng hộ ta rất lớn từ đông đảo bạn bè trên thế giới.Đồng thời khiến giặc phải khiếp sợ. Nay ta đi BT ngoài mục đích trên còn cho thế giới biết chính nghĩa của ta (báo chí nước ngoài đưa tin ta BT).Và cũng thức tỉnh cả những người Trung quốc có lương tri và yêu hoà bình nữa.

    Trả lờiXóa
  35. Bác ĐKPhúc bị hăm doạ vì Bác có cái đầu cao hơn bọn bồi bút vong nô, không mua chuộc được thì hăm doạ.
    Sao Nhà Nước không mang 4 tốt và 16 chữ ra trao đổi với bọn bành trướng nhỉ để vạch mặt 4 xấu và 16 chữ đểu, cho dân tin là Đảng còn tỉnh táo ?
    Quân sự là phải kín đáo, còn võ mồm thì vô tư,dân tự do bầy tỏ nguyện vọng bảo vệ Tổ quốc VN

    Trả lờiXóa
  36. Anviet nói:

    Chúc anh Phúc vững vàng. Yêu đất nước chính là yêu gia đình và người thân.

    Chúng tôi-những người dân Việt Nam luôn yêu tổ quốc việt Nam. tại sao chính quyền dưới sự lãnh đạo-toàn trị tài tình của đảng không phát huy sức mạnh của tri thức để quốc gia được cường thịnh, dân được ấm no. Không một chế độ, một đất nước nào có thể giầu mạnh mà ko dựa vào tri thức...[...]

    22:50 Ngày 22 tháng 6 năm 2011

    Trả lờiXóa
  37. TS Diện ơi! còn ở SG thì mua sách này ở đâu?

    Trả lờiXóa
  38. Kính gởi TS NXD,

    Đọc thư này tôi buồn lắm nhưng như là một người miền Nam, tôi biết rõ còn nhiều sự việc nặng nề hơn và buồn hơn nhiều mà có lẽ trong hồi ký của GS Hưng chỉ đề cập một số vấn đề nhỏ lẽ mà thôi.

    Ở đây phải xác định trước những gì tôi đề cập liên quan đến Bắc Nam (cũ , mới) hoàn toàn không mang tính phân biệt ... vì trong trái tim mỗi người VN yêu nước dù ở đâu (bắc, trung Nam hay hải ngoại), người VN mình là đồng bào (theo nghĩa cùng trong một vỏ bọc, dân tộc VN chỉ là Một) mà chỉ muốn nói về những nghịch cảnh xuất phát từ não trạng sợ hãi, nghi ngờ, sợ mất quyền lực và quyền lợi nên nghi ngờ lẫn nhau hay gieo rắc sự nghi ngờ giữa anh em ... Từ đó ngộ nhận giữa bạn với thù, giữa đồng chí anh em và nhân dân máu mủ, giữa Ý thức hệ và tính Dân Tộc , v.v... Làm một số không ít người dân Việt hiện nay cũng có não trạng như thế (chứ không chỉ các quan chức chính quyền hay an ninh).

    Đọc những thông tin từ anh các blog TN, PVD, A3S, QuêChoa hay cả từ Blog này chúng ta thấy những người bị bắt, bị gây khó có một lịch sử rõ ràng thế mà còn bị hồ nghị theo bám. Thế thì có bao giờ chúng ta (các bạn sinh ra và lớn lên trong chế độ mình) nghĩ rằng nếu một bạn thanh niên ở Sai Gòn TP HCM sinh ra trong một gia đình miền nam, có người thân trước đây it nhiều liên hệ với chế độ miền Nam hay ở hải ngoại (nhưng vì lòng yêu nước theo cách suy nghĩ của họ, họ ở lại sinh sống tại VN thay vì bỏ đi) mà xuống đường biểu tình với nhân dân trong vụ việc với Trung Quốc vì họ nghĩ rằng họ cũng là thanh niên VN và có quyền yêu nướ. Chẳng may họ bị bắt thì sự việc sẽ thế nào và an ninh sẽ đối xử như thế nào !!! Đó là chưa kể nếu một người trong đoàn biểu tình đó đã từng công tác trong hệ thống xã hội niềm Nam cũ .

    Nếu họ bị an ninh kết luận (mà như các anh thừa biết an ninh thường kết luận thế nào về nhiều vụ việc) là có liên quan hay bị bọn phản động xúi dục thì liệu chúng ta sẽ tin và suy nghĩ như thế nào ?! "Có thể" tin lắm chứ !

    Thế thì chẳng lẽ ở đất nước mình, yêu nước cần phải có một số điều kiện hay sao? ... trong khi hiện nay nhà nước luôn cho rằng : hòa giải dân tộc, đoàn kết nhân dân VN !!!!

    Tôi viết vài dòng tâm sự cùng anh và bạn đọc trên blog này mong rằng nó được hiển thi lên blog để mọi người VN chúng ta (nhất là tầng lớp trí thức) hiểu nhau nhiều hơn. Tôi hy vọng khi đó sẽ có rất nhiều ý kiến đồng cảm, chia sẽ và suy ngẫm lại một vấn đề tưởng quá cũ nhưng tôi tin vẫn còn ray rứt của dân tộc

    Thân kính

    Trả lờiXóa
  39. Rất thắc mắc và buồn là vì sao Chính quyền lại thẩm vấn,ngăn chặn,đe dọa những người tích cực chống Bành trướng.Không thể ra mặt ủng hộ được thì giả lơ đi chứ nhỉ?(Có phải một anh Phúc đâu,anh Đỗ trung Quân cũng nói vậy).Tôi không tin "sự sách nhiễu "đó là động tác "nghi binh".

    Trả lờiXóa
  40. Mỗi người hãy mua 1 cuốn sách và giới thiệu cho bạn bè người thân của mình cùng mua. Vừa giúp cho mình thêm hiểu biết và cũng là ủng hộ bác Phúc!

    Trả lờiXóa
  41. Ôi! một lá thư thật cảm động.

    Trả lờiXóa
  42. Mình sẽ tìm mua cuốn sách này. Chúc TS Đinh Kim Phúc mạnh khỏe và bình an.

    Trả lờiXóa
  43. Qua bức thư này tôi mới hiểu thêm về anh Đinh Kim Phúc. Xin cám ơn anh Phúc nhiều lắm! Và cũng xin cám ơn Nhà văn Vũ Ngọc Tiến.

    Trả lờiXóa
  44. Không phải đâu CA kêu lên để thiết lập hệ thống bảo về cá nhân. Những người như ông phúc là tài sản QG trong đấu tranh chủ quyêng với TQ, CQ sợ TQ có thể chơ xấu cho người ám sát, nên mời lên bàn chuyện bảo vệ thôi. Nhưng tung tin ra thế để đánh lạc hướng. Bà con cứ tin tưởng ở Tôi. Tôi nói chắc như đinh đóng gỗ...
    DVB

    Trả lờiXóa
  45. Tổ Quốc vẫn đắm chìm trong cơn nhậu nhẹt! Quả đúng như nhà thơ Bùi Minh Quốc từng viết...Những người có lương tri như Đinh Kim Phúc đành để vậy hay sao? Khốn nạn cho Tổ Quốc tôi! Thời này là thời nào? Thời mạt pháp chăng? Đất nước buồn, Thượng Đế cũng buồn...Lũ chúng ta rồi sẽ về đâu? Sao lòng trĩu nặng thở dài đêm đêm...Quốc gia hưng vong, xã tắc lâm nguy, mấy ai còn như anh Phúc???

    Trả lờiXóa
  46. Buồn quá khi đọc lá thư này . Tôi ko biết cảm giác của những người lãnh đạo khi dọc những dòng này họ suy nghĩ gì , họ phải làm gì . Hay họ tiếp tục , tiếp tục bắt bớ , đàn áp hết những người như anh DINH KIM PHÚC .

    Trả lờiXóa
  47. Hàng triệu vong linh các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc hẳn sẽ rất đau lòng khi chứng kiến những hình ảnh thù địch với lòng yêu nước của nhũng người kế tục và thừa hưởng quyền lực mà sự hy sinh của họ đem lại,
    Xin hãy giứ vưng một niềm tin, Bên cạnh những bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà đời nào cũng có ngọn cờ độc lập dân tộc luôn được con dân đất Việt giương cao.
    Ngày nay ngọn cờ độc lập dân tộc đang nằm trong tay những người Việt xuống đường băng lòng yêu nước và sự dũng cảm và đi theo nó sẽ là hàng chục triệu người Việt yêu nước, Lịch sử nước nhà luôn là như thế!

    Trả lờiXóa
  48. Ngày xưa nhà Hồ (Hồ Quí Ly) chỉ vì ỷ vào vũ khí, thành lũy, không dựa vào dân mà mất nước vào tay giặc Minh. Nhà Nguyễn, vua Tự Đức vì lo giữ ngai vàng mà đã quyết định kí ngay hòa ước 5 - 6 - 1862 dâng ba tỉnh Nam Bộ cho Pháp để vua có thể rảnh tay trấn áp các cuộc nổi dậy ở Bắc Bộ. Chưa hết,để khỏi mất lòng Pháp, bất chấp sự phản đối của nhân dân và phong trào chống Pháp đang dâng cao, nhà vua còn ra lệnh bãi binh . Chẳng bao lâu sau hòa ước nhục nhã đó, đất nước ta hoàn toàn rơi vào tay giặc Pháp, dân ta lại phải chịu ách nô lệ ngót 100 năm.
    Những bài học lịch sử đó không bao giờ là cũ !

    Trả lờiXóa
  49. Qua đây mọi người hiểu hơn về Đinh Kim Phúc, xin cảm ơn tác giả bài viết. Mong rằng Đinh Kim Phúc vượt qua được mọi nghịch cảnh để khẳng định bản lĩnh của một người trí thức chân chính mà đất nước đang rất cần anh và những người như anh.
    ---------
    Sài gòn: Nhà sách Quỳnh Mai ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 bác ạ!

    Có một cuốn khác của Nguyễn Q Thắng: “Hoàng Sa – Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam nhìn từ Công pháp quốc tế” của Nguyễn Q. Thắng thì bán ở nhà sách đối diện: NS Hà Nội - dày khoảng 250 trang.

    Nên mua đi bác!

    Trả lờiXóa