Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

CÁI CƯỜI CỦA MỘT ÔNG QUAN TRƯỚC 13 MẠNG NGƯỜI

Võ Văn Hoan, Chánh VP UBND TP HCM, tóc bạc, đeo kính, đang toe toét

Lý Trực Dũng
Kiến trúc sư - Họa sĩ


TẶNG ANH NGUYỄN THIỆN NHÂN BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HỒ CHÍ MINH NỤ CƯỜI CỦA VÕ VĂN HOAN, CHÁNH VĂN PHÒNG UBNN TP HCM

Được biết anh từng học đại học rồi có cả bằng tiến sĩ ở Đức. Tôi tin một người được đào tạo cơ bản như anh ở một đất nước nổi tiếng rất nghiêm, rất kỹ cương và có chất lượng đào tạo rất cao và năm 2011 còn được Chính phủ Đức trao tặng huân chương Công trạng khi anh giữ chức Phó thủ tướng, và hiện nay với cương vị Bí thư thành ủy TP, chắc chắn anh rất nghiêm và có ảnh hưởng tốt về kỷ cương kỷ luật hành chính, đạo đức cán bộ đới với cán bộ lãnh đạo cấp thành phố. Bởi vậy tôi với tư cách là một người công dân quá ngạc nhiên và quá đau lòng khi chứng kiến hình ảnh ông Chánh văn phòng UBND TP mang tên Hồ Chí Minh nhăn nhở cười khi đến hiện trường vụ cháy thảm khốc cao ốc Carina Plaza sáng sớm ngày 23/3 có tới 13 người chết, hàng chục người bị thương , hàng trăm người khác vẫn đang hoảng loạn được đăng tải trên mạng xã hội FB có tới 65 triệu người Việt truy cập. 


Thưa anh Nguyễn Thiện Nhân, không biết một nụ cười như thế có thuộc phạm trù đạo đức hay không ? Và có cần phải xử lý ?


23 nhận xét :

  1. Chắc có lẽ hắn vui mừng như thế là vì nhờ có sự kiện đau buồn kia xay ra,hắn mới được lên...báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn thằng đấy giống như bi bệnh đao

      Xóa
  2. Thưa anh Nguyễn Thiện Nhân, không biết một nụ cười như thế có thuộc phạm trù đạo đức hay không ? Và có cần phải xử lý ?
    Không, bởi dân là con - "con dân" - mà.

    Trả lờiXóa
  3. ăn tù nơi, cười tùy lúc. Trình văn hóa, tình cảm, đạo đức đó. Vô hồn, vô cảm là đây chứ đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Cười trên đau khổ của người khác ! Chẳng ai có quyền như vậy !

    Trả lờiXóa
  5. Nụ cười này ông ấy tập mãi mới được đấy.
    Ông Hoan này cũng là một nhân vật đặc biệt, có công lớn trong việc XD quy chế hành vi ứng xử của CB CNVC Sài gòn đấy. Ghê lắm chứ đừng tưởng bở.

    Trả lờiXóa
  6. Mạng người Việt như cỏ rac. Chúng cười, chúng nhảy múa trên những xác người. Đối vớ chúng người VN chỉ là phương tiện kiếm tiền cho chúng.

    Trả lờiXóa
  7. Răng em đẹp, em có quyền.

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ có lũ súc vật mới quay lưng với đồng loại để chăm lo tỉa tót bộ lông của mình !

    Trả lờiXóa
  9. Cả hai thằng trong ảnh mặt đều tươi rói, y hệt như chúng vừa trúng xổ số. Một lũ quan chức khốn kiếp, ngu xuẩn, vô cảm và vô học!

    Trả lờiXóa
  10. Nhân cách thằng Võ Văn Hoan này khốn nạn quá !!!. Trong lúc mọi người hoảng loạn lo lắng thì nó ...nhăn răng cười , như khỉ đột vậy . Nhân cách thấp hèn , không biết bằng cách nào mà nó được cơ cấu vào cái ghế Chánh văn phòng của Ủy ban ND Thp HCM vậy ?
    Thật đúng là trong cơn hoạn nạn mới rõ ai là người tử tế , kẻ nào là lưu manh.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi từng xem báo và cả trên truyền hình, có những sự kiện dân chúng rất bức xúc, rất bất bình mà thấy các ông, các bà cán bộ có mặt ở đó vẫn tươi cười, coi như không có gì quan trọng cả. Hình ảnh phản cảm đó rất đáng trách, nhưng đôi khi có thể do lỗi của một số anh nhà báo non tay nghề, ghép hình ảnh không thích hợp với bối cảnh.
    Nhưng trong trường hợp kiến trúc sư-họa sĩ Lý-Trực-Dũng đưa ra về cái ông Võ-Văn-Hoan, Chánh VP UBND TP HCM cười nhăn nhở trước hiện trường hỏa hoạn thảm khốc tang thương có tới 13 người chết thì thật không còn gì để nói. Quả là ông Võ-Văn-Hoan đã không còn nhân tính, mất tính ngươi rồi. Không còn gì để nói thêm nữa.
    Để chờ xem Bí Thư Thành Ủy Nguyễn-Thiện-Nhân giải quyết chuyện này ra sao.

    Trả lờiXóa
  12. Trông mặt ( chuột ) mà bắt hình dong . Loại người này không thể là người tử tế .

    Trả lờiXóa
  13. Bình chọn sớm " Ảnh của năm 2018 " : Nụ cười khả ố của kẻ vô nhân tính trước nỗi đau của đồng loại .

    Trả lờiXóa
  14. Tại cái tên cha mẹ đặt! Hoan nghĩa là vui, mà vui thì phải... cười!

    Trả lờiXóa
  15. Nụ cười khỉ đột .

    Trả lờiXóa
  16. Quán tính HỒ HỞI - PHẤN KHỞI đó!

    Trả lờiXóa
  17. Một thằng cười tủm, một thằng cười toe toét, còn lại đều âm u ảm đạm. Nhìn phát biết ngay 2 thằng này không phải là Dân.

    Trả lờiXóa
  18. " Nụ cười Võ Văn Hoan " tươi quá ! Chắc ổng vừa ...trúng số .

    Trả lờiXóa
  19. Đặng Như Bằnglúc 12:12 24 tháng 3, 2018

    Khoảng những năm 1960
    tôi đọc trên báo (hình như là QĐND)
    một bài báo có tựa đề "XXX nó cười",
    trong đó XXX là tên một ông tướng quân đội Pháp.
    "XXX nó cười" nguyên là tiêu đề một bài báo của Pháp,
    chụp ảnh tướng quân XXX
    đang đến thăm một nghĩa trang tử sỹ Pháp trong đệ nhị thế chiến,
    và ông ta đã cười bên những ngôi mộ của các tử sỹ,
    và đã có phóng viên chụp ảnh được khoảnh khắc đó,
    và đã có một tờ báo đăng lại bức ảnh đó,
    và nước Pháp đã cho ông tướng đó về làm người tử tế.

    Trả lờiXóa
  20. Ăn thua gì! Chỉ 13 mạng người thôi à? Mậu Thân kìa! Nhìn kỹ lại đi! Cải cách ruộng đất đấu tố bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khốn khổ khổn nạn mà các bác vẫn cười toe toét đấy thôi! Chuyện nhỏ!

    Trả lờiXóa
  21. Nó cười với hàm ý: "Người nhà tao không chêt là được rồi. Khà khà..."

    Trả lờiXóa
  22. "Nhăn nhăn nhở nhở như lon lở sơn "
    - Thành ngữ VN -

    Trả lờiXóa