Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

HÀ NỘI CHIỀU 27 TẾT - TỘT ĐỈNH CHÁN CHƯỜNG

Vỉa hè phố Xã Đàn biến thành đường của xe máy, không còn hở chỗ nào. Ảnh: Đoàn Bổng

Tột đỉnh chán chường ôm vô lăng bất động giữa đường chiều 27 Tết

VieNamnet
001/02/2019 16:40 GMT+7


Đường phố Hà Nội chiều cuối cùng làm việc của năm tắc khắp ngả. Xe máy, ô tô chen nhau không chỗ trống, tài xế ôm vô lăng chán chường bất động. 
 
Hà Nội: 8 'điểm đen' ùn tắc mới, giáp Tết chớ dại đi qua
Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán
Trộm cành đào nhỏ, nam thanh niên bị đánh tử vong

Ngày làm việc cuối cùng của năm để nghỉ Tết, ngay từ đầu giờ chiều, đường phố Hà Nội đã rơi vào cảnh kẹt cứng hàng nghìn ô tô, xe máy.

Đường từ hầm Kim Liên đi Xã Đàn nhiều ngày nay thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Ngay đầu giờ tan tầm chiều nay, các phương tiện đã kẹt cứng khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
 

Vỉa hè phố Xã Đàn biến thành đường của xe máy, không còn hở chỗ nào. Ảnh: Đoàn Bổng


Ảnh: Đoàn Bổng


Không lối thoát ở Xã Đàn hướng ra Giải Phóng. Ảnh: Đoàn Bổng


CSGT gỡ tắc ở hầm Kim Liên hướng đi Xã Đàn. Ảnh: Đoàn Bổng


Mệt mỏi chôn chân giữa đám tắc ở Xã Đàn. Ảnh: Đoàn Bổng


Đoạn Láng ven sông Tô Lịch ùn dài hàng cây số, từ ngã 3 Yên Lãng đến Trần Duy Hưng và kéo dài tiếp đến Cầu Giấy.

Hàng nghìn xe máy, ô tô chen cứng trên đường Láng. Ảnh Trần Thường


Ảnh: Trần Thường


Đường Láng có đoạn đang rào chắn làm đường khiến giao thông qua đây vô cùng khó khăn


Ô tô dàn hàng 4-5 kéo dài trên đường Láng lúc 16h. Ảnh: Trần Thường


Xe cấp cứu đứng bất động giữa dòng xe cộ. Ảnh Trần Thường


Tài xế ôm vô lăng lặng lẽ nhìn dòng người bất động trong ma trận tắc đường. Ảnh: Trần Thường


Bà Trần Thị Đa ở Cự Lộc đi mua đồ từ Thành Công, đến đường Láng không thể đi nổi nên đành xuống xe dắt bộ


Phố Quan Nhân nơi bà Đa sẽ phải dắt bộ tiếp. Ảnh: Trần Thường


Phố Giáp Nhất chạy song song với đường Láng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ảnh: Trần Thường


Cầu Mọc ra đường Láng, không biết đi lối nào đây. Ảnh: Trần Thường


Đường Nguyễn Ngọc Vũ. Ảnh: Trần Thường


Phố Chùa Bộc, ngay từ đoạn Tây Sơn rẽ vào đã chật cứng các phương tiện. Ảnh: Nguyễn Huyền


Suốt dọc phố Chùa Bộc, ô tô xe máy nhích từng mét. Ảnh: Nguyễn Huyền

Trên phố Chùa Bộc, chiến sĩ CSGT điều tiết các phương tiện rất khó khăn. Ảnh: Đoàn Bổng



Phố Chùa Bộc, các cửa hàng trưng quần áo ra vỉa hè khiến giao thông qua đây rối loạn. Ảnh: Đoàn Bổng


Đường Trường Chinh hướng từ Ngã Tư Sở


Đường Trường Chinh, các phương tiện leo hết lẻn vỉa hè để đi. Ảnh Trần Thường


Hơn 17h, nút giao Trường Chinh - Ngã Tư Sở không lối thoát. Ảnh: Phạm Mơ


Đường Trường Chinh kẹt cứng cả 2 chiều đầu khu vực Ngã Tư Sở. Ảnh: Phạm Mơ


Các phương tiện đứng bất động ở Ngã Tư Sở


Ảnh: Phạm Mơ


Anh Trung - tài xế Grab chia sẻ: anh chở khách đi qua đường Trường Chinh mà tắc quá nên khách xuống xe đi bộ về nhà. Những ngày giáp Tết này tắc từ 3h chiều nên việc di chuyển rất ức chế. Chạy xe như thế này tài xế không có lãi. Ảnh: Phạm Mơ


Anh Tuyến - tài xế taxi cho biết, đã 40 phút mà chưa nhích ra khỏi đường Trường Chinh. Anh lo ngại về quãng đường chở khách từ Trường Chinh ra Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Mơ

Nguồn: VietNamnet.

2 nhận xét :

  1. Ai có muốn từ trần thì đi xuống địa ngục còn nhanh hơn !

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn cảnh mà chẳng muốn nói năng chi. Không lẽ "trăm dâu đổ đầu tằm", nhưng không đổ đầu tằm thì đổ vào đâu bây giờ.
    Nghĩ thầm trong bụng :"Đất nước chưa bao giờ được như hôm nay". Mình nghĩ thầm thôi.

    Trả lờiXóa