Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Thư giãn cuối tuần

Tranh thủ lúc đang dồn ....hàng


 
Cả hai đều sốt ruột! 

Lò nướng của dân IT

 Cố gắng lên tiến kịp miền xuôi

Vũ điệu của những xác chết

Đô rê mon Văn Giang

Toàn bộ các ảnh trên đều sưu tầm trên internet.

50 nhận xét :

  1. Những hình ảnh được xem là vui nhưng cũng mang tính hơi tục. Theo tôi nó làm mất đi tính nghiêm túc của trang blog bàn về chính trị xã hội.
    Chân thành góp ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đăm đăm chiêu chiêu cả tuần rồi, tối nay Hà Nội mát giời, bác để tôi "vô tư" một tối đi!
      hề hề ...

      Xóa
    2. Kẻ lắm chuyệnlúc 21:22 26 tháng 5, 2012

      Đây là trang blog cá nhân,
      chứ chính chị chính em gì đâu.
      Đang lúc tình hình "Cu ba căng thẳng" vầy,
      xả xú páp cho vơi ức chế,
      quan trọng chết gì.

      Xóa
    3. Bác Diện nói chuẫn, cả tuần đau đầu rồi, phải thư giãn tí chớ.

      Xóa
    4. Xem, rồi cười hinh hích. Không thấy tục, các bác ạ.

      Xóa
    5. Xã hội này không giữ được sự bình thản trước các biến cố như bác Diện đang làm thì có mà tiêu đời sớm. Ảnh vui và đẹp, chỉ có suy nghĩ áp đặt làm cho tục tĩu thôi.

      Xóa
    6. Có cần phải đạo mạo , mô phạm như bác không ? Tục hay thanh do cái tâm của mình

      Xóa
    7. Ui giời. Bác này "căng " qúa.
      Nếu hổng có nó thì sao "đẻ" ra được những cái nghiêm túc cơ chứ.
      Vui đi bác!

      Xóa
    8. 1 phen cười vỡ bụng... Lâu lâu cũng nên có những tiết mục như thế này. Ủng hộ bác Diện.

      Xóa
  2. Thông cảm với anh, sấm chớp cả tuần, mệt mởi anh nên vui vẻ nghỉ ngơi một chút anh ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng, blog đơn giản chỉ là blog, chủ nhân thích đưa gì lên là quyền của họ, có phải báo "lề phải" gì đâu mà phải định hướng "nghiêm túc", chính trị chính em làm gì cho mệt nợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý cả 3 chân

      Xóa
    2. quá chuẩn, lại có định hướng nữa thì chán lắm, chính vì thế blog này mới hấp đãn mọi người, Tôi thì chả quan tâm đến chính trị nào sất, chỉ mong thw 7 vào đây để thư giãn thôi.Tuần trước xem Ngựa ô tăng giá cũng vui đáo để. Mong thứ 7 tuần sau xem chủ blog cho ăn thứ thuốc bổ gì.he he

      Xóa
    3. Hạt Mít tiết kiệm không phải lối, giảm được 1 chữ "Văn" ở phần nickname thì lại phải thêm 3 chữ "cả 3 chân" ở phần comment.

      Xóa
  4. Hay lắm bác Diện à ! tôi khoái bức hình đầu nhất , cám ơn Bác .

    Trả lờiXóa
  5. Đăng lại lễ hội "Chym Japan" đê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có thành phố Chim- bố- tề (Chimbote) là thành phố lớn nhất vùng Ancash của Peru

      Hạt mít nói tức cười chết được, nhưng Hạt Mít thường dùng để chỉ phái nữ, lấy đâu ra 3 chân hở giời?

      Xóa
  6. Hihihi??! Chịu Bác !

    Trả lờiXóa
  7. chắc cô gái mặc áo tím cưỡi voi ngã mất nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Ah... Có cớ mới để gây sự với ông Diện rồi nhá! Dám dùng cờ lốc để tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nhá nhá!!!

    Trả lờiXóa
  9. Cũng nghiêm túc đấy chơ !

    Bác Nặc danh 21:04 ợ !

    Trả lờiXóa
  10. Xem truyện tranh Đô rê môn mô tả cái đám cường quyền ở Văn Giang mà nín "địch" không nổi .

    Trả lờiXóa
  11. Theo tôi xã xu páp như bài này sau những ngày căng thẳng chịu đựng những hành động côn đồ và cả những tờ báo 1 thời danh tiếng nhưng đã vào hùa để thực hiện những cú đá sau lưng trên báo chí thì con người trí thức làm sao chịu đựng nổi?Giá có thêm những biếm họa và những lời viết mang tính hài hước châm biếm theo kiểu trên báo "Tuổi trẻ cười" thì càng phong phú.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười là truyền thống của VN mà . Nào Trạng Quỳnh, nào Hồ Xuân Hương, nào Ba Giai Tú Xuất v.v... Phải cười chứ . Một cái cười bằng 10 thang thuốc mà các bác

      Xóa
  12. Cười đã, chính trị chính em gì, nói cho to chuyện, cười chút cho đỡ mệt. Tớ thích nhất cái ảnh "Bớp chim hồi đuối" Tưởng hồi được hóa ra lại đuối thì còn làm ăn gì nữa! He He...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết thêm :
      Chim mà đuối thì bớp tềnh tênh
      Bớp mà đuối thì khó mà hồi

      Xóa
  13. Theo tôi blog Xuân Diện nên có mục thư giãn cuối tuần kiểu này, nội dung hẳn phong phú hơn. Bạn đọc có thêm cách nhìn về cuộc sống hiện tại.

    Trả lờiXóa
  14. Xả tress...
    Có làm viêc, có thư giãn thì cuộc sống mới đáng sống phải không TS ?
    Xem cái hình đầu bật cười cho anh voi "tranh thủ' lúc dân vô ý là ập vào "cưỡng chế" liền cu...
    Vui lắm ! Cười sảng khoái...

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mời thư giãn thêm;

      http://thinhoi001-thinhoi001.blogspot.com/2012/05/thu-gian-th-st.html

      TH

      Xóa
  15. Lâm Khang lại chuẩn bị đón mấy ông "thương binh nặng" đến để "xử" về cái tội dám sưu tầm những tấm ảnh "nhạy cảm" làm cho các ông ấy không chịu được, lại càng "nặng" thêm.

    Trả lờiXóa
  16. Bao nhiêu ngày căng thẳng rồi, để cho TS (và cả chúng ta) thư giãn chút chứ. Chú voi đực kia ăn thua gì, bác Mạnh còn tài hơn ý chứ!
    Tham khảo: http://quechoablog.wordpress.com/2011/10/28/ph%E1%BB%A5c-tai-bac-m%E1%BA%A1nh/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải cái bác được Bọ Lập-quê choa gọi là: "Răng chắc, cặc cứng" không ?.

      Xóa
  17. Từ trên xuống: Chơi, ăn, chơi, ăn, chơi, ăn, ăn và chơi.

    Trả lờiXóa
  18. Bỏ chú thích thì tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú thích là lời bình của cá nhân chủ blog, cũng như mỗi chúng ta đều có thể đưa ra lời bình của mình tùy theo cảm nhận của mỗi người.

      Xóa
    2. Thử chú thích lại nha:
      -Ảnh 1: Thấy họ ham cưỡi voi lắm, có gì thú vị nhỉ, thử cái.
      -Ảnh 2: Bóp một hồi thì chim đuối sức thôi.
      -Ảnh 3: Không lời.
      -Ảnh 4: Nướng tôm - "Có mày với tao làm sao mà mất".(Truyện tiếu lâm Việt Nam).
      -Ảnh 5: Cơ to cho thụt trước.
      -Ảnh 6: Khỏa thân bảo vệ môi trường.
      -Ảnh 7: Quần chúng Chaien tự phát.

      Xóa
  19. Tui khoái nhất là tấm ảnh đầu, cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên con voi đằng sau thì hoảng biết bao nhiêu, hehe

    Trả lờiXóa
  20. Rất sảng khoái.Cảm ơn TS Diện.Chúc anh có ngày nghỉ vui vẻ

    Trả lờiXóa
  21. Được ngồi trên lưng "thằng' đang giở trò "cưỡng chế"!.
    Nghĩ mà thấy "thèm".

    Trả lờiXóa
  22. Trần Thành Saigonlúc 16:09 27 tháng 5, 2012

    Cuối tuần được xem thư giãn của TS Diện rất vui, thích nhất cái com của Thichcuongche.

    Trả lờiXóa
  23. HNP (Hà Nội Phố)lúc 16:43 27 tháng 5, 2012

    @ nặc danh 21:04 26/5:Chính trị- Xã hội thì cũng có lúc phải được thư giãn chứ. Mục "Thư giãn cuối tuần" trên blog của TS NXD hóm hỉnh hài hước; Giúp giải tỏa căng thăng chống xì- tret,có gì thô tục đâu. Chỉ có trí tưởng tượng nghèo nàn của bạn là thô tục thôi.

    Trả lờiXóa
  24. HNP (Hà Nội Phố)lúc 17:25 27 tháng 5, 2012

    Cảm ơn anh đã cho VÀO (đọc), lại cho (đăng phản hồi)LÊN TỚI ĐỈNH. Anh làm em sướng quá tiến sĩ ạ! Hí hí...! Cái gì anh cũng giỏi.

    Trả lờiXóa
  25. Xả xu-pap...đã, thiệt đã!

    Trả lờiXóa
  26. Rất vui .Mừng là bác Diện được thư thái đôi chút , nếu không thì cảm thấy cuộc đời này bế tắc quá.Mong bác Diện vui vẻ ,bình yên.Rất ủng hộ bác.

    Trả lờiXóa
  27. voi cái đã đến tuổi vị thành niên chưa có đăng kí kết hôn không? việc này cần phải điều tra làm rõ phạt phạt phạt

    Trả lờiXóa
  28. Trong tình hình dân số voi ngày càng giảm sút đến mức báo động thì hành động "ngẫu hứng" của hai anh chị voi này đáng được tuyên dương. Đúng là cứ coi mấy ông Tây như củ khoai là được thôi!

    Trả lờiXóa
  29. Thích nhất hình chơi bi-a ,liên tưởng đến cs TQ dùng đại bác bắn chim sẻ ...

    Trả lờiXóa
  30. Voi nó động đực với con Cái mà dám ngồi trên lưng voi !!! quá nguy hiểm ! sao những người ngồi trên lưng voi ngu dại vậy ! Nài voi không có kiến thức chứ chỉ cần xem trộm voi quần nhau thôi , nó phát hiện nó quật chết tươi ngay ! du lịch kiểu này có ngày mất mạng !!!

    Trả lờiXóa
  31. công nhận cái của con voi ác thật

    Trả lờiXóa