Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Tiền Giang: THẢM SÁT! HAI VỢ CHỒNG BỊ CẮT CỔ TRONG ĐÊM

Tiền Giang:
Nghi án hai vợ chồng bị cắt cổ trong căn biệt thự


Dân trí
Chủ Nhật, 24/01/2016 - 14:07

Một vụ nghi án thảm sát vừa xảy ra tại cơ sở rang xay cà phê Hữu Khánh (phường 2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) khiến 2 vợ chồng chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 7h sáng ngày 24/1, người làm công đến cơ sở làm việc thì phát hiện ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Năm (63 tuổi) ngụ trong căn biệt thự (số 113, Quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy) chết trong phòng ngủ, trên cổ có vết cắt.
.
Căn biệt thự, nơi xảy ra vụ việc

Người thân ông Đấu cho biết, vào đêm 23/1 chỉ có ông Đấu và bà Năm cùng cháu nội là Lương Hữu Khánh (học lớp 8) ngủ ở căn biệt thự này. Anh Lương Văn Triêm, con trai ông Đấu cho biết thêm, khi phát hiện sự việc, cha anh nằm sấp còn mẹ anh thì nằm ngửa trong phòng, riêng Khánh thì ngủ ở phòng khác an toàn.



Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ án nằm mặt tiền Quốc lộ 1A. Sau khi phát hiện sự việc, rất đông người dân đã tập trung theo dõi vụ việc gây cản trở giao thông nên CSGT được huy động để điều tiết giao thông.

Người dân xung quanh ngôi biệt thự cho biết, cơ sở rang xay cà phê Hữu Khánh là một trong những cơ sở lớn nhất thị xã Cai Lậy, còn ngôi biệt thự này vừa được xây dựng cách đây không lâu.

Đông đảo người dân tập trung đông gần hiện trường xảy ra án mạng

Lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang nhận định ban đầu, khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Vinh

______________

Báo Tiền Phong:
Camera ghi hình nghi phạm sát hại 
2 vợ chồng trong biệt thự
Châu Thành
20:15 ngày 24 tháng 01 năm 2016

TPO - Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man trong phòng ngủ của ngôi biệt thự số 113 ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, qua trích xuất camera an ninh của ngôi biệt thự, cơ quan chức năng đã phát hiện có một nghi phạm đã đột nhập vào căn nhà này.

 
Mặt trước ngôi biệt thự.

Thông tin ban đầu cho biết, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Viện khoa học hình sự (C54) Bộ công an đã phối hợp công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 vợ chồng trong phòng ngủ của ngôi biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đầu giờ chiều ngày 24/1, hiện trường vụ án là ngôi biệt thự cao 3 tầng được xây dựng trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông, có nhiều camera an ninh khắp nơi, có hồ bơi và hàng rào vững chắc bao bọc xung quanh đã được các trinh sát thuộc Bộ công an khám nghiệm. Xung quanh hiện trường, từ cửa chính, cửa sổ, hàng rào, cây cối xung quanh ngôi biệt thự cũng được cơ quan chức năng khám nghiệm thật kỹ lưỡng. Đường vào cửa sau của ngôi biệt thự này có một căn nhà kiên cố là người thân của nạn nhân.

Theo một nguồn tin cho biết, ban đầu, qua trích xuất camera an ninh của ngôi biệt thự, cơ quan chức năng đã phát hiện có một nghi phạm đã đột nhập vào căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này..

Thi thể của nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để tiến hành khám nghiệm tử thi vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Như tin đã đưa, rạng sáng 24/1 trên địa bàn phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, hai vợ chồng già nghi bị giết chết trong căn phòng ngủ trên lầu 2 của một ngôi biệt thự lớn. Đây là cơ sở rang về chế biến cà phê Hữu Khánh. Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và vợ là bà Võ Thị Năm (SN 1953) cùng ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

 
Mặt sau ngôi biệt thự.

 
Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an khám nghiệm hiện trường.

 
Thi thể đôi vợ chồng bị sát hại dã man được đưa về khám nghiệm 
để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/1, do không thấy ông Đấu, bà Năm mở cửa như thường lệ nên người cháu đã sang mở cửa ngôi biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy thì kinh hoàng khi chứng kiến cảnh thi thể ông Đấu nằm ngửa còn bà Năm thì nằm úp trong căn phòng ngủ trên lầu 2, còn người cháu nội thì đang ngủ trong căn phòng bên cạnh. Trên người nạn nhân có nhiều vết cắt và đâm, các vết máu đã có hiện tượng khô. Đồ đạc bị xáo trộn. Vụ việc nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Theo người dân sống cạnh hiện trường vụ án cho biết, thường vào ban ngày, ông Đấu, bà Năm về nhà ở xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, đến chiều tối thì đến ngôi biệt thự này ngủ cùng cháu nội là Lương Hữu Khánh hiện đang học lớp 8.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi được một số người dân kể lại vào khoảng thời gian 4h đến 5h sáng cùng ngày, tại khu vực này có nghe một tiếng nổ lớn nhưng mọi người không biết rõ tiếng nổ xuất phát nơi đâu.

Theo một lãnh đạo thuộc công an tỉnh Tiền Giang cho biết nhận định ban đầu khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

1 nhận xét :

  1. Ở VN có nhiều kiểu chết quá, thống kê đầy đủ có khi nhiều hơn một nước đang có chiến tranh, chưa kể những xác chết vùi lấp chưa được phát hiện và nhiều nhất là những xác chết biết đi do ngộ độc thức ăn không khí nước uống kéo dài, họ sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Chẳng bao lâu xoá sổ nòi giống Việt.

    Trả lờiXóa