Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

NGÓ XEM SỔ TANG ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

Trong lễ viếng sáng nay ở Hà Nội, chữ G trong "Vô Cùng..." bị rơi ngay lúc các lãnh đạo vừa viếng. Ảnh chụp từ màn hình trực tiếp VTV.

Mời quý vị theo dõi video do VTV phát trực tiếp. Thời điểm rơi chữ G là đúng 07h30:





Lời dẫn: Mỗi dịp có đám tang, nhất là quốc tang, người dân lại ngó vào xem sổ tang, xem các nhân vật lớn, các lãnh đạo, chính khách, nhân sĩ trí thức viết gì trong đó về người quá cố.

Thường các lãnh đạo đến dự, viếng đều có thư ký, cận vệ đi cùng. Chính khi các lãnh đạo đi vào viếng, là lúc các anh thư ký ngồi vào bàn ghi sổ tang để ghi. Lãnh đạo viếng và an ủi tang quyến xong, trở ra là lời ghi đã xong, chỉ việc ngồi vào ký một chữ vào đó, thế là xong!

Chuyện này từ lâu đã thành lệ, kể cả khi các lãnh đạo đi thăm các di tích lịch sử văn hóa, đến dự các lễ lạt có ghi cảm tưởng thì đều như vậy.

 Người dân, xem thấy lời ghi của các lãnh đạo, cứ tấm tắc chữ ông nọ bà kia đẹp quá, hoặc bay bướm quá... Nhiều khi là khen cái chữ của anh thư ký mà thôi.

Dưới đây là các bút tích của các lãnh đạo sau khi viếng Ông Trần Đại Quang, ghi lại trong sổ tang, mà báo chí đã đăng tải: 

 Chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Phúc trên một văn bản do thư ký viết sẵn. 

 Nét bút và Chữ ký của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong sổ tang.
.
Chữ ký của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Q. Chủ tịch nước.

 Chữ ký của Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM
trên một văn bản được thư ký viết sẵn.
.
Rút kinh nghiệm lần trước viết sổ tang ông Phan Văn Khải, lần này, 
cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết thật ngắn gọn.

.

22 nhận xét :

  1. Chữ bà Ngân sao mà rối rắm, như ong bay bướm lượn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm địa rối rắm thì chữ viết cũng thế thôi, nhớ lại xem khi chị Ngân cho cá Bác hồ ăn lúc tiếp ông ÔBama thì rõ.

      Xóa
  2. Nhờ đọc tin mới biết! Cám ơn Chú Tễu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hỏi các bác là bà Thịnh Q chủ tịch học hết lớp mấy rồi ạ???

      Xóa
  3. Ông Quang chết trên cương vị Chủ tịch nước nhưng chữ Chủ tịch viết rất nhỏ, người ta chỉ công nhận ông là Đại tướng CA thôi

    Trả lờiXóa
  4. văn của bà Thịnh, quyền CT nước, quá tệ! Không bằng học sinh lớp 3.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Dũng là thực long nhất, ngoài ra là giả tạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Dũng là thực long, không thực lòng... Ông ấy thực ở chỗ là lười phải viết CÁI MÌNH KHÔNG MUỐN.

      Xóa
  6. Dy sản ông CTN Trần Đại Quang trong quá trình phấn đấu, trong quá trình làm BT công an và trong quá trình làm CTN chắc "nhiều lắm" mới đây nhất là luật an ninh mạng, nhưng cái chết bi thảm đầy bí ẩn do vi rút lạ (theo lời ông Triệu). Điều đó làm cho cuộc đời ông CTN Trần Đại Quang không những chấm hết mà trở nên vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  7. Cái thằng nào láo viết sẵn bắt ông Nhân ký thế? Tay ông đau hay sao mà phải để thằng quân nó viết lằng nhằng dài dòng thế, hả ông Nhân?
    Còn bà Kim Ngân nữa. Bà viết như gà bới, như rơm như rác một đống quăng vào.
    Trong số các đời Chủ tịch QH, buồn cười nhất là bà Kim Ngân. Bà chả có tí chút gì của một chính khách cả, bà Ngân ạ. Giá kể ông Trọng bố trí bà làm ghế gì đó ngoài văn phòng QH thì được, chúng tôi khỏi phiền lòng.

    Trả lờiXóa
  8. Mình ngồi dò xem tại sao chữ G lại rơi, hóa ra có bàn tay lạ dựt nó xuống lúc 34:50. Quả nhiều điều lạ.

    Trả lờiXóa
  9. Hai Cõi Âm và Dương không hề cách biệt trong Vũ Trụ !
    Có hai điều xin mạo muội thưa rằng :
    1/ Lá cờ dùng trong Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Không đúng tiêu chuẩn, ngôi sao vàng nhỏ hơn nhiều .
    2/ Chữ "G " chữ "CÙNG " bị rơi ngay ở phút thứ 30 kể từ khi bắt đầu cử hành lễ viếng, lại đúng vào lúc Đoàn đại biểu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta vừa viếng xong, phải chờ đến đoàn của Chủ tịch nước vào viếng mới xử lý xong sự cố chữ " G"bị rơi.
    Tất nhiên là những người chuẩn bị ban thờ Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang không ai dại gì để xảy ra sự cố !
    Tại sao không rơi những chữ khác , mà lại rơi ngay chữ "G" trong tổ hợp của chữ " VÔ CÙNG ..." ,khiến cho người đời không khỏi không suy nghĩ, suy diễn nọ kia .
    Xin cảm ơn Tễu Blog đã đăng tải đoạn VCD trên !

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi người một vẻ, nhưng bà Thịnh hờ ông Quang là thống thiết nhất, khổ thân bà Thịnh quá.

    Trả lờiXóa
  11. nhìn chữ viết của chị ngân nó tung tẩy như một vũ công thời nay tung hoành trên sân khấu .nó thể hiện rõ rằng chị ta là kẻ rất rất khoa trương
    mà ở đây sự tệ hại là thể hiện sự khoa trương trong sổ tang thì thật là quá lố bịch ,kém hiểu biết

    Trả lờiXóa
  12. QUA BÀI KHÓC ÔNG QUANG CỦA BÀ THỊNH, MỚI BIẾT CÔNG TRẠNG ÔNG QUANG KHÔNG VƯỢT ĐƯỢC NGOÀI VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC. TIM ÔNG QUANG MÊNH MÔNG CHỈ ÔM TRỌN MỘT NHÓM NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  13. Đề nghị Ngài Tễu thống kê những báo mạng hôm nay, tên báo nào đổi thành màu đen, tên báo nào vẫn để nguyên màu sắc.
    Đổi thành màu đen: Thanh niên, Tiền phong...
    Giữ nguyên màu sắc: Vnexpress.net, Vietnamnet.vn,...

    Trả lờiXóa
  14. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/loi-lay-dong-trong-so-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-479819.html
    "Lời lay động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang"
    VUI QUÁ, CHỮ lay động DÙNG MỚI ĐẮT LÀM SAO. Bác Tễu ơi, từ này là Hán Việt, hay thuần Việt đây, nhờ Bác phân tích hộ em.

    Trả lờiXóa
  15. Hôm nay để tang chủ tịch nước, mọi người mặc đồ đen. Dì Kim Ngân mặc áo dài đen, nhưng vẫn không quên trang điểm bông hoa hơi đen phía bên ngực chứa trái tim. Xem ra thím Thịnh nghiêm túc hơn nhiều, áo dài đen tuyền, rộng tà trông trang nghiêm mà quý phái. Kỳ họp QH tới nên để thím ấy làm Chủ tịch luôn.

    Trả lờiXóa
  16. Có hẳn mấy ngày để chuẩn bị làm sao lại để sẩy ra cơ sự như vậy, hay là có thế lực thù địch làm vậy để hạ nhục chủ tịch nước, khổ thân anh Quang chết vẫn chưa được yên.

    Trả lờiXóa
  17. Bà Thịnh kể chuyện cúng cơm ....!

    Trả lờiXóa
  18. Trần Thị Thảolúc 22:04 27 tháng 9, 2018

    Nhìn chữ nghĩa của các ông to, bà nhớn mà chán không muốn nói gì .

    Trả lờiXóa
  19. Chị Ngọc Thịnh viết rất mùi, vô tư, tâm hồn thanh thản, trong sáng, như là em bé mới học lớp hai trường làng, vừa tập tểnh cắp sách đến trường, viết rất dể thương.
    Chúc chị chóng lớn, thành công trong cương vị của mình !.

    Trả lờiXóa