Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Nhà văn Quân đội Nguyễn Đình Tú: AI BẢO THẦN DÂN CHỊU ĐƯỢC!!!!



AI BẢO THẦN DÂN CHỊU ĐƯỢC?
 
Nguyễn Đình Tú
Nhà văn  Quân đội

Có lẽ phải đánh nhau thôi!
Tàu Khựa đã giết dân ta trên biển Đông, đã đâm nát mấy chục tàu hải giám và tàu cảnh sát biển, đã tuyên bố chọc mũi khoan xuống đáy biển của ta. 

Nhìn những người dân miền Trung đón xác ngư dân bị giặc Tàu giết, không ai không căm phẫn. Mọi phát biểu đã phát ra rồi, mọi cực lực lên án và hết sức quan ngại cũng đã được phát đi rồi. 

Hàng ngày, 90 triệu dân cứ ngóng ra biển, nghe tin máu báo về, nhìn đổ nát dội về, ngóng đau thương hồi đáp. Máu đã đổ, tàu đã vỡ, lãnh thổ đã bị xâm chiếm, sự nhẫn nhịn đã bị chà đạp đến giới hạn cuối cùng. 

Máy bay, tàu chiến của giặc Tàu cũng đã nghênh ngang tiến vào bờ cõi. 
Còn chịu được nữa không?
Đúng là "thằng nhãi con Tập Bình động binh không ngừng". 

Độc ác thay ! Trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay ! Nước Nam Hải không rửa sạch mùi
Lẽ nào trời đất dung tha
Ai bảo thần dân chịu được?

Có nên đánh một trận để "ngàn năm vết nhục nhã sạch làu" không nhỉ?

11 nhận xét :

  1. Đánh. Trước sau phải đánh. Không thể nói suông được.Tốt nhất dùng đặc công. Trước khi đánh cần tuyên bố dõng dạc trước thế giới.Thế thôi. Sẽ làm một trận Bạch Đằng Giang 2014.

    Trả lờiXóa
  2. Còn chần chừ gì nữa.ĐÁNH ĐÁNH ĐÁNH .. ủng hộ hết mình

    Trả lờiXóa
  3. Khoan! đừng đánh, đánh 1 trận để rồi chết à? Hãy giao các căn cứ quân sự cho liên quân Mỹ, Nhật, Pháp... để đánh nhau với nó, phải chấp nhân đánh đổi. Nếu không, sẽ mất nước!
    Liên minh với Mỹ, Nhật... hay là chết???

    Trả lờiXóa
  4. "...đánh một trận sạch không kình ngạc,
    đánh hai trận tan tác chim muông.."

    Trả lờiXóa
  5. T.Q xâm lược và ngày càng hiếu chiến và tàn bạo đối với Dân tộc VN trên biển Đông .Mọi âm mưu đen tối trước đây dấu diếm, lừa gạt VN , nay chúng đã bày ra công khai rồi. VN không thể chần chừ và chịu đựng được nữa. Phải kiện T.Q ra tòa án quốc tế, phải chuẩn bị LLVT để đánh đuổi chúng khỏi bờ cõi của Tổ quốc. Ai còn mơ hồ, mê ngủ với 16 + 4 của T.Q tỉnh ngộ mau . Đất nước này là của Dân tộc VN hàng ngàn đời nay , không phải của ông " Vua tập thể" nào. Chủ quyền đất nước là thiêng liêng, giặc đến phải đánh chúng, kẻ nào run sợ hèn nhát thì tránh ra bên lề.đường đi của Nhân dân và cả dân tộc VN.

    Trả lờiXóa
  6. TA VÀ TÀU LÀ ANH EM RUỘT .RÁNG CHỊU,TA CŨNG TỪNG CHỊU NHỤC NHIỀU NÊN ĐÃ QUEN RỒI

    Trả lờiXóa
  7. Tôi còn nhớ thời trước có một quan tuyên huấn rất bự ở tw tên là Tùng (thì phải), nói rằng TQ lấy HS hộ VN, khi nào cần thì bạn trả lại. Bây giờ không biết có quan tuyên giáo nào còn nói, HD981 vào biển Đông là hộ ta nhỉ???

    Trả lờiXóa
  8. Đánh ! Nhưng cần phải có sức khoẻ thì mới đánh được.
    Từ thằng trẻ con ra đường, nếu không muốn bị bắt nạt thì một là thật khoẻ hoặc giỏi võ. Còn không thì phải có bạn bè, đàn anh bảo kê.
    Nay nếu tự lượng sưc mình mà đánh được ... thì đánh !
    Nếu không thì phải có đồng minh quân sự mạnh mẽ mới đánh được.
    Giữ nước thì chắc chắn phải đánh nhau rồi. Và đây là thời điểm thích hợp để tìm đồng minh.

    Trả lờiXóa
  9. Dân muốn đánh từ lâu nhưng ĐCS không muốn , chỉ muốn đàm phán.

    Trả lờiXóa
  10. Nhưng QĐNDVN không dám đánh thì sao? Chả lẽ nhân dân VN cầm mã tấu chiến đấu với tàu sân bay Liêu Ninh?

    Trả lờiXóa
  11. Đánh ! Lấy yếu thắng mạnh , lấy ít địch nhiều (@ Nguyễn Trãi ) Cứ nhằm tầu vận tải của Khựa qua Biển Đông đánh chìm hết xem. nó chịu được bao lâu ?

    Trả lờiXóa