Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chu Mộng Long: QUỐC HỘI NHƯ CÁI BÀN NHẬU?


QUỐC HỘI NHƯ CÁI BÀN NHẬU?
Chu Mộng Long
Tôi từng chứng kiến một đám người cãi nhau tại một bàn nhậu. Mà bàn nhậu sang. Sinh nhật của sếp. Toàn đại gia và quan chức.

Khi đêm đã khuya, cô vợ nhắc anh chồng:

- Anh ơi, đừng uống nữa. Đằng nào chúng ta cũng phải về. Nhỡ tai nạn thì khổ.

Anh chồng lè nhè:

- Này em yêu. Bọn dân đen nghèo khó đi xe máy thì mới nguy hiểm. Chứ các bạn anh toàn đi ô tô...

Chị vợ nghe thế thì phát hoảng:

- Các anh không bị nguy hiểm thì cũng gây nguy hiểm cho người khác.

Một quan khách đứng lên trịnh trọng:

- Chị ấy nói cũng phải. Ta dừng lại ở đây thôi.

Một số người tử tế hưởng ứng:

- Nên dừng ở đây thôi...

Anh chồng phất tay:

- Không được. Cạn ly này đã.

Anh ta lại rót rượu. Và tất cả cùng cụng ly. Rồi ly nữa. Không biết bao nhiêu lần gọi là ly cuối cùng. Hơn nửa số ấy đồng thanh:

- Không say không về...

Cô vợ sốt ruột:

- Tai nạn ở nước ta nhiều hơn khủng bố. Gần như 100% tai nạn giao thông thảm khốc là do bia rượu. Các anh không sợ sao?

Một anh nói thản nhiên như không có gì:

- Ôi dào. Trời gọi ai nấy chịu!

Cô vợ quát:

- Uống rượu là uống thuốc độc đấy!

Một anh khác chen vào:

- Rượu là cao gạo. Rượu độc thì gạo cũng độc à?

Cô vợ nghe vậy thì bỏ vào trong toilet.

Bây giờ thì đến lượt những người chưa say cãi với người đã say. Những người say thì xem uống rượu là văn hóa, có kẻ còn mang cả thơ Hồ Chí Minh ra làm gương để ngợi ca rượu. Phe chưa say thì xem như không chấp phe đã say, vì mới nói vài câu đã bị mấy người say gây hấn.

Để tránh xung đột, chủ quán xin biểu quyết. Kết quả, phe say chiếm đa số. Anh chủ quán thấy kết quả như vậy đã hết sức vui mừng. Bất ngờ, anh ta lệnh cho hầu bàn mang hết bia rượu còn lại ra đãi khách miễn phí.

Các bạn thấy đám nhậu này có giống họp quốc hội không? Hàng triệu người đi bầu và đóng thuế nuôi bợm nhậu, đẹp mặt chưa?
 

2 nhận xét :

  1. Khốn nạ. Họ vô cảm với những cái chết di rượu bia gây nên. Họ đại diện cho ai? Cho 95 triệu dân Việt Nam hay các dianh nghiệp rượu bia?

    Trả lờiXóa
  2. Dân đen chúng tôi không hiểu được những người ưu tú kia là những người bình thường hay là những kẻ nát rượu !

    Trả lờiXóa